Những ngày quân và dân cùng thức

Với khoảng 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành và các phần việc khác trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), từng đoàn xe nối đuôi nhau từ khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế đã đến với Điện Biên - mảnh đất lịch sử hào hùng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Dọc đường hành quân, đồng bào, chiến sĩ, học sinh, sinh viên... đứng hai bên đường vẫy cờ, hoa chào đón với tâm thế vui tươi, phấn khởi, ấm cúng, thân tình. Đó không chỉ là niềm vui, vinh dự, sự trân trọng và tự hào đối với mỗi người Điện Biên mà còn là sức mạnh cổ vũ tinh thần to lớn chung của toàn dân tộc. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đón hơn 500.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, làm việc. Gần 200 sự kiện trong năm 2024 đã được tổ chức bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn. Đó là kết quả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong suốt thời gian qua.

Lực lượng Công an dốc sức cùng ngày hội lớn

Gần 140 phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hơn 300 điểm chốt bảo vệ; sẵn sàng trực chiến đấu 100% quân số... là những con số khẳng định rõ nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm, ý chí bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn mà Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện trong dịp Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những ngày quân và dân cùng thức -0
CSGT dẫn đường, điều tiết giao thông hỗ trợ đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển trên các tuyến phố.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Ngoài các phương án, kế hoạch tổng thể về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an trong toàn tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất phương án kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Đồng thời, tất cả kế hoạch đều phải có phương án dự phòng để xử lý các tình huống có thể phát sinh. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót”. Theo đó, đối với từng sự kiện khác nhau, căn cứ vào quy mô, mức độ tổ chức của sự kiện và sự tham gia của quần chúng, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng Tham mưu là đơn vị chủ trì phối hợp các lực lượng an ninh, CSGT, cảnh sát PCCC&CNCH, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội... xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện từng phương án cụ thể, chi tiết riêng.

Toàn bộ khu vực nhà khách, nhà công vụ, thậm chí là phòng ở tập thể của cán bộ, chiến sĩ đã được trưng dụng để hỗ trợ các lực lượng tăng cường của Bộ Công an lên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và tham gia diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật trong lễ kỷ niệm. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đang ở nhà công vụ cũng đã ở ghép cùng cán bộ, chiến sĩ để nhường lại phòng ở cho các đoàn công tác.

Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong Năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 do tỉnh Điện Biên đăng cai với hàng trăm sự kiện lớn nhỏ được tổ chức chủ yếu trên địa bàn. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật, ngay từ đỉnh đèo Pha Đin (vị trí giáp ranh với tỉnh Sơn La) cho đến dọc tuyến quốc lộ 279 hướng Hà Nội - Điện Biên, bên cạnh việc hỗ trợ cà phê, nước uống cho lái xe và du khách, Công an tỉnh Điện Biên đã bố trí CSGT túc trực, tuyên truyền, cảnh báo lái xe giữ khoảng cách an toàn, đi tốc độ chậm ở những đoạn đường đèo dốc, sương mù và các lối ra, vào thành phố; đồng thời dán các tờ hướng dẫn “ATGT khi lái xe đường đèo dốc” lên tất cả các xe ô tô khi di chuyển lên tới địa bàn thành phố.

Vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Cận ngày đại lễ, lượng người và phương tiện tăng đột biến dồn về thành phố Điện Biên Phủ, tập trung theo các tuyến giao thông hướng về các khu di tích Đồi A1, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đền thờ liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ, hầm Đờ Cát và nơi diễn ra các sự kiện lớn như sân vận động tỉnh, sân tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, quảng trường 7/5, quảng trường TP Điện Biên Phủ... khiến giao thông bị quá tải. Công an thành phố đã được tăng cường gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

“Mặc dù công việc tăng gấp nhiều lần, điều kiện tác nghiệp khó khăn, vất vả nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Điện Biên Phủ đều tự hào và quyết tâm đảm bảo an toàn cho các đoàn, nhân dân, du khách có hành trình về Điện Biên” - Thiếu tá Bùi Tuấn Anh, Phó trưởng Công an TP Điện Biên Phủ chia sẻ.

Chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, 100% các điểm cao, các hộ gia đình có vị trí xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện đều được tuyên truyền, ký cam kết thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng bảo vệ tại tất cả các địa điểm này 24/24 giờ. Trước đó, nhằm chia sẻ những khó khăn về nơi lưu trú phục vụ du khách đến với Điện Biên tăng đột biến, gần 200 hộ gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã đăng ký, được sự nhất trí của tổ công tác liên ngành đủ điều kiện làm cơ sở lưu trú cộng đồng.

Ngoài việc yêu cầu các cơ sở này thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tuyệt đối không tăng giá, ép giá, gây khó khăn cho du khách; bên cạnh việc phát trên toàn bộ hệ thống loa truyền thanh cấp cơ sở, tại tất cả các cơ sở lưu trú cộng đồng, Công an tỉnh đều cấp phát tờ rơi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn người dân và du khách cách phòng ngừa, phát hiện và cung cấp số điện thoại đường dây nóng về an ninh, trật tự để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.

Trực tiếp hỗ trợ hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện CSND, Công an tỉnh đã trưng dụng 9 địa điểm có điều kiện sinh hoạt tốt nhất để bảo đảm quân số được bố trí ở tập trung theo từng khối với đầy đủ công tác hậu cần, quân y bảo đảm 24/7. Hằng ngày, ngoài việc bố trí đầy đủ trong các bữa ăn, từ 20h30-21h00, Công an tỉnh bố trí cán bộ, chiến sĩ tiếp thêm nhu yếu phẩm ăn đêm để hỗ trợ đoàn công tác có thêm năng lượng và tinh thần thoải mái nhất tham gia phục vụ ngày đại lễ. Đồng hành cùng Công an tỉnh, 100% các đơn vị công an cấp huyện trên địa bàn đã chung tay, hỗ trợ hàng tấn nhu yếu phẩm, nước uống... là những sản phẩm do trực tiếp đơn vị tăng gia sản xuất để hỗ trợ lực lượng Công an tham gia phục vụ lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với quy mô cấp nhà nước, có nhiều hoạt động lớn diễn ra, vì vậy người dân, du khách đều muốn có mặt từ sớm để hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc. Nhiều người dân, du khách thức trắng đêm, háo hức đi từ tờ mờ sáng để có chỗ ngồi xem hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Chị Lê Thị Thoa, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Không khí hào hùng của đại lễ khiến cả gia đình tôi không ai ngủ được. Do đó, cả gia đình quyết định 3h30 đi bộ ra sân để tìm vị trí ngồi xem phù hợp...”.

Hơn một tháng qua, thời tiết TP Điện Biên Phủ nắng nóng, ít mưa, những cơn gió Lào khô nóng tràn qua khiến nơi đây như “chảo lửa” cộng với khối lượng công việc khổng lồ. Thế nhưng, tất cả những điều đó không làm cán bộ, chiến sĩ Công an Điện Biên thấy nản lòng mà chỉ thấy khó khăn lớn nhất trong thực thi nhiệm vụ là sân vận động quá nhỏ. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện cấp quốc gia, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước háo hức mong chờ được đến tận nơi tham gia, thưởng thức, do đó, lượng người đổ về các địa điểm tổ chức sự kiện rất lớn khiến công tác bảo đảm an ninh, trật tự có lúc rất căng thẳng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông của TP Điện Biên vẫn chưa hoàn thiện, có công trình thi công dang dở nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc tổ chức các sự kiện đặc biệt lớn như dịp đại lễ này; vì vậy, các phương án phân luồng, điều tiết giao thông rất vất vả.

Để kiểm soát tốt mọi tình huống an ninh, trật tự phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân và du khách về Điện Biên dịp Đại lễ 7/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã luôn động viên tất cả cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hết mình vì một Điện Biên lịch sử, anh hùng. Bên cạnh đó, niềm vui lớn nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ tại Điện Biên những ngày kỷ niệm chính là sự quan tâm, chia sẻ đầy yêu thương của nhân dân các dân tộc dành cho. Từng cốc nước mát, từng đĩa hoa quả gọt sẵn, những chiếc quạt làm mát, những ánh mắt, cái bắt tay như trao gửi niềm tin, hòa nhịp trong từng lời ca, điệu múa và cả sự lưu luyến khi chia tay..., tất cả tạo nên một tinh thần Điện Biên Phủ ngời sáng niềm tin và kiêu hãnh.

Hương Giang - Thành Trung

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.