"Quả đấm thép" với tội phạm hình sự

Chúng tôi có dịp đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Hòa Bình, được nghe các anh kể về trận chiến đấu vô cùng quyết liệt với tội phạm hình sự. Hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát hình sự bản lĩnh, uy nghiêm, là nỗi khiếp sợ với các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" mới thấy vai trò của các anh với sự yên bình của xã hội lớn thế nào. Hầu hết các chiến sỹ khi chúng tôi tiếp xúc đều thân thiện, dễ gần, hóm hỉnh, các anh ít kể về mình, chỉ câu chuyện phá án mới cuốn hút các anh.  

Hòa Bình là tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, hiểm trở, có 7 dân tộc anh em sinh sống. Là tỉnh nằm trên trục giao thông chính nối khu vực Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, là quốc lộ trọng điểm về ma tuý trên vùng Tây Bắc nên tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các hủ tục và tệ nạn xã hội còn nặng nề, đã gây ra những vụ án giết người do nguyên nhân xã hội; cướp tài sản, trộm cắp… Vì thế, với trọng trách của mình, những người lính hình sự ở đây càng phải chuyên tâm với công việc.

Đấu tranh chống tội phạm hình sự là lĩnh vực vô cùng phức tạp, nguy hiểm bởi đối tượng manh động, liều lĩnh, tinh vi, xảo quyệt. Quá trình thực hiện tội phạm, bọn chúng thường lên kế hoạch chi tiết, ra tay mau lẹ, xóa sạch dấu vết sau khi gây án. Nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, hung thủ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục đích.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin, tống tiền tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình.
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin, tống tiền tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hòa Bình, đấu tranh với tội phạm hình sự tại địa bàn cửa ngõ Tây Bắc có đặc thù riêng, không lẫn với các địa phương khác. Phần đông bà con dân tộc ở vùng sâu, vùng xa sống nhờ ruộng nương, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhiều tập tục lạc hậu, nhận thức về pháp luật hạn chế, thanh thiếu niên thiếu việc làm "nhàn cư vi bất thiện" gây ra những phức tạp về an ninh, trật tự. Đáng chú ý, các vụ án giết người do mâu thuẫn, say rượu, thù tức, đâm chém, trả thù lẫn nhau, hiếp dâm, cướp tài sản... có chiều hướng gia tăng. Do đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Bình gian nan bội phần, đòi hỏi phải luôn nỗ lực, phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhắc lại vụ án giết người, cướp tài sản xuất phát từ mối quan hệ tình ái của "chàng phi công trẻ" những ngày giáp Tết Nhâm Thìn 2012 vẫn đọng lại trong các anh nhiều cảm xúc. Nạn nhân là chị Trần Thị Lan, trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình bị chết trong tình trạng không có quần áo, được cuốn trong chiếc chăn, trên người có vết cắt sâu ở cổ và 2 tay. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm đó, đến những trinh sát dày dạn kinh nghiệm cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Vụ án mạng diễn ra ngay tại trung tâm thành phố, đã tác động rất lớn tới dư luận nhân dân. Ban chuyên án quyết định bằng mọi cách phải làm sáng tỏ vụ án trước Tết, để củng cố lòng tin trong nhân dân.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của đối tượng vô cùng liều lĩnh, manh động. Sau khi gây án, đối tượng xóa sạch dấu vết, lau chùi cẩn thận, nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Thông qua công tác khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết, vật chứng liên quan, Ban chuyên án tiến hành đánh giá, nhận định, xác định mối liên hệ giữa hiện trường với thủ đoạn gây án của đối tượng. Qua công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, Ban chuyên án đã xác định đối tượng gây án chính là tên Bùi Trung Kiên, SN 1982, hiện trú tại xóm Miều xã Trung Minh (TP Hòa Bình), là đối tượng có mối quan hệ khá thân thiết với nạn nhân.

Tiếp tục xác minh, thông qua các mối quan hệ của đối tượng, được sự hỗ trợ đăc lực của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số địa phương trong cả nước, Ban chuyên án xác định đối tượng hiện đang lẩn trốn tại khu công nghiệp thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự vượt hàng ngàn km, có mặt tại tỉnh Bình Dương để truy bắt hung thủ. Chiến công đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án đã được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân địa phương khen ngợi.

*

Theo giới thiệu của Đại tá Nguyễn Văn Long, tôi có dịp gặp gỡ Thiếu tá Đinh Quốc Trình, Phó trưởng Phòng PC45, gương điển hình trong các phong trào thi đua của Công an tỉnh. Mặc dù còn khá trẻ, song Thiếu tá Trình có bề dày về thành tích và chiến đấu, từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Sinh ra miền quê sơn cước thuộc xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cái nôi của mường Vang, một trong 4 vùng Mường cổ nổi tiếng của Hòa Bình, ngay từ khi còn nhỏ, Đinh Quốc Trình có niềm đam mê đặc biệt với nghề Công an.

Hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát hình sự mưu trí, quả cảm khám phá các ổ nhóm tội phạm, bắt các đối tượng giang hồ cộm cán để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Anh ước mơ, sau này được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, đánh đuổi bọn tội phạm để bảo vệ  cuộc sống bình yên cho nhân dân. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Đinh Quốc Trình may mắn trúng tuyển vào Trường Trung học Cảnh sát nhân dân. Được theo học lĩnh vực yêu thích, anh vỡ òa hạnh phúc. Anh tự hứa sẽ nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt, tích lũy kinh nghiệm để mai này làm việc có ích cho xã hội.

Ra trường, Đinh Quốc Trình được điều động về Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, đơn vị chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm. Ở lĩnh vực công tác mới, khác xa với môi trường đào tạo, anh tích cực học hỏi đồng đội đi trước để tích lũy kinh nghiệm, anh đi sâu nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tìm biện pháp đối phó. Gắn bó với bà con nhân dân, anh nhận ra rằng, lực lượng Công an chỉ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi có sự giúp sức của người dân. Khi nhân dân giúp đỡ nhiều thì thành công nhiều, khi giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn, bài học về lòng dân ấy giúp anh có thêm động lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh cùng đồng đội trực tiếp tham gia xác lập và phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", bắt nhiều đối tượng giang hồ, cộm cán, từng gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho xã hội. Anh còn nhớ như in vụ truy bắt đối tượng giết người, cướp xe taxi với thủ đoạn vô cùng man rợn xảy ra tại huyện Kim Bôi. Sau khi sát hại lái xe, chúng để đầu nạn nhân ở ghế sau, thân người nằm ở chỗ để chân bên dưới…

Ngay trong đêm, thông tin về vụ án mạng đã nhanh chóng được truyền về Công an tỉnh Hòa Bình. Nhận thấy đây là vụ án hết sức nghiêm trọng, với trách nhiệm là Trưởng Ban chuyên án, anh lập tức chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương điều tra, làm rõ để trấn an dư luận, củng cố lòng tin của nhân dân. Điều đó càng thôi thúc anh và đồng đội thêm quyết tâm làm sáng tỏ vụ án. Bước đầu điều tra, xác minh, các anh đã xác định nạn nhân là anh Hoàng Văn Ngọc (SN 1973), trú tại phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, là lái xe của hãng taxi Mai Nga. Theo đó, tung tích của nạn nhân đã được báo về Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trực tiếp tới thành phố Thái Nguyên nắm tình hình, Ban chuyên án tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, khoanh vùng đối tượng. Qua đó, xác định chân dung hai đối tượng nghi vấn. Đó là Nguyễn Trọng Công (tức Thành Công, SN 1983) và Nguyễn Đức Công (SN 1984), đều trú tại xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên. Cả hai đối tượng đều là những tên trộm cắp, nghiện ma túy, riêng đối tượng Trọng Công còn đang liên quan đến vụ lừa đảo xe máy. Bọn chúng từ lâu đã sống lang thang, gây ra nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo gây bức xúc trong cuộc sống người dân trên địa bàn.

Sau khi xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ án, tổ công tác đã chia làm nhiều mũi trinh sát tỏa đi truy tìm tung tích bọn chúng. Đến ngày 23-5, đã tóm gọn hai đối tượng gây án..

Trong năm đó, anh còn trực tiếp phá 2 chuyên án giết người, cướp xe taxi, bắt hung thủ đền tội, trả lại công bằng cho xã hội. Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích đột xuất. Năm 2014, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng PC45, trở thành một trong những lãnh đạo trẻ đầy năng lực của Công an tỉnh Hòa Bình. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, Thiếu tá Đinh Quốc Trình đều tận tâm với công việc, là tấm gương sáng về ý chí tự học tập, vươn lên trong công tác, góp phần cùng đồng đội mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh hình sự như: Đại tá Nguyễn Văn Long, Thiếu tá Đinh Quốc Trình.. đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, xây dựng đơn vị trở thành "Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Các anh ngày đêm âm thầm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống này. Chúc các anh có thêm nghị lực, ý chí chiến đấu để lập nên nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, thực sự trở thành "quả đấm thép" trong phòng chống tội phạm cửa ngõ Tây Bắc.

An Chi

Các tin khác

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).