Những người con tin yêu của dân

Với phương châm “Gần dân, trọng dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn tại TP Huế đã không quản gian khổ, hy sinh, bất kể ngày đêm nỗ lực triển khai các mặt công tác để bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã đã trở thành tấm gương điển hình trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Cảnh sát khu vực tận tụy với công việc

Nằm ở hạ nguồn sông Hương, phường Hương Vinh (quận Phú Xuân, TP Huế) là địa phương có diện tích rộng, với hơn 3.000 hộ dân sinh sống. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân sinh sống tập trung ở khu vực phố cổ Bao Vinh còn phát triển nghề rèn truyền thống và các dịch vụ du lịch. Năm 2021, Đại úy Đào Hữu Hiệp được phân công làm cảnh sát khu vực 1, phường Hương Vinh. Anh đã phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, nỗ lực cùng đồng đội bám địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

noluc 1.jpg -0
Công an TP Huế tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã có thành tích xuất sắc.

Đại úy Hiệp cho biết: “Hằng ngày tôi cùng đồng đội dành nhiều thời gian xuống địa bàn nắm tình hình ANTT, thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của bà con nhân dân ở địa phương. Qua đó đã kịp thời đề xuất Ban Chỉ huy Công an phường Hương Vinh các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giải quyết ổn thỏa các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các vụ việc phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn”.

Nhờ bám cơ sở, gần dân nên nhiều người dân đã cung cấp cho Đại úy Đào Hữu Hiệp và Công an phường Hương Vinh những nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, từ đó giúp anh và đồng đội giải quyết kịp thời các vụ việc.

Bên cạnh việc được bà con nhân dân yêu mến từ những việc làm thiết thực, Đại úy Hiệp còn xây dựng được lòng tin với người dân nhờ sự gần gũi, nhiệt huyết trong các phong trào và sự dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cùng các hành vi vi phạm pháp luật.

Anh tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các trường hợp người khuyết tật, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực hiện cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nhiều thanh, thiếu niên lầm lỗi tại địa phương.

Thiếu tá Lê Quang Huy, Trưởng Công an phường Hương Vinh nhận xét: “Với những cách làm hay, sáng tạo, Đại úy Đào Hữu Hiệp là cán bộ Công an trẻ tuổi luôn được đồng đội quý mến, người dân tin yêu. Đại úy Hiệp nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, được tặng nhiều giấy khen về thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, mới đây, Đại úy Đào Hữu Hiệp là một trong số cán bộ Công an cấp xã được Giám đốc Công an TP Huế tuyên dương về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở”.

Với tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, suốt hơn 5 năm làm cảnh sát khu vực Công an phường Tây Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế), Thiếu tá Trần Quang Quý cũng được người dân ở địa bàn tin yêu khi anh đã cùng đồng đội dũng cảm bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm bình yên địa bàn.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, anh đã điều tra làm rõ đối tượng Lê Nghĩa (SN 1996, trú phường An Đông, quận Thuận Hóa, TP Huế) có hành vi trộm xe máy hiệu Honda Vision của chị Nguyễn Thị Thanh Biên trú ở phường Tây Lộc.

Hay, vào rạng sáng ngày 4/5, Thiếu tá Trần Quang Quý cùng tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra đêm đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thi (SN 2000, trú tại phường Tây Lộc) tàng trữ nhiều gói nilon chứa 48 viên nén và tinh thể rắn màu trắng là ma túy các loại.

Gần đây nhất, lúc 10h30 đêm 21/5, Thiếu tá Trần Quang Quý đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm thì nhận được chỉ đạo của chỉ huy yêu cầu phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị truy xét đối tượng giết người Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) khi đối tượng này đến địa bàn phường Tây Lộc.

Thiếu tá Trần Quang Quý nhanh chóng xác minh, trích xuất các camera an ninh trên địa bàn, qua đó phát hiện đối tượng Hùng có đến cửa hàng điện thoại tại số 320 đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc để bán chiếc điện thoại di động với giá 400 nghìn đồng, sau đó đối tượng ra trước chợ Tây Lộc bắt xe Grab để lẩn trốn. Thiếu tá Trần Quang Quý đã tìm ra tài xế chở đối tượng Hùng, qua đó hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ được đối tượng này vào ngày 22/5.

Lãnh đạo Công an phường Tây Lộc khẳng định, với sự gan dạ, dũng cảm, Thiếu tá Trần Quang Quý đã góp sức cùng lực lượng Công an phường giữ vững ANTT địa bàn. Nhiều năm liền, anh là Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, được UBND phường Tây Lộc, UBND quận Phú Xuân, Giám đốc Công an TP Huế và các đơn vị tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nỗ lực đem lại bình yên

Thời gian qua, lực lượng Công an các phường Phú Hậu, Kim Long, Hương Long (quận Phú Xuân, TP Huế); phường Phước Vĩnh, Vĩnh Ninh, Phú Hội (quận Thuận Hóa, TP Huế)... cũng đã tích cực bám địa bàn, gần dân, luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nhân dân. Vào những ngày này, bất kể ngày đêm, Công an các xã, phường, thị trấn tại TP Huế đã tích cực đến các địa bàn dân cư để tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

noluc 2.jpg -1
Đại úy Đào Hữu Hiệp (thứ 2, từ phải sang) và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hương Vinh tặng quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo ANTT, Công an các xã, phường, thị trấn ở TP Huế đã thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Nhờ đó, tình hình ANTT tại các xã, thị trấn đã có những chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cấp xã đã có những hành động đẹp như hiến máu tình nguyện, kịp thời cứu người đuối nước; tham gia cứu nạn, cứu hộ người dân trong thiên tai, bão lũ và giúp đỡ các trường hợp học sinh mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tô thắm truyền thống vẻ vang

Ngày 28/5, Công an TP Huế đã tuyên dương 20 tập thể, 80 cá nhân đang công tác tại Công an xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế khẳng định:

“Khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và thực hiện khẩu hiệu hành động “Gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an thành phố, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, không quản ngại vất vả, hy sinh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những hình ảnh đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.

Anh Khoa

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.