Nhân dân là người thân của mình

Mặc cho đợt tiết trời giá lạnh cuối năm, có dịp tiếp xúc với cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý nhân hộ khẩu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Hòa Bình chúng tôi mới hiểu hơn về khó khăn, cách trở mà các đồng chí gặp phải. 

Công việc tưởng chừng giản đơn, nhàm chán kia đòi hỏi sự tỷ mỷ, thận trọng bởi chỉ một sai sót nhỏ dễ dẫn tới hệ quả khôn lường. Vượt lên trên khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sỹ đơn vị tạo dựng được hình ảnh thân thiện, gẫn gũi, được nhân dân các dân tộc trong tỉnh thương yêu, đùm bọc. Có được thành công ấy là bởi các anh luôn coi nhân dân như người thân của mình.

Tiếp chuyện chúng tôi, Đại tá Hoàng Duy Dũng, Trưởng phòng PC64 Công an tỉnh Hòa Bình chia sẻ: "Các anh xem, mọi việc tốt, xấu trên thế gian này đều từ con người mà ra. Chúng tôi quản lý chắc con người chính là để ủng hộ việc tốt, việc chính đáng và đấu tranh với những cái xấu do kẻ gian gây ra. Đơn cử từ một người dân lành, do sơ xuất mà nhầm lẫn một cái dấu trong họ tên, quê quán… đến những kẻ xấu cố tình thay tên, đổi dạng để hoạt động phạm pháp… đều phải được phát hiện, làm rõ và trả về đúng bản thể của nó.

Một buổi làm giấy chứng minh nhân dân tại bản Mông ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.
Một buổi làm giấy chứng minh nhân dân tại bản Mông ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.

Hành chính là một biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an. Do đó, quản lý hành chính là một công việc quan trọng để thực hiện biện pháp nghiệp vụ đó. Đây là một công việc công khai, song không phải tất cả đều bày sẵn cho người thực thi. Nhiều việc, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi cũng phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chân lý và lẽ phải".

Quản lý hành chính về trật tự xã hội bao gồm rất nhiều công việc phức tạp, phải nắm chắc nhân hộ khẩu, di biến động của người dân trong toàn tỉnh. Muốn quản lý tốt con người thì phải hiểu con người. Muốn hiểu về con người thì phải hiểu hoàn cảnh họ đang sống. Về vấn đề này, ở tỉnh Hòa Bình, thượng tá Phạm Minh Thắng - Phó Trưởng phòng PC64 rút ra một bài học sâu sắc. Đó là khi công trình Nhà máy thủy điện hoàn thành, hàng trăm hộ công nhân với hàng ngàn nhân khẩu chuyển đi mà không làm thủ tục cắt chuyển hay tạm vắng gây khó khăn cho công tác chuyên môn cả một thời gian dài.

Mặt khác, do phải chuyển khỏi vùng ngập lòng hồ sông Đà, bà con chạy tứ tán, trong đó rất đông gia đình chuyển vào Tây Nguyên mà lúc đi chưa kịp làm thủ tục cũng gây nên những phức tạp không dễ gì giải quyết trong một sớm một chiều. Tình hình trên làm cho công tác quản lý hành chính của lực lượng Công an từ chủ động chuyển thành bị động.

Đó là nói về đặc điểm, tình hình liên quan, tác động chung đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nhưng những phức tạp phát hiện trong công việc hàng ngày của các anh chị lại nảy sinh ở từng cá nhân là chủ yếu.

Có thể nói, đại đa số các cấp chính quyền và nhân dân hiểu và chấp hành tốt những quy định về hộ khẩu, hộ tịch, tư pháp. Những giấy tờ liên quan đến bản thân công dân và con cái họ được lập chính xác, chu đáo. Từ đó giúp họ đảm bảo lợi ích công dân, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Bên cạnh đó xuất hiện không ít trường hợp vì lợi ích trước mắt mà làm sai lệch hồ sơ của mình.

 Trường hợp của công dân Ngô Thị T. là một ví dụ điển hình. Là giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu, bà T đã tìm cách thay đổi ngày tháng năm sinh từ 20/10/1954 thành 17-7-1955. Khi có được giấy chứng minh nhân dân với năm sinh 1955, bà T đã đòi yêu sách với cơ quan chủ quản để một là tiếp tục công tác, hai là nếu nghỉ trước thì phải được hưởng trợ cấp nghỉ sớm theo quy định. Sự lệch pha về thông tin cá nhân giữa hồ sơ cán bộ và giấy CMND của bà T làm cho UBND huyện Tân Lạc khó xử, còn bà T liên tục đòi yêu sách. Thậm chí bà T đã khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền, gây rắc rối kéo dài.

Nhận được hồ sơ giải quyết vụ việc trên, Thượng tá Thắng trực tiếp nghiên cứu rồi lên kế hoạch xác minh. Bằng kinh nghiệm của mình, anh chỉ đạo thu thập thông tin từ xã…- nơi bà T. cư trú. Thu thập đầy đủ chứng lý kết luận bà T. gian dối hồ sơ lý lịch. Thượng tá Thắng đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp gặp và thuyết phục bà T.. Sau đó ra thông báo hủy CMND số 113117110 mang tên Ngô Thị T. sinh ngày 17-7-1955 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp  ngày 20-5-2008, đồng thời hủy giấy khai sinh bản sao, quyết định thu hồi và hủy chứng thực bản sao giấy khai sinh của bà T. Công an xã đã chỉnh sửa ngày tháng năm sinh trong hộ khẩu cho bà T và cấp đổi sổ hộ khẩu cho bà T là không có căn cứ pháp lý và phải chịu hình thức kỷ luật.

Việc khiếu kiện của bà T. khép lại. Và rồi chính bà T viết thư cám ơn Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình về việc trên.

Hay gần đây, qua công tác tra cứu, phát hiện làm giả CMND của Bùi Văn Tân và Lại Văn Dương cùng ở Yên Thủy - Hòa Bình. Do muốn đi xuất khẩu lao động mà chưa đủ tuổi, Tân và Dương đã dùng vi tính và kỹ thuật số sửa lại năm sinh rồi chụp lại CMND một cách rất tinh vi mà mắt thường khó có thể phát hiện.

 Bên cạnh những sai phạm về làm giả CMND như nêu trên thì trong những năm qua, bộ phận thường trực tiếp dân và kiểm tra hồ sơ CMND đã kịp thời phát hiện 33 trường hợp tráo người xin cấp đổi CMND. Các trường hợp này đều với mục đích đi xuất khẩu lao động.

Được hỏi bí quyết nào để tìm ra những sai lệch trong thông tin của con người, Đại úy Bùi Thị Như Quỳnh, Phó Đội trưởng Đội Chứng minh nhân dân chia sẻ: "Trong cuộc đời một con người có rất nhiều giấy tờ chứng minh về con người đó. Ngay khi mới ra đời có chứng sinh, rồi khai sinh. Đi mẫu giáo, đi học có học bạ. Vào Đoàn, vào Đảng có lý lịch… trong một gia đình có sổ hộ khẩu… Tất cả phải khớp nhau.

Tôi khẳng định, mới ra đời không ai có ý định gian dối. Những lệch lạc sau này mới nảy sinh. Khi họ lớn lên và mưu cầu lợi ích cá nhân một cách khuất tất, kể cả việc lẩn tránh pháp luật thì họ mới tìm cách thay đổi thông tin về mình. Do đó, kiên trì, tỷ mỉ, khách quan, toàn diện là chúng tôi tìm ra sự thật. Một con người có nhiều nơi quản lý hồ sơ như vậy không phát hiện ra mờ ám chỗ này thì sẽ phát hiện ra ở chỗ khác.

Trong những năm qua, bằng công tác quản lý hành chính, qua tra cứu tàng thư, phòng PC64 đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ xác minh làm rõ nhiều đối tượng gây án, bắt hàng trăm đối tượng truy nã. Trong đó có những đối tượng gây trọng án bỏ trốn vào các tỉnh phía nam, thay tên đổi họ, lập CMND và hộ khẩu mới nhưng cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật".

Đối với những sai phạm nhằm che giấu tung tích, trốn tránh pháp luật thì các anh các chị cương quyết đấu tranh đến cùng để vạch mặt kẻ phạm tội. Đối với những sai lệch vì lợi ích trước mắt của công dân thì họ kiên trì thuyết phục để đương sự nhận ra cái sai mà tự giác sửa chữa. Các đồng chí thường phân tích, chỉ vì lợi ích trước mắt như đi lao động nước ngoài vài năm rồi về mà làm sai lệch hồ sơ thì hậu quả liên quan đến cả quãng đời dài còn lại mà ngay lúc đó người đó không kịp nghĩ ra. Đây cũng là lời cảnh báo cho những ai có ý đồ thay đổi hộ tịch của mình hay người thân của mình về tác hại của nó.

So với trước đây, nhiều thủ tục hành chính đã và đang được cải cách theo hướng tích cực. Thời gian cấp CMND đến các thủ tục khác được rút xuống. Không những thế, lực lượng trực tiếp dân cả thứ Bảy, Chủ nhật. Nhìn gương mặt rạng rỡ của người dân khi nhận được tấm giấy CMND hay một giấy cấp phép nào đó mà các  anh thấy như niềm vui của chính mình. Và những lúc như thế, sự mệt nhọc trong con người họ biến đi, nhường chỗ cho nụ cười ấm áp.

Khi Nghị quyết số 51/CP của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu ra đời, lãnh đạo đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến các cấp, các ngành và nhân dân nắm vững và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. Theo đánh giá của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình là một trong những địa phương trong cả nước đạt nhiều kết quả rõ nét, tiêu biểu trong tổ chức triển khai mặt công tác này. Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản thể hiện cao quyền tự do đi lại, cư trú của công dân.

Bằng với tấm CMND, một người dân có thể đi lại nhiều nơi, ở được mọi chỗ, làm được nhiều việc… Nhưng cũng chính sự đơn giản ấy mà phần tử xấu dễ dàng lợi dụng để làm điều phi pháp. Vì tính ưu việt của chế độ, vì quyền lợi chính đáng của đông đảo nhân dân, những người làm công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu từ xã, huyện, tỉnh phải nghiên cứu kỹ, nắm vững chủ trương, chính sách, phát huy tối đa thuận lợi của Luật cư trú để phục vụ nhân dân. Đồng thời chủ động với những điểm mở mà kẻ xấu dễ lợi dụng để ngăn chặn những sai phạm có thể xảy ra.

Với những cán bộ công tác lâu năm trong lực lượng Công an như: Đại tá Hoàng Duy Dũng, Thượng tá Phạm Minh Thắng, Đại úy Bùi Thị Như Quỳnh... điều quan trọng nhất, về nghiệp vụ là phải chuyên sâu, về thái độ là phải kính trọng, lễ phép với nhân dân. Luôn biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. "Hãy coi nhân dân như là ông bà, bố mẹ, anh em của mình!" - đó dường như là kinh nghiệm đáng giá mà các thế hệ cán bộ lãnh đạo đơn vị tích lũy được qua thực tế công tác.

An Chi

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.