Người đi về phía lửa

Trở về sau mỗi nhiệm vụ đã hoàn thành, dẫu mệt nhưng Đại úy Lê Trung Dũng, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La luôn dành một khoảng lặng, khoảng thời gian mà anh cho rằng là ý nghĩa nhất để tự rút kinh nghiệm cho những công việc lần sau. Dẫu bộn bề, vất vả, nhưng 16 năm qua chưa bao giờ anh cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn công việc đầy thiêng liêng này.

Chạy đua cùng thời gian

Nhiều lần hẹn gặp, sau gần một tháng trời Đại úy Lê Trung Dũng mới có thể bố trí thời gian trao đổi và chia sẻ công việc của mình với tôi. Gần 5 năm qua, khi tôi trở về Sơn La công tác, lần làm việc chung nào Đại úy trẻ Lê Trung Dũng cũng cho tôi cảm giác anh là một người tràn đầy năng lượng, trách nhiệm và xông xáo trong mọi công việc.

Người đi về phía lửa -1
Một buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Đại úy Lê Trung Dũng tại trường học.

Đại úy Dũng có lần nói với tôi: “Lính cứu hỏa, đã chọn nghề này là sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận mất mát để thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản. Còn mọi hư vinh xin nhường lại phía sau”. Còn trẻ nhưng đã có kinh nghiệm 16 năm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong 16 năm qua, anh không nhớ mình đã tham gia bao nhiêu vụ việc; chỉ nhớ bản thân cùng đồng đội đã rất nhiều lần lao vào đám cháy rực lửa hay ngụp lặn dưới dòng nước xiết, cứu sống nhiều người trong các vụ hỏa hoạn, các sự cố, tai nạn giao thông... lao vào lằn ranh sinh tử để “cứu những cái còn trong cái mất”.

“Làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dập tắt đám cháy, cứu người bị mắc kẹt giữa giặc lửa, trong những vụ tai nạn... đòi hỏi bản lĩnh, sự dũng cảm và ý chí kiên định, bởi mỗi nhiệm vụ đều tiềm ẩn nguy hiểm khó lường; đặc biệt, cần phải nhanh chóng, chính xác và dũng cảm”, anh tâm sự.

Gắn bó với nghề đầy hiểm nguy, cảm giác khi đối diện với những vụ cháy, vụ cứu nạn, cứu hộ nghiêm trọng là điều không dễ dàng. Song, những lúc như thế, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật đã giúp anh và đồng đội phải thật bình tĩnh, tập trung làm nhiệm vụ. Lúc ấy, không một giây nào được phép để cảm xúc chi phối. “Nhiều anh em mới vào nghề, lần đầu tiếp xúc những cảnh tượng thương tâm có thể bị ám ảnh, nhưng tôi luôn động viên rằng, chúng ta hãy lấy đó làm động lực để học cách vượt qua, tiếp tục hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được giao” - Đại úy Lê Trung Dũng chia sẻ.

Còn nhớ, đêm 21/2, tại Km235+100 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ôtô khách BKS 26F-009.08 do lái xe Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển, đi hướng Sơn La - Hà Nội với tổ hợp xe đầu kéo BKS36C-095.93 kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 36R-004.73 do lái xe Đỗ Xuân Thành điều khiển, đi chiều ngược lại. Hậu quả làm 6 người chết, gồm 5 hành khách trên xe 26F-009.08 và lái xe đầu kéo Đỗ Xuân Thành; 9 người bị thương, 2 ôtô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, anh cùng hơn 10 CBCS của đơn vị đã nhanh chóng di chuyển quãng đường gần 70 km từ huyện Mai Sơn đến hiện trường tại huyện Yên Châu. Trong đêm khuya, việc cứu nạn, cứu hộ lại càng thêm khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ trong thời gian ngắn anh cùng đồng đội nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tại hiện trường, các anh phải chạy đua cùng thời gian để tìm kiếm nạn nhân, kịp cứu người trong “thời gian vàng”. Cuộc chạy đua gấp gáp hơn bao giờ hết.

Chỉ vài ngày sau vụ việc thương tâm trên, ngày 24/2, lực lượng chức năng lại nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 ôtô đầu kéo cán đứt phòng vệ mềm tại Km445+400, Quốc lộ 37 thuộc địa phận đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (khu vực đèo Chẹn), rơi xuống vực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cùng với các lực lượng chức năng khác, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội của mình tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Đến 16h45 cùng ngày đã phát hiện dưới taluy âm, cách mặt Quốc lộ 37 khoảng 200m xe đầu kéo BKS 47H-01862 bị lật úp, rơ-moóc BKS 47R-00562 không có hàng hóa, bị tách rời khỏi xe đầu kéo. Mở rộng tìm kiếm, phát hiện 1 thi thể bị vùi lấp cạnh đầu kéo, được xác định là ông Đàm Xuân T. (SN 1966, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), làâ người điều khiển phương tiện.

Tìm được thi thể nạn nhân thứ nhất, lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm nạn nhân tiếp theo, dẫu biết rằng nhiệm vụ này là hết sức khó khăn khi địa hình tại đây đồi núi hiểm trở, vực sâu thăm thẳm, chỉ một chút lơ là có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Công tác cứu nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi thời gian trôi càng lúc càng nhanh, bóng tối bao trùm không gian. Những ánh đèn cài mũ lập lòe trong đêm.

Trời tối, áp lực bộn bề, sương đêm rơi lã chã. Mãi đến gần 21h30 anh em làm nhiệm vụ mới nghỉ giải lao để tiếp thêm năng lượng. Những gói lương khô, những quả trứng luộc lúc này được coi như những món ăn hảo hạng nhất của lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Ăn tranh thủ rồi các CBCS lại tiếp tục lăn vào hiện trường để tiếp tục nhiệm vụ. Trên đầu là trời xám xịt, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa ào ạt... Mưa như trút nước, không chỗ trú, không nơi nghỉ, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ ướt từ đầu đến chân. Cái gió, cái rét, quần áo đã ngấm nước mưa khiến ai cũng run người.

Sau gần 6 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 1h28 ngày 25/2, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai bị kẹt, vùi lấp bên dưới xe đầu kéo, là chủ phương tiện. Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, các anh lại tiếp tục công việc trục vớt phương tiện để bàn giao cho lực lượng điều tra, công việc này tiếp tục được thực hiện đến 8h sáng cùng ngày. Sau hơn 15 tiếng làm việc liên tục, Đại úy Lê Trung Dũng cùng các CBCS làm nhiệm vụ mới có thể về đơn vị nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những công việc tiếp theo.

Sự cống hiến thầm lặng

Đại úy Lê Trung Dũng bộc bạch: “Nhiều người hỏi tôi, trước những hiểm nguy như vậy, đặc biệt là trước sự hy sinh của những CBCS trong các vụ cháy, sự cố, tai nạn, tôi có ý định đổi nghề hay không? Thực ra, ai cũng có những giây phút chững lại khi đối diện với hiểm nguy, nhưng ngay lúc đó, mệnh lệnh của trái tim nhắc nhở và chứng kiến đồng đội không ngần ngại lao vào nguy hiểm cứu người và tài sản, lập tức mọi suy nghĩ nhỏ nhặt bị gạt qua một bên” - anh quả quyết.

Người đi về phía lửa -0
Đại úy Lê Trung Dũng (giữa) tham gia cứu nạn, cứu hộ trong vụ tai nạn tại khu vực đèo Chẹn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài năng khiếu, lòng dũng cảm là chưa đủ, mà còn cần kiến thức và những kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao. Trong các kỳ tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, anh luôn được UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia các cuộc diễn tập và đạt hạng Nhất môn thi Chỉ huy chữa cháy do Công an tỉnh Sơn La tổ chức.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đại úy Lê Trung Dũng đã có 25 buổi tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn, cấp cứu người bị nạn... cho hơn 9.000 người tham dự, gồm các em học sinh, phụ huynh, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và nhân dân trên địa bàn. Với cách tuyên truyền thu hút, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp đã giúp người dân hiểu và nắm rõ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao các kỹ năng thoát nạn.

Sự hy sinh thầm lặng của những người lính cứu hỏa không chỉ thể hiện qua những lần xông pha vào nguy hiểm, mà còn ở khoảnh khắc anh không thể ở bên gia đình khi có niềm vui hay khi ốm đau. Với những cống hiến, tinh thần xung kích tuổi trẻ, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, Đại úy Lê Trung Dũng đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh... tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đó là ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tận tụy, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Đối với anh, sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân cũng chính là phần thưởng cao quý dành cho “Những người đi về phía lửa”.

Cao Thiên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.