Những người lính về với bản làng

Cùng với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh được điều động về Công an xã, lực lượng Công an xã nơi biên cương, miền núi huyện Hương Khê đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT một cách nhanh chóng, hiệu quả... ngay từ cơ sở, được nhân dân và cấp ủy chính quyền các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

In đậm dấu chân nơi biên cương

Nằm cách trung tâm huyện không xa, nhưng từ lâu, xã biên giới Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được xem là xã nghèo bởi có địa bàn rộng, giao thông cách trở, có chung đường biên giới giáp với nước bạn Lào trên 21km, gần 300 nhân khẩu thôn Phú Lâm ở cách xa trung tâm xã đến 15km… nhận thức của người dân về pháp luật còn nhiều hạn chế. Chính từ những yếu tố này, nhiều đối tượng xấu từ nơi khác đến ẩn náu trên địa bàn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, năm 2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Phú Gia. Ngay sau khi được điều động về, lực lượng Công an chính quy đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, rà soát, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự, hay manh động… lập danh sách theo dõi quản lý; đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

quan2.jpg -0
Công an xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tuần tra biên giới.

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết: Những tháng đầu năm, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được ổn định, các vụ việc xảy ra đều được tập trung giải quyết kịp thời, không có vấn đề phức tạp xảy ra. Lực lượng Công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Công an, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo trong công tác đảm bảo ANTT, đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc xảy ra, làm tốt công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân kịp thời, nhanh chóng đúng quy định của pháp luật, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2022, Công an xã Phú Gia bắt giữ 3 vụ 5 đối tượng có hành vi khai thác tài nguyên trái phép, phối hợp Công an huyện bắt quả tang khởi tố 1 vụ 7 đối tượng đánh bạc, 1 vụ 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an xã Phú Gia tiếp tục duy trì tốtmô hình “Tổ Liên gia tự quản về ANTT, mô hình “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Camera giám sát An ninh trật tự” với hơn 30 mắt Camera loại chất lượng cao với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết thêm: Ngay sau khi hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Chi bộ Công an xã cũng được thành lập với 5 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Phú Gia. Sau khi thành lập, ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt, chi bộ đã tích cực tham mưu cho địa phương công tác an ninh chính trị trên địa bàn. Đảng viên Công an xã ngày đêm gần dân, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ.

Cũng như xã Phú Gia, xã Hương Vĩnh là địa bàn miền núi, biên giới cách trung tâm huyện khoảng 8km về phía Tây-Nam của huyện Hương Khê, có đường chung biên giới Việt - Lào trên 10km. Diện tích phần lớn chủ yếu là đồi núi và ruộng đồng, có 01 bản dân tộc Chứt 15 hộ, 53 nhân khẩu sống cách trung tâm xã 20km, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp. Được sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và sự hướng dẫn của Công an cấp trên nên công tác đảm bảo ANTT ngày càng được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Hoàng Quốc Phong, Trưởng Công an xã Hương Vĩnh cho biết,hiện nay, Công an xã Hương Vĩnh 7 đồng chí Công an chính quyvà 12 Công an viên trên 11 thôn và 1 bản. Thời gian qua, Công an xã đã tập trung toàn diện công tác nắm, phân tích, tổng hợp tình hình trên tất cả các lĩnh vực. Lực lượng Công an xã đã tập trung phối hợp với các ban ngành cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình "Dòng họ, giáo họ ANTT", xây dựng tổ liên gia, tổ tự quản, đã kiện toàn 63/63 tổ, các vụ việc xảy ra đều được tập trung giải quyết kịp thời. Trong năm 2022, Công an xã Hương Vĩnh đã hoàn thành việc lắp đặt camera an ninh, hòm thư tố giác tội phạm và đường dây nóng tiếp nhận tố giác tội phạm và tình hình ANTT phát huy được tính hiệu quả và nâng cao tinh thần của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương. Thời gian qua, nhân dân đã cung cấp cho Công an xã những thông tin có giá trị, nên công tác nắm tình hình, xử lý vụ việc được thuận lợi hơn.

Địa bàn là nhà, nhân dân là ruột thịt

Là xã miền núi biên giới nằm ở cực Tây của huyện Hương Khê, cách trung tâm huyện khoảng 22km về phía Nam, vị trí tương đối cách biệt với trung tâm huyện và các địa phương khác, địa hình bị chia cắt bởi các khe suối và đồi núi (đồi núi chiếm 3/4 diện tích toàn xã) nên khó khăn trong giao thương kinh tế, văn hóa, xã hội, Hương Lâm là xã duy nhất tuyến đường Huyện lộ 05 là cầu nối với xã Hương Liên, có tỉnh lộ 17 đi qua. Có tuyến đường biên giới dài trên 10km gồm 3 cột mốc quốc giới tiếp giáp với xã MaKa, huyện NaKai, tỉnh Khăm Muộn, nước bạn Lào. Địa bàn có trên 42% người dân theo đạo Công giáo, gần 30 nhân khẩu là dân tộc Thái, Khmer, Thổ, Rơ Ngao, Mường, Chứt, Tày, Chăm, Vân kiều, Khơ Mú, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội rất khó khăn.

quan.jpg -0
Thắm tình quân dân.

Ngay từ khi điều động về địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hương Lâm đã gần dân, bám cơ sở, tham mưu và triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong năm 2022, Công an xã Hương Lâm đã bắt quả tang 3 vụ 11 đối tượng đánh bạc trái phép, 1 vụ 1 đối tượng trộm cắp tài sản; Đã triệu tập, gọi hỏi răn đe giáo dục 42 đối tượng trên địa bàn. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu hồ sơ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt là triển khai tốt Đề án 06 của Chính phủ; Tập trung giải quyết cho hơn 200 bộ hồ sơ các loại cho công dân. Tổ chức hàng chục buổi tuần tra vũ trang, tuyên truyền cho 100% các hộ gia đình, người dân và học sinh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống pháo nổ, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp luật về an toàn giao thông. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Tết đón xuân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua.

Vốn là người con của quê hương anh hùng Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, từ khi được phân công, bố trí lên làm Phó trưởng Công an xã Phú Gia, đôi chân Trung úy Trần Đăng Hoàng đã in hằn trên đá núi vùng đất thiêng biên giới phía Tây của tỉnh. Ngày đêm phối hợp tuần tra biên giới, tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc. Anh chia sẻ: Dù là địa bàn xa xôi, khó khăn gian khổ mọi bề, nhưng đến đây, được người dân tin yêu, giúp đỡ đã tạo động lực, giúp anh em CBCS trong đơn vị quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống nơi này.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc đưa lực lượng Công an chính quy về Công an xã là một chủ trương hết sức đúng đắn. Công an chính quy về xã không chỉ giải quyết tốt những vụ việc phức tạp về ANTT tại cơ sở mà còn giúp chính quyền địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, kéo giảm thời gian đi lại của người dân, đặc biệt là tạo được lòng tin rất lớn đối với người dân. Có những vụ việc đã lâu chưa được giải quyết thì nay nhờ có Công an chính quy đã được xử lý nhanh chóng.

Chính từ việc bám cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, lực lượng Công an xã đã không ngừng củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm “nóng” về an ninh, trật tự, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài và vượt cấp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Tại tất cả các xóm của xã đều duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tuần tra, tổ an ninh, tổ hòa giải, hòm thư tố giác tội phạm... Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.

Xuân Lý

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.