Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV:

Nơi sân khấu ba miền hội tụ

Hình tượng người chiến sĩ CAND là một đề tài có nhiều nét đặc thù, nên để có được nguồn kịch bản phong phú cho các nhà hát - đơn vị nghệ thuật có thể lựa chọn để dàn dựng, thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức 2 trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" và thu được những thành quả đáng mừng...

Theo thông tin từ Thường trực Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV, đến nay Ban tổ chức đã nhận được bản đăng ký tham dự Liên hoan của gần 30 đoàn nghệ thuật công lập và ngoài công lập với 34 vở diễn ở các loại hình sân khấu như chèo, cải lương, kịch nói, ca kịch. Có thể nói, đây sẽ là sân chơi nghệ thuật đặc sắc để sân khấu ba miền hội tụ, tập trung khắc họa những hình ảnh về người chiến sĩ CAND trong chiến đấu cũng như cuộc sống đời thường.

Để chuẩn bị cho Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV sẽ khai mạc vào tháng 7 tới đạt được những kết quả tốt nhất, về phía Bộ Công an cũng như đơn vị tham mưu, thường trực là Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Bởi đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt để thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020.

Lễ khởi công vở "Nữ cảnh sát SBC" của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Lễ khởi công vở "Nữ cảnh sát SBC" của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hình tượng người chiến sĩ CAND là một đề tài có nhiều nét đặc thù, nên để có được nguồn kịch bản phong phú cho các nhà hát - đơn vị nghệ thuật có thể lựa chọn để dàn dựng, thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức 2 trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" và thu được những thành quả đáng mừng. Trong số 33 vở diễn tham gia kỳ liên hoan lần này thì có tới 10 vở diễn là tác phẩm ra đời từ trại sáng tác kịch bản sân khấu lần thứ 2 và từng được Ban tổ chức trao giải thưởng về kịch bản hồi giữa năm 2019.

Tham dự liên hoan lần này có 3 vở chèo, trong đó có 2 vở là của Nhà hát Chèo Quân đội là "Bóng ma tội ác" (Kịch bản: Lê Chí Trung - Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang) và "Gặp lại người đã chết" (Kịch bản: Nguyễn Đăng Chương - Đạo diễn: NSND Lê Hùng).

Nhà hát Chèo Hưng Yên sẽ tham gia với vở "Tiếng chuông" (Đạo diễn: NSƯT Tuấn Cường). Ở loại hình cải lương cũng có 3 vở diễn tham gia, đó là: "Bão ngầm" (Kịch bản: Đào Trung Hiếu - Đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai) của Nhà hát Cải lương Việt Nam; "Sen Việt" (Kịch bản: Chu Thơm - Đạo diễn: Trần Đức Bảo Khanh) của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh; "Hồi sinh" (Kịch bản: NSƯT Quế Anh - Đạo diễn: NSƯT Lê Hải).

Ở loại hình dân ca kịch, có tới 5 vở diễn đăng ký tham dự liên hoan. Riêng với loại hình ca kịch Huế có 2 vở diễn tham gia đó là vở "Chuyên án Z1" (Kịch bản: Lê Thanh Hương - Đạo diễn: La Thanh Hùng) và "Những đứa con thời loạn" (Kịch bản: Xuân Đức - Đạo diễn Nguyễn Ngọc Linh); Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ cũng tham gia với 2 vở diễn "Người thứ 13" và "Vụ án Am Bụt Mọc". Ngoài ra, còn có đoàn ca kịch Quảng Nam tham gia với một vở diễn dân ca bài chòi mang tên "Cơn lốc" (Kịch bản: Hữu Ước - Đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà).

Cũng vẫn như các kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" đã diễn ra trước đây, kịch nói luôn là một thế mạnh không thể phủ nhận. Ở kỳ liên hoan này, Ban tổ chức đã nhận được bản đăng ký tham gia của gần 20 đơn vị với 23 vở diễn. Trong đó có những tên tuổi hàng đầu trong làng kịch nói phải kể đến như Nhà hát Kịch Quân Đội với 2 vở diễn "Ngọn đèn trước gió" (Kịch bản: Thu Phong - Đạo diễn: NSND Lê Hùng) và "Lời xin lỗi muộn màng" (Kịch bản: Xuân Đức - Đạo diễn: NSND Lê Hùng); Nhà hát Kịch Việt Nam với 2 vở: "Hoa sen lửa" (Kịch bản: Chu Thơm - Đạo diễn: NSƯT Trịnh Mai Nguyên) và "Nữ cảnh sát SBC" (Kịch bản: Nguyễn Quang Vinh - Đạo diễn: NSƯT Lâm Tùng); Nhà hát Tuổi trẻ với "Bộ cảnh phục chưa mặc" (Kịch bản: Đỗ Đức Trung - Đạo diễn: NSƯT Sỹ Tiến); Nhà hát Kịch Hà Nội với  "Kẻ trộm" (Kịch bản: Lê Quý Hiền - Đạo diễn NSƯT Thu Hạnh); Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh với vở "Lằn ranh" (Kịch bản: Kiến Bình - Đạo diễn Trần Quý Bình); Nhà hát Kịch Công an nhân dân với 2 vở: "Vẫn sống" (Kịch bản: Phạm Quyền - Đạo diễn: NSND Lê Hùng) và "Chuyên án Z5" (Kịch bản: Thượng Luyến - Đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu)...

Có một điểm đáng mừng là kỳ Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV tiếp tục ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đoàn nghệ thuật tư nhân - xã hội hóa. Nó cho thấy đề tài hình tượng người chiến sĩ CAND vẫn luôn có sức hấp dẫn bởi nó chứa đựng nhiều câu chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc sống đời thường trong sự phát triển của kinh tế - văn hóa - xã hội nói chung.

Năm nay, sân khấu kịch Hồng Vân và sân khấu Lệ Ngọc là hai gương mặt khá tiêu biểu cho sân khấu tư nhân ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đều tham gia 2 vở diễn. Ngoài ra, các đơn vị xã hội hóa khác có 1 vở diễn tham gia là: Trung tâm sân khấu và phát triển, Trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh...

Một cảnh trong vở "Chuyên án Z5" được Nhà hát Kịch CAND khởi dựng hồi đầu tháng 5-2020.
Một cảnh trong vở "Chuyên án Z5" được Nhà hát Kịch CAND khởi dựng hồi đầu tháng 5-2020.

Dự kiến, lễ khai mạc liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV sẽ diễn ra vào tháng 7-2020. Vì thế, kết thúc thời gian cách ly xã hội do dịch bệnh COVID19 vừa qua, các đoàn nghệ thuật đã gấp rút bắt tay vào dàn dựng các vở diễn để chuẩn bị cho ngày khai mạc đang tới gần, như Nhà hát Kịch CAND khởi dựng vở "Chuyên án Z5" hồi đầu tháng 5 và trong tuần qua Nhà hát Kịch Việt Nam cũng làm lễ khởi công vở "Nữ cảnh sát SBC"...

Đại tá, NSND Nguyễn Công Bảy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, nguyên Trưởng đoàn Kịch nói CAND tâm sự: "Tôi là người làm nghệ thuật, trưởng thành từ nghệ thuật sân khấu CAND cho nên mỗi dịp sân khấu cả nước có cơ hội quy tụ để làm nghề như thế này, tôi đều rất xúc động. Trong bối cảnh sân khấu cả nước có nhiều khó khăn như trong suốt những năm qua, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến toàn bộ hoạt động văn hóa - nghệ thuật cả nước và toàn cầu bị đứt đoạn, tôi hi vọng Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần này sẽ tiếp tục khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng ngọn lửa của tình yêu sân khấu đối với khán giả...".

NSND Công Bảy cũng chia sẻ thêm: "Liên hoan với sự góp mặt của sân khấu 3 miền hội tụ là một sự động viên, khích lệ lớn đối với Ban tổ chức nói riêng và lực lượng Công an nói chung. Đây cũng chính là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm, phát hiện tìm tòi sáng tạo mới về đề tài người chiên sĩ CAND. Từ đó, chúng tôi với cương vị là đơn vị tổ chức cũng sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm, bài học về công tác quản lý, chỉ đạo và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng CAND".

Thời điểm này, có lẽ vẫn còn quá sớm để nói về một kỳ liên hoan sắp diễn ra. Song công tác chuẩn bị đang được Ban tổ chức gấp rút tiến hành một cách cẩn trọng, chu đáo, với mong muốn kỳ liên hoan sẽ diễn ra tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công là các vở diễn đi vào lòng khán giả, khắc họa nên hình ảnh những chiến sĩ Công an "vì nhân dân phục vụ, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi"... Các vở diễn tham gia Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV được Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng đối với vở diễn mới và 50 triệu đồng đối với vở cũ dựng lại.

Về giải thưởng: Đối với vở diễn, Ban tổ chức sẽ trao các Giải Vàng (60 triệu đồng) - Giải Bạc (40 triệu đồng) - Giải Đồng (30 triệu đồng) - Giải Khuyến khích (15 triệu đồng) cho không quá 35% số vở diễn tham gia liên hoan, trong đó số giải Vàng không quá 35% tổng số cơ cấu giải thưởng. Đối với cá nhân, Ban tổ chức trao Huy chương Vàng (10 triệu đồng) - Huy chương Bạc (8 triệu đồng) và giải Khuyến khích (3 triệu đồng) cho không quá 35% tổng số diễn viên có tên trong bảng phân vai của các vở diễn tham gia liên hoan, trong đó số lượng Huy chương Vàng không quá 35% cơ cấu giải thưởng của diễn viên.

Nguyệt Hà

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.