Nữ Công an xã ghi dấu ấn trong lòng nhân dân

Cả hai vợ chồng bất ngờ gặp biến cố lớn về sức khỏe, gạt nước mắt, vượt qua bệnh tật, Đại úy Nguyễn Phương Anh, Phó trưởng Công an xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tích trong công tác, được ghi nhận là “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” của Bộ Công an năm 2024.

Thử thách nghiệt ngã

Tháng 6/2017, Nguyễn Phương Anh được cấp trên bổ nhiệm và điều động về công tác tại huyện Ba Vì (Hà Nội), giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị trấn Tây Đằng. Đây là trung tâm văn hóa, chính trị của toàn huyện. Địa bàn rộng, dân cư đông đúc, đối tượng trong diện quản lý theo pháp luật và nghiệp vụ đứng đầu toàn huyện. Ngoài ra, các cơ sở trong diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy cũng đứng đầu toàn huyện; địa bàn lại giáp ranh với nhiều địa bàn nên tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Thế nhưng, chỉ với 3 cảnh sát khu vực, chị và đồng đội phụ trách hơn 18.000 nhân khẩu, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều các mảng công tác khác. Trước thách thức khi tiếp nhận địa bàn, Đại úy Nguyễn Phương Anh và đồng đội luôn nỗ lực và cố gắng, có những đêm trắng chị ở lại trực nghiên cứu, phân loại hồ sơ...

z6677259851487_92270b382a173f086ce8c855db431cf6.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao chứng nhận "Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2024" tặng Đại úy Nguyễn Phương Anh.

Tuy nhiên, khi nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, năm 2018, Đại úy Nguyễn Phương Anh gặp biến cố lớn về sức khỏe. Do mải mê công việc nên chị bỏ qua những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Chỉ đến khi bệnh tình trở nặng, chị mới đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Người nữ Công an chưa từng chùn bước trước tội phạm, vậy mà phải bủn rủn chân tay khi nhận kết quả khám bệnh. Không chỉ thế, ông trời còn thử thách chị một lần nữa khi chồng chị là Đại úy Trần Viết Nam, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ba Vì phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ hệ thống.

Sau 3 lần phẫu thuật, 4 đợt trị xạ liều cao, đã có lúc Đại úy Nguyễn Phương Anh kiệt quệ về sức khỏe. Nhưng, cũng nhờ những tháng ngày khó khăn ấy, chị đã học được cách biến nỗi đau thành sức mạnh, lấy gian nan làm động lực, kiên cường bước qua mọi khó khăn để tiếp tục cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Trong suốt quá trình chiến đấu với căn bệnh này, chị chưa một ngày cho phép mình được bỏ bê, thoái thác công việc.

Trong chiến dịch kích hoạt VNeID, định danh điện tử, hay vận động công dân đi làm căn cước gắn chip, kích hoạt iHaNoi..., Đại úy Nguyễn Phương Anh luôn cùng cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, đến từng hộ dân vận động. Có thời điểm triền miên cả tháng trời chị cùng đồng đội đi làm buổi tối, thậm chí đến tận đêm ở cơ sở rồi về đơn vị sáng đèn đến 2-3 giờ để kịp tiến độ được giao.

Đại úy Nguyễn Phương Anh kể lại, nhiều lúc nhìn anh em ngồi cúi gập bên máy tính, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, thấy thương lắm. Lúc đó đồng đội lại hỏi nhau mấy câu quen thuộc: “Ăn gì chưa? Muốn ăn gì để chị chạy đi mua?”. Những đêm dài không ngủ ấy, có mệt mỏi thật, nhưng cũng đầy ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Chị hiểu rằng, đằng sau từng con số, từng dòng dữ liệu là cuộc sống của người dân, là trách nhiệm và niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

Những đợt cao điểm thực hiện Đề án 06, Đại úy Nguyễn Phương Anh thường xuyên vắng nhà, không dành được nhiều thời gian cho gia đình và con cái, chồng chị dù bị bệnh cũng vẫn nỗ lực công tác, còn chị thường xuyên gửi nhờ con sang hàng xóm vì không có người trông...

Có những thời điểm sức khỏe không đảm bảo, chị buộc phải nhập viện điều trị, nhưng vì khối lượng công việc lớn và các đợt cao điểm cần triển khai gấp, chị đã nhiều lần phải xin hoãn điều trị. Thậm chí, trong thời gian nằm viện, chị vẫn tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn để chỉ đạo công việc từ xa, hướng dẫn anh em hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong triển khai Đề án 06 tại địa bàn.

Đại úy Nguyễn Phương Anh xác định, công tác Công an phải dựa vào sức mạnh toàn Đảng và của quần chúng nhân dân mới phát huy được sức mạnh tổng hợp mang lại hiệu quả cao nhất. Chị nhớ như in thời điểm ấy, một buổi chiều tháng 5, trời oi ả, bác N.V.T, một người dân trên địa bàn vội vã đến trụ sở tìm chị. Nét mặt lo lắng, bác T run run kể rằng vừa nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an, nói rằng liên quan đến một vụ rửa tiền và yêu cầu chuyển gấp 100 triệu vào tài khoản để "kiểm tra".

Do trước đó, bác T đã được Đại úy Nguyễn Phương Anh nhiều lần đến tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, người dân không tin, nghe theo số điện thoại lạ gọi đến... nên khi nhận được lời yêu cầu chuyển tiền của người lạ, bác T nhớ lời dặn, lập tức tới Công an xã báo. Đại úy Nguyễn Phương Anh trấn an bác T, kịp thời xử lý tình huống... Nhờ vậy, bác T giữ được số tiền dành dụm gần nửa đời người. Sau vụ việc ấy, gặp lại, bác T cứ nắm lấy tay chị mà nói: “Không có cháu, chắc bác mất hết rồi”.

Phụ trách nhiều mảng công việc, Đại úy Nguyễn Phương Anh còn tham mưu, duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “Camera an ninh” với 32 mắt camera trên địa bàn thị trấn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong năm 2024, trên địa bàn thị trấn Tây Đằng tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn ổn định, quần chúng nhân dân ủng hộ công tác Công an.

Lạc quan cống hiến

Tháng 12/2024, Đại úy Nguyễn Phương Anh được điều động nhận nhiệm vụ Phó trưởng Công an xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, chị vẫn tiếp tục phát huy công việc đã đảm nhận trước đó. Với thành tích đạt được, chị nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội; danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2024. Đặc biệt, ngày 29/5 vừa qua, tại Liên hoan phụ nữ xuất sắc lực lượng CAND giai đoạn 2020-2025, Đại úy Nguyễn Phương Anh vinh dự được biểu dương là “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2024.

z6677331647624_7f2a466d516335e5402f869a701aa8ab.jpg -1
Đại úy Nguyễn Phương Anh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Trung tá Vũ Anh Dũng, Trưởng Công an xã Cam Thượng cho hay, đồng chí Nguyễn Phương Anh được giao nhiệm vụ Phó Công an xã phụ trách lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, quản lý hành chính, giao thông và thi hành án - là một cán bộ tận tụy, trách nhiệm.

Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết liệt trong chỉ đạo, sâu sát trong thực hiện, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tác phong gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, đồng chí luôn là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí thực sự là tấm gương sáng của lực lượng Công an xã trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Còn ông Nguyễn Văn Khang, trưởng thôn Cam Đà cho biết: Đồng chí Phương Anh không quản mưa nắng, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình rất nhanh nhạy. Dân chúng tôi có chuyện gì là gọi đồng chí trước tiên, do nữ cán bộ Công an nói chuyện dễ nghe, gần gũi, mà lại xử lý công việc đâu ra đấy.

Đặc biệt, thời gian gần đây, đồng chí cùng với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy - hướng dẫn bà con cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Nhờ đó mà người dân trong thôn giờ ai cũng biết cách dùng bình chữa cháy, biết xử lý khi sự cố cháy nổ xảy ra, biết mở lối thoát nạn trong nhà.

Tháng 5/2025 vừa rồi, đồng chí cũng phối hợp với chính quyền thôn tuyên truyền việc góp ý sửa đổi Hiến pháp - giải thích cặn kẽ từng điểm mới để người dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ. Thay mặt bà con nhân dân, chúng tôi rất ghi nhận công lao của đồng chí, cán bộ nữ Công an xã vì nhân dân phục vụ.

Dù hành trình vượt qua bệnh tật không hề dễ dàng, nhưng Đại úy Nguyễn Phương Anh luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Thời gian rảnh, chị thường hướng dẫn mọi người luyện chữ đẹp hoặc cùng anh em tham gia hoạt động từ thiện. Vì bên cạnh chị luôn có gia đình, có đồng đội, chỉ cần còn đứng được, chị vẫn sẽ tiếp tục cống hiến.

Minh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.