Mệnh lệnh từ trái tim

18 năm gắn bó với công tác an ninh tôn giáo và Công an xã, những địa bàn cơ sở và nhân dân đã là “cái nôi” nuôi dưỡng Trung tá Hoàng Trường Minh, Phó Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bắc Giang trưởng thành về mọi mặt, giúp anh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng từ đó, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa anh với nhân dân lại càng trở nên khăng khít. Trong con mắt của một số người dân và đồng đội, anh giống như một chàng Lục Vân Tiên giữa đời thường.

“Giữa đường dẫu thấy bất bình chẳng tha”

Cuối tháng 10/2024, trên đường đi công tác đến tỉnh lộ 293, thuộc địa phận xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, Trung tá Hoàng Trường Minh phát hiện làn đường bên kia có hai nam thanh niên đi xe máy Dream không đội mũ bảo hiểm tạt đầu, chặn xe máy do một phụ nữ đang điều khiển.

Sau khi dừng xe, hai thanh niên này áp sát và vung tay đánh chị. Người phụ nữ lùi lại và kịp chạy băng qua đường. Hai thanh niên tiếp tục đuổi theo phía sau, túm được chị, dùng tay đè ngã và đánh liên tiếp vào đầu, mặt người phụ nữ. Trung tá Hoàng Trường Minh đã dừng xe và tiếp cận ngay hiện trường vụ việc.

Mệnh lệnh từ trái tim -1
Trung tá Hoàng Trường Minh (bên phải) được Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao tặng chứng nhận Vinh danh dưới cờ Tổ quốc.

Lúc này người phụ nữ sợ hãi, hoảng loạn, khóc lóc và la hét kêu cứu. Mặc dù xung quanh có nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe xem và quay phim điện thoại nhưng không ai dám đến can ngăn vì sợ hai đối tượng hung hãn. Trung tá Hoàng Trường Minh một mặt yêu cầu các đối tượng dừng ngay hành vi đánh người, đồng thời nhanh chóng kéo người phụ nữ ra sau lưng mình để bảo vệ. Một trong hai thanh niên đó tiếp tục giằng lại người phụ nữ và dùng tay đánh vào đầu, ép chị lên xe để đưa đi.

Với sự cương quyết, Trung tá Hoàng Trường Minh đã cảnh cáo, yêu cầu hai đối tượng chấm dứt hành vi đánh người và yêu cầu về Công an phường làm việc. Tuy nhiên, hai đối tượng vẫn tỏ thái độ hung hăng, tiến đến áp sát Trung tá Minh uy hiếp, dọa đánh. Trước tình huống này, anh vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, cương quyết bảo vệ người phụ nữ.

Quan sát xung quanh, Trung tá Minh nhận thấy một số người nghi vấn có liên quan đến nhóm hai đối tượng trên, nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, anh gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị đến hỗ trợ. Lúc này, các đối tượng mới chịu lên xe rời khỏi hiện trường.

Trung tá Hoàng Trường Minh tự nhận mình là người có duyên với những người gặp nạn trên đường. Anh nhớ mãi có một lần, vào khoảng ngoài 20 giờ, trên đường trở về nhà sau chuyến công tác, khi đi đến khu vực cây xăng thuộc địa phận Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, anh phát hiện một xe ô tô đưa đón công nhân bị mất lái, láng sang lề đường rồi lật nhào xuống mương nước ở ngay trước mắt.

Không chần chừ, anh lập tức dựng xe bên lề đường, là người đầu tiên chạy đến tiếp cận chiếc xe bị tai nạn. Lúc này xe đổ nghiêng, gầm xe phả hơi nóng gắt, cửa chính của xe bị lật úp xuống mương sâu nhiều bùn, nước. Nếu không giải cứu nhanh sẽ khó lường hậu quả xảy ra về người. Anh Minh cố gắng hết sức, dùng chân đạp thật mạnh vào cửa kính phía trước của xe để phá nhưng bất thành.

Anh nhanh chóng hô hoán người dân ở gần đó lấy búa, xẻng, dụng cụ để hỗ trợ phá kính cứu người, đồng thời, gọi điện thông báo tình hình sự việc cho lãnh đạo Công an huyện Việt Yên. Một số người dân mang xẻng, gậy gỗ xuống hỗ trợ nhưng kính dày và cứng.

Tình huống vô cùng cấp thiết, anh đã chạy vòng quanh xe để tìm cách khác và phát hiện trên khung sườn xe ở phía cuối có cửa sổ nhỏ thoát hiểm nhưng cũng bị đóng kín. Trong đầu anh Minh lúc này lóe lên hy vọng, may ra chỉ có thể mở được cửa này và anh đã tìm cách trèo lên phía trên. Tuy nhiên, thành xe cao quá tầm với, bị trơn trượt do trời đang mưa, trong khi đó phía dưới, bùn ngập đầu gối anh nên mất nhiều lần trèo lên rồi lại bị trượt xuống.

Khi tiếp cận được cửa sau xe, Minh đã phải dùng hết sức lực, liên tục đạp mạnh vào khóa cửa. Cửa bung ra, lúc này anh mới nghe thấy tiếng kêu cứu, gào khóc của những người phụ nữ trong khoảng không tối đen. Minh luồn người qua ô cửa, với sâu xuống khoang xe để kéo những người đang gặp nạn lên. Lần lượt 8 người được kéo lên, trong đó có 5 phụ nữ, 3 nam giới.

Cảm thấy đuối sức, anh đã gọi thêm một số người xung quanh trèo lên hỗ trợ và tiếp tục kéo được 4 người nữa ra khỏi xe. Thời điểm này, Công an huyện Việt Yên đã có mặt tại hiện trường và tiếp tục cùng người dân giải cứu số người còn lại bị kẹt trong xe. Trung tá Hoàng Trường Minh chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy những tình huống ấy, tôi không thể bỏ qua được. Đây không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ CAND mà còn là mệnh lệnh của trái tim”.

Phát huy hiệu quả quản lý địa bàn từ thế trận an ninh nhân dân

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo đảm an ninh tôn giáo, Trung tá Hoàng Trường Minh chia sẻ: “Điểm đến của chúng tôi là an ninh quốc gia được vững chắc, nhân dân được bình yên và hạnh phúc”. Để làm được nhiệm vụ đó, nhiều năm qua, Trung tá Minh và cán bộ, chiến sĩ trong đội công tác của anh đã vượt lên những khó khăn, thử thách để luôn chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu và tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Nhờ nắm chắc tình hình nên năm 2024 Trung tá Hoàng Trường Minh đã phát hiện một nhóm đối tượng từ địa phương khác về tuyên truyền trái phép Pháp luân công “Tam thoái” tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa và xã Việt Tiến, huyện Việt Yên. Đối tượng cầm đầu cùng các cộng sự tuyên truyền tới người dân trên địa bàn phải từ bỏ Đảng, Đoàn, hội.

Trung tá Minh đã tham mưu, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa và Công an huyện Việt Yên bóc gỡ, giải tán 2 điểm này vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng lại lén lút hoạt động trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Tiếp tục bám nắm, đấu tranh, anh đã tham mưu, phối hợp với Công an TP Bắc Giang phá tan hoạt động của nhóm đối tượng này, ngăn chặn hậu quả có thể phát sinh.

Mệnh lệnh từ trái tim -0
Trung tá Nguyễn Trường Minh trao lại chiếc điện thoại do anh nhặt được cho người dân.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng tôn giáo ngày càng tinh vi. Mọi hoạt động, tuyên truyền, liên lạc với nhau đều thông qua các hội, nhóm kín trên không gian mạng. Chính vì vậy, các cán bộ an ninh phải luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi, vận dụng sáng tạo, linh hoạt nghiệp vụ để nắm chắc địa bàn, đối tượng trên không gian mạng, tham mưu sát, phù hợp với tình hình và đối tượng.

Để phát huy sức mạnh của nhân dân trên địa bàn quản lý, Trung tá Hoàng Trường Minh đã tham mưu duy trì thực hiện mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng giáo ở thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa và mô hình Đường cờ Tổ quốc tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam... Mô hình “Dân hiểu, dân tin, an ninh chủ động” được vinh danh trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cũng đã được anh và các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện với mục tiêu làm cho dân hiểu, dân tin để xây dựng một nền an ninh nhân dân vững chắc.

Với Trung tá Hoàng Trường Minh, những công việc mà anh đã và đang làm không chỉ là sứ mệnh, trách nhiệm của người chiến sĩ CAND mà còn là kết quả mối quan hệ gắn bó máu thịt của anh với nhân dân. Mối quan hệ ấy đã được hun đúc trong suốt quá trình gần 20 năm gắn bó công tác ở lĩnh vực an ninh, Công an xã. Điều đó đã thôi thúc anh hành động, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, một trái tim yêu thương, như bản năng vốn có của người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trung tá Hoàng Trường Minh đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và có hành động dũng cảm, mưu trí xử lý tình huống, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, trong đó có bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhưng, phần thưởng lớn nhất, điều hạnh phúc lớn nhất mà Trung tá Hoàng Trường Minh có được là sự tin yêu của người dân, là niềm hạnh phúc khi hoàn thành xong một nhiệm vụ xuất phát từ trái tim.

Minh Thúy

Các tin khác

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.