Những chiến công lặng lẽ giữa thời bình

Chúng tôi đến Đắk Lắk vào những ngày hoa cúc quỳ nở rộ. Dọc con đường dẫn vào thủ phủ Tây Nguyên nhuộm một màu vàng óng, tất cả toát lên một sự thanh bình, no ấm... Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Đỗ Minh Hường và các cán bộ đơn vị đón chúng tôi bằng nụ cười hồn hậu, phóng khoáng của những con người sinh ra ở vùng đất đầy nắng và gió.

"Không ít người vẫn cho rằng lực lượng ANĐT đã được "dọn sẵn mâm" nghĩa là họ tiếp nhận điều tra các vụ án từ đơn vị trinh sát gửi về... nhưng trên thực tế trách nhiệm của mỗi đơn vị và mỗi lực lượng lại có sự khác nhau. Nếu đơn vị trinh sát đòi hỏi việc xử lý nhanh nhạy các tình huống xảy ra thì lực lượng điều tra, ngoài yêu cầu trên còn phải thường trực ý thức về việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật", Đại tá Đỗ Minh Hường bộc bạch trong khi đưa chúng tôi đi thăm đơn vị.

Anh dừng lại thật lâu ở Phòng Truyền thống... Những năm qua, nhiều thế hệ cán bộ của Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã âm thầm cống hiến, góp phần vào sự bình yên của cao nguyên màu mỡ. Với những thành tích đã đạt được, đơn vị vinh dự được tặng thưởng một Huân chương Chiến công hạng Nhất, một Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc hạng Ba; được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Đắk Lắk tặng 54 Bằng khen, 71 giấy khen...

Trong thực hiện phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", đơn vị 19 năm liền (từ 1998-2016) đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

Một buổi họp án của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Một buổi họp án của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Những sẻ chia của người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm giúp chúng tôi hiểu thêm về công việc của các cán bộ làm công tác điều tra, ở một đơn vị duy nhất trong lực lượng an ninh làm công tác tố tụng. Cùng điều tra một vụ án, kể cả một số loại tội phạm khác thuộc thẩm quyền của cơ quan ANĐT, nhưng góc nhìn và cách tiếp cận của lực lượng an ninh cũng có sự khác biệt.

Đối với cơ quan an ninh, quá trình điều tra vụ án không chỉ dừng lại ở việc làm rõ tội danh; đó còn là trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, của ngành. Rồi kế đó còn là những câu hỏi như hoạt động của đối tượng có xâm phạm đến an ninh quốc gia không?...

Như để minh chứng, Đại tá Đỗ Minh Hường kể cho chúng tôi vụ án Lưu Viết Tân cùng đồng bọn tàng trữ, lưu hành tiền giả. Từ vật chứng thu giữ ban đầu chỉ có 2 triệu đồng tiền giả, nhưng với quyết tâm làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, tổ điều tra thuộc Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã không quản vất vả, lần theo dấu vết của các đối tượng trong đường dây...

Do đó, đã truy thu thêm gần 100 triệu đồng tiền giả và hơn 30 triệu đồng tiền thật, đề nghị truy tố 5 bị can. Trong vụ án này, Lưu Viết Tân là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, hình thành đường dây cung cấp và tiêu thụ tiền giả có tổ chức, với số lượng lớn, tiêu thụ tiền giả trên địa bàn nhiều tỉnh, thủ đoạn tiêu thụ tiền khá tinh vi, xảo quyệt...

Hay như vụ án Trần Văn Chính cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ cuối năm 2006 đến năm 2012. Vào thời điểm được giao, đây là loại án mới, thủ đoạn phạm tội là một lĩnh vực chưa có tiền lệ, đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công để trục lợi.

Hành vi của các đối tượng xâm hại trực tiếp đến việc thực hiện chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, người là thương, bệnh binh, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận nhân dân và những người là thương binh thực sự.

Sau khi tiếp nhận, xác minh tin báo về 4 trường hợp có dấu hiệu sử dụng hồ sơ thương binh, bệnh binh giả để nhận tiền trợ cấp của Nhà nước từ một đơn vị trinh sát, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tỷ mỷ lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ án. Từ một vụ án ban đầu, Đại tá Đỗ Minh Hường và các cộng sự đã tách thành 10 vụ án với tổng cộng 69 bị can đã làm giả 44 hồ sơ thương, bệnh binh, gây thất thoát của Nhà nước lên tới gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng đấu tranh của lực lượng ANĐT cũng có những đặc thù riêng. Nếu tội phạm hình sự phần nhiều là hành động bột phát... thì ở lĩnh vực an ninh, đó là ý thức chống đối sâu sắc, suy nghĩ đã ăn sâu vào tư tưởng, việc cảm hóa gặp không ít khó khăn.

Với đặc thù của vùng đất Tây Nguyên, người dân có sự gắn kết cộng đồng cao, một số người dễ bị lôi kéo, kích động cả tin nghe theo lời của các đối tượng xấu..., thì đây cũng là một thử thách đối với cơ quan ANĐT. Nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm, lực lượng ANĐT đã cảm hóa không ít đối tượng. Nhiều trường hợp sau khi ra trại, gặp lại cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn luôn giữ một lòng trân trọng...

Tâm sự với chúng tôi, Đại tá Đỗ Minh Hường không giấu được trăn trở: Từ đầu năm 2001 đến 2011, tình hình an ninh chính trị ở Đắk Lắk diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện những đặc điểm mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dưới sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, một số đối tượng cầm đầu Fulro lưu vong tìm mọi cách móc nối, ráo riết chỉ đạo số đối tượng trong nước tiến hành các hoạt động tuyên truyền, kích động  nhân dân tham gia biểu tình...

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk, lực lượng ANĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bắt khẩn cấp những đối tượng cầm đầu, cốt cán, manh động, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra. Qua điều tra các vụ án trên, đơn vị đã làm rõ hoạt động của nhóm tổ chức phản động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện có biện pháp đấu tranh, làm trong sạch địa bàn.  

Bên cạnh đó, cùng với các đơn vị trong địa bàn, cán bộ Phòng ANĐT đã tình nguyện hướng về cơ sở, thực hiện "3 cùng" với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua những buổi sinh hoạt đã tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc, đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tổ chức phản động; vận động nhân dân có quan điểm rõ ràng, phản bác lại các luận điệu đòi ly khai, độc lập tự trị, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân...

Câu chuyện về những người phụ nữ sau khi trở về địa phương đã vận động chồng và con không nghe theo kẻ xấu, tìm về làng an cư lạc nghiệp; một đối tượng vì nhẹ dạ tham gia phá hoại chính sách đoàn kết..., sau khi được giáo dục đã trở thành những công dân tốt là những minh chứng cụ thể. 

Trong công việc, dù còn phải đối mặt với muôn vàn gian khó, trong đó có sự khác biệt về ngôn ngữ, về phong tục tập quán, song tập thể, cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ vững truyền thống của đơn vị, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong những năm qua, Phòng ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử lý 426 vụ, bắt giữ 1861 đối tượng; khởi tố điều tra 294 vụ, 900 bị can...

Trong đó có nhiều vụ án phức tạp, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan nhiều đến các địa bàn. Đáng chú ý là những vụ án có liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk, lực lượng ANĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng cầm đầu, ngăn chặn hậu quả xảy ra; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, làm trong sạch địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục các sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc.

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ đơn vị đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài công tác tuyên truyền, đơn vị còn quan tâm đến các hoạt động tình nguyện như hướng về cơ sở, chung sức về cộng đồng.

Mô hình "bếp ăn từ thiện"; các chuyến đi thực tế xuống địa bàn, cán bộ Phòng ANĐT đã tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát quà cho các cháu thiếu nhi, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ... đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ an ninh nói chung, an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Xuân Mai

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.