Công an các tỉnh vùng tâm bão:

Quên ngày nghỉ để trợ giúp người dân

Lợp lại mái nhà cho người dân, sửa lại phòng học cho em thơ đến trường, thăm khám chữa bệnh cho những người dân khốn khó sau bão… Tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ Công an nơi mảnh đất bão lũ này đang thắp sáng hình ảnh cao đẹp trong lòng người dân vùng bão...

1. Mặc dù thứ bảy và chủ nhật (16,17-9) là hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng hầu hết cán bộ, chiến sỹ Công an các tỉnh Bắc miền Trung đều không nghỉ. Lực lượng Công an được chia thành nhiều tổ về các địa phương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Lợp lại mái nhà cho người dân, sửa lại phòng học cho em thơ đến trường, thăm khám chữa bệnh cho những người dân khốn khó sau bão… Tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ Công an nơi mảnh đất bão lũ này đang thắp sáng hình ảnh cao đẹp trong lòng người dân vùng bão.

Ngay sau khi cơn bão số 10 vừa quét qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập 5 tổ cùng gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ về các địa phương giúp dân khắc phục hậu quả. Tại các điểm bị thiệt hại nặng do bão, lực lượng Công an đã chuẩn bị phương tiện cùng với nhân dân thu dọn vệ sinh nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm y tế xã.

Do mất điện trên diện rộng, nên nhiều tổ công tác tiến hành trực 24/24 giờ tại các khu dân cư, âu thuyền, công sở… bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân an toàn. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo: Mỗi cán bộ, chiến sỹ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10 để sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường. Nhà cửa của nhiều cán bộ, chiến sỹ cũng bị hư hại do mưa bão, song nhiều người vẫn bám trụ đơn vị, bám trụ ở các khu vực dân cư để giúp dân lợp lại nhà cửa, quét dọn trường học, cố gắng cho các cháu học sinh tiếp tục được đến trường vào đầu tuần tới.

CBCS Công an vùng tâm bão giúp đỡ dân lợp lại mái nhà sau khi bị bão thổi tốc mái.
CBCS Công an vùng tâm bão giúp đỡ dân lợp lại mái nhà sau khi bị bão thổi tốc mái.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Hơn lúc nào hết, giờ là lúc cán bộ, chiến sỹ Công an phải xem việc giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 là việc rất quan trọng của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

răn trở lo lắng với nhân dân, đưa đến niềm tin, sự động viên cho nhân dân là hình ảnh đẹp nhất của người Công an lúc này. Công an tỉnh sử dụng tất cả các phương tiện, tập trung nhân lực về với bà con, đó là truyền thống, là đạo hiếu của người Công an Quảng Bình khi nhân dân gặp thiên tai, bão tố. Phát huy truyền thống quý báu đó, nhất là các chiến sỹ trẻ phải xung kích, đi đầu, chọn việc giúp đỡ nhân dân mà làm, sự cầu thị trong công việc là bài học thực tiễn để trưởng thành theo ý nghĩa công việc "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thứ bảy, từ sáng sớm, các đơn vị của Công an Quảng Bình như Công an thị xã Ba Đồn, Công an huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Ninh…đã chủ động tổ chức các đoàn công tác di chuyển về các điểm từng bị bão gây thiệt hại nặng nề.

Ngoài việc chú trọng ổn định cuộc sống cho người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tập trung giúp dân khôi phục lại sản xuất ngay sau bão tan. Trước tiên ổn định đời sống cho những người mất nhà cửa để có chỗ ở, ổn định cuộc sống trước mắt. Tiếp theo, lực lượng Công an phối hợp giúp dân khắc phục điện, nước, cơ sở hạ tầng và giao thông nông thôn, sắp xếp cho các hộ ở các khu vực xung yếu, cửa sông, cửa biển cần thiết để di chuyển.

Chúng tôi về các xã ven biển Quảng Bình, nơi những ngôi nhà dân đã phải oằn mình chống chọi với sức gió giật cấp 12-14 khủng khiếp của bão. Chúng tôi đến nhà chị Hoàng Thị Bảy ở xã Quảng Đông, Quảng Trạch, sau vài tiếng đồng hồ bão quật, ngôi nhà cấp bốn của chị Bảy đã bị gió bão thổi bay hoàn toàn phần mái.

Chị Bảy kể, trước khi bão vào, chị cùng hai con nhỏ và mẹ già chạy đi tá túc nhà hàng xóm, sau bão trở về thì nhà chỉ còn lại những bức tường. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng bị gió bão thổi bay hư hại. Mấy ngày qua, mẹ con chị sống nhờ  sự cưu mang của tình làng, nghĩa xóm. Hiện căn nhà của chị đang được các chiến sĩ trẻ Công an Quảng Bình phối hợp với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn sửa sang lại.

2. Trèo đèo hai mái phân vân
Bụng về Hà Tĩnh dạ ái ân Quảng Bình

Chúng tôi rời Quảng Bình ngay sau khi cơn bão số 10 đi qua (ngày 17-9), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ cùng với 200 đồng chí tăng cường của Bộ Công an vào vùng tâm bão Kỳ Anh để tu sửa hàng chục trường học trên địa bàn huyện cũng như giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra.

Kỳ Anh, Hà Tĩnh sau cơn bão, cảnh tượng thật thương tâm khi chúng tôi bắt gặp nhiều làng mạc xác xơ do bão. Những con đường làng hai ngày sau bão vẫn ngổn ngang cây xanh, mái tôn, tấm lợp prô xi măng vỡ vụn. Người dân đang gồng mình để sửa chữa, che chắn lại mái nhà, phòng mưa trút xuống. Nhiều nhà dân nơi đây quả thật đứng trong nhà giờ cũng như ngoài trời, vì mái đã bị bão cuốn đi.

Chị Trần Thị Giang, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh thở than: Căn nhà của chị bị bão vào thổi bay hết mái, giờ chỉ còn những bức tường, từ bão đến nay gia đình chị vẫn phải đi tá túc nhà hàng xóm. Bão số 10 chỉ quăng quật vài tiếng đồng hồ, nhưng đã làm nhiều trường học, hàng ngàn nhà dân nơi đây bị tốc mái, hư hỏng, ngổn ngang gạch ngói. Trường THCS Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, nơi 500 em học sinh đang theo học, 3 dãy nhà đều bị tốc mái, các phòng chức năng, dãy nhà xe bị hư hỏng nặng, cây xanh bị gãy đổ…

và giúp dân thu hoạch lúa hè thu sau bão số 10.
và giúp dân thu hoạch lúa hè thu sau bão số 10.

Để giúp các cháu sớm đến trường, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt ngay sau bão để tổng vệ sinh trường lớp, lợp lại mái nhà, chỉnh trang, tu sửa, lắp ráp lại một số vật dụng trong trường, dựng lại cây gãy đổ, cố gắng để các em thơ kịp tới trường vào đầu tuần. Tại các địa bàn chịu nhiều hậu quả do bão gây ra như ở phường Sông Trí, cán bộ chiến sĩ các đơn vị còn khẩn trương đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người, giúp sửa chữa nhà cửa, nạo vét khơi thông cống rãnh, thu dọn vệ sinh môi trường, chặt cây cối bị đổ, giúp đỡ, sửa lại nhà tốc mái, dọn dẹp vườn tược…

Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng đảm bảo ANTT cho nhân dân, đề phòng các đối tượng lợi dụng bão, lũ để trộm cắp tài sản, giữ vững ANTT trên địa bàn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Một trong những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an vùng bão được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong những ngày qua là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xuống địa bàn giúp dân gặt lúa chạy bão và hỗ trợ nhân dân sửa chữa lại nhà cửa hư hỏng, lợp lại mái nhà bị tốc, chặt và thu dọn cây xanh gãy đổ ở xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ giúp người dân gặt lúa tại các xã Sơn Ninh, Sơn Lệ. Dù giữa mưa lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say giúp bà con thu hoạch lúa, xem như việc của chính gia đình mình. Hàng chục hécta lúa đã được các chiến sĩ Công an mang về tận nhà giúp người dân vượt qua trong lúc khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, Công an huyện Hương Sơn đã cắt cử cán bộ, chiến sỹ đến các gia đình neo người, gia đình thân nhân liệt sỹ để giúp khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa, thu dọn tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải….

Nơi mỗi nẻo đường, ở mỗi làng quê vùng tâm bão, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh màu áo các chiến sĩ Công an đang cùng người dân gắng sức vượt qua hoạn nạn do mưa bão. Sau bão, nhiều chiến sĩ Công an vẫn bám trụ để giúp dân lợp lại mái nhà, sửa sang lại trường học… mặc dù chính ngôi nhà của các anh, các chị cũng bị hư hại do bão nhưng chưa kịp sửa sang.

Để chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 10, Bộ Công an đã thành lập Đoàn công tác tiền phương tại miền Trung do Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Ban Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, nơi giam giữ; các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm do lực lượng Công an canh gác, bảo vệ trước, trong và sau bão.

Sông Lam -Lam Hồng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.