Những chiêu trò của tổ chức “Giê Sùa” “Bà Cô Dợ”

Tổ chức Giê Sùa hình thành từ 2015 do David Her - tức Hờ Chá Sùng, người Mông gốc Lào, hiện cư trú tại Mỹ, cầm đầu. Còn tổ chức Bà Cô Dợ do Vừ Thị Dợ sinh năm 1977, là người Mông gốc Lào, hiện đang ở Mỹ tự lập ra và làm Hội trưởng từ cuối năm 2016. Âm mưu cơ bản, xuyên suốt của hai tổ chức này là lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để dụ dỗ, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia nhằm mục đích ly khai tự trị, thành lập nhà nước Mông ở các tỉnh Tây Bắc và phụ cận.

Chúng lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của quần chúng để tuyên truyền phát triển lực lượng, kích động chống phá chính quyền gây chia rẽ dân tộc. Lợi dụng những sơ hở thiếu sót của ta trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng dân tộc thiểu số để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền đàn áp đồng bào dân tộc, tôn giáo.

image_6483441.jpg -0
Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác trước các tà đạo. Ảnh: Thu Trang

1.  Vừ Thị Dợ tuyên truyền mình là người được đức Chúa Trời chọn sinh ra chúa Giesu lần thứ hai có tên là Cứ Nu Si Lông, người này sẽ cai trị thế giới 1.000 năm... Giê Sùa và Bà Cô Dợ là hai tổ chức đều không có giáo lý, giáo luật mà chủ yếu thêm bớt trích dẫn giáo lý của đạo Tin lành. Những năm qua, Hờ Chá Sùng và Vừ Thị Dợ đã ra sức tuyên truyền, kích động một bộ phận người dân tộc thiểu số trong nước, đi ngược lại những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm mục đích ly khai, tự trị, lập nhà nước Mông của các đối tượng cầm đầu bên ngoài. Và, "những ai tin theo sẽ được cho tiền".

Vừ Thị Dợ và Hờ Chá Sùng đã triệt để sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như: thông qua điện thoại, mạng xã hội, các phần mềm hình thành các nhóm kín họp trực tuyến để chỉ đạo số đối tượng cốt cán ở trong nước tích cực tuyên truyền, lôi kéo người Mông tại Việt Nam tham gia với các luận điệu như theo đạo Giê Sùa, đạo Bà Cô Dợ, khi chiến tranh thiên tai thì sẽ được đưa đến đất nước của Chúa sinh sống. Các đối tượng kích động tư tưởng ly khai tự trị tập hợp lực lượng lực nhà nước Mông. Chúng thông qua việc hỗ trợ tài chính cho số cầm đầu, cốt cán để chỉ đạo các đối tượng phát triển tín đồ. Từ năm 2017 đến nay, đối tượng Vừ Thị Dợ đã hai lần gửi tiền cho đối tượng cầm đầu cốt cán ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên số tiền khoảng 600.000.000 đồng, gửi cho số đối tượng ở địa bàn tỉnh Lai Châu khoảng 396.000.000 đồng.

Trò lố nhất mà Vừ Thị Dợ tuyên truyền lừa mị được nhiều người dân tộc thiểu số, đó là đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của họ, đưa ra các luận điệu như, nói mình chính là người được Chúa Trời chọn để giúp đỡ nhân dân, ai tin và đi theo đạo của Dợ sẽ được cho tiền. Dợ còn tuyên truyền đứa con trai út của mình là Cứ Nu Si Long chính là Chúa Giêsu tái thế, sẽ cai trị người Mông trong 1000 năm. Khi dịch COVID -19 bùng phát, trong lúc tất cả các tổ chức đoàn thể đồng tâm hiệp lực, sử dụng đồng bộ các biện pháp đẩy lùi COVID thì từ nước ngoài, những kẻ này lại liên tục lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền sai sự thật về việc tiêm phòng vắcxin, trong đó chúng nhấn mạnh mọi người không được đi tiêm vắcxin, "nếu tiêm vắcxin sau này sẽ mất trí nhớ, gây hại cho sức khoẻ con người". Ngoài ra, chúng còn tuyên truyền xoá bỏ, xúc phạm phong tục, tập quán, truyền thống của các dân tộc như việc thờ Phật, cúng gia tiên ngày giỗ chạp, lễ tết.

Trước đây, Dợ từng theo Công giáo và hệ phái Tin lành CMA nhưng do thường xuyên xuyên tạc Kinh thánh nên đã bị trục xuất khỏi Giáo hội. Để thực hiện lợi ích toan tính cá nhân, Dợ "một mình một ngựa", tự lập ra tổ chức Bà Cô Dợ với mục đích lôi kéo, kích động người Mông lập Nhà nước tự trị, chống phá chính quyền. Vừ Thị Dợ đã nhiều lần gửi tiền về cho các đối tượng trong nước để mua trang thiết bị hỗ trợ việc tuyên truyền như các thiết bị thu phát wifi, máy tính, điện thoại... Ngoài ra, đối tượng hứa hẹn chuyển cho mỗi người đi theo tổ chức của Dợ 600.000 - 800.000 đồng/tháng. Với những người dân tộc thiểu số thu nhập thấp, nghèo khó, thì đây cũng là một món tiền đáng kể nên họ đã đi theo tổ chức của Dợ mà không quan tâm nhiều đến mục đích cũng như dã tâm chống phá của tổ chức Bà Cô Dợ.

2. Những năm qua, lực lượng Công an đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và phát huy tốt vai trò nòng cốt, qua đó tuyên truyền vạch trần bản chất, thủ đoạn bỉ ổi, chống phá của những tổ chức này. Bộ Công an đã huy động các nguồn lực xã hội xây mới và sửa chữa gần 10 nghìn ngôi nhà cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển.

Lực lượng Công an xã chính quy tăng cường, thực hiện "4 cùng" với đồng bào. Nhiều đối tượng được giáo dục cảm hoá, răn đe, ngăn chặn, đưa hương ước, quy ước nếp sống mới vào đời sống, vận động hơn 1/2 số người theo tổ chức Giê Sùa, Bà Cô Dợ từ bỏ tà đạo. Nhiều người nhận ra bản chất xấu xa của hai tổ chức này, đã đứng lên tố giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Vừ Thị Dợ và Hờ Chá Sùng.

image_6483441 (1).jpg -0
CBCS Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thực hiện "3 cùng, 4 bám" để vận động người dân hiểu rõ bản chất của đạo "Bà Cô Dợ" . Ảnh nguồn internet

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành và lực lượng Công an, tăng cường xuống cơ sở, tập trung công tác đấu tranh với số đối tượng cầm đầu cốt cán và vận động xóa bỏ tà đạo Giê Sùa và Bà Cô Dợ, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng cầm đầu cốt cán để có đối sách phù hợp; triệu tập đấu tranh xử lý số đối tượng cầm đầu cốt cán, vận động tín đồ cam kết từ bỏ tà đạo, kiên quyết không để hình thành điểm nhóm sinh hoạt tập trung trên các địa bàn phức tạp.

Công an các địa phương đã tiến hành rà soát, phân loại, triệu tập, đấu tranh với 89 đối tượng cầm đầu cốt cán ở các điểm nhóm để chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật, tiếp xúc đối thoại, xử lý một số đối tượng cực đoan chống đối nhân dân, giáo dục làm chuyển biến tư tưởng số đối tượng cầm đầu cốt cán và yêu cầu cam kết từ bỏ hoạt động giải tán các điểm sinh hoạt tà đạo. Đáng chú ý, Công an tỉnh Điện Biên đã xử lý vi phạm hành chính 3 đối tượng với số tiền 7.500.000 đồng, xừ ly,á răn đe nhiều đối tượng cầm đầu cốt cán.

Trong năm 2021, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, phối hợp với Công an các địa phương tập trung triển khai, chủ động nắm tình hình bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng bên trong. Đã vận động được nhiều người tự nguyện từ bỏ tổ chức Giê Sùa và Bà Cô Dợ, các đối tượng cầm đầu cốt cán tại các điểm nhóm được ký cam kết không tuyên truyền trên không gian mạng, không lôi kéo đồng bào tham gia.

Cuối năm 2021, cơ quan an ninh Công an tỉnh Sơn La phát hiện một "lớp học" online đang nghe tuyên truyền từ các đối tượng trong tổ chức Bà Cô Dợ, ở xã Mường Lèo, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Còn tại tỉnh Lai Châu, đối tượng Thảo A Thề, ở xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn cũng bị bắt quả tang khi đang tuyên truyền các nội dung sai lệch, lừa mị đồng bào dân tộc thiểu số: Nếu ai đi theo Bà Cô Dợ và tin theo Chúa Nu Long sẽ được sung sướng, bằng không sẽ bị tàn phá...

Có thể thấy, Giê Sùa, Bà Cô Dợ được thành lập với mưu đồ chính trị đen tối, vô cùng thâm độc là kích động người dân tộc Mông đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng. Hoạt động của các tổ chức này đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đi ngược lại chính sách đại đoàn kết của dân tộc, đẩy nhiều gia đình vào vòng lao lý, ly tán, cuộc sống thấp thỏm, bấp bênh. Ngoài việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghe lời cán bộ tập trung sản xuất, phát triển kinh tế thì mỗi người dân cần có ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của những kẻ cầm đầu các tổ chức trong vỏ bọc mang màu sắc tôn giáo như Giê Sùa, Bà Cô Dợ, sống hòa hợp, đoàn kết cùng bà con các dân tộc anh em.

Đinh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.