Mọi việc xuất phát từ tâm

Gắn bó với lĩnh vực Quản lý hành chính từ khi mới tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân cho đến nay đã hơn 20 năm, Trung tá Nguyễn Thị Tâm sống với nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao.

Chị kể: “Ngày mới ra trường, khi chưa quen công việc, có những lúc căng thẳng, chị cũng đã từng có lúc muốn ra khỏi ngành vì không chịu được áp lực công việc. Nhưng rồi sai ở đâu, khắc phục ở đó, vậy mà giờ cũng đã hơn 20 năm trong nghề em ạ”. Nhiều năm công tác trong lĩnh vực quản lý hành chính với biết bao kỷ niệm không thể nào quên, được gặp biết bao người, cho đến tận bây giờ người dân vẫn nhớ và hỏi thăm chị thường xuyên.  

Hơn 20 năm, một chặng đường dài, trên chặng đường bền bỉ ấy đó là nước mắt xen lẫn những dư vị của hạnh phúc. Với tình yêu nghề và sự hăng say trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, luôn học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm với đồng đội, chị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và giờ đây, khi công tác tại Công an phường, chị vẫn được lãnh đạo Công an Thành phố Sơn La giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân (CCCD). Sự cần cù và nghiêm túc trong công việc của chị Tâm đã dần trở thành một trong những hình mẫu mà nhiều cán bộ trẻ của Công an tỉnh Sơn La học tập và noi theo.

Trung tá Nguyễn Thị Tâm trong một ca làm việc tại tổ cấp CCCD.
Trung tá Nguyễn Thị Tâm trong một ca làm việc tại tổ cấp CCCD.

Gắn bó với dân như ruột thịt nên Trung tá Nguyễn Thị Tâm hiểu từng người, nắm rõ từng nhà. Kể cả khi công tác ở Đội Quản lý hành chính hay Cảnh sát khu vực thì chị cũng đều có những kỷ niệm không thể nào quên. 

Trò chuyện với tôi, Trung tá Nguyễn Thị Tâm kể: “Ngày xưa có một đối tượng nghiện ma túy tên là Ngà, anh Ngà nghiện đã bao năm rồi nhưng không thể cai được, cứ ra tù vào tội, gia đình chỉ còn lại 3 mẹ con chăm sóc nhau những ngày bố không có nhà. Thương lắm! Nhiều lần vận động, thuyết phục anh Ngà bỏ ma túy, cũng có lần không hiểu vấn đề chị nói anh Ngà còn cầm dao đuổi chém chị; nhưng em ạ, không vì thế mà ghét hay bỏ mặc người ta. Sau gần 1 năm vận động, thuyết phục, anh cũng đã bỏ được “cái chết trắng” mà làm lại cuộc đời. Chị vui lắm, cuộc đời làm Công an, chẳng cần đâu xa vời, chỉ như vậy đã đủ cảm thấy yêu đời, yêu nghề hơn”.

Khi anh Ngà đã bỏ được hoàn toàn ma túy, chị Tâm là người đứng ra đi tìm việc, tạo mọi cơ hội để anh tái hòa nhập cộng đồng. Giờ đây anh Ngà đã có việc làm ổn định bằng nghề sửa chữa điện lạnh, thu nhập có tháng lên đến 20 triệu và cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình, nuôi 2 con ăn học, khôn lớn trưởng thành.  

Mọi câu chuyện có thể sẽ trượt dài với thời gian, nhưng những kỷ niệm thì sẽ không bao giờ phai nhạt. Khi nói về chị Tâm, tôi thấy đâu đó trong ánh mắt của một người đã từng là “bạn” của “cái chết trắng” nay được quay trở về với bình yên và hạnh phúc, thật xúc động: “Nếu không có chị Tâm, chắc có lẽ chẳng có tôi như ngày hôm nay. Chị đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn nhất trong cuộc đời và cho tôi thấy cái “Tâm” của người làm nghề, như chính cái tên của chị. Ơn này không biết bao giờ tôi mới trả được hết” – Anh Ngà tâm sự. 

“Hung thần lăn tay” của chiến dịch

Đã nhiều ngày nay đi làm từ khi mặt trời còn chưa mọc, kết thúc công việc cũng là lúc bước sang ngày mới nhưng Trung tá Nguyễn Thị Tâm chưa ngày nào nản lòng. Chị được các cán bộ của mình gọi với cái tên vui đó là “hung thần lăn tay”, khi mà một ngày chị có thể lăn được hơn 1.000 trường hợp, với tốc độ chỉ chưa đầy 1 phút/người.

Với kỹ thuật điêu luyện, chị đã góp phần vào thành công chung của chiến dịch cấp CCCD gắn chip điện tử trên địa bàn TP Sơn La khi nhiều ngày liên tục vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao và trở thành 1 trong 11 đơn vị cấp huyện, thị có thành tích dẫn đầu cả nước trong “chiến dịch” này. 

Chị vững vàng, trách nhiệm với công việc cũng bởi sự chia sẻ, ủng hộ của người dân: “Thời điểm này công việc bộn bề lắm, nhưng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân là chúng tôi cũng vơi đi mệt mỏi. Chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ”.

Những giây phút hiếm hoi được ở bên gia đình của Trung tá Nguyễn Thị Tâm.
Những giây phút hiếm hoi được ở bên gia đình của Trung tá Nguyễn Thị Tâm.

Gặp gỡ những đồng đội của chị Tâm, ai cũng chia sẻ về chị bằng sự yêu mến, quý trọng: “Đồng chí Tâm là người trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình và luôn mẫn cán với công việc. Chị có kiến thức vững về quản lý hành chính nên luôn hướng dẫn, hỗ trợ cho các đồng chí thành viên trong tổ công tác để vận hành tốt hồ sơ thu nhận căn cước công dân. Đặc biệt, cao điểm trong một ngày một đêm chị Tâm và 4 đồng chí khác trong tổ công tác đã thu nhận được 1.103 hồ sơ, có thể nói đó là thành tích rất tuyệt vời. Gia đình chị Tâm cũng rất hoàn cảnh, mặc dù chồng và bố chồng đang lâm trọng bệnh, nhưng chị vẫn làm tốt công việc được giao, phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ không chỉ trong “chiến dịch” cấp CCCD” - Trung tá Lê Quốc Khánh, Phó trưởng Công an TP Sơn La chia sẻ.

Đã nhiều tháng nay, Trung tá Nguyễn Thị Tâm có rất ít thời gian về nhà chăm sóc gia đình, có khi cả tuần mới tranh thủ về được một vài lần, vì chị làm xuyên đêm, trở về nhà khi chồng, con đã say giấc. Điều chị cảm thấy day dứt nhất đó là khi bố chồng chị đau ốm, chồng chị thường xuyên phải đi chữa bệnh đều phải nhờ người thân chăm sóc, còn con trai chị đã quá quen với việc mẹ vắng nhà. Nhưng may mắn là chị có được sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của gia đình, luôn động viên chị yên tâm công tác. 

Gặp chị sau ca làm, chị chia sẻ: “Khi thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD thì bản thân tôi được lãnh đạo Công an Thành phố phân làm Tổ trưởng của một Tổ công tác, sau khi nhận nhiệm vụ thì cá nhân tôi cũng như anh em trong đơn vị xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có ngày Tổ công tác đã đạt được thành tích là hơn 1000 hồ sơ/ máy. Đạt được kết quả này một phần cũng nhờ sự quan tâm của chính quyền, bà con nhân dân đã đến cùng đồng hành với Tổ công tác”.

Tranh thủ thời gian rảnh chị lại dành hết thời gian cho gia đình, hi sinh niềm riêng vì mục tiêu chung, những cán bộ chiến sỹ (CBCS) như Trung tá Nguyễn Thị Tâm đã và đang đóng góp thầm lặng vào chiến dịch thực hiện 2 dự án, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Qua đó, chị đã góp phần vào thành tích của lực lượng Công an tỉnh Sơn La tô điểm thêm hình ảnh của nữ chiến sỹ Công an “Vì nhân dân phục vụ”. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, khi bà con nhân dân vẫn ngồi chờ làm CCCD, chị và anh em CBCS trong tổ cấp CCCD lại tiếp tục hỗ trợ nhau, khắc phục mọi khó khăn để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Công an và Công an tỉnh giao phó.

Tôi chào tạm biệt Trung tá Nguyễn Thị Tâm cùng các CBCS trong tổ cấp CCCD lưu động Công an TP Sơn La khi đồng hồ đã điểm 2h sáng, lúc này chỉ còn lại bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ đã nhiều đêm không ngủ và đồng đội đang miệt mài làm căn cước cho bà con nhân dân, hòa chung là một không gian tĩnh mịch giữa đại ngàn Tây Bắc. Sắc xanh của những người chiến sỹ CAND vẫn còn đó, nhiệt huyết vẫn còn đó cùng với “chiến dịch”, những nụ cười hiền hậu vẫn thường trực trên môi dẫu có vất vả đến đâu.

Hoàng Thiện

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.