Những bước chân thầm lặng nơi địa đầu Tổ quốc

Có những mặt trận không tiếng súng nhưng không kém phần gian nan, vất vả. Có những chuyến đi kéo dài cả tháng trời, trèo đèo, lội suối sống "bốn cùng" với bà con dân bản. Khó khăn, gian khổ, hiểm nguy nhưng không phải ai cũng hiểu hết được sự hi sinh thầm lặng của những chiến sĩ Phòng An ninh xã hội (PA88) Công an tỉnh Hà Giang...

Ai đã từng một lần đặt chân tới vùng địa đầu Tổ quốc, tới những vùng nghèo khó nhất của tỉnh Hà Giang mới thấy hết những khó khăn, vất vả của người dân nơi này. Đường đi khúc khuỷu quanh co, một bên núi cao, một bên vực sâu thăm thẳm. Có những cung đường nhỏ hẹp, bao bọc bởi những cao nguyên đá sừng sững liên tục những khúc cua tay áo nguy hiểm, đi một lần mà đã thấy rợn người, chẳng  dám nghĩ đi đến lần thứ 2.

Thế nhưng với những người lính Phòng PA88 thì những cung đường ấy đã trở nên quá quen thuộc bởi những chuyến đi xuống địa bàn thực hiện "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) để nắm chắc tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Có những chuyến đi vận động, truy bắt các đối tượng phản động phải vào tận những bản làng, hay những vùng giáp biên giới xa xôi, hẻo lánh, kéo dài cả năm trời, đi bộ hàng chục km đường rừng núi, khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng vẫn không ngăn được niềm đam mê, nhiệt huyết với công việc của các anh. Chính vì địa thế hiểm trở, tách biệt, nên cuộc sống của đồng bào dân tộc gặp nhiều khó khăn, thiếu trình độ hiểu biết, nhận thức.

Đó cũng là điểm yếu để các đối tượng phản động lợi dụng điều này để lôi kéo, dụ dỗ bà con đi theo tổ chức thù địch, ra sức tuyên truyền, tổ chức chống phá Đảng và Nhà nước. Vì thế, nhiệm vụ của những chiến sĩ Phòng PA88 càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhớ lại chuyến đi Mèo Vạc để vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc không đi theo tổ chức phản động Dương Văn Mình, Thượng tá Sùng Mí Páo, Phó Phòng PA88 vẫn không quên những ngày tháng gian khổ khi sống cùng bà con nơi đây.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả, các anh đã phát hiện ở Niêm Sơn, Tà Lủng (Mèo Vạc) có nhiều hộ gia đình đi theo tổ chức phản động Dương Văn Mình.

Trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho tập thể Phòng PA88.
Trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho tập thể Phòng PA88.

Đây là một địa bàn phức tạp, khó khăn cho chính quyền vào để tuyên truyền vận động. Được sự đồng ý của cấp trên, đích thân Thượng tá Sùng Mí Páo và một đồng chí phó phòng chỉ đạo hai tổ công tác (mỗi tổ 4 đồng chí) trực tiếp xuống địa bàn, ăn ở cùng bà con để tuyên truyền, vận động. Tuy không cách xa trung tâm huyện là mấy nhưng vì không có đường ôtô đi vào nên anh em phải đi xe máy rồi cuốc bộ vài chục cây số mới vào đến bản làng xa nhất.

Vốn là một người dân tộc Mông, nói được nhiều thứ tiếng dân tộc, Thượng tá Sùng Mí Páo không khó để lấy được niềm tin với người dân trong bản. Sau một thời gian tìm hiểu, Thượng tá Sùng Mí Páo mới biết nguyên nhân vì sao bà con nơi này lại ghét chính quyền mà đi theo tổ chức phản động.

Do không muốn bà con dân bản theo đạo nên thay vì giảng giải động viên thuyết phục các cán bộ địa phương dùng biện pháp mạnh để ngăn cản. Chính sự thiếu khéo léo, tế nhị đã khiến bà con dần xa lánh chính quyền. Nhận rõ được điều này, qua nhiều thời gian sống cùng nhân dân, biết họ đều là những người dân lương thiện, chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật, nhận thức kém nên mới dễ bị kẻ xấu lôi kéo, anh em trong tổ công tác thực hiện triệt để chính sách "bốn cùng" với bà con để khéo léo vận động, thuyết phục.

Suốt thời gian ở địa bàn, các chiến sĩ An ninh nhiệt tình giúp đỡ bà con làm nương, xây dựng nhà cửa, đường sá. Nhà nào nghèo khó anh em lại ủng hộ lương thực, thực phẩm; ốm đau cũng mua thuốc, đường, sữa thăm hỏi. Nhà nào có trẻ con đi học lại mua quần áo, sách vở cho các cháu. Cứ thế các anh trở thành người một nhà thân thiết với dân bản lúc nào không hay.

Qua những câu chuyện tếu táo đời thường, những lần đi làm nương rẫy cùng hay uống rượu, chúc tụng nhau trong các lễ hội cùng dân bản, các anh lại tranh thủ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân nhận thức được những việc làm đúng đắn, gạt bỏ những phong tục tập quán cổ hủ, mê tín dị đoan, vạch trần những thủ đoạn xấu xa của các đối tượng phản động. Chính sự gần gũi, gắn bó của các chiến sĩ Phòng PA88 đã tạo được niềm tin với đồng bào dân tộc và chính họ là người giúp đỡ các anh vận động con em mình rời bỏ tổ chức phản động, trở về bản sinh sống.

Chuyên án đấu tranh ngăn chặn hoạt động lập "Nhà nước Mông" và chuyên án đấu tranh ngăn chặn hoạt động tập hợp lực lượng người Mông của bọn phản động người Mông sống lưu vong ở Mỹ cũng thành công ngoài sức tưởng tượng nhờ sự khéo léo, mềm mỏng và trình độ nghiệp vụ cao của các cán bộ chiến sĩ Phòng PA88.

Phát hiện được âm mưu, ý đồ của các đối tượng phản động trong người Mông Mỹ muốn thông qua Vương Kim Liên để móc nối với người Mông ở Hà Giang lập "hội ái hữu trong người Mông", gây tình hình phức tạp trong vùng dân tộc, các trinh sát được điều xuống địa bàn, trực tiếp sống bốn cùng với bà con dân bản để nắm chắc diễn biến tình hình, quản lý địa bàn tranh thủ người có uy tín trong dòng họ Vương giúp tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam để bên ngoài hiểu rõ hơn, ủng hộ Việt Nam.

Quá trình sống cùng bà con, các trinh sát đã tiếp cận và đối thoại trực tiếp với Vương Kim Liên. Nhận thấy Liên là một kẻ bất cần đời, luôn có những biểu hiện chống đỡ và đối phó quyết liệt, các trinh sát đã tìm mọi biện pháp để thu phục, hướng Liên trở về với cuộc sống đời thường.

Trong chuyên án này, mỗi chiến sĩ An ninh thực sự ăn, ở cùng người dân tộc Mông, làm việc tối ngày, giúp bà con phát triển kinh tế, đồng thời cũng là một tuyên truyền viên mẫu mực, khơi dậy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Mông và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền với đồng bào dân tộc, khéo léo vận động bà con sống và làm việc theo đúng pháp luật, tránh xa những cám dỗ, lôi kéo của các tổ chức phản động.

Nhờ đó, bà con dân bản lại trở thành những người giúp sức cho cán bộ khi vận động con em mình, vận động Liên trở về bản, từ bỏ tư tưởng chống phá Nhà nước và sống có ích cho xã hội.

Quân số ít lại phụ trách cả một địa bàn rộng lớn như tỉnh Hà Giang, công tác đảm bảo an ninh xã hội, an ninh quốc gia ở những địa bàn cơ sở, đặc biệt là những vùng biên giới của các chiến sĩ Phòng PA88 vô cùng khó khăn vất vả.

Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị căng sức bám địa bàn, bám dân, nắm chắc tình hình từng ngày, từng giờ; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng biện pháp giải quyết hiệu quả, từng bước ổn định tình hình ANTT, tạo thế trận an ninh nhân dân tại các địa bàn trọng điểm.

Ngoài việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác, Phòng PA88, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt chính sách về tôn giáo tín ngưỡng, dân tộc thiểu số và các vấn đề xã hội khác liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật; xây dựng và triển khai thế trận an ninh nhân dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm gây mất an ninh trật tự trong vùng dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Từ những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Phòng PA88, Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ Công an công nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ cấp cơ sở 2 năm liên tiếp, nhiều năm liền được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen...

Nhiều cá nhân cũng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Tuấn Trình-Ngọc Trâm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.