Những ngày khó quên

21 ngày (từ ngày 19/4 đến 9/5/2021) thực hiện công tác dân vận và đợt hoạt động thực tế chính trị, xã hội và tham gia giúp nhân dân tại huyện Mường Lát, Thanh Hoá, là những ngày hết sức ý nghĩa và khó quên với 474 học viên các khóa D51, D34, D35 Học viện An ninh nhân dân.

Đây là một sự trải nghiệm tuyệt vời, giúp các học viên có được những kiến thức thực tế phục vụ công tác dân vận sau này. Các em đã mang đến một luồng gió mới, tươi mát và tràn đầy sức sống, khiến hình ảnh người cán bộ Công an trở nên gần gũi, thân thiện với người dân nơi đây hơn bao giờ hết.

Trong những ngày ở Mường Lát, gần 500 học viên Học viện An ninh nhân dân đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa như: Giúp người dân xây dựng nhà; phát quang, vệ sinh đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng; dạy các em học sinh học chữ; thăm cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch COVID - 19; thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền vận động nhân dân về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức nghiên cứu về đặc điểm văn hóa, lịch sử ở địa phương… 

Đó cũng là những hoạt động quan trọng giúp các học viên trong công tác vận động quần chúng, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

"Sáng làm tiều phu, lên rừng vác củi
Trưa làm phụ hồ, trộn vữa, xách xi
Chiều làm lao công, xế làm đầu bếp
Tối làm nghệ sĩ trổ tài thi ca".

Học viên Học viện ANND tham gia giúp các hộ dân "Xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Lát" theo chủ trương của Bộ Công an.
Học viên Học viện ANND tham gia giúp các hộ dân "Xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Lát" theo chủ trương của Bộ Công an.

Đó là những câu thơ được các học viên Học viện An ninh nhân dân truyền cho nhau để nói về lịch làm việc trong một ngày của các em trong đợt tham gia các hoạt động thực tế tại huyện Mường Lát.  Sau đây là những tâm sự đầy tâm huyết và không kém phần xúc động của các học viên tham gia 21 ngày về với Mường Lát.

Học viên Trần Thị Thảo Uyên - Chi đoàn B10D51:

Dù có nắng nóng, vất vả, dù là lần đầu tiên trải nghiệm công việc "fuho" (phụ hồ) với nhiều bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần "SỨC TRẺ C500" và đặc biệt là sự quan tâm tận tình của người dân càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi làm nhiều công việc giúp dân "thêm nữa, thêm nữa", không mệt mỏi để hoàn thành những nền móng vững chắc. 

Đây cũng là dịp giúp tập thể B10D51 chúng tôi hiểu nhau hơn và gắn kết bền chặt hơn, cùng nhau chia sẻ từng ngụm nước mát, cùng nhau trò chuyện trêu đùa lúc làm việc... 

Chắc hẳn, trải nghiệm này sẽ in sâu trong kí ức mỗi thành viên B10D51, là những kí ức đẹp đẽ, khó quên nhất. Và có lẽ mai này, cả khi chúng tôi có tất cả mọi thứ cũng không thể nào có được tấm vé quay lại những tháng ngày rực rỡ này.

Các học viên cùng các lực lượng và người dân trên địa bàn khơi thông sông suối, phát quang đường giao thông, dọn dẹp nhà cửa, trường học, các công trình công cộng.
Các học viên cùng các lực lượng và người dân trên địa bàn khơi thông sông suối, phát quang đường giao thông, dọn dẹp nhà cửa, trường học, các công trình công cộng.

Học viên Nguyễn Chí Trường - Chi đoàn B12D51: "Chúng tôi được phân công về xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá là 1 địa bàn giáp biên giới. Đời sống đồng bào rất khó khăn và phức tạp về an ninh, trật tự khi đến nơi chúng tôi bắt tay ngay vào công việc: đập đá thông suối, vệ sinh khu vực và xây nhà tình nghĩa. Được sự giúp đỡ của nhân dân nên công việc của chúng tôi thực hiện khá thuận lợi và thành công... Sau 20 ngày khi kết thúc chuyến đi này, bản thân tôi cùng những người đồng đội và nhân dân chắc là phải chia tay trong nước mắt".

Học viên Nguyễn Minh Duy - Chi đoàn B14D51: "Trong suốt 1 tuần đầu tiên ở đây chúng tôi đã tiến hành dọn dẹp khuôn viên UBND xã Nhi Sơn, tổng vệ sinh hơn 10km đường giao thông kéo dài từ bản Chim đến bản Kéo Hượn. 

Hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà trong dự án 600 căn nhà do Bộ Công an trao tặng, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình liệt sĩ và các chốt kiểm dịch biên phòng. Tổ chức tuyên truyền về bầu cử, phòng chống COVID, giúp đỡ các gia đình trong sinh hoạt cũng như trong lao động. 

Thời gian 3 tuần tuy không nhiều nhưng chắc chắn sẽ để lại trong mỗi chúng tôi những kỉ niệm không bao giờ quên về miền đất biên cương còn nhiều khó khăn này, về tình cảm quân dân thắm thiết".

Cùng học, cùng chơi với các em học sinh trên vùng cao Mường Lát.
Cùng học, cùng chơi với các em học sinh trên vùng cao Mường Lát.

Học viên Phạm Thị Minh Hằng - Chi đoàn B15D51: "Mường Lát không chỉ ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên nơi "rẻo cao" mà tại đây còn có những con người vô cùng tình nghĩa, ấm áp. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Tén Tằn vào giờ các em học sinh nghỉ giữa giờ. 

Ngôi trường khuất sau bóng mát của những hàng cây xanh rì. Từ xa đến, thu hút chúng tôi là tiếng cười đùa giòn giã của các em. Đối lập với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nơi đây, trên gương mặt của các em luôn là sự vô tư, hồn nhiên, lạc quan và yêu đời. Tại đây, chúng tôi đã cùng nhau có những hoạt động rất ý nghĩa: cùng nhau vui chơi, ca hát, học tập… 

Qua những gương mặt rạng rỡ của các em, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình đầy lý thú này. Rồi mai đây, có thể trong các em, những mầm non tương lai của đất nước, sẽ có những đồng chí, đồng đội của chúng tôi".

Học viên Nguyễn Duy Long - Chi đoàn B14D51:  Trong một tuần vừa qua, từ ngày 19/4, chi đoàn B14D51 đã sinh hoạt, lao động cùng nhân dân, tìm hiểu những nét văn hoá, phong tục, tập quán cũng như nếp sống của dân tộc tại nơi đây. Có thể nói, đây không chỉ là một lần thực tế, sinh hoạt chính trị-xã hội, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ của mỗi học viên. 

Mặc dù ban đầu, mỗi học viên gặp nhiều khó khăn, vất vả như không quen tập tục, sinh hoạt của người dân, đi lại còn khó khăn, công việc còn vất vả song các bạn học viên đã dần làm quen, thích nghi với cuộc sống tại nơi đây. Từ những việc làm hằng ngày, những học viên được bà con coi như con em của bản, là những thành viên dường như không thể thiếu đối với nhiều gia đình... Đồng thời đây cũng sẽ là những kinh nghiệm bước đầu trong công tác dân vận của mỗi chiến sĩ CAND mai sau.

Học viên Giàng Anh Đông - Chi đoàn: B12D51: Sau tuần lễ đầu tiên cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, 2 trung đội B11D51, B12D51 đã có những khoảnh khắc tuyệt vời về tình quân dân thắm thiết. Vinh dự là lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, tuổi trẻ CAND, đặc biệt là tuổi trẻ sinh viên Học viện An ninh hôm nay luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

"Trong bất cứ tình huống nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng; giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng; vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức; thường xuyên nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng đội; dũng cảm, mưu trí, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì nền an ninh trật tự của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân." 

Đình Hợp

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.