Nhóm tin tặc phát tán mã độc bị bắt như thế nào?

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định phát hiện một đường dây phát tán mã độc để chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội.

Nhóm hacker này gồm hàng chục đối tượng có thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành trên cả nước. Mục tiêu các đối tượng nhắm đến là những tài khoản mạng xã hội Facebook, nhất là những tài khoản Business Manager có giá trị cao để bán hoặc chạy quảng cáo.

Phát tán mã độc, đánh cắp tài khoản Facebook

Các đối tượng phát tán mã độc thông qua hai fanpage “Art by AI” và “Evoto Studio”. Hai fanpage này liên tục đăng tải bài viết quảng cáo có nội dung chia sẻ ứng dụng chỉnh sửa ảnh như AI, CapCut pro, Photo Effect miễn phí nhằm lôi kéo người dùng mạng xã hội tải xuống theo đường link đính kèm có chứa mã độc. Khi người dùng mạng xã hội tải, cài đặt phần mềm về thiết bị điện tử để sử dụng sẽ bị mã độc lấy cắp thông tin Cookies Facebook và chuyển về nhóm Telegram của tin tặc. Sau đó, các tin tặc sẽ chiếm quyền quản trị trang và toàn quyền sử dụng.

Nhóm tin tặc phát tán mã độc bị bắt như thế nào? -0
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Thượng tá Đinh Văn Tạo - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết, qua công tác trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Nam Định xác định, nguồn gốc phát tán, lây lan mã độc là từ Việt Nam. Tiếp tục điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã khoanh vùng và xác định được một nhóm đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, số đối tượng cầm đầu trú tại TP Hà Nội, còn những đối tượng hoạt động tích cực trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Các đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa, bắt giữ các đối tượng càng sớm càng tốt. Bởi, nếu không sớm ngăn chặn thì số nạn nhân sẽ ngày càng tăng.

Tiếp tục điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu, cung cấp mã độc là Đặng Đình Sơn, sinh năm 1993, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Đặng Đình Sơn đã mua mã nguồn mã độc có chức năng đánh cắp thông tin tài khoản người dùng Facebook trên một diễn đàn mạng xã hội với giá khoảng 30 triệu đồng và dùng mã độc để chiếm quyền quản trị hai fanpage có tên “Art by AI”, “Evoto Studio”. Sau đó, Sơn sử dụng hai trang này đăng tải các bài viết có nội dung giả mạo về tạo hình ảnh đẹp bằng trí tuệ nhân tạo AI hay Chat GPT với mục đích thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, để họ tải về, cài đặt trên thiết bị điện tử.

Khi mã độc xâm nhập thiết bị điện tử của người dùng Facebook sẽ âm thầm thu thập thông tin người dùng rồi chuyển về máy chủ do Sơn quản lý. Từ đây, Sơn đặt lệnh cho máy chủ phân chia ra các nhóm Telegram để cùng nhau thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook; bán những tài khoản Facebook có giá trị cao để thu lợi nhuận, còn tài khoản Facebook  có giá trị ngưỡng thấp thì sử dụng để chạy quảng cáo như quần, áo... trên các sàn thương mại điện tử.

Đặng Đình Sơn cài đặt, lập trình 5 nhóm Telegram, cùng vợ là Tạ Thị Trang trực tiếp quản trị nhóm Telegram “Data Vip”. Nhóm này còn có 4 đối tượng nữa đều trú tại TP Hà Nội, là bạn của vợ chồng Sơn, gồm: Nguyễn Hoằng Điệp, Nguyễn Mạnh Tú, Nguyễn Văn Việt và Chu Quốc Vương. Sơn giao quyền quản trị nhóm Telegram “Data Dương” cho vợ chồng em trai là Đặng Đình Dương và Đỗ Thị Nga, trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Lợi nhuận từ việc bán những tài khoản Facebook  chiếm đoạt được hoặc chạy quảng cáo trên những tài khoản Facebook chiếm đoạt được, vợ chồng Dương - Nga chia cho Sơn 50%.

Sơn giao quyền quản trị nhóm Telegram “Data Huy” cho anh trai vợ là Tạ Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Nhóm Telegram “A Phan”, Sơn giao quyền quản trị cho Phan Văn Bính, sinh năm 1987, trú tại 68/1/25 Nguyễn Tư Giản, khu phố 29, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Bính hỗ trợ Sơn trong việc thiết kế các nội dung quảng cáo trên Facebook để gắn link chứa mã độc. Do đó, lợi nhuận từ việc bán tài khoản Facebook chiếm đoạt được, Bính không chia phần trăm cho Sơn.

Nhóm Telegram “Data Chính”, Sơn giao quyền quản trị cho Đỗ Văn Chính, sinh năm 1989, trú tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đỗ Văn Chính đã lôi kéo hơn 10 người khác cùng trú tại xã Bạch Long tham gia nhóm Telegram để thực hiện chạy quảng cáo thu hút người dùng mạng xã hội tải và cài đặt mã độc. Hằng tháng, Chính chuyển cho Sơn 40% lợi nhuận, trả cho mỗi người trong nhóm Telegram từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng.

Theo chia sẻ của Thượng tá Đặng Quốc Việt - Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định, ngoài 5 nhóm Telegram trên, các đối tượng còn tạo lập nhóm Telegram “ADS” với thành viên là những người chủ chốt trong đường dây, có kiến thức về công nghệ thông tin, gồm Đặng Đình Sơn, Cao Văn Chuẩn, Phan Văn Bính, Đỗ Văn Chính để trao đổi cách thức, nội dung phát tán mã độc đến người dùng mạng xã hội Facebook .

Ba mũi giáp công

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định quyết định đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại 3 tỉnh, thành phố vào sáng ngày 15/4/2024. Ngay lập tức, 8 mũi trinh sát được triển khai gồm lực lượng của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định.

Mũi thứ nhất phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức bắt giữ vợ chồng Sơn - Trang và những đối tượng có liên quan tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Sau khi bắt vợ chồng Sơn - Trang, cơ quan điều tra đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong đường dây tại Hà Nội. Mũi thứ hai phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức bắt giữ Phan Văn Bính tại phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Mũi thứ ba bắt Đỗ Văn Chính và những đối tượng có liên quan tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Nhóm tin tặc phát tán mã độc bị bắt như thế nào? -1
Một số tang vật thu giữ trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng, thu giữ 4 laptop, 23 bộ máy tính, 20 điện thoại di động, 2 USB 4G, 5 ô tô, 1 súng bắn hơi và 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan. Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định có quyết định trưng cầu giám định gửi Cục An toàn thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, kết quả cho thấy các mẫu gửi giám định có chứa các tập tin mã độc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã chiếm quyền khoảng 25.000 tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của cá nhân, doanh nghiệp trong nước và các quốc gia trên thế giới, thu lời bất chính khoảng 90 tỷ đồng.

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về các tội: “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Đại tá Chu Văn Phú - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đánh giá, đây là lần đầu tiên công an tỉnh phối hợp triệt phá một vụ án công nghệ cao liên quan đến phát tán mã độc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Tại Hội nghị giao ban công tác công an tháng 5/2024, Công an tỉnh Nam Định đã công bố, trao Thư khen của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về thành tích triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao khen thưởng của Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Phòng Hậu cần, Công an huyện Giao Thủy và Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Bích Mận - Đức Thông

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.