Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, liên tiếp lập chiến công

Năm 2003, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hôm nay đang tiếp viết tiếp những thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

1.Được thành lập ngày 31/12/1951 với tổ chức tiền thân là Tổ Chấp pháp trực thuộc Ban Chính trị - Ty Công an Thanh Hoá, là lực lượng xung kích trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, trong suốt 2 cuộc kháng chiến, mặc dù lực lượng mỏng, trình độ nghiệp vụ còn giản đơn, trang bị vũ khí, phương tiện công tác còn thiếu thốn, nhưng với lòng nhiệt tình cách mạng, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ, phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ trong và ngoài ngành, đấu tranh triệt xóa hàng chục vụ án gián điệp, phản động, đập tan nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tay sai phản động; đồng thời điều tra, xét hỏi nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ  nhân dân và những thành quả cách mạng vừa mới giành được.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, liên tiếp lập chiến công -0
Năm 2003, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ năm 1981, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai mô hình tổ chức mới, tách phòng Chấp pháp thành 2 phòng nghiệp vụ là: Phòng An ninh điều tra xét hỏi và Phòng CSĐT xét hỏi. Trong những năm đầu thời kỳ đổi mới, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) xét hỏi được đổi tên thành Phòng CSĐT có chức năng nhiệm vụ điều tra các vụ án ngay từ giai đoạn đầu phát hiện cho đến kết thúc chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố và tiếp nhận tất cả các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử cấp tỉnh ở các huyện chuyển lên để điều tra.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng CSĐT đã điều tra làm rõ và đưa ra xét xử trước pháp luật hàng trăm vụ án lớn. Điển hình như: Triệt xóa băng cướp có vũ khí do Nguyễn Mạnh Hiền (tức Hiền "đầu bạc") cầm đầu ở Hang Kịt, xã Lũng Cao, Bá Thước; điều tra làm rõ vụ án kinh tế ở Ngân hàng Nam Thành; vụ trộm 285 triệu đồng và 21 chỉ vàng tại kho quỹ Ngân hàng nông nghiệp huyện Lang Chánh; vụ giết người, cướp tài sản ở số nhà 14, Tô Hiến Thành, TP Thanh Hóa…

Năm 2005, thực hiện Pháp lệnh điều tra hình sự 2004, Phòng CSĐT được đổi tên là Văn phòng Cơ quan CSĐT. Tiếp nối truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng cơ quan CSĐT đã và đang lập nên những thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

Tham mưu cho Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề các hoạt động điều tra của lực lượng CSĐT  toàn tỉnh; tiếp nhận phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, theo đúng thẩm quyền; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân; tiến hành thẩm định hồ sơ tố tụng giúp Thủ trưởng Cơ quan CSĐT hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng CSĐT giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng chính sách pháp luật.

Đặc biệt, được Giám đốc giao thẩm định gần 400 hồ sơ hành chính, phục vụ công tác cưỡng chế hành chính thu hồi đất, giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A, các dự án lớn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, TP. Sầm Sơn, qua đó tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng" về ANTT.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, liên tiếp lập chiến công -0
Ngày 14-12-2012, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì bắt giữ đối tượng Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng máu), là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản.

Mặt khác, đã trực tiếp triển khai hàng trăm kế hoạch, đề án, phương án lớn, đồng thời phối hợp với các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", can dự vào các lĩnh vực kinh tế; bắt giữ nhiều tên côn đồ cộm cán, cầm đầu các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, chuyên sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, gây bức xúc dư luận xã hội như: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"); Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng "máu"); Trương Văn Việt (tức Việt "Dạ"); Lê Thanh Hải (tức Hải "đạm"); Trương Phú Cự (tức Cự "đen"); Cao Văn Nam (tức Nam "Ái"); Nguyễn Đức Tài (tức Tài "thơ")…

Từ năm 2016 đến nay đã điều tra khám phá thành công vụ án gây rối trật tự công cộng tại chợ thị xã Bỉm Sơn; điều tra, xử lý vụ gây rối trật tự công cộng tại TP Sầm Sơn; vụ Nguyễn Văn Giáp lừa đảo chiếm đoạt 28 tỉ đồng của Công ty Xi măng Công Thanh; vụ gây rối trật tự công cộng tại TP. Thanh Hóa; vụ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ở TP. Thanh Hóa; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tranh chấp căn nhà số 38 Tống Duy Tân; vụ hủy hoại tài sản liên quan đến cháy chợ Còng (thị xã Nghi Sơn); vụ cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa; vụ Nguyễn Đình Lộc bắt giữ người trái pháp luật tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa…

Mới đây nhất, vào đầu năm 2021 đã triệt phá đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu 4 phụ nữ bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc; phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Thị Tâm, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù tên gọi và mô hình tổ chức qua từng thời kỳ có thay đổi, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh, sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, các thế hệ lãnh đạo và CBCS lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; sắc bén về nghiệp vụ, pháp luật; tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Ghi nhận những thành tích, chiến công của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, năm 2003, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Những thành tích, chiến công đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thanh Hóa anh hùng.

70 năm - một chặng đường vẻ vang, các thế hệ CBCS lực lượng Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá hôm nay đã và đang kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh đi trước, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn phát triển và hội nhập. 

Đình Hiên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.