Những đêm trắng lần theo manh mối tội phạm

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay do TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam cầm đầu. Đây là ổ nhóm tội phạm “đặc biệt” có sự điều hành, sắp xếp cơ cấu nhân sự chặt chẽ, có phân cấp với quy mô hoạt động phạm tội trên toàn quốc và ở nước ngoài...

Để bóc gỡ thành công đường dây tội phạm và thu hồi tài sản cho bị hại, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã có nhiều đêm trắng, lần theo từng manh mối nhỏ nhất.

Lần tìm tên trùm điều hành đường dây tội phạm lớn

Trong vụ án do đối tượng Phó Đức Nam cầm đầu, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can với 4 tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm” và “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Để có được kết quả đó, lực lượng Công an đã phải huy động nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng đông đảo CBCS tham gia phá án.

Những đêm trắng lần theo manh mối tội phạm -0
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thư khen và phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích phá án.

Từ giữa năm 2024, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) có thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng công nghệ cao, thực hiện lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng. Nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ có nhiều bị hại rơi vào “bẫy” của những kẻ lừa đảo. Vì thế, ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập án để tập trung lực lượng đấu tranh với ổ nhóm tội phạm trên.

Trong những ngày chuyên án được xác lập, tổ trưởng tổ hình sự của Công an 8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy cùng một số trinh sát dày dạn kinh nghiệm của đơn vị được huy động vào cuộc. Họ làm việc không kể ngày, đêm nhằm nhanh chóng xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam với nickname "Mr Pips" (SN 1994, nơi thường trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ, với nickname Lê Khắc Ngọ (SN 1990, thường trú tại tòa S2, khu nhà VP - DV 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều hành.

“Đối tượng cầm đầu bố trí nhiều văn phòng, chi nhánh tại những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa các văn phòng nhằm cảnh giới và kịp thời ứng phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm cao của các thành viên, ban chuyên án đã dựng được danh tính của từng nghi phạm, mô hình và phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây... Từ đó, lên phương án triệt phá đường dây tội phạm”, Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy nói về những khó khăn trong quá trình phá án.

Đây là vụ án đặc thù về tội phạm công nghệ cao. Các nghi phạm sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra vấp phải không ít khó khăn. Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phó Đức Nam thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên việc chọn thời điểm bắt giữ cũng gặp nhiều khó khăn. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày dày công thu thập tài liệu, với các chứng cứ thu thập được, ngày 25/10, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ Phó Đức Nam cùng hàng chục đồng phạm tại phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Khi nạn nhân từ chối hợp tác

Thế nhưng, “khó khăn không chỉ ở việc truy bắt ổ nhóm tội phạm mà cả ở quá trình tìm, xác minh người bị hại”, Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết. Từ các tang vật thu giữ, các cán bộ điều tra đã thận trọng xác minh, thu thập các thông tin trên hệ thống dữ liệu. Tỉ mỉ và thận trọng, các cán bộ điều tra đã xác định được 2.661 bị hại nạp tiền lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD. Một số bị hại cho rằng đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống; việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo... Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, để thu hồi số tài sản 5.200 tỉ đồng, các thành viên của ban chuyên án đã rất vất vả. Quá trình điều tra vụ án diễn ra trong thời gian ngắn, trong khi số lượng người bị hại đông (được khai thác từ một phần trong số 280 máy tính thu giữ của các đối tượng sale, leader), vì thế các trinh sát phải mất nhiều đêm trắng thu thập tài liệu...

Từ dữ liệu thu thập được, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ thông tin, tên bị hại đã nạp tiền ban đầu với số tiền khoảng 50 triệu USD. Tiếp đó, Cơ quan Công an phải sử dụng một lực lượng nhiều trinh sát, cán bộ điều tra phối hợp nhịp nhàng với Viện KSND TP Hà Nội, Viện KSND quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an TP Hà Nội để thu hồi tài sản.

Được biết, trước khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ, khởi tố, Phó Đức Nam với nickname "Mr Pips" từng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội qua nhiều video dạy làm giàu bằng đầu tư, dạy cách làm giàu và đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền ảo... Nam đã dễ dàng đánh vào lòng tin của những nhà đầu tư.

Sau đó, từ năm 2021 đến nay, Nam và Lê Khắc Ngọ đã liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, Phnom Penh, Campuchia; chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc. Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh...

Những đêm trắng lần theo manh mối tội phạm -2
Những đêm trắng lần theo manh mối tội phạm -1
Tang vật Cơ quan Công an thu giữ trong vụ án do đối tượng Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cầm đầu.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Đối tượng đồng thời tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận; các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội (như: Zalo, Telegram...) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật, khiến khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất tinh vi.

Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được... Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (gọi là “cháy” tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) là một hình thức đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư mua bán các loại tiền tệ. Nhà đầu tư kiếm lời dựa trên sự thay đổi giá trị của tỉ giá hối đoái (là tỉ giá được sử dụng để quy đổi giá trị của một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác khi thực hiện giao dịch ngoại tệ). Hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bảo vệ. Người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo để nạp tiền theo hướng dẫn của đối tượng và các trang web để đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. 

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.