Nơi giúp người lầm lỗi hoàn lương

Chỉ vì một phút nông nổi ngông cuồng hay sự ham muốn tiền bạc, dục vọng để họ- những phạm nhân nơi đây làm những việc phi nhân tính như đâm chém, trộm cắp, hãm hiếp rồi rơi vào vòng lao lý. Những ngày ở trại giam Xuân Hà, chính là những ngày phạm nhân được tập thể cán bộ quản giáo ở đây giáo dục, cải tạo, thức tỉnh lương tâm, giúp đối tượng nhận thức được điều hay lẽ phải, những mong sau này có cơ hội tiếp tục làm lại cuộc đời.

Chỉ cách thành phố Hà Tĩnh khoảng bảy ki lô mét, nhưng lần đầu tiên tôi và anh bạn đồng nghiệp mới đặt chân tới trại giam Xuân Hà.

Cả  khu vực trại giam rộng mênh mông, không ai có thể hiểu được rằng đây xưa là đồi hoang, đất sỏi, bây giờ dày đặc cây xanh, đủ các loài vải, nhãn, xoài phượng... chạy dài từ  đầu cánh cổng tới cuối hàng rào trại.

Phạm nhân Võ Tá Ngọc kể lại lỗi lầm của mình.
Phạm nhân Võ Tá Ngọc kể lại lỗi lầm của mình.

Đại tá Đoàn Văn Bình, Phó giám thị trại giam tuy mới ở ngoài  tuổi ngũ tuần, nhưng mái tóc đã bạc như cước. Đón chúng tôi, trong câu chuyện chia sẻ, ông Bình cho biết: "Tiền thân của trại là cơ sở giáo dục những đối tượng phạm pháp thành lập  từ tháng 9 năm 1996, đến năm 2009 được xây dựng thành trại giam Xuân Hà. Dĩ nhiên khi đã thành trại giam thì những người thực thi nhiệm vụ vất vả hơn nhiều, bởi đối tượng đều là những người gây án. Giáo dục những cuộc đời lầm lỗi không dễ, giúp họ hoàn lương càng khó hơn nhiều".

 Những người quản lý bảo vệ trại giam một lúc phải làm tốt ba chức năng: chức năng cảnh vệ, chức năng giáo dục, chức năng cải tạo lao động phạm nhân. Thông thường những đối tượng vào đây vì phạm tội nghiêm trọng. Dẫu đã vào trại giam rồi vẫn móc nối được với các "đàn em" bên ngoài để được sự tiếp viện, trợ sức thực hiện tiếp những mưu đồ đen tối của mình.

Với những cán bộ quản lý tại trại giam Xuân Hà, dường như sự cảnh giác với mọi thủ đoạn của phạm nhân đã ăn sâu vào máu nghề nghiệp của họ. Họ phải thường xuyên theo dõi sát phạm nhân từng "đường đi nước bước". Nhiều đêm mưa gió, nhiều bữa điện mất, cả khu trại tối như bưng, những lúc ấy không ít phạm nhân đã ôm nhau ngủ, nhưng phía ngoài hành lang các quản giáo vẫn đèn pin dò dẫm từng ca thay nhau "siết chặt" những phiên gác đêm. 

Không ai có thể lường được mỗi phòng giam cửa sắt dày, lại có đủ loại chìa khóa ngang khóa dọc, hàng rào cao ngất lởm chởm những dây thép gai, nhưng chỉ cần sơ sểnh một tý thôi, phạm nhân cũng sẽ hóa  thành 'quỷ thần" lúc nào không hay.

Đại tá Lê Xuân Du, Giám thị trại cho chúng tôi biết: "Nếu ai đã vào đây một lần thì họ mới thông cảm và chia sẻ với chúng tôi. Đừng trách chúng tôi lạnh lùng mà hãy nhìn công việc. Thú thật cán bộ ở đây vất vả lắm. Với công việc "ngày không giờ, tuần không thứ", nhiều lúc có những công việc đột xuất trong gia đình cũng không về được. Bởi ngày nào cũng phải làm đủ các khâu từ quản lý phạm nhân, tổ chức sản xuất, giáo dục can phạm, giải quyết những tình huống phát sinh. Đây là công việc phải đòi hỏi ở sự kiên trì vì phạm nhân lúc mới vào tư tưởng không ổn định. Có lúc chúng tôi rất cứng rắn nhưng có lúc cũng phải ứng xử rất ôn hòa. Muốn họ phục thiện phải giải thích cho họ hiểu được luật pháp. Khi họ hiểu được pháp luật họ sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình. Nhận thức là một quá trình,  quá trình đó được thấm đẫm từ lời bảo ban của cán bộ, từ những buổi lên lớp của giảng viên, từ sách báo cho họ đọc và kể cả những đêm liên hoan văn nghệ cho phạm nhân, những khuyến khích khen thưởng động viên kịp thời đối với phạm nhân cải tạo tốt".

Một quản giáo trại giam Xuân Hà dẫn chúng tôi đi thăm các phạm nhân. Vừa đi anh vừa tâm sự rằng: phạm nhân vào đây đại đa số đều phục tùng kỷ luật trại giam, chịu khó cải tạo lao động. Thỉnh thoảng gặp phạm nhân ngổ ngáo, loại này cán bộ quản giáo phải có biện pháp cứng rắn hơn. Phạm nhân ở đây đủ mọi vùng quê, mọi lứa tuổi và mọi cá tính, có đối tượng lầm lì "hỏi gì đáp nấy" nhưng cũng có đối tượng vồn vã, thoáng gặp cán bộ ở đằng xa đã lên tiếng chào rồi. Đi "chào cán bộ" về "chào cán bộ" gặp khách lạ cũng phải biết chào lễ phép, đó là bài học tối thiểu để phạm nhân đích thực tìm lại sự "cương thường" đạo lý. Lao động không chỉ giúp cho phạm nhân dẻo dai về sức khỏe, quên dần nỗi buồn từ quá khứ, giúp cho họ hiểu giá trị chân chính nhất của con người là hạnh phúc bắt đầu từ lao động.

Tôi dạo quanh trại giam, chỗ nào cũng thấy những sản phẩm bằng mồ hôi phạm nhân tạo nên: từ những luống rau xanh ngăn ngắt, đến những ao hồ rộng dập dờn đàn cá lượn. Tôi bước tới dãy chuồng lợn có tới hơn hai chục con, con nào cũng   béo nung núc đang nghếch mõm đòi ăn. Bỗng cả đàn đều ve vẩy đuôi và réo ầm lên,  thì ra chúng phát hiện có người đã mang thức ăn xuống cho chúng. Đó là phạm nhân Kim (quê ở Nam Hà) và phạm nhân Lý (quê ở Hà Tĩnh). Cả hai người gánh một thùng to đựng đầy thức ăn rau trộn cám mà họ đã nấu nhừ.

Phạm nhân Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) trong một buổi lao động hướng nghiệp.
Phạm nhân Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) trong một buổi lao động hướng nghiệp.

Thức ăn sạch, ngon và đủ dinh dưỡng nên chỉ một loáng đàn lợn đã chén sạch. Lúc bấy giờ Kim và Lý cẩn thận đeo ủng và găng tay vào dọn vệ sinh chuồng trại rồi tắm rửa cho đàn lợn. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi công việc đã xong xuôi chúng tôi mới tranh thủ hỏi thăm hoàn cảnh phạm nhân. Cả đôi bạn tù đều không ngại ngần kể về lỗi lầm của mình. Kim bị phạt tù 7 năm "vì tội tàng trữ chất ma túy" còn Lý bị án 3 năm vì tội ăn trộm bò. Kim vào trại đã ba năm, Lý mới một năm, nhưng cả hai khi được cán bộ trại giao nhiệm vụ chăm sóc đàn lợn thì tỏ ra siêng năng và chịu khó lắm, sáng và chiều đều cặm cụi chặt chuối, thái rau. Chuồng lợn chăn nuôi bao giờ cũng sạch sẽ, không làm quản giáo phải nhắc nhở phê bình.

Gần mười một giờ trưa, hàng trăm phạm nhân đi lao động khai thác đá và bốc xếp gạch về. Trong bộ quần áo kẻ sọc, gương mặt phạm nhân nào cũng nhễ nhại mồ hôi, tay còn vương bụi gạch, bụi đá, nhưng nét mặt lại khá hồ hởi. Họ nói họ cười tự nhiên lắm. Trước một bãi đất rộng, hai tốp phạm nhân được ngồi xếp hàng hai, hai phía rất trật tự. Từng phạm nhân được các cán bộ quản giáo kiểm tra kỹ trước khi cho vào phòng nghỉ.

Một phạm nhân cao tuổi nhất trại dễ gây sự chú ý cho khách bởi ngoài mái tóc bạc còn có cả chòm râu bạc. Ông năm nay đã bảy mươi hai tuổi, danh tính Võ Tá Ngọc (quê quán xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh). Tôi phải lặng đi một lúc để nhìn phạm nhân này nhưng cũng khó hình dung nổi vì sao khuôn mặt kia phúc hậu đến thế, vì sao cách ăn nói lịch sự nhẹ nhàng thế kia lại nằm trong "đường dây tội phạm ma túy" lớn.

Phạm nhân Võ Tá Ngọc vẫn không quên những phút giây mình bị công an "tra tay vào còng" khi đang dắt trâu cày trên ruộng. Phạm nhân Ngọc bảo: "Tôi còn may mắn đấy, đường dây của tôi hồi ấy có 7 người bị tử hình, riêng tôi nhận mức án chung thân. Buổi đầu thú thật tôi rất đau khổ và xấu hổ với gia đình, làng xóm. Về sau tôi được cán bộ trại giúp đỡ, tôi tích cực học tập tích cực cải tạo, nên sau đó được giảm án còn 20 năm. Tôi vào trại năm 2005, đợt này tôi cũng được xét đặc xá. Nếu được ra trại về đoàn tụ với gia đình thì đó là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi".

Tôi hỏi phạm nhân Võ Tá Ngọc: "Tui nghe chuyện cụ lâu rồi bây giờ mới gặp đây. Người ta bảo gia đình cụ các con đều khôn ngoan làm ăn cũng khấm khá tại sao cụ tự gieo họa cho mình thế?".

Phạm nhân Võ Tá Ngọc rơm rớm nước mắt: "Chỉ vì mình ham tiền, lại bị kẻ xấu rủ rê nên sa vào vực thẳm thôi".

Vài ba phạm nhân đứng cạnh phạm nhân Võ Tá Ngọc bộc bạch: "Ông ấy tuy già vậy nhưng lúc nào cũng ngủ nghỉ đúng giờ giấc, thích đọc sách báo, xem tivi. Sáng nào cũng chịu khó tập thể dục, nên da dẻ hồng hào, đi đứng nhanh nhẹn lắm".

Phạm nhân Võ Tá Ngọc cười: "Khi mình biết phục thiện thì đã hơi muộn. Tuy thế tôi vẫn cố gắng để không phụ sự quan tâm của cán bộ quản giáo". Ông Ngọc còn cho biết thêm, chế độ ăn mỗi tháng 17 kg gạo, ngày nào cũng đầy đủ cá, thịt và rau xanh. Mỗi sáng đi lao động được phát một chiếc bánh mì. Khi ốm đau đã có ngay bộ phận y tế đến thăm khám và điều trị. Nhờ trại Xuân Hà chăm sóc tốt sức khỏe cho phạm nhân, nên dù lao động vất vả nhưng ai cũng hào hứng.

Phan Thế Cải

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.