Các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, nhưng Tổng thống Trump cho biết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng thỏa thuận này đã được dàn xếp "thông qua sự hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân" bởi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Thông báo của ông Trump không cung cấp nhiều chi tiết về cấu trúc của thỏa thuận, các mỏ hoặc công ty liên quan, hay cách Mỹ sẽ thực hiện quyền kiểm soát đa số đối với trữ lượng dầu khí Venezuela.
Ông Trump viết rằng chính quyền Mỹ đã "đảm bảo quyền kiểm soát đa số đối với trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu đã được chứng minh ở Venezuela, mà không tốn một xu nào của người đóng thuế Mỹ". Ông cho biết thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp đôi trữ lượng dầu mỏ của Mỹ. “Thỏa thuận này là một thắng lợi lớn cho cả người dân Mỹ và Venezuela”, Ngoại trưởng Rubio viết trên mạng xã hội.
Venezuela ước tính sở hữu trữ lượng 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, lớn nhất thế giới. Kể từ khi Mỹ bắt giữ và lật đổ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng 1/2026, Washington đã cố gắng đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định từ Venezuela cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ, đồng thời thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào ngành công nghiệp năng lượng đang xuống cấp của quốc gia thành viên OPEC này, vốn sản xuất 1,25 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.
Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông Trump đang chịu áp lực về giá xăng tăng cao, điều này có thể được giảm bớt nhờ nguồn cung dầu rẻ hơn và sản lượng tăng lên. Vì thế, đây được xem là một thắng lợi về mặt chính trị cho ông.
Mỹ cũng đang tìm kiếm các giải pháp để bổ sung kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của mình, bao gồm cả khả năng trao đổi dầu thô với các nhà sản xuất của Mỹ.
Hạ tuần tháng 8, tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền ông Trump đang "đàm phán ở giai đoạn nâng cao với Venezuela để Mỹ nắm giữ cổ phần trực tiếp tại hơn một chục mỏ dầu - nơi chứa gần 1/3 trữ lượng năng lượng khổng lồ của quốc gia này". Trang tin Axios cũng đưa tin về các cuộc đàm phán này, dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định rằng đây sẽ là một thỏa thuận "có quy mô khổng lồ". Theo các nguồn tin, cuộc thảo luận xoay quanh việc Mỹ nắm giữ cổ phần tại các mỏ dầu khí triển vọng nhất của Venezuela, với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 90 tỷ thùng.
Các thông tin về thỏa thuận dầu mỏ mới đã gây ra sự bất an và phẫn nộ trong phe đối lập Venezuela, những người vốn đã rất bất bình về việc ông Trump không thể mang lại sự thay đổi chính trị thực sự sau khi bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro. “Đây là một vụ chiếm đất quy mô lớn”, một nhân vật đối lập nổi tiếng giấu tên vì lý do nhạy cảm khi chỉ trích Mỹ cho biết. “Điều này thật đáng ghê tởm vì đây không phải là nước Mỹ của Kế hoạch Marshall. Đây là một nước Mỹ tham lam, kiểu mafia”.
Những người biểu tình thuộc các nhóm ủng hộ Chavista và các phong trào xã hội của Mặt trận Nhân dân chống đế quốc tuần hành tại Caracas, hôm 29/8, để phản đối thỏa thuận dầu mỏ. Ảnh: Mario Flores/JNA/Zuma Press Wire/Shutterstock
Các chính trị gia đối lập lo ngại thỏa thuận này sẽ phá hỏng những nỗ lực khôi phục nền dân chủ của Venezuela và tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống mới. Trên trang X, lãnh đạo phe đối lập Juan Pablo Guanipa viết: “Cách duy nhất để thực sự vực dậy nền kinh tế Venezuela về lâu dài và đảm bảo thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai bên là thông qua một cuộc bầu cử tự do dẫn đến một chính phủ đại diện, các quy tắc rõ ràng, pháp quyền và các thể chế cho phép quản lý nguồn lực một cách minh bạch và vì lợi ích của quốc gia”. Nếu không có điều đó, thỏa thuận năng lượng sẽ giống như "một tòa nhà chọc trời được xây trên những trụ cột bằng đất sét", ông Guanipa nói thêm.
Nhà kinh tế học Francisco Rodríguez kêu gọi Quốc hội Venezuela bác bỏ cái mà ông gọi là “thỏa thuận mang tính bóc lột”. Ông Rodríguez nói: “Việc giao nộp nguồn dầu mỏ giàu có của Venezuela cho Mỹ là vi phạm hiến pháp và không phục vụ lợi ích của người dân Venezuela - nhất là khi việc đó được thực hiện dưới sự đe dọa bằng vũ lực”.
Tổng thống lâm thời Rodríguez hôm 29/8 đã xuất hiện trên truyền hình để phản bác những lời chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump về cái gọi là "thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới". “Lợi ích là vô tận”, bà Rodríguez tuyên bố.
Trong một chương trình truyền hình kéo dài 6 phút, nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela tuyên bố thỏa thuận này sẽ giúp đất nước giàu tài nguyên của bà phát triển kinh tế, thu về doanh thu hơn 209 tỷ USD và trở thành “một cường quốc năng lượng”.
Bà Rodríguez nói: “Như mọi người đều biết, đất nước chúng ta có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nhưng, chỉ có tài nguyên dưới lòng đất thôi là chưa đủ. Chúng ta cần đầu tư, công nghệ, cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất để chuyển đổi sự giàu có này thành phúc lợi cho người dân”. Bà nói thêm: “Việc trữ lượng dầu mỏ của chúng ta nằm dưới lòng đất mà chỉ xuất hiện trong số liệu thống kê hay sổ sách kế toán... thì chẳng ích gì, và chúng ta không thể chuyển đổi, sử dụng chúng để phát triển Venezuela”. Bà cảm ơn ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Rubio vì đã đạt được thỏa thuận này, nhưng nói thêm: “Có một điều cần phải được làm rõ: Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên của mình”.
Thỏa thuận này thể hiện một bước ngoặt đáng kinh ngạc từ phía bà Rodríguez và phong trào chính trị xã hội chủ nghĩa, chống đế quốc mà bà và ông Maduro thừa hưởng từ cố Tổng thống Hugo Chávez sau khi ông qua đời năm 2013.
Trong một bài phát biểu năm 2024, đoạn phim được lan truyền trên mạng xã hội sau thông báo hôm 28/8, bà Rodríguez từng ra lời chỉ trích mạnh mẽ phe đối lập Venezuela, cáo buộc họ tìm cách giao nộp trữ lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và vàng của đất nước cho "những ông chủ" ở Washington.