Người viết gần 50 ca khúc về đề tài Công an nhân dân

Thượng tá, nhạc sĩ Dương Tấn Bình sinh năm 1975, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Văn học, nghệ thuật Đắk Lắk và là Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đắk Lắk. Bằng tài năng và trái tim nhiệt huyết của người chiến sĩ Công an, anh đã viết gần 400 ca khúc, trong đó có gần 50 ca khúc về đề tài CAND, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Anh hiện là Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk.

Khúc ca của tuổi trẻ và lý tưởng

Ngay những ngày đầu trên giảng đường Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, Dương Tấn Bình luôn là hạt giống trong các phong trào văn nghệ của trường, của Thành đoàn thành phố. Những năm tháng sôi nổi ấy, anh luôn ấp ủ một lý tưởng cao đẹp: Được cống hiến, đóng góp cho Tổ quốc, cho Đảng, cho ngành.

Ca khúc đầu tay "Người thầy của tôi" ra đời không chỉ là tiếng lòng của riêng anh mà còn là tấm lòng của bao thế hệ sinh viên, tôn vinh những “người lái đò” thầm lặng trên bục giảng: "Thầy tôi tóc bạc đã lâu, một đời ong chắt chiu giọt mật. Trọn một đời luôn chăm lo cho bao nhiêu học trò...". 

3976d8690cb981e7d8a8.jpg -0
Thượng tá, nhạc sĩ Dương Tấn Bình (thứ 3, từ phải sang) nhận giải tại Lễ tổng kết cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về đề tài CAND năm 2025.

Sau khi ra trường, về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Dương Tấn Bình bắt tay ngay vào sáng tác ca khúc đầu tiên về đề tài CAND: "Hành khúc người chiến sĩ cảnh sát tuần tra". Bài hát là cảm xúc rung động của nhạc sĩ khi chứng kiến hình ảnh những người chiến sĩ thầm lặng tuần tra trong đêm, trên các con đường, ngõ phố, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ sự bình yên cho giấc ngủ của nhân dân. Ngay lần đầu tham gia Hội diễn quần chúng Công an tỉnh Đắk Lắk năm 2000, ca khúc này đã xuất sắc giành Giải A, trở thành dấu ấn đáng nhớ, tiếp thêm động lực cho anh trên con đường sáng tác.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại Trại tạm giam, Ban công tác thanh niên, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Công tác chính trị, Dương Tấn Bình có cơ hội tiếp xúc và thấu hiểu sâu sắc đời sống, công việc của từng lực lượng. Chính môi trường công tác đặc thù này đã trở thành chất liệu quý giá, nuôi dưỡng cảm xúc và thôi thúc anh viết nên những hành khúc sôi động như: "Bài ca người quản giáo", "Bài ca thanh niên Công an", "Bài ca người nữ chiến sĩ Công an"... đều phản ánh chân thực cuộc sống, những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp sáng tác của anh là câu chuyện tình yêu của đồng đội. Anh chứng kiến tình yêu đẹp của đồng chí Tuấn - một sĩ quan Bộ Công an và đồng chí H'Uyên, một cô gái Ê Đê, Công an địa phương. Tình yêu của họ nảy nở giữa những bộn bề công việc, giữa những chuyến đi về hai hướng khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm động trước tình đồng chí, đồng đội và hạnh phúc giản dị ấy, năm 2004 anh đã viết ca khúc trữ tình song ca nam nữ "Đến bên em miền đất Tây Nguyên". Lời ca ngọt ngào, lãng mạn như một bản tình ca Tây Nguyên: "Anh người trai đất Bắc, đến quê em cao nguyên vợi xanh/ Với chút quà là tấm chân tình của người chiến sĩ an ninh/ Vì quê hương, vì núi rừng, vì buôn làng của em được yên vui... Em là cô sơn nữ đất Tây Nguyên ba zan tình thơ/ Với chiếc vòng chan chứa ước thề đang chờ người đến trao tay... Cho ché rượu cần như tình ta sóng sánh...". Ca khúc này đã đoạt Giải Nhì tại Hội diễn văn nghệ quần chúng CAND năm 2005, minh chứng cho sức lay động mạnh mẽ của nó.

Gần đây, ca khúc "Chuyện kể cùng Đắk Trung" của nhạc sĩ Dương Tấn Bình, với lời thơ của Niê Thanh Mai, đã liên tiếp gặt hái những giải thưởng cao quý: Giải B của Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2024 và Giải B cuộc vận động sáng tác 80 năm vinh quang CAND Việt Nam do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Ca khúc này ra đời từ một đề tài đặc biệt và không kém phần gai góc: Trại giam là môi trường quản chế, tổ chức lao động cải tạo phạm nhân. Là người trong ngành, thấu hiểu sâu sắc những gian lao, vất vả, nguy hiểm của đồng đội, nhạc sĩ Dương Tấn Bình mới bật lên những giai điệu giàu cảm xúc: "Anh sẽ kể em nghe về những người đồng đội. Những chiến sĩ Công an âm thầm, như đóa quỳ lặng lẽ trong đêm tỏa hương ngát thơm. Đắk Trung thương nhớ ơi! Ơi những ngọn đồi, những con đường quanh co rợp bóng mát, ánh muôn sắc xanh của lòng nhân ái, bao dung trước bao mảnh đời lầm lỡ. Đắk Trung ơi, đồng đội ơi... thầm lặng thôi mà rất đỗi vinh quang...".

Hành khúc và những nốt nhạc tự hào

Dương Tấn Bình thừa nhận nhiều đồng chí, đồng đội và người trong giới sáng tác thường gọi "Bình nhịp đi", bởi anh yêu thích thể loại này. Những bản hành khúc nhịp đi với phách mạnh, nhịp điệu hào hùng, ca từ bình dị sáng đẹp rất dễ đi vào lòng người, dễ hát, dễ thuộc, thích hợp để cổ vũ, động viên tinh thần, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Nhiều bài hành khúc đã đưa tên tuổi nhạc sĩ đến gần hơn với công chúng và gặt hái những giải thưởng danh giá.

Đến nay, gia tài âm nhạc của anh đã gần tròn 400 ca khúc, trong đó nổi bật là gần 50 ca khúc về đề tài CAND. Nổi bật có thể kể đến ca khúc "Chúng con xin báo công lên Người" đoạt Giải Khuyến khích năm 2006 của Bộ Công an và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đặc biệt, ca khúc "Bài ca thanh niên Công an nhân dân" sáng tác năm 2008 đã được đề cử vào 10 ca khúc truyền thống về đề tài CAND, trở thành niềm vinh dự, tự hào và là động lực to lớn để anh tiếp tục sáng tác. Với anh, sáng tác về đề tài CAND có nhiều thuận lợi vì anh được sống và sinh hoạt trong môi trường này, thấu hiểu những khó khăn, vất vả, những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là chất liệu, là cảm xúc để anh viết được nhiều ca khúc chủ đề này.

nh-c s- duuong t-n bình nh-n hoa t-i l- trao gi-i thu-ng âm nh-c vi-t nam nam 2024.jpg -1
Nhạc sĩ Dương Tấn Bình (người nhận hoa) tại lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024.

Sự cống hiến không ngừng nghỉ của Dương Tấn Bình đã được đền đáp xứng đáng bằng nhiều giải thưởng lớn. Ca khúc "Người chiến sĩ hát" đã đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015 và Giải B cuộc vận động sáng tác về đề tài CAND giai đoạn 2011-2015. Lời bài ca ấy vẫn còn vang mãi: "Người chiến sĩ hát, hát trên đường tuần tra bằng những khúc tình ca. Người chiến sĩ hát, với muôn lời ngợi ca, tình yêu quê hương nước non mình. Bài ca người lính mãi vang trên đường quê, đêm đêm, đêm đêm...".

Ca khúc "Đêm đợi" tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND đoạt Huy chương Vàng năm 2018, đoạt Giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2019, Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng sinh viên và các lực lượng vũ trang toàn quốc 2018. Hay như ca khúc "Tự hào Cảnh sát nhân dân vì bình yên Tây Nguyên" đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn CAND toàn quốc năm 2022 và Giải B cuộc vận động sáng tác Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Trong năm 2024, nhạc sĩ Dương Tấn Bình đã gặt hái 6 giải thưởng từ các cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức, trong đó cao nhất là Giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc cho ca khúc "Chuyện kể cùng Đắk Trung". Anh cũng đạt Giải C giải thưởng âm nhạc Việt Nam cho ca khúc "Tôi sinh ra ở núi"...

Quan điểm sáng tác của Thượng tá, nhạc sĩ Dương Tấn Bình rất rõ ràng: Dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc và dễ đi vào lòng người. Âm nhạc phải có tác dụng động viên tinh thần, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả khi đối diện hiểm nguy. Thượng tá, nhạc sĩ Dương Tấn Bình vẫn đang ấp ủ nhiều dự định sáng tác mới, tiếp tục dưỡng nuôi cảm xúc về lực lượng, đặc biệt trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trương Nhất Vương

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.