Sắc màu biên ải

Trong những năm gần đây, hình ảnh Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ngày ngày miệt mài đi đến từng địa bàn, ngõ hẻm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Tân Châu là huyện giáp biên giới Campuchia của tỉnh Tây Ninh, với gần 50 km đường biên giới với nước bạn, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân.

Trong những năm gần đây, hình ảnh Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tân Châu ngày ngày miệt mài đi đến từng địa bàn, ngõ hẻm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Bước chân trên mỗi nẻo đường

Tôi quen biết Bùi Vũ Thanh Tài đến nay cũng đã gần 15 năm, khi Tài còn là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Lần nào gặp nhau trong những chuyến công tác, Tài luôn là một người nhiệt tình, đầy năng lượng. Đó là phẩm chất đầu tiên của một thủ lĩnh Đoàn.

Nhớ lần công tác ở Phú Quốc năm 2013, ngày đó chúng tôi ở trong đội hình đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tham gia chương trình Thanh niên với biển đảo Tổ quốc cùng các đoàn học sinh, sinh viên cả nước. Chúng tôi phải sinh hoạt trong các lều bạt dã chiến quân đội, điều kiện khá khó khăn và tham gia nhiều chương trình thử thách thanh niên, nhưng với tinh thần thanh niên Công an xung kích, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nổi bật trong số ấy phải nói đến Bùi Vũ Thanh Tài, người thanh niên nhìn hao gầy nhưng luôn xông xáo, năng nổ trong công việc, anh biết cách động viên, khích lệ tinh thần mọi người bằng khả năng ăn nói có duyên và nét mặt hiền lành tạo nhiều thiện cảm với người đối diện.

tài 1.jpg -0
Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài.

Sau này, khi làm Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng, Công tác chính trị và Công tác quần chúng, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II thì Bùi Vũ Thanh Tài vẫn luôn giữ được tính cách đáng quý ấy. Năm 2019, sau khi Bộ Công an có chủ trương thay đổi cơ cấu, bộ máy tổ chức các trường CAND, anh có nguyện vọng xin về phục vụ tại địa phương.

Trải qua nhiều vị trí công tác, hiện nay anh là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đó cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên. Tại đây, sau 5 năm công tác, Bùi Vũ Thanh Tài đã phát huy tối đa kĩ năng, sở trường tuyên truyền miệng cho bà con nhân dân những kiến thức về pháp luật. Hình ảnh người cán bộ mặc trang phục Công an đến từng ngõ hẻm vùng biên giới huyện Tân Châu để tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm cho bà con, đồng bào dân tộc thiểu số trở nên quen thuộc.

Tuyên truyền về pháp luật thường khô cứng với những quy định, điều khoản nên không nhiều tuyên truyền viên hứng thú với nhiệm vụ này, nhưng đối với Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài, điều đó lại trở nên dễ dàng. “Điều quan trọng để việc tuyên truyền miệng đạt hiệu quả tốt thì tuyên truyền viên, báo cáo viên phải biết căn cứ vào thời gian cho phép để chọn lọc nội dung tuyên truyền, bảo đảm không bị “cháy” đề cương. Ngoài ra, báo cáo viên cần quan tâm đến đối tượng người nghe trong tuyên truyền pháp luật để có cách truyền tải phù hợp” - Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài chia sẻ khi được hỏi về những kỹ năng trong công tác tuyên truyền.

Anh cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân có vai trò vô cùng to lớn nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra, một là giúp người dân có thể tiếp cận pháp luật, hiểu biết nhiều hơn các quy định của pháp luật, nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó chủ động phòng tránh. Ngoài ra, người dân sẽ hiểu, tin tưởng, chia sẻ và ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn trong đấu tranh, tố giác tội phạm cũng như trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Anh thường được lãnh đạo các cấp và các cơ quan, công ty, khu công nghiệp, xí nghiệp, tổ chức xã hội mời đích danh đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Anh coi đó là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm nên ngay khi biết được các chủ đề phải tuyên truyền, Bùi Vũ Thanh Tài đã chủ động xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với người nghe. Bên cạnh đó, anh còn dành thời gian nghiên cứu, tích lũy thông tin trên sách, báo để trau dồi kiến thức cho buổi tuyên truyền thêm sinh động. Trong buổi tuyên truyền, anh lồng ghép thêm những câu chuyện vui, hình ảnh, video khiến những quy định pháp luật khô khan trở nên thật gần gũi, thực tế. Sau mỗi cuộc tuyên truyền, anh đều nhớ lại xem có gì sai sót để kịp thời rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Từ năm 2023 đến nay, Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài tham gia tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ma túy, buôn bán người, trộm cắp tài sản, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng... trên 150 cuộc với khoảng 26.000 lượt người tham dự.

Nhắc đến những kỉ niệm khi làm công tác tuyên truyền, Bùi Vũ Thanh Tài nhớ mãi buổi đi tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho người lao động trong công ty chuối năm 2023 trên xã biên giới. “Khi tuyên truyền xong, ra xe đi về thì thùng xe ô tô đã đầy ắp chuối, mình bảo không nhận nhưng các cô chú ép lấy bằng được, đành mang về đi cho khắp xóm. Mỗi khi quay lại nơi từng đến tuyên truyền, được người dân, công nhân hay những em học sinh chào đón, gọi vang tên mình cùng những cánh tay và nụ cười yêu mến, tôi thấy thật hạnh phúc!”. “Tôi hy vọng những kiến thức từ buổi tuyên truyền sẽ chuyển thành hành động cụ thể, qua đó khơi gợi trách nhiệm của mỗi người trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đó mới là niềm vui lớn nhất của người làm công tác tuyên truyền pháp luật” - Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài chia sẻ khi anh được công nhận là báo cáo viên cấp huyện.

Lan tỏa hình ảnh đẹp

Từ khi về nhận công tác tại địa phương, Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài lần lượt nhận nhiệm vụ ở Đội Tổng hợp (nay là Đội Tham mưu), Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện. Màu áo anh mặc thay đổi từ xanh lá mạ sang vàng lúa chín. Ở vị trí công tác nào anh cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

tài 2.jpg -1
Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Ngoài công tác chuyên môn, Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài còn mang trái tim ấm áp của mình sẻ chia đến với những em nhỏ, cụ già, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Để làm được công tác thiện nguyện liên tục mỗi năm với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, anh đã dành dụm khoản tiết kiệm từ tiền lương hằng tháng và sự ủng hộ, góp thêm của nhà hảo tâm, bạn bè, người thân giúp đỡ người dân nghèo.

Hiện tại, anh đang tham gia hỗ trợ mô hình “Bếp ăn 0 đồng” cùng những người bạn, nhận đỡ đầu cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi tháng, mô hình này tổ chức nấu những suất ăn miễn phí gửi tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chuyển trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh mỗi đầu tháng. Với nụ cười hiền hòa, Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài bộc bạch: “Từ nhỏ, gia đình tôi làm rẫy, rất khó khăn nên đã thấu hiểu được sự vất vả của người dân vùng biên. Tôi quan niệm rằng, mình luôn sống và yêu thương mọi người thì cuộc đời sẽ hạnh phúc đong đầy”.

Trong 5 năm qua, Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài được các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen như danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi pháp luật; 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hơn 10 giấy khen, thư cảm ơn các loại... Trong năm 2024, anh vinh dự được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh vì đã có nhiều thành tích trong phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024.

Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài luôn tâm niệm rằng, điều hạnh phúc nhất là tình cảm, sự tin tưởng, yêu mến của bà con, anh hy vọng với những điều tốt đẹp mình làm sẽ lan tỏa nhiều hơn hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Bùi Tuấn Minh

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.