“Sắc nắng” góp yên bình nơi địa đầu Tổ quốc

Bà con hôm nay đến phiên chợ trung tâm Hoàng Su Phì không chỉ để tìm mua cho mình các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt mà còn đến để nghe, tìm hiểu về các thông tin liên quan đến đời sống, kinh tế - văn hóa - xã hội. Với anh Tẩn Văn Chính, đến chợ lần này, vợ chồng anh còn được nghe trực tiếp cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang tuyên truyền về các văn bản pháp luật giao thông.

Dưới cái nắng hanh hoa nơi vùng cao Hà Giang, chợ trung tâm Hoàng Su Phì (huyện Hoàng Su Phì) hôm nay như khoác lên bộ áo mới rực rỡ sắc màu. Mỗi tuần một buổi, phiên chợ trung tâm lại đông kín bà con các thôn, bản lui tới. Giữa chập trùng sương núi, những bộ quần áo của đồng bào các dân tộc Hoàng Su Phì lại khoe sắc xanh, sắc đỏ. Bất giác, nơi đây như thể trở thành điểm hẹn hò, giao lưu văn hóa của bà con nơi các chòm bản vậy. Hôm nay, bà con lại được nghe các anh công an với bộ quân phục mang"sắc nắng"- lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Nơi biên ải đậm dấu chân anh

Bà con hôm nay đến phiên chợ trung tâm Hoàng Su Phì không chỉ để tìm mua cho mình các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt mà còn đến để nghe, tìm hiểu về các thông tin liên quan đến đời sống, kinh tế - văn hóa - xã hội. Với anh Tẩn Văn Chính, đến chợ lần này, vợ chồng anh còn được nghe trực tiếp cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang tuyên truyền về các văn bản pháp luật giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Giang tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại một phiên chợ vùng cao.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Giang tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại một phiên chợ vùng cao.

Đại tá Lê Thanh Hà, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang chia sẻ, do đặc điểm người dân ở các huyện vùng cao trên địa bàn nhận thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông (TTATGT) còn hạn chế, điều kiện địa hình đi lại khó khăn, bởi thế, thời gian qua, Phòng đã chọn các phiên chợ vùng cao - nơi tập trung đông bà con làm nơi tuyên truyền Luật Giao thông theo từng chủ đề phù hợp. Lần này, Phòng đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện Hoàng Su Phì tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại chợ Trung tâm thị trấn huyện. Số người tham gia, lắng nghe lên đến hơn 1.500 người.

Vậy làm cách nào để bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức về pháp luật TTATGT? Các cán bộ CSGT đã nghĩ ra nhiều sáng kiến thiết thực, đem lại hiệu quả cao. Đó là căng băng rôn, khẩu hiệu với những hình ảnh minh họa thật cụ thể về biển báo giao thông, về các vụ TNGT có liên quan đến các lỗi vi phạm thường thấy ở vùng cao như: phóng nhanh vượt ẩu; không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông v.v..

Lắng nghe các cán bộ Phòng CSGT giải thích về các biển báo cấm vượt; nơi có đường cua nguy hiểm v.v.., anh Lý Quỳnh Sèo ở thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) cứ gật gù cái đầu, ngợi khen: "Cán bộ Công an tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu. Từ sau, khi đến đường cua sẽ không phóng nhanh nữa đâu…Sợ bị ngã xuống vực lắm!".

Tỉnh Hà Giang được biết đến với những con đường "sợi chỉ" vắt lưng chừng đèo. Một bên là vách núi đá. Một bên là vực sâu thăm thẳm. Đối với cánh tài xế quen đường, sự cheo leo của địa hình nơi đây đã là nỗi lo sợ. Với cánh tài xế mới lần đầu lên đây thì sự lo lắng này càng tăng lên. Nhằm chủ động hạn chế số vụ TNGT đau lòng, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đã không ngừng rà soát, tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo các điểm "đen" về TNGT nhằm "tiếp sức" cho cánh tài xế đổ đèo.

Có mặt tại Km 6 + QL4C, đoạn thuộc địa phận phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, chúng tôi chứng kiến Thiếu tá Nguyễn Hà Tuyên, Đội phó Đội Tuyên truyền và Điều tra giải quyết tai nạn - Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Giang) đang cùng các thành viên trong Tổ công tác vừa tuần tra kiểm soát giao thông vừa thao tác phát tờ rơi tuyên truyền cho các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng từ thành phố Hà Giang lên các huyện vùng cao: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc…

Cầm tờ rơi do Tổ công tác phát với các nội dung cảnh báo về các điểm xuất hiện đèo dốc, cua tay áo trên tuyến trên tay, tài xế Thào Chẩn Thắng, điều khiển xe tải mang BKS 23C-017.6…chạy tuyến Tuyên Quang - Đồng Văn tỏ ra hài lòng trước cách làm hay mà rất thiết thực này của lực lượng CSGT.  Theo Thiếu tá Tuyên, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát gần 1.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tới người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với những cách làm thiết thực trên, từ năm 2014 đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn đã có biến chuyển đáng kể, giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ TNGT. so với cùng kỳ năm 2014, giảm 12 vụ; số người chết giảm 21 người và số người bị thương giảm 4 người.

Bóc gỡ những mánh lới tội phạm buôn lậu lâm sản

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo TTATGT, với các anh - những "sắc nắng" nơi địa đầu Tổ quốc còn là khắc tinh của tội phạm trên tuyến. Với đường biên dài gần 300km, hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt, tội phạm buôn lậu lâm sản luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Có mặt trên trục QL2 - đoạn thuộc địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) dẫn ra khu vực cửa khẩu Thanh Thủy thông thương với Trung Quốc, chúng tôi thấy, địa hình nơi đây khá hiểm trở. Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản sẽ lợi dụng hoạt động.

Tang vật lâm sản bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Giang tạm giữ.
Tang vật lâm sản bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Giang tạm giữ.

Bên tập hồ sơ lưu dày cả gang tay liên quan đến tội phạm trên tuyến, Trung tá Hoàng Anh Đức, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông, Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, nguyên nhân xuất hiện tội phạm buôn lậu lâm sản cũng bởi, một số thương lái bên kia biên giới đang đẩy giá thu mua lâm sản lên cao. Để "né" lực lượng chức năng, không như trước đây, thời gian qua, các đối tượng thường thuê hoặc trực tiếp xé lẻ các cây gỗ nghiến ra dạng thớt có độ dày từ 10 - 50cm rồi vận chuyển đến điểm giao hàng gần khu vực giáp biên.

Trung tá Hoàng Anh Đức cho hay, các đối tượng buôn lậu lâm sản thời gian qua chủ yếu hoạt động về ban đêm, vắng người qua lại. Trung tá Đức nhớ như in lần chặn bắt đối tượng vận chuyển trái phép lâm sản lần ấy. Hôm đó, khoảng 3h10', khi màn sương còn nặng trĩu trên các đỉnh đèo, vạt rừng, Tổ công tác của Phòng CSGT do anh làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km60, QL2 (chiều Hà Giang đi Tuyên Quang) phát hiện chiếc xe ô tô 12 chỗ mang BKS 29B-009.7…do Trương Ngọc Thảo, ở TP Lào Cai điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn liền ra tín hiệu dừng xe. Thoáng thấy Tổ công tác, chiếc xe trên định quay đầu "né" chốt tuy nhiên đã bị khóa chặt.

Tiến hành kiểm tra hình chính, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở 72 khúc gỗ tròn dạng thớt, đường kính 40cm dày 10cm. Số gỗ này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, tài xế cùng toàn bộ tang vật trên được Tổ công tác bàn giao cho cơ quan chức năng thụ lý, điều tra mở rộng. Đánh giá của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang cho thấy từ năm 2014 đến nay, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu  trên tuyến.

Đấu tranh tội phạm trên tuyến ở các tỉnh dưới xuôi đã khó, nơi địa bàn vùng cao Hà Giang với địa hình hiểm trở lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không nghỉ, các anh - những cán bộ chiến sĩ CSGT đã ngày đêm góp thêm yên bình trên tuyến nơi địa đầu Tổ quốc.

Trần Huy

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.