Những bức ảnh vì hòa bình thế giới

Những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa của nữ chiến sĩ CAND trong thực hiện công tác chuyên môn, công tác đoàn thể đã hội tụ tại cuộc thi ảnh “Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân” năm 2025 - trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2025).

Mỗi bức ảnh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là một câu chuyện, một dấu ấn, niềm tự hào về phụ nữ CAND trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống.

Trong số ấy, loạt ảnh đoạt giải A với hình ảnh nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vừa rắn rỏi, vừa duyên dáng đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, “mẫu ảnh” chính là nữ sĩ quan Công an đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan: Thượng tá Lương Thị Trà Vinh.

2.jpg -0
Ảnh nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình đoạt giải A cuộc thi ảnh "Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân" năm 2025.

Nữ sĩ quan Công an đầu tiên đến phái bộ châu Phi

Hai bức ảnh dự thi của Thượng tá Trà Vinh không chỉ là hai khoảnh khắc, mà là sự cô đọng nhiều tầng nấc ý nghĩa của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ). Ở bức ảnh “Tự hào nữ Cảnh sát gìn giữ hòa bình”, nữ sĩ quan GGHB đầu tiên của Bộ Công an Việt Nam nghiêm trang, tự tin và đầy kiêu hãnh trong tư thế chào điều lệnh. Chiếc mũ nồi xanh - biểu tượng của lực lượng GGHB LHQ, quốc kỳ trên vai hòa cùng sắc xanh trang phục CAND đã phản chiếu tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đây là mẫu mới trong hệ thống trang phục của Bộ Công an dành cho lực lượng mới - lực lượng Cảnh sát GGHB LHQ.

Bức ảnh “Khát vọng hòa bình cho toàn nhân loại” cuốn hút người xem khi Thượng tá Trà Vinh trong tà áo dài trắng, tay nâng cánh chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình, mang khát vọng, nguyện ước về một thế giới không còn chiến tranh. Giữa nền cờ Tổ quốc và cờ LHQ, hình ảnh nữ Cảnh sát GGHB Việt Nam rạng ngời niềm tin và tự hào, đại diện cho sự kiên cường, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Bức ảnh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng mà mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết vững vàng của Việt Nam trong hành trình chung tay cùng cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hòa bình, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của nhân loại.

Những bức ảnh vì hòa bình thế giới -0
Thượng tá Lương Thị Trà Vinh đoạt giải A cuộc thi ảnh "Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân" năm 2025.

Thượng tá Trà Vinh chia sẻ rằng hai bức ảnh được chụp vào tháng 3/2025 tại Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 Bộ Công an, giữa những ngày đơn vị đang tập trung huấn luyện nâng cao, chuẩn bị sẵn sàng năng lực triển khai theo yêu cầu của LHQ. Chùm ảnh đã góp phần thể hiện hành trình nhập vào đội quân mũ nồi xanh của lực lượng CAND Việt Nam.

Tâm thế trong mỗi bức ảnh gợi nhớ lại thời khắc ngày 13/10/2022, trong buổi gặp mặt tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an) đã căn dặn và gửi lời chúc “chân cứng đá mềm, ra quân thắng lợi” tới tổ công tác. Trong giờ phút đặc biệt ấy, khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tổ công tác sẽ lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tá Trà Vinh đại diện phát biểu cảm tưởng. Ánh mắt đầy nghị lực, rắn rỏi, chị mang tâm thế tự tin, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng cho chuyến công tác dài ngày ở một nơi xa Tổ quốc, nghèo đói, lạc hậu và đầy bất ổn.

Hành trang của chị và đồng đội ngày lên đường có những giọt nước mắt bịn rịn chia tay của người thân, lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ LHQ trên tay. Đặc biệt hơn khi chị mang theo chiếc nón mẹ tặng trước ngày lên đường, cả nắm cơm muối vừng mẹ chuẩn bị, để khi đặt chân đến miền đất lạ, chị và đồng đội vẫn ấm bụng nhờ hạt gạo quê hương...

Sang phái bộ UNMISS, Thượng tá Trà Vinh đã trúng tuyển và phát huy tốt năng lực ở vị trí sĩ quan quản lý công tác nghiệp vụ địa bàn thuộc Văn phòng Cảnh sát LHQ tại Juba; sau đó là Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng Cảnh sát thuộc Sở Chỉ huy phái bộ. Ngoài công tác chuyên môn, chị còn tham gia ban lãnh đạo của mạng lưới nữ Cảnh sát phái bộ, có nhiều sáng kiến trong công tác xã hội từ thiện hướng tới cộng đồng của mạng lưới.

Ở một nơi thiếu thốn đủ thứ, khắc nghiệt quanh năm, công việc đối mặt với nhiều rủi ro, với một nữ sĩ quan lại càng là thử thách. Dịch bệnh ở Nam Sudan luôn là mối hiểm họa chực chờ. Thượng tá Trà Vinh có lần từng chia sẻ: “Mặc dù thực hiện nghiêm việc nằm màn, phòng chống dịch bệnh, nhưng những cơn sốt rét ớn lạnh đã “hỏi thăm” tôi, giờ nhớ lại vẫn thấy sợ. May mắn là tôi đã vượt qua”. Trong nắng gió châu Phi, chị và đồng đội được ví như những cây xương rồng vươn lên từ vùng đất cằn khô, khắc nghiệt.

Lật một lớp đất mỏng là chạm đá sỏi, việc trồng trọt ở lục địa đen chẳng phải là điều dễ dàng, nhưng Thượng tá Trà Vinh vẫn quyết tâm ươm lên những mầm xanh. Bạn bè quốc tế ngạc nhiên khi thấy nữ Cảnh sát Việt Nam biết làm vườn và không nghĩ trong khuôn viên bé nhỏ đó, những luống rau muống, mồng tơi, giàn đỗ có thể nảy mầm xanh lá. Dịp Tết Nguyên đán ở phái bộ, chị mặc áo dài để giới thiệu đến bạn bè quốc tế trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Chị tranh thủ thời gian ngoài giờ đồ xôi gấc, rán chả nem để thết đãi bạn bè quốc tế, như là cách lan tỏa văn hóa Việt Nam ngày Tết cổ truyền.

Nữ chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình đầu tiên

Tháng 4/2024, Tổ công tác số 1 Bộ Công an, trong đó có Thượng tá Trà Vinh kết thúc nhiệm kỳ công tác đầy dấu ấn để trở về nước. Hành trang chị mang về có chiếc nón mẹ tặng chị ngày lên đường. Chiếc nón ấy đã bên chị suốt 18 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Giây phút mẹ ôm lấy chị nghẹn ngào: “Người an toàn rồi, nón an toàn rồi” tại sảnh sân bay Nội Bài khiến đồng chí, đồng đội đều xúc động.

3.jpg -1
Thượng tá Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Từ vùng đất chưa yên tiếng súng, thời tiết và dịch bệnh luôn là mối lo thường trực, những chiến sĩ mũ nồi xanh khỏe mạnh trở về với gương mặt rắn rỏi, nhuộm nắng gió châu Phi và ánh mắt chan chứa niềm tin. Được thử sức và rèn luyện trong môi trường quốc tế, với những kiến thức, kinh nghiệm hoạt động GGHB, chị và đồng đội tiếp tục đóng góp cho công tác tổ chức, huấn luyện, triển khai lực lượng GGHB LHQ của Bộ Công an

Hiện tại, Thượng tá Trà Vinh được tin tưởng giao trọng trách là Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1 (VNFPU 1). Đây là đơn vị Cảnh sát vũ trang đầu tiên thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ của Bộ Công an, được thành lập từ ngày 11/1/2024, tập hợp lực lượng từ Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Việc thành lập VNFPU 1 thể hiện bước tiến quan trọng vượt bậc trong việc tham gia GGHB LHQ của lực lượng CAND Việt Nam. Đơn vị có quân số tập trung gần 200 cán bộ, chiến sĩ, bao gồm nhiều mảng, từ Bệnh viện dã chiến cấp 1, quản trị và nhân sự đến hậu cần, dịch vụ chung và các khối tác chiến. VNFPU 1 được quản trị vận hành thông qua nền tảng số, đầu tư trang thiết bị vũ khí, công cụ phương tiện và trang thiết bị cá nhân hiện đại. Tháng 7/2024, đơn vị đã được nâng lên cấp độ 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực triển khai GGHB của LHQ, đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thiện, nâng cao trình độ theo tiêu chuẩn LHQ, sớm triển khai tại phái bộ. Sứ mệnh đã đặt lên đôi vai nữ sĩ quan Trà Vinh, đó vừa là vinh dự vừa là thách thức không hề nhỏ.

Nếu như những ngày ở phái bộ, Thượng tá Trà Vinh nỗ lực trong vai trò một sĩ quan cá nhân thì nay, chị đang phải phụ trách cả một đơn vị Cảnh sát vũ trang. Những khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ đòi hỏi chỉ huy đơn vị phải có bản lĩnh, trình độ, nhiệt huyết và cả lòng quả cảm. Những ngày này, xuống Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 đóng tại tỉnh Hưng Yên, chúng tôi chứng kiến nhịp luyện tập hăng say của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trên thao trường nắng lửa, những giờ học tiếng Anh, học các kiến thức chung về GGHB đầy sôi nổi, quyết tâm.

Dấu ấn của một đơn vị trẻ, năng động đang dần được định hình, mang theo khát khao thực hiện sứ mệnh GGHB LHQ tại các địa bàn xa Tổ quốc. Bóng dáng của nữ chỉ huy trưởng Trà Vinh xuất hiện ở tất cả mọi hoạt động, để nắm bắt sát sao, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Trên cương vị mới, Thượng tá Trà Vinh vẫn không ngừng nỗ lực, đóng góp hết mình cho hoạt động GGHB LHQ, góp phần tạo nên mảng sáng đầy tự hào của lực lượng CAND Việt Nam.

Huyền Châm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.