Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Phú Thọ: Phát huy sức mạnh từ cộng đồng

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2019 vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được đánh giá là ổn định, không xảy ra "điểm nóng"...

Trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản ổn định, không xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tự. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an toàn tỉnh nói chung cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội nói riêng. Trong đó, đặc biệt quan trọng là công tác tranh thủ, vận động chức sắc - chức việc và đồng bào có đạo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2019 vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được đánh giá là ổn định, không xảy ra "điểm nóng". Tuy nhiên, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện vẫn có những diễn biến phức tạp, trong đó có những vụ khiếu kiện kéo dài như: kiến nghị của người dân liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi tại các xã Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ, Hạ Giáp (huyện Phù Ninh), kiến nghị của một số hộ dân xã Quế Lâm, Nghinh Xuyên (huyện Đoan Hùng) về việc sạt lở bờ sông Chảy; vụ việc một số hộ dân khu Lịch 2, xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn) ngăn cản hoạt động của Công ty Thỏ Hòa Phát đóng trên địa bàn; kiến nghị của một số hộ dân khu 16 xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê) về việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, kiến nghị của một số hộ dân tại xã Văn Bán (Cẩm Khê) và xã Cổ Tiết (Tam Nông) về việc xây dựng khu tập kết rác thải; kiến nghị của một số hộ dân tại khu 5 - xã Trạm Thản - Phù Ninh liên quan đến việc ô nhiễm môi trường của Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ...

Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tình nguyện và tặng quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tình nguyện và tặng quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Có thể thấy, những vụ việc xảy ra ở trên phần nhiều liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh trên các địa bàn, từ đó nảy sinh mâu thuẫn, bức xúc, khiếu kiện. Chính vì thế, cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Phú Thọ đã đi sâu, đi sát từng địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như nguyên nhân làm nảy sinh mâu thuẫn, bức xúc kéo dài để đưa ra hướng xử lý, giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, thỏa đáng nhất, đảm bảo lợi ích của các bên.

Trong năm qua, đơn vị đã tham mưu giải quyết, ổn định, tạm ổn định 15 vụ việc và hiện còn 2 vụ việc phức tạp đang tập trung tìm hướng tháo gỡ. Từ công tác nắm tình hình, công tác phòng ngừa của Phòng An ninh đối nội đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đơn vị cũng đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự các dịp Tết Nguyên đán và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp lễ mà đồng bào cả nước hết sức quan tâm, hướng về nguồn cội và tập trung một lượng du khách rất đông, kéo theo tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến xấu. Tuy nhiên, năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID - 19, nên dịp Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần "Lễ", không tổ chức phần "Hội", cho nên đây cũng là năm hiếm hoi cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội không gặp phải nhiều nỗi lo âu, trăn trở, thậm chí là căng thẳng như mọi năm.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 2 tôn giáo lớn là Công giáo và Phật giáo với tổng số hơn 219.000 tín đồ. Trong đó, đồng bào theo Công giáo trên địa bàn là thuộc giáo phận Hưng Hóa với tổng số 240 ngàn giáo dân, thì riêng Phú Thọ đã có trên 128.000 tín đồ với 41 giáo xứ, 147 giáo họ, 113 nhà thờ, 26 hội đoàn, 56 linh mục, 1080 chức sắc, chức việc và có 6 xã công giáo toàn tòng; Phật giáo có gần 91.000 phật tử, 217 ngôi chùa, 147 tăng, ni. Ngoài ra còn có các tôn giáo khác là Phật giáo Nguyên thủy, Tin Lành với số tín đồ nhỏ lẻ ở một số huyện, thị như Lâm Thao, Hạ Hòa, Việt Trì.

Đồng chí Trung tá Phùng Xuân Tài - Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo cho biết: "Thời gian qua, hoạt động Công giáo trên địa bàn cơ bản thuần túy tôn giáo, chưa phát hiện hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một số hoạt động vi phạm liên quan đến tôn giáo thì vẫn xảy ra như xây dựng công trình tôn giáo và công trình phụ trợ tôn giáo, tranh chấp đất đai, nhà văn hoá, liên quan đến hoạt động tôn giáo ở xã Tạ Xá (Cẩm Khê). Từ thực trạng tình hình tôn giáo trên địa bàn, để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tôn giáo, từ năm 2015 đến nay Phòng An ninh đối nội rất chú trọng thực hiện công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng giáo qua việc vận động, tranh thủ hàng ngũ chức sắc, chức việc.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần yêu nước của các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo đồng thời với công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bài học từ  thực tiễn chúng tôi đã đúc rút được là, nơi nào phong trào thi đua yêu nước được triểu khai tốt, quần chúng có đạo thông suốt về chính sách, pháp luật, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng được đảm bảo, quần chúng giáo dân nơi ấy sẽ tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hoạt động tôn giáo thuần túy, không bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá!".

Bằng những việc làm hết sức thiết thực như hoạt động thăm hỏi, động viên mỗi dịp hiếu hỉ hay ngày lễ trọng, lễ thụ phong, tặng quà mỗi dịp lễ Tết... trong những năm qua, Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Phú Thọ đã củng cố được mối quan hệ, sự gắn bó thâm tình với các chức sắc, chức việc tôn giáo có uy tín trên địa bàn, xây dựng họ thành lực lượng quan trọng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng tôn giáo. Các chức sắc, chức việc trên các địa bàn Công giáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc yêu cầu, nhắc nhở giáo dân của mình thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vốn rất gần gũi với đời sống như nói không với các tệ nạn xã hội như cờ bạc - ma túy; đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đã uống rượu bia thì không lái xe, không sử dụng pháo nổ trong các dịp lễ Tết...

Tất cả những việc làm ý nghĩa này đã được các chức sắc, chức việc làm rất tốt, vì sự an toàn của chính giáo dân của họ. Và ý nghĩa cao hơn là vì một vùng Công giáo bình yên, sống "tốt đời, đẹp đạo", chung tay góp sức cùng chính quyền các cấp chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Trong các công tác trọng tâm trong năm 2019, đơn vị đã chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc thiểu số, an ninh nông thôn và các vấn đề xã hội khác. Từ đó có các báo cáo, tham mưu để giải quyết ổn định, tạm ổn định 14 vụ việc liên quan đến tôn giáo. Thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của 2 đối tượng ở địa phương tham gia tổ chức Việt Tân. Bên cạnh đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị đã thực hiện việc quản lý, giám sát đối với một số đối tượng tham gia "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ" hay các hoạt động tuyên truyền Pháp Luân Công...".

Đơn vị cũng tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các kế hoạch về công tác vận động, phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Chỉ thị số 06 ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2019, Phòng An ninh đối nội cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, Đoan Hùng tổ chức thăm hỏi, tặng quà gần 700 lượt, trợ cấp khó khăn cho hơn 100 trường hợp là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn hào hứng cho biết thêm: "Năm 2019, tập thể đơn vị đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác đề ra. Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, tập thể đơn vị, cán bộ chiến sĩ đã được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều lượt bằng khen các loại. Tập thể đơn vị được Hội đồng thi đua Công an tỉnh duyệt báo cáo đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019.

Nguyệt Hà

Các tin khác

 Công trình tri ân nhân văn, sâu sắc

Công trình tri ân nhân văn, sâu sắc

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ" là công trình đặc biệt nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

 Ký ức về cha và những câu chuyện phía sau màu áo

Ký ức về cha và những câu chuyện phía sau màu áo

Trong ngôi nhà bình yên ở xa thành phố ồn ào, Đại tá Phan Gia Liên treo rất nhiều bức ảnh gia đình. Phía trước là tủ sách cùng những kỷ vật được bà gìn giữ, nâng niu. Bà kể cho tôi câu chuyện về từng bức ảnh đen trắng được phóng to treo trên tường. Nhiều trong số đó do chính cha bà, Thiếu tướng - Phó thủ tướng Phan Trọng Tuệ chụp.

Công an xã Hoàng Văn Thụ phối hợp với các “KOL” tuyên truyền pháp luật

Khi “KOL” đồng hành cùng Công an làm video

Trong thời đại mạng xã hội trở thành kênh tiếp nhận thông tin chủ yếu của người trẻ, cách tuyên truyền pháp luật cũng đang thay đổi. Những pano, khẩu hiệu hay bài tuyên truyền một chiều dần nhường chỗ cho các video ngắn, những câu chuyện đời thường, những lát cắt của cuộc sống được kể bằng ngôn ngữ gần gũi hơn. Và chính ở đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an cũng hiện lên với một diện mạo mới: gần dân, cởi mở và sẵn sàng đổi mới để thông điệp pháp luật chạm đến người xem.

Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn: Viết để không ai bị lãng quên!

Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn: Viết để không ai bị lãng quên!

Không chỉ là một tiểu thuyết tư liệu lịch sử sống động về những ngày tháng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng" của nhà văn Trần Khánh Toàn còn là lời tri ân sâu sắc đối với những con người bình dị đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc...

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Hành trình trả lại tên cho các anh

Có những cuộc trở về phải mất hơn nửa thế kỷ mới bắt đầu. Không phải bằng bước chân của người lính, mà từ một mẩu xương còn vương màu đất đỏ, một di vật cũ hay một đoạn ADN vừa được giải mã. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hàng chục nghìn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, trong khi nhân chứng ngày một ít đi và ký ức dần phai nhạt theo năm tháng. Chính vì vậy, "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống: không để bất cứ người lính nào mãi nằm lại trong vô danh, không để sự hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

2 ngày tranh tài của 17 đội tuyển đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia Hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại, nhưng những câu chuyện về bảo vệ an ninh, trật tự được kể trên sân khấu dường như vẫn còn lưu lại đậm nét trong tâm trí người xem. Không có khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, bởi mỗi tiểu phẩm đều được chắt lọc từ chính những vụ việc mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn gặp hằng ngày, hằng giờ trên từng địa bàn khu dân cư nơi họ sinh sống.

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an. Ông được giao trọng trách Cục trưởng Cục An ninh mạng đầu tiên (năm 2010-2011) và sau đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh (2011-2014). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tháng 8/2015, Đại tá Đào Văn Vinh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Giữa hàng trăm học viên tốt nghiệp Khóa D47 của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cái tên Ngô Linh Nga để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Với GPA 3.82/4.0, điểm khóa luận tuyệt đối 10/10 và bảng thành tích "khủng" trên nhiều lĩnh vực, Ngô Linh Nga là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học viên Công an nhân dân (CAND) năng động, hội nhập, giàu trách nhiệm và không ngừng vượt lên chính mình.

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.