Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND (27-3-1957-27-3-2017)

Người nối nhịp cầu giữa quá khứ với hiện tại

"Sau 70 năm chờ đợi mòn mỏi của cả gia tộc và gia đình với bao cố gắng trong việc sưu tầm tư liệu cho tới lúc ngỡ đã chìm vào tuyệt vọng thì như một sự bù đắp của số phận, tên tuổi và quá trình hoạt động của ông nội, một nghĩa quân Hoàng Hoa Thám đã được Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh (NVAN) thuộc Tổng cục An ninh tìm ra...". 

Đó chỉ là một trích dẫn trong rất nhiều bài báo, lá thư cảm ơn của những gia đình chính sách mà cán bộ, chiến sĩ Cục Hồ sơ NVAN nhận được. Những lời tri ân đó là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với những người làm công tác hồ sơ.

Trong bài viết, tôi xin điểm qua những đóng góp thầm lặng mà ý nghĩa nhưng cũng không ít nỗi gian truân ít ai biết đến trong sáu thập niên qua của Cục Hồ sơ NVAN, cụ thể là những cán bộ làm công tác quản lý, khai thác hồ sơ thu được của chế độ cũ, trong đó có khối hồ sơ thu được của mật thám Pháp.

Đây là những hồ sơ, tài liệu bằng tiếng Pháp, do mật thám Pháp tại Trung Kỳ lập ra để theo dõi hoạt động của các phong trào yêu nước dưới chế độ thực dân phong kiến, trong đó có hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương theo dõi hoạt động của những người yêu nước Việt Nam mà ta còn gọi chung là những sỹ phu yêu nước, trong đó có hoạt động của những chiến sĩ Cộng sản.

Bên cạnh đó, hồ sơ tài liệu cũng phản ánh về các hoạt động đối phó, đàn áp của chính quyền thực dân phong kiến đối với các phong trào yêu nước, đặc biệt là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931); phản ánh sự đấu tranh dũng cảm, kiên cường, bất khuất của các sĩ phu yêu nước, của các chiến sĩ Cộng sản được thể hiện qua những tài liệu về hoạt động theo dõi, bắt bớ, tra tấn, những bản án tử hình, tù chung thân, khổ sai mà kẻ địch đã tiến hành...

Cho nên, có thể khẳng định, đây là một khối tài sản vô cùng quý báu, in đậm nét lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung và của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cuối của thời kỳ Pháp thuộc.

Thiếu tướng Trương Công Long, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh nhận thư cảm ơn từ một người dân.
Thiếu tướng Trương Công Long, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh nhận thư cảm ơn từ một người dân.

Ngày 27-3-1957, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký Nghị định số 530/VP/NĐ thành lập Phòng Hồ sơ thuộc Văn phòng Bộ, đánh dấu sự ra đời của Lực lượng Hồ sơ chuyên trách trong CAND. Từ đó đến này, đã 60 năm trôi qua, cán bộ, chiến sĩ Cục Hồ sơ NVAN đã khai thác kịp thời, có hiệu quả khối hồ sơ thu được của mật thám Pháp, phục vụ cho các yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an cũng như các yêu cầu chính trị, xã hội của các ban, ngành và công dân.

Các thế hệ cán bộ hồ sơ đã từng bước khảo sát, tổ chức chỉnh lý, sắp xếp, phân loại hồ sơ theo từng phông, loại tính chất của hồ sơ tài liệu ảnh; tiến hành dịch thuật hồ sơ, lập thẻ tra tìm...Công tác bảo vệ, bảo quản khối hồ sơ này gặp rất nhiều khó khăn và tốn công sức, vì tài liệu ra đời từ những thập niên đầu của thế kỷ XX, trong điều kiện khí hậu Việt Nam mang đặc trưng của nhiệt đới ẩm gió mùa; đặc biệt biệt có khoảng 100 ngàn tư liệu là hình ảnh phải lưu trữ, bảo quản trong các túi giấy nến và được xếp vào các tủ chuyên dụng.

Nhiều người nghĩ, công tác hồ sơ là nhàn hạ, nhưng thật sự đây là công việc vất vả, đòi hỏi phải thực sự chịu khó, tỉ mỉ. Gắn bó lâu thấy yêu quý nghề nhiều hơn, đó là tình yêu dành cho những trang tài liệu, hồ sơ có lịch sử gần 100 năm vốn là những mẩu giấy đã quá cũ, chất lượng giấy nhiều trang ố vàng theo dòng thời gian mà biến động thời tiết cần phải xử lý hóa chất, nên mỗi khi cần nghiên cứu, cán bộ phải mang khẩu trang để phòng bệnh.

Nhưng công sức của các thế hệ, cán bộ hồ sơ CAND trước đây và cán bộ hồ sơ ANND hiện nay đối với khối hồ sơ thu được của Pháp, ngụy đã gặt hái được những kết quả to lớn, cung cấp thông tin, tài liệu cho công tác nghiên cứu, viết sử, phục vụ kịp thời có hiệu quả cho các hoạt động chính trị, ngoại giao (góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam về biên giới, hải đảo...); và hơn nữa, còn mang tính nhân văn cao cả, thể hiện sự "uống nước nhớ nguồn", tri ân đối với những vị tiền bối, liệt sĩ cách mạng, giải quyết chế độ chính sách đối với những người có công với cách mạng. 

Với sự nỗ lực trong công việc, trong những năm qua, công tác khai thác hồ sơ thu thập được của mật thám Pháp, Cục Hồ sơ NVAN đã cung cấp nhiều tài liệu cho các cơ quan, ban, ngành như: Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Vụ Bảo tồn Bảo tàng; Ban nghiên cứu lịch sử Đảng các địa phương; Bộ Ngoại giao, Phòng Tham mưu Tổng hợp Bộ Tư lệnh Biên phòng, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng... Trong đó đặc biệt là đã cung cấp di ảnh cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) để trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh (tháng 12-1988), cung cấp 378 trang tài liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao để phục vụ công tác đấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo (tháng 4-1979),...

Bên cạnh việc cung cấp tài liệu cho các cơ quan, ban, ngành, Cục Hồ sơ NVAN đã tra tìm và cung cấp thông tin quá trình hoạt động, tham gia phong trào yêu nước, hoạt động cách mạng cho gia đình, thân nhân của những vị tiền bối bị chế độ thực dân phong kiến giam cầm, đàn áp vì đã tham gia các phong trào yêu nước, hoạt động cách mạng..., qua đó góp phần thể hiện truyền thống uống nước, nhớ nguồn, tri ân đối với những vị tiền bối cách mạng, giải quyết chế độ chính sách đối với những người có công với cách mạng.

Tính đến năm 2016, Cục Hồ sơ NVAN đã nhận được hơn 3.000 đơn, thư của công dân đề nghị xin được tra tìm, xác nhận về quá trình hoạt động cách mạng của thân nhân họ trước năm 1945. Cục Hồ sơ NVAN đã tra tìm, trả lời đơn thư, trong đó có gần 50% trường hợp có thông tin tài liệu tại Cục Hồ sơ NVAN....

Sau khi có Hướng dẫn số 30 -HD/BCTTW của Ban Tổ chức Trung ương, Cục Hồ sơ NVAN được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin để phục vụ tốt công tác xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945,...

Đến nay, đã có nhiều gia đình có thân nhân hoạt động cách mạng trong thời kỳ đó đã tìm lại được di ảnh và xác định được ngày mất của bố, mẹ, ông, bà, chú, bác của mình. Những giọt nước mắt cảm động của những cụ già khi cầm tấm di ảnh của thân nhân đã chứng minh mục đích thật nhân văn trong công tác cung cấp thông tin.

Được sự quan tâm, nhìn nhận đánh giá đúng của các cấp lãnh đạo và cũng để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Cục Hồ sơ NVAN đã chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để cán bộ, chiến sĩ Cục Hồ sơ NVAN ngày càng được nâng cao về trình độ nghiệp vụ, kiến thức xã hội, khoa học kỹ thuật; những điều kiện về môi trường làm việc và các trang thiết bị tiên tiến, từng bước được cải thiện, nâng cao,...

Đây là những cơ sở, nền tảng và điều kiện thuận lợi để từng bước nâng cao công tác bảo vệ, bảo quản hồ sơ, kịp thời có hiệu quả cho các hoạt động nghiệp vụ của Lực lượng Công an, góp phần bảo vệ vững chắc An ninh quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu viết sử, các yêu cầu chính trị, ngoại giao..., thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc uống nước nhớ nguồn, tri ân đối với những vị tiền bối, liệt sĩ cách mạng, giải quyết chế độ chính sách đối với những người có công với cách mạng.

Nhận thức rõ giá trị nhân văn sâu sắc mà mình mang lại cho những gia đình có người hoạt động cách mạng trong thời kỳ năm 1945, những cán bộ, chiến sĩ của Phòng Quản lý, Lưu trữ và Khai thác hồ sơ NVAN thuộc Cục Hồ sơ NVAN vẫn tiếp tục công việc thầm lặng, miệt mài trên những trang tài liệu, tìm thông tin để cung cấp, trả lời đơn thư của thân nhân những người hoạt động cách mạng, đem lại niềm hạnh phúc cho thân nhân của họ, đóng góp nhiều thông tin quý báu vào trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là những chiến công thầm lặng và vô cùng nhân văn.

Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Hồ sơ NVAN hôm nay nguyện tiếp bước, noi gương các thế hệ cha, anh đi trước, bảo vệ, bảo quản tuyệt đối an toàn hồ sơ lưu trữ, khai thác triệt để thông tin tài liệu, cung cấp, phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an, các yêu cầu của các ban, ngành, tổ chức xã hội và công dân... Xin được gọi tên các anh, các chị, những người chiến sĩ hồ sơ với các tên thân thương nhất "Người nối nhịp cầu giữa quá khứ với hiện tại".

Nguyễn Khắc Chí Thành

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.