Lính miền biên viễn

"Nhiệt tình trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác, hòa nhã, tận tụy với nhân dân" đó là những lời khen tặng mà bà con nhân dân xã Tá Bạ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) dành tặng cho Đại úy Lỳ Pờ Ky, mỗi khi nhắc đến người Trưởng Công an xã tận tụy, đầy bản lĩnh ở địa bàn xã biên giới khó khăn này.

Dáng người chắc đậm, nước da rám nắng, tác phong hoạt bát, nhanh nhẹn là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Đại úy Lỳ Pờ Ky, Trưởng Công an xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đại úy Lỳ Pờ Ky sinh năm 1988, khi về xã, anh là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mường Tè. Năm 2019, sau khi được cử đi học và tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, anh được điều động về địa bàn cơ sở, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Tá Bạ.

trưởng-công-an-xã-ta-ba-(1).jpg -0
Đại úy Lỳ Pờ Ky, Trưởng Công an xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chủ trì họp giao ban, phân công CBCS triển khai công tác.

Tá Bạ là xã biên giới khó khăn của huyện Mường Tè, với hơn 13km đường biên chạy tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở. Thời điểm Đại úy Lỳ Pờ Ky mới về phụ trách địa bàn, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại đây khá phức tạp, nổi lên là tội phạm liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản và tệ nạn xã hội…

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Trưởng Công an xã Tá Bạ, Đại úy Lỳ Pờ Ky luôn trăn trở phải làm sao để công tác bảo đảm ANTT tại địa phương đảm bảo hiệu quả, giúp bà con nhân dân yên tâm sinh sống, tập trung tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Qua nghiên cứu kỹ tình hình địa bàn, với vai trò là Trưởng Công an xã, Đại úy Lỳ Pờ Ky đã tích cực, chủ động tham mưu nhiều giải pháp hiệu quả với cấp ủy Đảng, UBND xã Tá Bạ xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường phối hợp với các xã giáp ranh, xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm ANTT.

Đại úy Lỳ Pờ Ky tâm sự, trong mọi việc, anh luôn tâm niệm, phải lấy trách nhiệm của người đảng viên gắn liền với nhiệm vụ công việc được giao, luôn gần gũi với quần chúng với tinh thần "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc) để từ đó làm cho người dân hiểu, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vững tin vào chính quyền và lực lượng Công an. Vì vậy, thời gian qua, Công an xã Tá Bạ được quần chúng nhân dân tin tưởng, cung cấp hàng trăm thông tin bổ ích, thiết thực, giúp đỡ lực lượng Công an xã kịp thời nắm bắt các tình huống liên quan ANTT xảy ra.

Đại úy Lỳ Pờ Ky chia sẻ, trên địa bàn xã phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc La Hủ, để làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, quản lý nhà nước về ANTT và đảm bảo ANTT trên địa bàn, bản thân anh và các CBCS Công an xã Tá Bạ luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tranh thủ Già làng, Trưởng bản, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Anh luôn tâm niệm các Già làng, Trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng chính là những nhân tố quan trọng hỗ trợ lực lượng Công an trong tuyên truyền, giáo dục con cháu, vận động bà con đồng bào dân tộc hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chính sách của địa phương; vận động người dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không tin theo kẻ xấu. Bên cạnh đó, anh còn chỉ đạo Công an xã Tá Bạ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ hòa giải, tổ tự quản giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra tại cộng đồng dân cư.

Nhờ công tác hòa giải kịp thời, đúng pháp luật nên gần 4 năm nay, kể từ khi Đại úy Lỳ Pờ Ky và các CBCS Công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại xã, trên địa bàn xã Tá Bạ không xảy ra các vụ phức tạp về ANTT, không xảy ra trọng án, không có tai nạn giao thông. Công tác quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng đi vào nề nếp, hệ thống sổ sách biểu mẫu về quản lý hộ khẩu được đảm bảo lưu giữ đúng quy định. Dấu ấn để lại nhiều kết quả đậm nét đối với Đại úy Lỳ Pờ Ky và Công an xã Tá Bạ thời gian qua phải kể đến là triển khai hiệu quả đề án 06, cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân tại địa bàn.

Lính miền biên viễn -0
Tiếp nhận súng tự chế do người dân xã Tá Bạ giao nộp.

Do địa bàn biên giới miền núi phức tạp, đường sá đi lại khó khăn, người dân thường lên nương rẫy lao động cả ngày, một số người dân còn ăn ở, sinh hoạt, ngủ luôn trên rẫy hàng tuần liền không về nhà, nên việc gặp gỡ, vận động bà con dành thời gian đi làm CCCD đòi hỏi phải hết sức kiên trì.

Cái khó khăn nhất, dân cư địa bàn xã Tá Bạ hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số, rất nhiều người chỉ nhớ tên thường gọi mà không nhớ chính xác tên họ thật của mình là gì, ngày tháng năm sinh ra sao, nên việc thu thập thông tin cá nhân rất khó. Có trường hợp, cán bộ làm thủ tục cấp CCCD phải xác minh đi, xác minh lại thông tin cá nhân của công dân từ nhiều nguồn, mất rất nhiều thời gian.

Để kịp thời gian, tiến độ của Đề án 06, nhiều tháng gần đây, Đại úy Lỳ Pờ Ky cùng tổ công tác không quản ngại khó khăn, vất vả nắng mưa xuống từng thôn bản để gặp gỡ người dân. Nhiều hôm, phải đi xuống tận những bản ở xa, để tận dụng tối đa thời gian, anh và các anh em trong tổ công tác chuẩn bị sẵn "cơm đùm, cơm nắm" từ ở nhà để tranh thủ ít phút ăn trưa ngay tại địa bàn rồi lại tiếp tục bắt tay vào công việc.

Nét nổi bật trong công tác tham mưu bảo đảm ANTT trên địa bàn mà Trưởng Công an xã Lỳ Pờ Ky tâm đắc đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân kết hợp với xây dựng nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, vì theo anh chỉ có xuất phát từ nhân dân, do nhân dân tổ chức thực hiện thì mới có hiệu quả và bền vững. Chính vì vậy, anh đã cùng tập thể Công an xã Tá Bạ luôn chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng và duy trì hoạt động nhiều mô hình hay, tự quản về ANTT, huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Bản thân anh cùng với anh em Công an trực tiếp xuống các bản tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân. Phối hợp với các Trưởng bản, Trưởng dòng họ, người uy tín trong đồng bào dân tộc triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm khuyến khích, động viên quần chúng nhân dân tích cực phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức cho các hộ ký cam kết đảm bảo ANTT, không dính vào tệ nạn ma túy… qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gần gũi giữa nhân dân với lực lượng Công an xã.

Nhờ vậy mà nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý, giải quyết được 20 vụ, 26 đối tượng trộm cắp tài sản; 32 vụ, 39 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; truy bắt 5 đối tượng truy nã; vận động nhân dân thu hồi 156 khẩu súng kíp, 16 nòng súng, 12 bẫy kiềng…

Nhận xét về Đại úy Lỳ Pờ Ky, ông Lỳ Nhù Chừ, Chủ tịch UBND xã Tá Bạ cho biết: "Trưởng Công an xã còn trẻ, mới về công tác tại địa phương chưa đầy 4 năm, nhưng trong quá trình công tác Đại úy Lỳ Pờ Ky luôn chứng tỏ được năng lực, bản lĩnh của mình. Đại úy Lỳ Pờ Ky và Công an xã Tá Bạ đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương chúng tôi rất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT".

Với những thành tích xuất sắc đạt được, 3 năm liên tục (từ 2019 đến 2021), Đại úy Lỳ Pờ Ky vinh dự được trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng nhiều Giấy khen. Những phần thưởng đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cống hiến và cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh để anh cùng lực lượng Công an xã Tá Bạ tiếp tục nỗ lực giữ vững ANTT, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Khánh Nhung

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.