Những người lính gác đêm

Mỗi khi màn đêm buông xuống, những người chiến sĩ của Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Bắc Ninh lại lên đường làm nhiệm vụ. Những người chiến sĩ ấy được ví là lá chắn, trong công cuộc phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Bắc Ninh. Bởi trong mỗi vụ việc, họ luôn là những người đầu tiên chống chọi với những nguy hiểm...

Đối mặt khó khăn

Trong buổi làm việc với Đại tá Lê Đắc Sơn, Trưởng phòng CSCĐ – Công an tỉnh Bắc Ninh, khi được hỏi về những khó khăn vất vả mà các cán bộ chiến sĩ của phòng gặp phải, ông chỉ cười, nói: “Nếu nói đến khó khăn vất vả thì hầu hết các đơn vị nghiệp vụ đều có. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ được giao và cố gắng hết sức thích nghi với hoàn cảnh hiện có…”.

Tuy nhiên, có một điều khác biệt ở Phòng CSCĐ, đó là quân số thường rất đông so với các đơn vị nghiệp vụ khác và không được đào tạo bài bản do có một số lượng lớn chiến sĩ nghĩa vụ. Ngoài ra, do công tác của Phòng CSCĐ đó là thường trực sẵn sàng chiến đấu, đối mặt với nguy hiểm như tuần tra ban đêm, phát hiện bắt giữ tội phạm hình sự, ma túy hay làm mũi chủ công trong các chuyên án lớn… nên các cán bộ, chiến sĩ của phòng luôn nằm trong vòng nguy hiểm.

Theo Đại tá Lê Đắc Sơn, để khắc phục những khó khăn nói trên, ngay từ khi nhận quân, đơn vị đã chủ động trong việc huấn luyện về pháp luật, võ thuật cho các chiến sĩ trẻ. Từ đó tăng cường khả năng nhanh nhạy, phản ứng với mọi tình huống nguy hiểm trong quá trình làm nhiệm vụ. Đại tá Sơn cũng thừa nhận rằng, đã có trường hợp cán bộ của đơn vị bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Nhưng việc đó xảy ra đã lâu. Đơn vị luôn yêu cầu các chiến sĩ đề cao cảnh giác hơn để chủ động phòng ngừa trong lúc làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Công an Bắc Ninh tham gia huấn luyện bắn súng.
Chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Công an Bắc Ninh tham gia huấn luyện bắn súng.

Như đã nói ở trên, so với các lực lượng chiến đấu khác, lực lượng Cảnh sát cơ động là đơn vị mũi nhọn nhận các nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ mục tiêu, tham gia hỗ trợ trong mọi chuyên án lớn và tham gia tuần tra kiểm soát về đêm để bảo vệ sự yên bình cho người dân ngay cả trong giấc ngủ. Vì lí do đó, dù quân số đông nhưng với khối lượng công việc lớn nên hầu hết cán bộ chiến sĩ của Phòng CSCĐ rất ít khi có ngày nghỉ.

Chỉ tính riêng Đại đội CSCĐ với quân số luôn dao động trong khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ, nhưng không phải lúc nào cũng đầy đủ bởi có người đi học, có người chuyển công tác, rồi hết đợt chiến sĩ nghĩa vụ này đến đợt khác được tuyển vào rồi lại ra quân nên hầu hết anh em đều phải đảm nhận một lúc nhiều công việc.

Hằng ngày, các chiến sĩ trong Đại đội CSCĐ phải thay phiên nhau tuần tra đêm tại những địa bàn trọng điểm từ 7h30 tối cho đến tận 5h30 sáng hôm sau mới trở về. Nếu không có việc đột xuất, anh em sẽ thay phiên nhau trực chiến và nghỉ ngơi. Nhưng khi có việc đột xuất thì không kịp nghỉ, anh em lại lên đường làm nhiệm vụ. Nhất là vào những dịp lễ Tết hay những đợt diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh thì anh em phải trực chiến 24/24h để bảo vệ mục tiêu, tuần tra, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Nói về Đại đội CSCĐ, Đại tá Lê Đắc Sơn cho biết: “Đặc thù công việc của chúng tôi là phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho thành phố. Công tác của anh em thường diễn ra vào đêm, đó là khi anh em phải đối mặt với những rủi ro không đoán trước được như các đối tượng hình sự nguy hiểm, tai nạn giao thông. Thế nên đơn vị luôn chú trọng đến công tác tư tưởng để anh em yên tâm làm nhiệm vụ…”.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ, từng tốp các chiến sĩ của Đại đội CSCĐ lại lên đường làm nhiệm vụ bất kể thời tiết mưa to, gió lớn.

Và cũng vì yêu cầu của công việc nên hầu hết các ngày lễ tết, các chiến sĩ đều không được ở bên gia đình bởi khi đó cũng là lúc nhân dân cần đến các anh nhất. Những ngày như vậy, công việc của các chiến sĩ kéo dài từ ngày tới đêm, các anh em phải chia nhau ra làm và tranh thủ nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó. Thậm chí có những vụ việc xảy ra đột xuất, các chiến sĩ đang trong giờ nghỉ ngơi cũng phải lên đường làm nhiệm vụ.

Trong vòng vây nguy hiểm

Kể một vụ việc, khi mà các chiến sĩ của Phòng CSCĐ – Công an tỉnh Bắc Ninh phải đối mặt với nguy hiểm, Đại tá Lê Đắc Sơn cho biết: “Đó là một vụ việc xảy ra cách đây 4 năm, khi tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Yên Phong thì nhận được tin báo từ quần chúng phát hiện các đối tượng đang đưa xe cẩu vào trộm cắp kẽm tại kho hàng của Công ty Sam sung Việt Nam.

Lúc đó, tổ tuần tra kiểm soát chỉ có 4 người, ngay lập tức anh em phóng đến hiện trường xảy ra sự việc. Khi đến nơi cũng là lúc các đối tượng đang đánh xe ra khỏi kho hàng. Tổ trưởng tổ công tác cầm súng ngắn đứng chốt chặn ngay giữa cổng, cách 20m phía sau là một chiến sĩ cơ động cầm AK luôn trong tư thế sẵn sàng. Các đối tượng manh động định lao xe ra nhưng khi nghe tiếng súng bắn chỉ thiên thì chúng dừng xe bỏ chạy về phía cánh đồng”.

Một buổi biểu diễn võ thuật của CBCS Cảnh sát cơ động Bắc Ninh.
Một buổi biểu diễn võ thuật của CBCS Cảnh sát cơ động Bắc Ninh.

Được sự phối hợp của quần chúng và tăng cường của đơn vị, 15 đối tượng trộm cắp nhanh chóng bị bắt giữ, cán bộ chiến sĩ của đơn vị thu được tại hiện trường 1 xe cẩu chở nhiều thanh kẽm trị giá gần 300 triệu đồng, 2 xe taxi, cùng nhiều vũ khí nóng như dao, kiếm, đao, búa đinh… Ngày hôm đó, nếu các đối tượng trộm cắp này manh động, lao xe vào lực lượng cơ động thì hậu quả chắc chắn là sẽ gây thương vong về người.

Ngoài vụ việc nói trên, trong một lần khác, khi tổ tuần tra phát hiện hàng chục người được trang bị dao, kiếm chuẩn bị “thanh toán” lẫn nhau, dù lực lượng mỏng nhưng để tránh một vụ xung đột đẫm máu xảy ra, tổ công tác vẫn quyết định nổ súng cảnh cáo. Sau khi tiếng súng vang lên, nhóm đối tượng bỏ chạy tứ tán. Trong quá trình bắt giữ, có đối tượng đã dùng gạch tấn công lại đội tuần tra khiến một chiến sĩ bị thương nhẹ.

Ngày hôm đó, đội tuần tra bắt giữ được hai đối tượng, thu giữ hơn chục đao kiếm và nhiều súng bắn đạn ghém. Cho đến khi vụ việc kết thúc, nghĩ đến việc tại sao nhóm đối tượng không dùng số vũ khí này tấn công tổ tuần tra mà lại bỏ chạy? Có người cho rằng đó là may mắn, nhưng thực sự chính bởi cái uy của CSCĐ đã khiến các đối tượng không dám manh động.

Và ngoài những chiến công mà các cán bộ chiến sĩ của Phòng CSCĐ - Công an tỉnh Bắc Ninh cho là “không đáng kể” nói trên, việc mà họ tâm đắc nhất đó là đã làm được nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Trong những đêm tuần tra ấy, gặp tai nạn ở đâu, các chiến sĩ lại là người chở nạn nhân đi bệnh viện. Cũng đã có lúc, việc cứu người tai nạn còn đem đến cho các anh em những rắc rối ngoài ý muốn. Trong những cuộc truy bắt đối tượng nghi vấn đầy nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ của Phòng CSCĐ cũng đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu.

Nhờ những thành tích, chiến công đã đạt được, trong năm 2016, Phòng CSCĐ đã có 4 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen và 2 tập thể cùng 35 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Ngoài ra, Phòng CSCĐ còn nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng trong năm 2016. Đó chính là sự ghi nhận công sức của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đã vượt qua khó khăn, nguy hiểm, giữ gìn sự bình yên cho người dân Bắc Ninh.

Phong Trâm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.