Sắc áo xanh bên dòng Đà giang

Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La chia sẻ: nhiều cán bộ Công an xã trên địa bàn huyện Mường La nói chung và Công an xã Mường Trai nói riêng đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham mưu, phối hợp tốt với chính quyền, cấp ủy đảng tại địa phương để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự từ sớm, từ xa ngay từ địa bàn cơ sở.

Mường La trời nóng như đổ lửa. Có những ngày nhiệt độ ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La) lên đến 42 - 43 độ, bầu trời không mây, không gió…. Nói không ngoa khi ví Mường La như “chảo lửa” của thiên nhiên bởi vì từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thì tiết trời đều oi bức.

Theo lịch đã hẹn, chúng tôi đến với xã Mường Trai, huyện Mường La (Sơn La) để cùng cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong tổ liên quân xuống bản tuyên truyền, cấp căn cước công dân (CCCD) và mã định danh cho bà con. Lắc lư trên quãng đường dài, cuối cùng cũng đến trung tâm xã. Hôm nay không đủ toàn bộ anh em Công an xã vì có người phải đi tăng cường, có người đi tập huấn ở huyện. Đón chúng tôi là Trung tá Bùi Duy Trinh, Phó trưởng Công an xã.

Dẫn đầu trong dòng chảy chuyển đổi số

Hôm nay, dự kiến tổ công tác sẽ đến với bản Cang Bó Ban và hai bản bên dòng sông Đà là Huổi Muôn và Huổi Ban. Trên quãng đường đến Cang Bó Ban, Trung tá Trinh kể những câu chuyện thường nhật ở địa bàn, chuyện về an ninh trật tự, những câu chuyện dở khóc dở cười trong quá trình giúp đồng bào nơi đây hòa vào nhịp chảy chuyển đổi số… Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm, một dấu ấn trong cuộc đời của CBCS Công an vùng cao.

anh so 1.jpg -0
Người dân Mường La, tỉnh Sơn La dành nhiều tình cảm cho các cán bộ Công an.

Đến Cang Bó Ban, Phó bản Lò Văn Tiến, tuổi đã ngoài 60, nước da rám nắng, đôi chân thoăn thoắt đến đón đoàn công tác. Ông nhanh chóng đến buồng phát loa của bản để thông báo bà con tập trung tại nhà văn hóa. Chỉ 2 lần thông báo bằng tiếng Thái, nhà văn hóa bản Cang Bó Ban đã nhanh chóng đầy kín phòng như ngày hội chuyển đổi số. Từ người già đến người trẻ đều tập trung lắng nghe hướng dẫn của cán bộ Công an huyện, Công an xã và những bạn trẻ trong Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã về tiện ích của thẻ CCCD gắn chip, tiện ích của tài khoản định danh điện tử…. Với cách nói chuyện ngắn gọn, dễ hiểu bà con dân bản hôm nay ai ai cũng hào hứng thực hiện theo hướng dẫn.

Sau khi hướng dẫn các thủ tục, các cán bộ Công an tiếp tục làm CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử cho các trường hợp đầu tiên, trong đó ưu tiên các “êm thảu”, “ải già”, “êm nai”. Bà Lò Thị Hặc là người đầu tiên được làm thủ tục, năm nay cũng đã ngoài 70, khi thấy được cán bộ bản thông báo bà cùng gia đình của mình cũng nhanh chóng đến nhà văn hóa để làm tài khoản định danh. Chỉ chưa đầy 5 phút với sự hướng dẫn tận tình, bà và gia đình đã nhanh chóng được cấp tài khoản định danh. Lần lượt từng người đã được làm nhanh chóng và ai cũng vui vẻ, phấn khởi trước sự nhiệt tình của lực lượng Công an và liên quân cán bộ xã.

Sau khi hoàn thành việc cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho dân bản Cang Bó Ban, chúng tôi tiếp tục theo chân tổ làm nhiệm vụ đến với những trường hợp già yếu không thể đi lại được trên địa bàn. Thượng úy Lò Văn Khánh, cán bộ Công an huyện Mường La được tăng cường cho đợt cao điểm “120 ngày đêm thực hiện Đề án 06/CP” chia sẻ: “Ông Cà Văn Tiện năm nay đã hơn 80 tuổi, ốm đau nhiều năm, từ rất lâu rồi ông không thể đi lại được nên chúng tôi phải đến tận nhà để cấp cho ông”.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, nay được liên quân Công an và Đoàn xã đến cấp CCCD và cài đặt tài khoản định danh điện tử, ông rất phấn khởi… Chỉ một vài câu cảm ơn ngắn bằng tiếng Thái nhưng chúng tôi cũng đã hiểu tình cảm mà ông dành cho lực lượng làm nhiệm vụ nhiều đến nhường nào. Nhân tiện đến cấp CCCD cho ông Tiện, lực lượng làm nhiệm vụ cũng tranh thủ tuyên truyền và cấp tài khoản định danh điện tử trên điện thoại thông minh cho các thành viên trong gia đình của ông Tiện. Gia đình có 5 thành viên thì có 3 người sử dụng điện thoại di động thông minh nhưng lâu nay chủ yếu để nhắn tin thăm hỏi người thân.

Rời nhà ông Tiện, tổ công tác tiếp tục đến nhà các hộ dân trong bản để hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng trên không gian mạng. Trên chiếc xe “chiến”, Thượng úy Sầm Văn Sơn cũng chia sẻ với chúng tôi những khó khăn mà các anh gặp phải, trong đó việc dân cư phân bố thưa thớt và những hiểu biết của đồng bào về môi trường điện tử còn hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân chính gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thấu hiểu thực tế này, Công an xã Mường Trai đã kiên trì đến từng nhà dân để cấp tài khoản định danh điện tử, nhưng có trường hợp phải đến lần thứ tư, thứ năm mới gặp được. Với sự kiên trì, chịu khó, bất chấp nắng mưa, xuyên đêm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà dân”, Công an xã Mường Trai đã góp phần đưa người dân miền núi hòa vào dòng chảy của chuyển đổi số.

Với nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Công an xã Mường Trai cùng với lực lượng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ của xã đã tập trung hết sức để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Và Mường Trai là đơn vị đầu tiên trên địa bàn toàn huyện Mường La cấp đủ 100% CCCD cho người đủ điều kiện. Cho đến ngày chúng tôi viết bài viết này, xã Mường Trai cũng đã đạt gần 100% chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử được giao.

Cầu nối của ý Đảng lòng dân

Dẫn chúng tôi đến 2 bản bên dòng sông Đà là Huổi Muôn và Huổi Ban bằng con thuyền đánh cá, hòa mình trong làn nước trong mát là những mái nhà ẩn hiện. Được thấy cuộc sống của người dân bình yên bên dòng nước trôi, chúng tôi cũng một phần nào đã hiểu được những khó khăn, vất vả, thậm chí là cả những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an cơ sở nơi đây. Thượng úy Sầm Văn Sơn nhận nhiệm vụ tại xã từ năm 2020, đến nay đã gần 3 năm, nhưng đối với anh mỗi ngày trôi qua khi bản làng không còn những vấn đề như nghiện hút, trộm cắp hay vướng vào vòng lao lý do thiếu hiểu biết là anh vui lòng.

anh so 3.jpg -1
Con đường gian nan đến hai bản Huổi Muôn và Huổi Ban.

“Khi mới về địa bàn, anh cũng như bao anh em trong xã cũng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con dân bản. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng được anh em trong Công an xã tháo gỡ bằng việc chăm chỉ xuống địa bàn, gần dân và thấu hiểu nhân dân qua những buổi trò chuyện, những buổi ăn cơm…”, chàng trai dân tộc Mường, Bùi Duy Trinh chia sẻ.

Khó khăn là thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Công an xã luôn xác định tinh thần thực hiện 3 bám (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách) và 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào dân tộc. Không chỉ có vậy, anh em trong Công an xã còn hướng dẫn nhân dân cách làm ăn phát triển kinh tế, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con… Mỗi công việc thì lại có niềm vui riêng và với các anh Công an xã Mường Trai có lẽ niềm vui lớn nhất đó là những người nghiện sau thời gian chấp hành án về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên chiến thắng cái đói, cái nghèo. Bởi với các anh khi người nghiện mà biết được mặt trái của “cơm đen” thì đó là một thành công lớn, vì không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Đến nay trên địa bàn xã Mường Trai đã duy trì 33 nhóm “Liên gia tự quản”, 7 tổ an ninh nhân dân và 7 tổ hòa giải, 6 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng tại các bản.

Từ chỗ là “người lạ”, Trung tá Trinh, Thượng úy Sơn đã trở thành người thân thiết, ruột thịt với người dân nơi vùng cao này. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lò Văn Lả, Trưởng bản Huổi Ban nói: “Không chỉ chú Trinh, các chú Công an xã đều là con em trong nhà. Nhà ai có việc gì, các chú ấy cũng không nề hà đến giúp nhiệt tình, chân thành... Dân bản Huổi Ban này rất quý mến các chú…”.

Từ việc được người dân quý mến nên mỗi khi có chủ trương gì mới, cần tuyên truyền thì người dân đều nghe, đều làm theo. Như mới đây, được Trung tá Minh và các cán bộ công an xã tuyên truyền, nói về việc phải làm CCCD và cài đặt tài khoản định danh điện tử, người dân hào hứng tham gia, ủng hộ, nhanh chóng tuyên truyền người thân trong gia đình làm theo.

Trung tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện Mường La chia sẻ: nhiều cán bộ Công an xã trên địa bàn huyện Mường La nói chung và Công an xã Mường Trai nói riêng đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham mưu, phối hợp tốt với chính quyền, cấp ủy đảng tại địa phương để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự từ sớm, từ xa ngay từ địa bàn cơ sở. Nhiều đồng chí đã trở thành tấm gương Công an xã tiêu biểu và điển hình, sự gần gũi, tận tụy với công việc, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Mường La đã được người dân tin yêu, quý mến, góp phần trở thành cầu nối của ý Đảng lòng dân.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.