Niềm tin của nhân dân là động lực để tiếp tục cống hiến

Vậy là Đại tá Đặng Minh Đức, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã ngồi "ghế nóng" được 4 năm. Nói "ghế nóng" là bởi Hạ Hòa là địa dư hành chính lớn nhất tỉnh Phú Thọ, với 12 xã, một thị trấn. Ngoài hai tuyến quốc lộ huyết mạch dẫn đến các tỉnh lân cận còn có tuyến đường sông, đường sắt thuận lợi cho việc đi lại... Nơi đây còn là địa bàn đứng chân của Trại giam Tân Lập vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình tội phạm cũng như tệ nạn xã hội ở các xã thuộc khu vực giáp ranh trại giam...

Nhớ lại những ngày đầu mới chân ướt, chân ráo đặt chân lên vùng đất mới, Đại tá Đặng Minh Đức không khỏi lo lắng trước trọng trách được Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ giao phó. Nhiều câu hỏi luôn đặt ra trong đầu người chỉ huy đơn vị, phải làm sao giữ vững an ninh trật tự; có được sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền địa phương và hơn cả là niềm tin yêu của nhân dân...

Hình ảnh người chỉ huy đơn vị giản dị cùng cán bộ Công an huyện Hạ Hòa có mặt ở hầu hết các xã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm dần trở nên thân quen với người dân địa phương. Cùng với các cán bộ Công an huyện, anh lăn lộn ở các địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những lúc rảnh rỗi, anh lại cùng cán bộ các đội nghiệp vụ chia sẻ công tác chuyên môn, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ.

Tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch: Một cán bộ có thể chuyên môn chưa giỏi nhưng phải say nghề và có trách nhiệm trong công việc. Vậy là, lớp thế hệ trước dìu dắt thế hệ đi sau từ công tác nghiệp vụ cơ bản đến cách tiếp cận, thu thập tài liệu...

Một buổi họp án của Công an huyện Hạ Hòa.
Một buổi họp án của Công an huyện Hạ Hòa.

Song song với công tác chuyên môn là việc sắp xếp cán bộ theo đúng sở trường, nguyện vọng của họ đã tạo nên sức mạnh của cả tập thể. Như để minh chứng, Trưởng Công an huyên Hạ Hòa đưa chúng tôi đến thăm phòng truyền thống, nơi lưu giữ thành tích, bước trưởng thành của Công an huyện Hạ Hòa qua từng thời kỳ. Nổi bật giữa những tấm bằng, giấy khen đã úa màu thời gian là Lá cờ của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 và nhiều phần thưởng cao quý khác...

"Để có được những thành tích, chiến công đó là mồ hôi, công sức của cả một tập thể đơn vị sau một năm nỗ lực không ngừng", Đại tá Đặng Minh Đức chia sẻ. Trong cuộc chiến đấu giữ bình yên, hạnh phúc cho người dân, không ít lần anh và đồng đội phải đối mặt với hiểm nguy và những đối tượng hình sự từng nhiều lần vào tù ra tội, có trăm phương nghìn kế để đối mặt với Cơ quan điều tra. Nhưng sự kỳ vọng, niềm tin của nhân dân đã giúp tập thể cán bộ Công an huyện Hạ Hòa vượt lên tất cả.

Đại tá Đặng Minh Đức kể lại cho chúng tôi một vụ án để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc của các cán bộ Công an huyện Hạ Hòa. Đó là vụ cưỡng đoạt tài sản do Trần Văn Hậu và đồng bọn thực hiện, xảy ra vào năm 2015. Trần Văn Hậu còn có biệt danh Hậu Hòa, từng là nỗi khiếp đảm của người dân trên địa bàn.

Đối tượng có 7 tiền án về các tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; án phạt chung thân. Sau 19 năm thụ án, đối tượng được ra tù trước thời hạn rồi trở về địa phương sinh sống. Sự lo lắng, ánh mắt e ngại của những người dân cư trú trên địa bàn ám ảnh người trưởng Công an huyện tâm huyết với nghề.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tụ tập các đối tượng nghiện ma túy, côn đồ hung hãn, manh động, chúng gây ra nhiều vụ việc gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn huyện và các vùng lân cận; đặc biệt là những vụ việc người dân sợ chúng không tố giác... Cùng với tập thể cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, anh bàn bạc, tính toán các biện pháp nghiệp vụ, tích cực tổ chức trinh sát, nhằm triệt xóa ổ nhóm tội phạm này. Sau khi ra tù, Hậu câu kết với Hứa Xuân Đức (SN 1987), đối tượng có 2 tiền án và Đặng Ngọc Tuấn (SN 1968),  kẻ có 4 tiền án để hoạt động phạm tội.

Đại tá Đặng Minh Đức nhớ lại: "Qua công tác quản lý nghiệp vụ, chúng tôi có thông tin về việc nhóm đối tượng này xuất hiện tại Trung tâm văn hóa huyện Hạ Hòa, thuộc khu 11, thị trấn Hạ Hòa, nơi diễn ra Hội chợ Thương mại huyện Hạ Hòa.

Theo nhận định của Công an huyện, nhiều khả năng đối tượng gây sức ép với đơn vị tổ chức Hội chợ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong quá trình điều tra, anh nhận thấy đây là điều kiện thuận lợi để đấu tranh, bắt giữ Hậu và đồng bọn, trả lại sự bình yên cho địa bàn. Bằng nhiều nguồn tin, Công an huyện Hạ Hòa được biết ông Phạm Huy Chương, Giám đốc Công ty du lịch và hội chợ TCI, đơn vị tổ chức hội chợ sẽ đi từ huyện Cẩm Khê sang Hạ Hòa. Vì thế, họ tổ chức gặp nạn nhân ở ngang đường, vận động người này hợp tác với cơ quan Công an.

Vượt qua những trở ngại về tâm lý, ông Chương đã đồng ý hợp tác với Công an huyện Hạ Hòa. Nạn nhân của vụ cưỡng đoạt tài sản cho biết Hậu, Đức và Tuấn đã đe dọa và yêu cầu đơn vị tổ chức phải nộp cho chúng 10 triệu đồng, nếu không sẽ cho người đốt phá và đánh nhân viên hội chợ.

Do lo sợ đối tượng thực hiện hành vi côn đồ, trong lần đầu ông Chương phải nộp cho chúng 2 triệu đồng. Các ngày sau đó (22, 23-8-2015) các đối tượng liên tục đe dọa và ép ông Chương phải nộp số tiền còn lại. Đến 12h ngày 24- 8-2015, khi Tuấn đang nhận 3 triệu đồng của ông Chương thì bị bắt giữ.

Đấu tranh với Tuấn, Công an huyện Hạ Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hậu và Đức về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ án được khám phá thành công, Đại tá Đặng Minh Đức và những người đồng đội của anh cảm thấy như đã trả được "món nợ" với nhân dân.

 Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng nửa chừng bởi tiếng nấc nghẹn ngào của một người mẹ, một cô giáo trường làng, cả đời cần mẫn với sự nghiệp trồng người. Với vị trưởng Công an huyện và cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hạ Hòa, bà đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Nhiều tháng nay, người phụ nữ ấy đến đây chỉ với một mong mỏi là đưa được cậu con trai cai đi cai nghiện. Con trai bà đã tốt nghiệp Đại học giao thông vận tải rồi có một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước.

Nhưng rồi, trong một phút nông nổi, anh ta đã phụ lòng tin của người mẹ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ một lần mắc sai lầm, cậu con trai ấy đã phải trả một cái giá quá đắt khi bị phụ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Không chịu được người con phá gia chi tử, bà mẹ ấy phải nhờ đến cơ quan pháp luật...

Những câu chuyện thực tế được nghe và chứng kiến thôi thúc Công an huyện Hạ Hòa nhanh chóng vào cuộc, sớm triệt phá nhiều đường dây ma túy, trả lại sự bình yên cho địa bàn. Vì lợi nhuận, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy không từ thủ đoạn nào để hoạt động.

Bởi thế, mỗi trận đánh là một cuộc đấu trí giữa các cán bộ Công an huyện Hạ Hòa với những kẻ mua bán cái chết trắng cực kỳ nham hiểm. Một trong số đó phải kể đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Đặng Thị Mai (SN 1983, HKTT tại  phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều hành.

Khi có thông tin về hoạt động của Mai, Đại tá Đặng Minh Đức, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa đã cùng anh em trinh sát nắm tình hình, bắt giữ đối tượng Mai. Đối tượng này sau đó được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Song một lần nữa, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, chị ta lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Một lần nữa, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa lại cùng anh em trăn trở, tính toán các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ Mai, khi đối tượng này tiếp tục câu kết với một số đối tượng trên địa bàn, lôi kéo những thanh niên trẻ tuổi vào con đường nghiện ngập. Việc bóc gỡ thành công đường dây một lần nữa mang lại niềm tin cho nhân dân và hơn cả là chặn đứng được mầm mống của kẻ gieo rắc ma túy cho những thanh niên mới lớn.  

Cuộc trao đổi của tôi với Đại tá Đặng Minh Đức, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa bị ngắt quãng nửa chừng bởi một cuộc điện thoại gọi đến. Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở các xã thuộc khu vực giáp ranh Trại giam Tân Lập và tình hình tội phạm trong Trại giam có những diễn biến phức tạp, cũng tác động không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Những năm qua, Công an huyện Hạ Hòa phối hợp với Trại giam Tân Lập thường xuyên phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nửa đêm gà gáy hay khi rạng sáng, nhận thông tin cán bộ Công an huyện Hạ Hòa lại lên đường... Mỗi cán bộ Công an huyện Hạ Hòa luôn tự hào với màu áo khoác trên người, tiếp tục cống hiến giữ bình yên địa bàn.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.