Ở nơi "Gác cổng Trời"

Tại Lễ vinh danh Phụ nữ Công an xuất sắc tiêu biểu năm 2018 có một gương mặt xuất sắc, đại diện tiêu biểu cho những nữ chiến sĩ An ninh đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia tại Cửa khẩu sân bay lớn nhất của Việt Nam - Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 

Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ với nụ cười luôn nở trên môi khiến ai đã từng gặp chị đều bị cuốn hút bởi vẻ nữ tính...

Hết mình trong công việc

Hơn 22 năm công tác trong lực lượng CAND cũng là từng ấy thời gian Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cống hiến hết mình trong công việc. Dẫn chúng tôi đi thăm sân bay, nhà ga T1, T2 khi lượng hành khách mỗi lúc đổ về ngày một đông, Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương chia sẻ rằng: Đặc thù sân bay hoạt động 24/24 giờ, tất cả các ngày trong năm đơn vị phải bố trí quân số làm thành nhiều ca trong ngày để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách, tổ bay, phương tiện bay và bảo vệ, giữ gìn an ninh tại địa bàn cửa khẩu.

Với nam giới, nhiệm vụ đã khó khăn nhưng các cán bộ nữ ở đây, để hoàn thành được nhiệm vụ, nhất là trong các ca công tác đêm đến sáng ngày hôm sau thì quả là một sự cố gắng, nỗ lực lớn. Với khối lượng công việc của một ngày rất lớn, thường tạo sức ép nặng nề về tâm lý, song thái độ của cán bộ, chiến sĩ của Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vẫn luôn nghiêm túc, kính trọng, lễ phép, vui vẻ, hòa nhã với nhân dân. Những hành khách không biết hoặc không hiểu thủ tục đều được hướng dẫn, giải thích tận tình, chu đáo.

Công an cửa khẩu nội bài luôn tạo cho du khách cảm giác thân thiện mến khách.
Công an cửa khẩu nội bài luôn tạo cho du khách cảm giác thân thiện mến khách.

Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài hiện là sân bay lớn nhất của Việt Nam đã được Skytrax - một tổ chức uy tín chuyên về đánh giá, xếp hạng hàng không thế giới bình chọn nằm trong nhóm 100 sân bay tốt nhất thế giới. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài lọt vào bảng xếp hạng này. Ngày 27-12-2017, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ đón hành khách thứ 94 triệu.

Năm 2018, Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cùng các chiến sĩ trong đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu sân bay lớn nhất của Việt Nam này.

Nhiều chiến công thầm lặng trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng các đơn vị khác của lực lượng Hải quan, An ninh Hàng không... đã được các chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoàn thành xuất sắc, góp phần đập tan nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động từ nước ngoài xâm nhập. Đơn vị đã kiểm soát, làm thủ tục cho hàng nghìn chuyến bay với hàng triệu lượt khách xuất nhập cảnh trong năm, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho mỗi hành khách.

Khi tuyến đường bộ và đường biển được các lực lượng chức năng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tiến hành kiểm soát gắt gao thì nhiều đối tượng tội phạm ma túy chuyển sang hoạt động trên tuyến đường hàng không.

Nguồn ma túy được vận chuyển vào Việt Nam qua đường hàng không chủ yếu từ các quốc gia châu Phi (Benin, Maroc, Mali…), Ấn Độ, Pakistan và các nước khu vực Đông Nam Á. Vận chuyển ma túy qua đường hàng không tuy gặp nhiều nguy hiểm nhưng thời gian vận chuyển ngắn, nhanh đến nơi cần tiêu thụ, giá thành rẻ cho lợi nhuận cao nên tội phạm ma túy nghĩ ra nhiều cách che giấu mới.

Vì siêu lợi nhuận, những kẻ buôn bán gieo rắc “cái chết trắng” luôn tìm đủ mọi cách và trăm phương nghìn kế hòng vận chuyển trót lọt ma túy. Loại ma túy chủ yếu là heroin, ma túy tổng hợp dạng “đá”, tiền chất psedoephedrine dùng để sản xuất ma túy tổng hợp. Giữa hàng nghìn lượt khách ra vào xuất nhập cảnh tại các sân bay quốc tế cùng hàng tấn hành lý ký gửi, xách tay thì việc phát hiện, truy lùng những đối tượng vận chuyển ma túy quả thật vô cùng khó khăn.

Nhưng dẫu có ranh ma, xảo quyệt đến đâu thì mọi thủ đoạn, hoạt động của tội phạm ma túy đều bị các chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cùng các đơn vị chức năng phát hiện kịp thời, bắt giữ, góp phần giữ bình yên cho mỗi chuyến bay, chặn đứng dòng chảy của “cái chết trắng” vào Việt Nam. Mặc dù không phải là lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma túy nhưng những thành tích của đơn vị đã lập được trên lĩnh vực đấu tranh ma túy quả thật đáng nể.

Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cùng các em nhỏ bị khuyết tật trong chuyến công tác từ thiện.
Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cùng các em nhỏ bị khuyết tật trong chuyến công tác từ thiện.

Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương đã chỉ đạo các Đội công tác của đơn vị tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 vụ/10 lô hàng chứa lá khát (nguyên liệu sản xuất ma túy đá, chứa tiền chất độc hại gấp 500 lần ma túy thông thường) được vận chuyển từ Kenya về Việt Nam với tổng trọng lượng lên đến 182,8 kg.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật, các trinh sát của đơn vị đã tham gia phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 6 đối tượng vận chuyển vàng trái phép có tổng số lượng lên đến 20,36 kg vàng; 2 vụ/12 kiện hàng chứa vẩy tê tê có trọng lượng hơn 300 kg; 1 vụ/1 khách mang theo 155 chiếc Iphone các loại, có trị giá 3 tỷ VNĐ.

Tạo hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách

Được xem là "cánh cửa" và cũng là nơi tạo ra ấn tượng đầu tiên đối với các đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Đại hội các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 9 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là một sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho sự trưởng thành, phát triển của Kiểm toán Nhà nướcViệt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cùng tất cả cán bộ chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã rất quyết tâm, nỗ lực cao nhất làm việc, hoàn thiện tất cả các phương án, nhằm tạo ra hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách; đồng thời cũng đảm bảo tuyệt đối an ninh cao nhất tại Sân bay quốc tế Nội Bài; góp phần vào thành công cho một kỳ Đại hội lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với vai trò là Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chị đã trực tiếp chỉ huy, lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn. Bên cạnh nhiệm vụ chính của lực lượng Công an cửa khẩu, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng Bộ Công an, An ninh Hàng không, Hải quan... xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đại biểu quốc tế và các hành khách khi đặt chân tới Việt Nam; kế hoạch bảo vệ các đại biểu từ sân bay Nội Bài tới các khách sạn; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu khi kết thúc kỳ họp tới sân bay Nội Bài để trở về nước.

Phối hợp với bộ phận lễ tân ban đón, tiễn sân bay tổ chức đón, tiễn cấp thị thực, làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho 190 đại biểu quốc tế thuộc 40 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Đại hội. Chị quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm thủ tục phải đảm bảo mục tiêu nhanh chóng, thuận lợi cho khách, luôn luôn có thái độ hoà nhã, lịch sự, không được phép có bất cứ cử chỉ, thái độ nào có thể gây khó chịu và hiểu lầm cho khách và cũng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh cao nhất tại sân bay, đảm bảo yêu cầu chặt chẽ trong quá trình tiến hành thủ tục.

Sân bay Quốc tế Nội Bài chiều cuối năm. Từng chuyến bay nội địa, quốc tế hối hả đáp xuống đường băng mang theo những hành khách từ khắp các châu lục trên toàn thế giới đặt chân đến Việt Nam. Hà Nội đã bước vào đông, gió se lạnh ùa về những con đường, góc phố của Thủ đô.

Chúng tôi tạm biệt Trung tá Nguyễn Thị Bình Phương cùng các chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bằng những cái bắt tay siết chặt. Chị cùng các đồng đội lại vội vã, hối hả lên đường làm nhiệm vụ của mình; lặng lẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vất vả, thử thách để góp phần giữ bình yên cho những chuyến bay, để Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện.

Việt Hưng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.