Lính hình sự Hà Nam và những chuyện phá án

Không phải ngẫu nhiên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam được mệnh danh là “quả đấm thép” của Công an tỉnh. Những chiến công nối tiếp chiến công, trong năm 2020 với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, đơn vị tiếp tục gặt hái thêm nhiều chiến công, thành tích, mang lại sự bình yên cho địa bàn.

Chiến công nối tiếp chiến công

Khoảng đầu tháng 9-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam liên tiếp nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị đối tượng bán số lô, số đề qua mạng xã hội chiếm đoạt tài sản. Mặc dù số lượng tiền bị chiếm đoạt của mỗi bị hại không lớn nhưng tính chất, hành vi vi phạm nghiêm trọng; phương thức và thủ đoạn phạm tội mới... Trong vụ án này, đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người ở nhiều địa phương trong cả nước. 

“Nếu không sớm ngăn chặn tội phạm sẽ xảy ra hậu quả khôn lường”, Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nói với anh em. Bắt tội phạm đã khó, bắt giữ tội phạm trên không gian mạng còn gian nan hơn nhiều. Trong một thế giới ảo với không gian đa chiều, việc truy tìm gặp không ít khó khăn... 

Lần tìm từng thông tin, đến ngày 16-9, trên cơ sở tài liệu điều tra, thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ bắt giữ đối tượng gây án là Lê Thanh Đức (SN 1987, trú tại khu Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Quá trình khám xét, bắt giữ đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 120 triệu đồng, 5 điện thoại, 5 dàn máy tính.

Từ việc bắt giữ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã lật tẩy thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đối tượng. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2020, Đức đã mua các tài khoản Facebook, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề qua mạng Facebook, Zalo. 

Sau đó hằng ngày, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, trong đó chủ yếu sử dụng tài khoản Facebook tên “Hong Phương Mai”, tài khoản Zalo đăng tải các thông tin sai sự thật như: “Làm việc tại Hội đồng Xổ số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty Xổ số kiến thiết thủ đô” có thể cung cấp những số lô, số đề chuẩn xác 100%... Bằng phương thức gây án như trên, trong thời gian từ tháng 1-2020 đến ngày 16-9-2020, Đức đã lừa đảo, chiếm đoạt của 60 bị hại ở nhiều tỉnh, thành với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Đó chỉ là một trong nhiều vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ. Năm 2020 là một năm thành công của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Trong năm tội phạm hình sự giảm rõ rệt, chỉ xảy ra 2 vụ trọng án đã được điều tra, làm rõ; tỷ lệ điều tra án đạt 100 %. Công an tỉnh Hà Nam đã đấu tranh mạnh, tập trung vào các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, đây là nguồn gốc của các loại tội phạm...

Các vụ cướp, cướp giật được nhanh chóng điều tra, khám phá mang lại sự bình yên cho nhân dân. Khoảng 1h ngày 16-7, anh Phạm Văn Hùng (SN 1996, trú tại phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), lái xe của hãng taxi Mai Linh Hà Nam bị một đối tượng thuê xe dùng dao khống chế... Trong quá trình chống trả, nạn nhân đã bị thương nghiêm trọng ở vùng cổ và hai bàn tay, sau đó được quần chúng đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã chỉ đạo các đơn vị đồng bộ áp dụng các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ; tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người bị hại, người biết việc, điều tra, truy xét đối tượng theo dấu vết nóng; rà soát, sàng lọc xác định số đối tượng nổi, nghi vấn trên địa bàn toàn tỉnh để triệu tập đấu tranh. Tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, xác định đối tượng liên quan đến vụ án. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đã xác định đối tượng nghi vấn là Trương Văn Chung (SN 1994, trú tại Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm), là đối tượng nghiện game, online, không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Ngay sau khi xác định được đối tượng nghi vấn, 10h ngày 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập đối tượng. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu đấu tranh đối tượng khai nhận đã gây ra vụ án trên. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Vụ án xảy ra trong dêm, người bị hại không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng nhưng các trinh sát đã không quản vất vả bám địa bàn quyết tâm phá án, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Sau 9h xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh với sự linh hoạt, mưu trí, quyết tâm đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án.

Thương hiệu của lính hình sự

Kết quả công tác đấu tranh chuyên án đã góp phần tạo nên thương hiệu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Trong năm 2020, đơn vị đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm cờ bạc, đặc biệt là tội phạm đánh bạc bằng việc sử dụng công nghệ cao. 

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện tại các quán Internet trên địa bàn có hiện tượng đánh bạc qua game bài đổi thưởng, hình thành những “sới bạc online” chơi xóc đĩa, tài xỉu, tôm, cua, cá, quay hũ... trong game. 

Do hình thức và cách thức giao dịch dễ dàng, người chơi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, nạp tiền vào tài khoản thì có thể chơi ở bất cứ đâu như nhà ở, nơi làm việc nên các game bài trực tuyến thu hút hàng nghìn con bạc tham gia đặc biệt là thanh, thiếu niên. 

“Chính sự dễ dàng này khiến đánh bạc online trở nên nguy hiểm, bởi các nhà phát hành game sẽ dễ dàng thao túng kết quả thắng, thua bằng những thuật toán cài vào ứng dụng game khiến cho những người chơi đều là thua. Từ cờ bạc là hệ lụy của các loại tội phạm khác”, với những trăn trở như vậy, Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cùng CBCS trong đơn vị quyết tâm phá án.

Để phá thành công vụ án này, các trinh sát của đơn vị đã dày công thu thập tài liệu, xác định vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm và tỉ mỉ xây dựng phương án đấu tranh. 

Quá trình đánh án, đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp 17 đối tượng về hành vi đánh bạc. Căn cứ vào các tài liệu điều tra đã xác định từ đầu năm 2020 đến nay, Vũ Ngọc Thắng đã tổ chức cho khoảng 300 đối tượng đánh bạc trên địa bàn cả nước với tổng số tiền mua bán giao dịch lên đến khoảng 65 tỷ đồng. Riêng đối tượng Thắng được hưởng lời khoảng 1 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng được hưởng lợi khoảng 150 triệu đồng. Đây là vụ “đánh bạc” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tuy giá trị tài sản không lớn nhưng gây bức xúc trong dư luận nhân dân... Điều tra các vụ trộm cắp tài sản không phải dễ dàng bởi các vụ việc thường xảy ra vào lúc nửa đêm, rạng sáng; đối tượng đánh vào sự sơ hở, thiếu cảnh giác của người bị hại. 

Khó khăn là thế nhưng ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, làm rõ thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân. 

Tiếp đó, các tụ điểm lô đề, cờ bạc, các ổ nhóm hoạt động tín dụng đen; các nhóm cướp, cướp giật tài sản gây bức xúc trong nhân dân được triệt phá đã mang lại sự bình yên cho địa bàn, niềm tin của nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chính sự động viên, cổ vũ đó là động lực khích lệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá, Trưởng phòng Đỗ Hoài Nam không giấu được niềm vui: Trong năm 2020, trọng án trên địa bàn giảm rõ rệt. Các vụ án xảy ra đều được điều tra, làm rõ. Trong đó có những vụ việc được khám phá từ những chi tiết rất sơ sài, song với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự nhiệt tình, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn của các trinh sát, các vụ án đã được hóa giải thành công. Phát huy bề dày thành tích ở một đơn vị anh hùng, năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục gặt hái thêm thành công mới. 

Với những thành tích đạt được, đơn vị vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Trong năm, nhiều lượt CBCS được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen. Phần thưởng với những người lính hình sự Hà Nam còn là niềm tin, yêu của nhân dân. Mặt trận đấu tranh với tội phạm hình sự còn cam go và nóng bỏng..., nhưng với sự tin yêu của nhân dân sẽ là động lực giúp họ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới vì sự bình yên của quê hương.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.