Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20:

Những giai điệu thắm tình hữu nghị

Trong hai ngày 14 và 15/11, 5 đoàn nhạc cảnh sát bốn nước gồm Nhật Bản, Mỹ, Singapore và Việt Nam đã mang đến những giai điệu tươi vui, tưng bừng và những sắc màu rực rỡ cho người dân TP Hồ Chí Minh. Thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị anh em được bắc nhịp bởi âm nhạc... như ngân vang không dứt.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức. Đây là lần thứ hai chương trình đặc biệt này diễn ra tại Việt Nam. Trước đó, năm 2011, đoàn nhạc cảnh sát các nước được sống trong không khí ấm áp, mến khách của người dân thủ đô Hà Nội.

Ông Yutaka Asahina, Tổng Giám đốc Báo Mainichi - Trưởng ban tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2015 cho biết: "Nhạc hội Cảnh sát thế giới bắt đầu được khởi xướng tại Nhật Bản vào năm 1996. Mục đích của chương trình này là nhằm tập hợp các đoàn nhạc cảnh sát của các nước trên thế giới để tăng cường tình hữu nghị, giao lưu thông qua âm nhạc và cùng nhau hướng tới việc xây dựng một xã hội an toàn để mọi người dân có thể sinh sống một cách an bình. Với sự hưởng ứng của các đoàn nhạc đến từ các nước, với sự cổ vũ động viên của người dân, sự kiện Nhạc hội Cảnh sát thế giới đến nay đã được tổ chức thành công tại 12 quốc gia và lãnh thổ".

Đoàn Nghi lễ CAND - Bộ Công an Việt Nam tại Nhạc hội.
Đoàn Nghi lễ CAND - Bộ Công an Việt Nam tại Nhạc hội.

Khỏi phải nói sự phấn khích và tình cảm của người dân thành phố mang tên Bác với những nghệ sĩ mang cảnh phục nồng hậu như thế nào. Sáng 14/11, hai bên trục đường Đồng Khởi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín. Các đoàn quân nhạc đi đến đâu, tiếng hò reo, cổ vũ đi theo đến đó. Những cái vẫy tay không ngớt kèm theo tiếng hò reo: "Xin chào, xin chào", "Tuyệt quá!", "Rất đẹp", "Hoan hô"...

Những du khách nước ngoài thích thú, bắt gặp đoàn quân nhạc đồng hương, tiếng chúc mừng bản địa vang lên. Trong đáy mắt họ long lanh niềm tự hào. Nhiều người dân đang chạy trên đường vội dừng lại, tạt vào lề đường để chiêm ngưỡng các đoàn diễu hành. Đi đầu là Đoàn Nghi lễ CAND Việt Nam - nước chủ nhà. Những tiết mục múa nón, quạt của thiếu nữ Việt thướt tha trong tà áo dài hòa quyện với âm thanh khi da diết khi rộn rã của đoàn quân nhạc khiến những vị khách nước ngoài vỗ tay tán thưởng.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đoàn nhạc trình diễn những bài ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước… gợi lên không khí trang nghiêm, thân thương. Kế tiếp là Đoàn Cảnh sát Osaka, New York, Tokyo, Singapore. Nước bạn mang đến màu sắc và không khí lạ lẫm. Nếu như đội múa nữ của Đoàn Cảnh sát Tokyo được biết đến với tên gọi rất thân quen là "MEC" trình diễn đường múa cờ kết hợp với ballet và múa hiện đại làm cho tiết mục trở nên sống động thì đội múa Osaka (được gọi một cách thân mật là "Gió mới") mang đến những đường cờ khỏe khoắn, hút mắt. Các cô tươi tắn trong nắng sớm phương Nam và liên tục vẫn tay chào đáp lại mọi người mỗi khi ngơi tay.

Khi đến đường đi bộ Nguyễn Huệ, Trưởng Đoàn nhạc Cảnh sát New York Tony Giorgio ra hiệu cho đoàn dừng lại. Ông tươi cười vẫy gọi người dân: "Come on, come on, everyone". Nhiều người vẫn chưa hiểu hoặc còn ngần ngại vì sợ quấy nhiễu buổi diễu hành thì nhạc trưởng Tony Giorgio đã đến kéo mời vào tạo dáng chụp ảnh cùng đoàn. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên, bởi họ cho rằng cảnh sát diễu hành thì không có chuyện chụp ảnh được. Thấy vị nhạc trưởng cởi mở, không ngừng mời người dân vào chụp, hai bên đường như ong vỡ tổ. Mọi người hào hứng ôm vai bá cổ những thành viên trong đoàn để chụp ảnh kỷ niệm.

Có người đàn ông đang đi xe đạp, cứ chần chừ vì không biết để xe đạp bên lề đường có tiện không thì nhạc trưởng Tony vội dựng xe đạp giùm và kéo ông vào chụp ảnh. Ai cũng cười thật tươi tạo dáng bên những người cảnh sát New York thân thiện. Chụp chung, chụp riêng, rồi đến kiểu selfIe (ảnh tự chụp), đủ cả.

Trời càng về trưa thành phố càng nực, nắng đổ lửa dữ dội trên đầu khiến trên đôi má hồng của các nữ cảnh sát lấm tấm mồ hôi. Vậy nhưng tiếng nhạc vẫn hùng tráng, đội múa nữ vẫn nhiệt tình mang đến cho khán giả những màn múa cờ điêu luyện. Trưởng Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo Fujisaki Bon cắt nghĩa: "Ngay cả khi có rào cản về ngôn ngữ, song âm nhạc vẫn luôn là lời chuyển tải thông điệp một cách hữu hiệu. Trái tim của mọi người được kết nối qua âm nhạc có thể được thấu hiểu và tôn trọng một cách sâu sắc. Tình hữu nghị và thiện chí giữa các nước sẽ ngày càng sâu đậm hơn qua nhạc hội".

Không náo nhiệt như buổi diễu hành, buổi hòa nhạc tại Nhà hát Hòa Bình chiều tối 15-11 lại mang những gam màu sâu lắng. Chương trình này được người dân đón đợi không kém buổi diễu hành. Vé mời phát trước đó đều hết sạch. Thậm chí khán đài phải kê thêm ghế. Đoàn nhạc Cảnh sát Osaka trình diễn ba tiết mục mang tên "Grand march", "Lullaby of ITSUKI", "Stage drill" với các giai điệu khi nhẹ nhàng, khi rộn rã. Đoàn nhạc cảnh sát New York nối tiếp chương trình với ca khúc "Uptown funk", "Knock on wood", "All you need is love". Các nghệ sĩ cảnh sát đã xuống tận khán đài vừa biểu diễn, vừa giao lưu với khán giả.

Đội múa cờ của Đoàn nhạc cảnh sát Osaka mang đến màu sắc tươi tắn cho buổi diễu hành.
Đội múa cờ của Đoàn nhạc cảnh sát Osaka mang đến màu sắc tươi tắn cho buổi diễu hành.

Không khí càng thêm hưng phấn khi tiếng vỗ tay đều nhịp vang lên.  Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo khiến cho mọi người xúc động khi xếp những dải lụa thành hình ngôi sao, biểu trưng của lá cờ Việt Nam thì đoàn Singapore lại kết thúc chuỗi tiết mục tưng bừng của mình bằng giai điệu da diết của ca khúc "Hello Viet Nam". Đoàn Nhạc Cảnh sát Singapore là sự kết hợp của Đội nhạc lực lượng cảnh sát (SPF), Đội nhạc kèn trống nữ (WPPD) và Đội nhạc kèn trống quân đội (GCPD), được dẫn dắt bởi nhạc trưởng, sĩ quan cảnh sát Amri Bin Amin.

Các tiết mục ca múa quen thuộc như: "Nhịp xòe tình bạn", "Hành khúc Công an nhân dân", "Lý Ngựa Ô", "Tiến về Sài Gòn"...  được Đoàn Nghi lễ CAND Việt Nam thổi vào sự lạ lẫm, tươi mới bởi tiếng đàn tranh cách điệu. Dù Đoàn Nghi lễ CAND đã bốn lần tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới nhưng vẫn khiến cho bè bạn quốc tế trầm trồ bởi kho tàng âm nhạc đặc sắc của dân tộc. Ở đó, còn là cái hồn mộc mạc, chân thành của người Việt Nam và vẻ xinh đẹp của dải đất hình chữ S.

Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trưởng Đoàn nghi lễ CAND Việt Nam gửi gắm: "Thông qua nội dung chương trình biểu diễn, chúng tôi xin được giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình. Đoàn chúng tôi xin gửi đến thông điệp Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác - Vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Thông điệp này của Việt Nam được tô đậm và để lại dư âm vang vọng khi cả năm đoàn quân nhạc hòa lời ca, điệu múa trong giai điệu hào hùng, tưng bừng của ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"  để khép lại đêm hòa nhạc. Cả hội trường đứng lên, vỗ tay theo nhịp, ai cũng xúc động trong bản hoan ca. Buổi hòa nhạc đã kết thúc nhưng phút quyến luyến của người dân Việt Nam với những người nghệ sĩ mang cảnh phục như kéo dài ra mãi, vòng ôm siết chặt không rời trong những bó hoa tươi thắm. Vòng tay an lành trong giai điệu bình yên. Đó là điều mà người dân ở bất kỳ nơi đâu, người cảnh sát mang màu da, giọng nói nào cũng nâng niu, gìn giữ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh: "Không chỉ giao lưu văn hóa nghệ thuật, Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 còn là cơ hội thuận lợi để lực lượng Công an Việt Nam cùng với cảnh sát các nước tăng cường giao lưu, tiếp xúc, học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, thông qua sự kiện này chúng tôi khẳng định lực lượng Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước và các tổ chức quốc tế vì sự ổn định, an ninh, an toàn và thịnh vượng của tất cả các quốc gia trên thế giới".

Nguyễn Trang

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.