Phó Bí thư Đoàn nặng lòng với vùng cao

“Một ngày có 24 giờ, chúng ta hãy sử dụng trọn vẹn 24 giờ đó để mang lại những điều tích cực cho xã hội, lan tỏa tình thương giữa người với người”. Đó là những gì Trung úy Dương Hải Anh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La, người có dự án vừa được trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021, chia sẻ với chúng tôi về dự án thiện nguyện “Nuôi em Mộc Châu” của anh và đồng đội. Và kể từ khi “Nuôi em Mộc Châu” ra đời cho đến nay đã có hàng vạn bữa ăn có thịt, có rau cho trẻ em vùng cao miền biên viễn Sơn La.

“Cõng” cơm lên non

Tôi biết đến Trung úy Dương Hải Anh từ nhiều năm trước, khi anh còn là một sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Một sinh viên năng động hoạt bát, không bao giờ bỏ cuộc trước những sóng gió của cuộc sống và luôn tràn đầy một trái tim đủ ấm áp để yêu thương chia sẻ, một tinh thần nhiệt huyết với công việc.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ, Trung úy Dương Hải Anh đã nhiều lần chứng kiến vết thương của người cha qua những lần đấu tranh với những tên tội phạm tinh vi, xảo quyệt. Nhận thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, anh đã mong ước được trở thành một người chiến sỹ Công an bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Năm 2015, một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc, niềm vui và hứng khởi khi ước mơ đã trở thành sự thật, Hải Anh thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, ngôi trường với bề dày thành tích trong công tác dạy và học của lực lượng Công an nhân dân.

Phó Bí thư Đoàn nặng lòng với vùng cao -0
Mang hơi ấm cho trẻ em vùng cao.

Ngay từ những ngày đầu làm quen với môi trường của lực lượng Công an nhân dân, người Phó Bí thư trẻ đã “bén duyên” với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 năm học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, những chương trình, những dự án mà anh tiếp cận, làm quen và hoàn thành đã trở thành một bước đệm vô cùng quý báu cho công tác chuyên môn sau này của anh.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát GT-TT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La), từ thực tế trẻ em vùng biên không có bữa ăn đủ dinh dưỡng trong những ngày đến lớp, và với tình thương trẻ em vùng cao thiếu thốn trăm bề, anh đã ấp ủ sẽ phải xây dựng một chương trình thiện nguyện để giúp trẻ em vơi đi những khó khăn, vất vả như thế này.

“Chúng ta có đôi bàn tay, một bàn tay để lo cho chính mình và người thân xung quanh, một bàn tay để giúp đỡ những người khác”. Đó là những gì Trung úy Dương Hải Anh tâm niệm với chính bản thân mình và mong muốn lan tỏa điều đó đến với mọi người.

Còn nhớ những ngày tháng trước, cơm mà các em học sinh mang đến lớp chỉ là cơm trắng, thêm ít rau rừng, khi ăn chan với nước lọc có sẵn trên lớp để tiếp tục học buổi chiều. Thậm chí có gia đình còn không chuẩn bị cơm cho con mang đến lớp, nghỉ trưa là các em đi bộ về nhà cách điểm trường 3-4 km để ăn cơm trưa và nghỉ luôn, không đến học buổi chiều nữa. Sự thiếu thốn vật chất đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, những câu chuyện của trẻ em nơi đây một lần nữa thôi thúc người chiến sỹ trẻ ấy nhanh chóng thực hiện ước mơ của mình để góp phần hỗ trợ càng sớm càng tốt cho các em nhỏ.

Dám nghĩ, dám làm, anh đã cùng với các tổ chức Đoàn, Hội của Công an huyện bắt tay vào thực hiện dự án cộng đồng với tên gọi thân thương “Nuôi em Mộc Châu”. Nơi triển khai đầu tiên chính là điểm trường mầm non Phiêng Cài, xã Lóng Sập. Ban đầu, với ý tưởng kết nối các nhà hảo tâm để giúp một số em nơi đây có bữa cơm no để yên tâm đi học, nhưng đã thu hút được nhiều người tham gia. Hàng trăm em nhỏ đã được nhận nuôi và con số này đang ngày một tăng thêm. Cho đến nay đã có 1327 em nhỏ được nhận nuôi cơm trưa, tổng tài trợ về tiền tính đến năm học hiện tại và năm học trước là 3,2 tỷ đồng.

Chia sẻ về dự án nghĩa tình này, Trung uý Dương Hải Anh chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm nuôi toàn bộ các em nhỏ ở các xã khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh… Rất mong sự đồng hành của các nhà hảo tâm và sự nỗ lực cố gắng của nhóm thực hiện “Nuôi em Mộc Châu”. Dự án “Nuôi em Mộc Châu” không chỉ là nuôi cơm trưa, mà lan tỏa từ dự án này đã có thêm nhiều dự án bổ trợ khác lấy học sinh mầm non là trung tâm. Có thể kể đến như: Dự án “Bình lọc nước Unicef” – Cung cấp nước sạch từ nguồn nước tính đến thời điểm hiện tại đã phủ tại 100% điểm trường mà dự án triển khai nuôi cơm. Tổng giá trị tài trợ 65 triệu đồng; Dự án “Áo ấm đồng phục” – Tặng 2 lượt áo ấm cho toàn bộ các em trong dự án tổng 1827 áo, 5481 đôi tất tổng trị giá 208 triệu đồng; Dự án “Tủ sách cho em” – Tặng 20 tủ sách tại huyện Vân Hồ tổng trị giá 20 triệu và còn rất nhiều những dự án khác… Đặc biệt dự án “Nuôi em Mộc Châu” đã được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021.

Người thủ lĩnh Đoàn vùng cao

Khi được hỏi điều bản thân yêu thích nhất khi tham gia các hoạt động tình nguyện, người Công an của các em nhỏ vùng cao bày tỏ: “Hạnh phúc là sẻ chia. Với tôi, thứ hạnh phúc cho đi là thứ hạnh phúc còn mãi. Bởi vì ở nơi đó tôi được là chính tôi và hơn hết, tôi có thể mở rộng đôi tay của mình để giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm những điều vì cộng đồng, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực chảy trong tim, tôi cảm thấy trưởng thành và làm tròn trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Chia sẻ về người chiến sỹ Công an trẻ với tấm lòng yêu trẻ, cô giáo Hoàng Thị Hồng Thắm, giáo viên ở điểm trường Phiêng Cài xúc động chia sẻ: “Có thể nói đồng chí Dương Hải Anh đã thổi một luồng gió mới đến với bản làng xa xôi như Phiêng Cài chúng tôi, hành động đẹp của đồng chí cũng như những gì đồng chí đã, đang và ấp ủ thực hiện đã cho thấy tình người trong xã hội này vẫn là một điều thiêng liêng đẹp đẽ nhất, là sợi dây kết nối mỗi con người với nhau để nhân lên những điều tốt đẹp…”.

Cảm xúc ấy cũng chính là cảm xúc của chị Lý Thanh Thanh, ở thị trấn Mộc Châu, một thành viên tự nguyện đồng hành với Trung úy Dương Hải Anh ngay từ những ngày đầu tiên trong công tác thiện nguyện này. Chị cho biết: “Quả thực, hiếm thấy có một chàng trai nào dám lăn xả, hết mình vì cộng đồng đến như vậy, chỉ mong rằng trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục nhân lên nhiều hơn nữa những dự án để góp phần giúp cuộc sống ở miền núi cao Sơn La bớt đi những nhọc nhằn”.

Không chỉ có “Nuôi em Mộc Châu”, trong những tháng ngày đại dịch COVID-19 hoành hành, Trung úy Dương Hải Anh đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm và đồng chí, đồng đội của mình, xây dựng một Dự án mang tên “Nhịp thở Sơn La” tặng tỉnh Sơn La tổng cộng 21 máy tạo oxy với tổng trị giá 399 triệu, trao tặng 1000 khẩu trang N95 trị giá 24 triệu cho các huyện, thành phố: TP Sơn La, huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn, huyện Phù Yên, huyện Mường La. Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhọc nhằn và sẽ nhiều chông gai, nhưng với tình yêu, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trung úy Dương Hải Anh sẽ tiếp tục trên chặng đường mang đến những giá trị nhân văn tốt đẹp cho nhân dân và đồng bào nơi rẻo cao Sơn La.

Thượng tá Lê Huy Thắng, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Đồng chí Dương Hải Anh là cán bộ có năng lực, tận tụy trong công tác chuyên môn và nhiệt huyết công tác Đoàn, xây dựng và phát triển nhiều mô hình hay, có ý nghĩa thiết thực, được lãnh đạo tin tưởng... Một lần nữa phải khẳng định đồng chí đã góp phần đưa hoạt động Đoàn Thanh niên của tỉnh Sơn La nói chung và những dự án thiện nguyện có sự góp mặt của đồng chí có bước chuyển rõ rệt”.

Với nhiệt huyết tuổi trẻ và sự năng động, xông xáo dành cho công tác Đoàn, vừa qua, Trung úy Dương Hải Anh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La vinh dự được trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021. Không những vậy, trong những tháng ngày của tuổi thanh xuân, bộ sưu tập thành tích “khủng” của chàng Công an trẻ này chính là niềm mơ ước của biết bao cán bộ trẻ khác: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021; Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La vì thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình tình nguyện, năm 2021; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 12 Bằng khen, 25 giấy khen các cấp…

Cao Thiên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.