Những người thầm lặng giữ vững cột mốc biên cương

Tranh thủ già làng, trưởng bản để làm tốt công tác vận động quần chúng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới luôn là mục tiêu mà cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh làm được trong suốt nhiều năm qua.

Là một tỉnh miền núi, hải đảo, Quảng Ninh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, với 21 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, điều kiện sinh hoạt của người dân còn nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giữ gìn ANTT. Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, cán bộ , chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, góp phần giữ vững bình yên vùng biên giới.

Mỗi người dân là một cột mốc biên cương

Đến huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh trong một ngày cuối năm, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự thay da đổi thịt ở vùng đất biên giới. Bình Liêu là một trong 3 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh có đường biên giới đất liền giáp với Trung Quốc, đặc biệt có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, cư trú.

Những năm trước đây, người dân chưa hiểu biết nhiều về tầm quan trọng của đường biên giới, vì vậy việc bảo vệ cột mốc, đường biên chưa được chú trọng, thậm chí một số người dân còn xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, đời sống của người dân đã nâng cao rõ rệt, tình trạng vượt biên trái phép đã giảm, người dân đã chăm chỉ canh tác trên những thửa đất màu mỡ. Theo chia sẻ của những già làng ở đây thì người dân đã ý thức và chấp hành pháp luật tốt hơn, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách tích cực, góp phần vào việc bảo vệ ANTT, chủ quyền cột mốc biên giới.

Ông Lý Tài Thông (ngoài cùng bên phải) vận động người dân trong xã tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ông Lý Tài Thông (ngoài cùng bên phải) vận động người dân trong xã tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chia sẻ về những đổi thay và kết quả đạt được ở mảnh đất biên giới, lãnh đạo Phòng An ninh đối nội cho chúng tôi biết, để đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ đường biên trên địa bàn huyện Bình Liêu, đơn vị luôn chú trọng công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt công tác an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, đặc biệt nêu cao vai trò người có uy tín trong việc vận động bà con làm theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phân công mỗi cán bộ trinh sát phụ trách địa bàn cụ thể, có trách nhiệm thường xuyên gần gũi, thăm hỏi, tạo mối quan hệ gắn bó, bảo vệ an toàn người có uy tín, giúp họ phát huy hết năng lực của mình, góp phần làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Là người nắm rõ từng nhân khẩu, lại có uy tín trong bản, ông Hoàng Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu chia sẻ: "Thời gian qua, tôi cùng cán bộ công an xuống từng hộ gia đình trong bản tuyên truyền, vận động nhân dân chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế, hiểu được cái đúng, cái sai mà không vi phạm pháp luật.

Chỉ một thời gian sau, ý thức người dân trong bản đã nâng lên rõ rệt, mỗi người dân được ví như một cột mốc giữ biên cương, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn bà con xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê".

Đến một xã miền núi huyện Hoành Bồ, được gặp và trò chuyện với ông Lý Tài Thông, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Bằng Anh năm nay đã ngoài 70 tuổi,  chúng tôi thấy ở ông một phong thái trẻ trung, mạnh mẽ và đầy nghị lực. Với ông Thông, việc giữ gìn ANTT luôn gắn liền với phát triển kinh tế, vì vậy ông đau đáu tâm niệm "muốn giúp dân thoát cái nghèo, cái khổ".

Với mô hình nuôi gà, nuôi nhím, chim trĩ được ông thử nghiệm thành công, ông đã nhân rộng quy mô nuôi hàng nghìn con và giới thiệu, giúp đỡ bà con trong thôn cùng học tập, chăn nuôi, đến nay, cơ bản người dân xã Bằng Anh đã thoát nghèo, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lý Tài Thông cho biết: "Muốn giữ vững được an ninh trật tự thì cần phải phát triển tốt kinh tế. Vì vậy, tôi luôn nghiên cứu sách, báo, tìm hiểu các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương để giới thiệu cho bà con trong thôn cùng học, cùng làm, giúp bà con bớt khó khăn, vì thế tình hình vi phạm pháp luật cũng giảm hẳn".

Để làm tốt công tác công an, hằng năm, Phòng An ninh đối nội đều tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kịp thời động viên họ làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong năm 2018, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các địa phương đã tổ chức 7 hội nghị gặp mặt, tặng quà 533 người có uy tín tiêu biểu, khen thưởng 93 người uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào giữ gìn ANTT.

Thành công từ vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Quảng Ninh có nhiều "điểm nóng" về an ninh nông thôn, an ninh dân tộc. Ngoài triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng An ninh đối nội còn đặc biệt trú trọng tới công tác vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc để giúp lực lượng công an ổn định địa bàn. Có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhưng nhờ vận động người có uy tín trong đồng bào đều được giải quyết thành công.

Thiếu tá Từ Tú Phương, Đội trưởng Đội An ninh Dân tộc, Phòng  An ninh đối nội cho biết: "Trong quá trình vận động người dân làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an cần tranh thủ đặc biệt người có uy tín tham gia giải quyết các công việc về ANTT, nắm được tâm tư, nguyện vọng, năng lực của họ để áp dụng giải quyết từng việc cụ thể mới hiệu quả.

Đặc biệt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thầy mo, thầy cúng là những người có quyền uy về mặt tâm linh, vì vậy họ có vai trò rất quan trọng trong giải quyết một số vấn đề về ANTT liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo".

Theo những gì mà Thiếu tá Từ Tú Phương chia sẻ thì để vận động được người có uy tín không hề dễ, đôi khi là cả một quá trình kỳ công, gian nan của cán bộ địa bàn. Ngoài "bốn cùng" với dân, họ còn là người bạn của dân, gần gũi chuyện trò để dân hiểu, dân tin yêu thì mới giúp đỡ lực lượng Công an. Có những vụ việc phức tạp, khó giải quyết, nếu không có người uy tín trong đồng bào dân tộc đứng ra giải thích, vận động thì tình hình an ninh càng trở nên phức tạp.

Bên cạnh việc làm tốt công tác an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Phòng An ninh đối nội đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức và chỉ đạo các biện pháp hiệu quả trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội.

Năm 2018, Phòng An ninh đối nội đã tham mưu UBND tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ trọng trong tôn giáo; phát hiện, xử lý 53 vụ việc liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; duy trì, tiếp xúc hơn 200 chức sắc, cốt cán các tôn giáo để hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đảm bảo ANTT; phục vụ Công an tỉnh tổ chức thành công buổi gặp mặt, giao lưu thường niên giữa lực lượng An ninh với các linh mục trong tỉnh.

Trung úy Bùi Đức Hồng, cán bộ Phòng An ninh đối nội thường xuyên bám sát địa bàn mình phụ trách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ người có uy tín, các chức sắc để tuyên truyền, vận động người dân không tham gia vào các tổ chức tôn giáo "lạ", làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa lành mạnh của nhân dân, gây mất ANTT trên địa bàn.

Anh Dảu A Mềnh, thôn Bình Hồ, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà chia sẻ: "Có hai người lạ đến nhà vận động gia đình tham gia vào Hội thánh Đức chúa trời mẹ, nhưng do trước đó tôi được nghe cán bộ công an phổ biến nên gia đình không nghe. Với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Bình Hồ, tôi đã tuyên truyền cho bà con biết và không tham gia tổ chức này vì chưa được pháp luật công nhận".

Là lực lượng mũi nhọn trên mặt trận bảo vệ An ninh quốc gia, đối mặt với các loại kẻ thù nguy hiểm, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh phải đảm đương nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng CBCS trong đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu thầm lặng, vì lợi ích quốc gia, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Với những nỗ lực không ngừng trong mọi mặt công tác, năm 2018, Phòng An ninh đối nội vinh dự được Công an tỉnh Quảng Ninh bầu chọn là đơn vị điển hình được Bộ Công an tặng cờ thi đua trong thực hiện phong trào "Vì an ninh Tổ quốc năm 2018". Đó là phần thưởng xứng đáng để mỗi cán bộ, chiến sỹ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ an ninh ở vùng đông bắc của Tổ quốc.

Hải Yến

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.