Những chiến sĩ "chân trần chí thép" trong bão lũ

Khi tôi ngồi viết bài này tại nhà văn hóa xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai, thì cách đó chỉ chừng hơn trăm mét, lực lượng Công an, Quân đội... đang bất chấp hiểm nguy, chạy đua với thời gian lật tìm đống đất, bụi cây, di chuyển từng khúc gỗ... là những gì còn sót lại của thôn Làng Nủ để tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng.

Dầm mình trong bùn đất tìm các nạn nhân mất tích Làng Nủ

Vượt hàng trăm km đường giữa thời tiết mưa bão, lũ quét, sạt lở ở nhiều điểm, tuyến, sáng 11/9, nhóm phóng viên Báo CAND đã đến được hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Để lại chiếc xe ô tô ở ngoài xã, chúng tôi chạy bộ vào thôn Làng Nủ bởi không một phương tiện nào có thể di chuyển được do đường ngập, bùn lầy dâng lên. Phải mất chừng gần nửa tiếng, chúng tôi mới vượt qua được con đường bê tông từ đầu cầu Làng Nủ dẫn vào trong thôn bị ngập sâu trong bùn đất.

1..jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an vận chuyển rác, cây cối trên dòng suối Ủ để tìm kiếm các nạn nhân.

Đi bên cạnh chúng tôi là Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Phòng Cảnh sát PCCC, Trung đoàn CSCĐ vào tăng cường cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân vẫn đang bị mất tích. Thời điểm đó, thống kê sơ bộ của ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thôn Làng Nủ thì vẫn còn khoảng hơn 70 nạn nhân bị mất tích. Một cảnh tượng hoang tàn hơn cả thời chiến tranh hiện ra trước mắt chúng tôi và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng khi gần như toàn bộ thôn Làng Nủ vốn bình yên, xinh đẹp ngày nào trong phút chốc đã bị lũ quét san phẳng, cuốn phăng không còn dấu tích. Có nhiều gia đình mất gần hết người thân.

Đứng ở sân nhà văn hóa xã Phúc Khánh, bên cạnh là những chiếc quan tài, thi thể của những nạn nhân vừa được tìm thấy dưới đống đổ nát, bùn đất, trong tiếng khóc ai oán thê lương bao trùm cả xã Phúc Khánh, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng cùng đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao, lãnh đạo Quân khu 2 bàn nhanh phương án bổ sung lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Công an sẽ đảm nhận tìm kiếm ở khu vực thượng nguồn nơi xảy ra lũ quét, còn Quân đội sẽ phụ trách phần trung và hạ lưu dòng suối Ủ. Tất cả chạy đua với thời gian, hy vọng sớm tìm được những người dân đang bị vùi lấp trong những đống đổ nát, bùn đất kia.

2..jpg -1
Dầm mình dưới suối tìm kiếm người mất tích.

Chúng tôi cùng CBCS của Công an tỉnh Lào Cai chạy ngược con đường trung tâm thôn dẫn lên phía thượng nguồn của con suối Ủ. Cả một không gian thảm thương hiện ra trước mắt khi dòng nước vẫn ầm ầm đổ từ trên những ngọn núi cao xuống phía dưới khiến dòng suối Ủ chảy xiết không ngừng. Làng Nủ không còn gì ngoài rác rưởi, gạch đá, cây rừng hỗn tạp, cuốn chặt lấy nhau giữa nước và bùn đất đặc quánh, trong tiếng khóc ai oán, thê lương của những người sống sót ít ỏi còn lại.

Bất chấp dòng nước lũ vẫn đang chảy, với những vật nguy hiểm dưới dòng nước đục, trong bùn nhão, những CBCS của Công an tỉnh Lào Cai mà nhiều người trong số đó chỉ bằng đôi chân trần lao xuống dòng suối Ủ để mò, tìm các nạn nhân mất tích.

Đẫm mình dưới bùn đất với CBCS, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng liên tục chỉ đạo các tổ triển khai việc tìm kiếm theo phương châm dễ tìm trước, khó tìm sau, tập trung vào những khu vực, vị trí nghi vấn có người bị vùi lấp và phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân trong quá trình tìm kiếm nạn nhân. Tiếp đó, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sau cuộc họp với lãnh đạo Tỉnh ủy bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên toàn tỉnh cũng vội vàng trở về hiện trường thôn Làng Nủ để trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ người sống sót.

Dân cần Công an có, dân khó có Công an

Sau chừng 2 giờ đồng hồ, một thi thể nạn nhân được tìm thấy, khiêng lên bờ, đưa nhanh ra khu vực gần sân nhà văn hóa xã Phúc Khánh để phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân nhận dạng, làm thủ tục khâm liệm, an táng. Tiếp đó, thêm một thi thể không nguyên vẹn của người dân nằm sâu dưới lớp bùn đất, gỗ tạp được đưa lên. Phán đoán phần còn lại của thi thể có khả năng ở gần đó, lãnh đạo và CBCS Công an tập trung khiêng những tấm, khúc gỗ lớn dọn hiện trường và chừng hơn 1 giờ tìm kiếm, thi thể hoàn chỉnh của nạn nhân đã được tìm thấy, ghép lại, đưa lên trong nỗi đau đớn đến tột cùng của người dân Làng Nủ.

Chẳng thể kể hết được hàng trăm tên tuổi, cấp bậc của các CBCS Công an tỉnh Lào Cai tham gia cuộc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại đây. Khi được hỏi, bất cứ CBCS nào cũng chỉ có một tâm niệm duy nhất là nhanh chóng chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân, dù biết ở dưới kia là nguy hiểm, thương vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một ngày tìm kiếm của lực lượng Công an, Quân đội kéo dài từ sáng sớm cho đến khi ánh sáng trên đỉnh núi Voi đã tắt. Những tiếng khóc hờ ai oán của người dân trong thôn Làng Nủ vẫn văng vẳng trong gió, nghe đến thê lương, buốt lòng. Trong khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ dầm mình dưới bùn đất tìm kiếm các nạn nhân thì ở trên bờ, các đơn vị khác của Công an tỉnh Lào Cai cũng tất bật lo ổn định cuộc sống cho những người sống sót và hỗ trợ khâm liệm, chôn cất các nạn nhân xấu số...

3..jpg -2
Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau trận lũ quét ở Làng Nủ.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ, khi những dấu hiệu sạt lở, lũ quét vẫn hiện hữu, ngay trong đêm, toàn bộ lực lượng cứu hộ được lệnh hành quân ra ngoài khu vực nguy hiểm, sáng sớm hôm sau lại có mặt tiếp tục cuộc tìm kiếm. Những hộ dân còn lại trong thôn Làng Nủ và người dân trong xã Phúc Khánh trước đó đã được lực lượng Công an, Quân đội di chuyển đến địa điểm an toàn, chăm lo ăn ở, động viên tinh thần.

Trong suốt những ngày tìm kiếm, không kể xiết những hy sinh thầm lặng của CBCS Công an tỉnh Lào Cai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc của Bộ Công an và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Đó là thiếu thốn toàn diện cả về nơi ăn, chốn nghỉ và sinh hoạt trong điều kiện thấp nhất. CBCS không có nước để tắm rửa, mặc nguyên quần áo ướt sũng bùn đất vài ngày là chuyện “bình thường”, ăn ngủ gần các khu vực sạt lở, hiện trường lũ quét...

Trong bộ quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt phờ phạc vì nhiều ngày thức trắng tham gia chỉ huy lực lượng tìm kiếm, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng cho biết, không thể kể hết những tấm gương dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị trong tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giúp nhân dân trong bão lũ.

Ví như trong sáng 10/9 xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ thì trước đó vài giờ, Công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà nhận được tin báo của một công nhân về việc đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc khiến nhiều người bị vùi lấp. Công an xã Bản Cái phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, đồng thời cử Trung úy Lý Thành Nam cắt rừng, đi bộ hơn 10 km, rà sóng điện thoại tại nhiều khu vực để tìm cách thông báo về trung tâm chỉ huy Công an huyện. Đến 1h chiều cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của Trung úy Lý Thành Nam, Công an huyện Bắc Hà đã huy động lực lượng tìm cách tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người bị nạn.

Hay, như câu chuyện Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cùng với CBCS trong đơn vị gùi mì tôm, lương thực băng rừng vượt suối ngày đêm đi tìm kiếm 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu bị mất tích vì sạt lở, lũ quét cũng khiến mọi người òa lên vì xúc động, mừng vui đến nghẹn ngào khi toàn bộ người dân trong thôn đã được lực lượng Công an tìm thấy, an toàn trên núi.

Những gói mì tôm trên vai người chiến sĩ Công an đã trở thành lương thực duy nhất giúp người dân nơi này vượt qua cái đói trong nhiều ngày mưa bão. Còn trên khắp cả nước, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những CBCS Công an, Quân đội... hết lòng vì nhân dân phục vụ, dầm mình trong mưa bão, chấp nhận hy sinh, thiệt thòi cá nhân, gia đình để tìm dân, cứu dân...

Hoàng Phong

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.