Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII - 2019: Hội ngộ trên đất cố đô

Tối 9-9, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã trang trọng diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII với sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ, những người làm truyền hình - phát thanh CAND cả nước.

Kéo dài 5 ngày (lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 13-9), Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND là dịp để những người làm truyền hình - phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND.

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND là hoạt động nghiệp vụ truyền thống diễn ra từ nhiều năm nay, do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Định kỳ 2 năm/lần kể từ năm 1995 đến nay, hoạt động này luôn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo sát sao và có những đầu tư tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan.

Ngay từ đầu tháng 4-2019, Cục Truyền thông CAND với tư cách là cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc ban hành các quyết định về tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII tại Huế; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi. Kỳ Liên hoan này, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm đồng Chủ tịch Liên hoan.

Đây cũng là cách thể hiện sự gắn bó mật thiết, thân tình giữa 2 đơn vị làm truyền hình uy tín, tin cậy bậc nhất trong cả nước. Đồng thời còn khẳng định vị trí quan trọng của kỳ liên hoan trong đời sống, sinh hoạt chính trị cũng như nghiệp vụ của báo chí truyền hình - phát thanh CAND.

TP Huế thâm trầm, cổ kính và bình yên những ngày trung tuần tháng 9 này như sôi động hẳn lên bởi có thêm sự góp mặt của gần 500 cán bộ chiến sĩ, những người làm truyền hình - phát thanh CAND đến từ 77 đơn vị, địa phương. Có nhiều đơn vị đồng nghiệp cũng đã trở thành khách mời của kỳ liên hoan này như VTV8, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh, Truyền hình Thông tấn xã, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Điện ảnh Biên phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên - Huế...

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay số lượng tác phẩm tham gia dự thi có phần nhiều hơn các kỳ liên hoan trước, với tổng số 519 tác phẩm dự thi. Trong đó số lượng dự thi chiếm nhiều nhất vẫn là thể loại "Tác phẩm báo chí" (bao gồm phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra, phim tài liệu, phim khoa giáo, gương "Người tốt - Việc tốt"...) với 219 tác phẩm; Thể loại chuyên mục An ninh trật tự phát sóng trên các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương có 63 tác phẩm dự thi; 72 tác phẩm dự thi ở thể loại Tác phẩm nghệ thuật (bao gồm chương trình ca nhạc, tiểu phẩm, văn học nghệ thuật, phim ngắn) và chương trình chuyên biệt theo format ANTV. Thể loại tác phẩm phát thanh có 165 tác phẩm dự thi và 69 thí sinh tham gia phần thi Phát thanh viên và người dẫn chương trình.

Với 5 nội dung thi như trên, các Ban giám khảo tương ứng với 5 nội dung thi đã được thành lập. Thành viên các Ban giám khảo đều là những nhà quản lý báo chí, nhà báo, nghệ sĩ có uy tín, kinh nghiệm và có nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình - phát thanh - nghệ thuật được mời tham gia, như: NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng, MC Mỹ Vân, Đại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh và nhiều nhà báo, nghệ sĩ tên tuổi khác.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo về Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII, 2019 tại Huế.
Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo về Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII, 2019 tại Huế.

Bên cạnh các phần thi, trong thời gian diễn ra Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND có khá nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như: Triển lãm ảnh qua các kỳ liên hoan; giao lưu giữa những người làm truyền hình - phát thanh CAND; Hội thảo phương án phối hợp tuyên truyền giữa Cục Truyền thông CAND và các đơn vị, địa phương; giới thiệu, cập nhật công nghệ và giải pháp sản xuất trong lĩnh vực truyền hình - phát thanh...

Do số lượng tác phẩm dự thi khá lớn, nên để đảm bảo tiến độ của kỳ liên hoan, các Ban giám khảo chấm thi chương trình, tác phẩm truyền hình - phát thanh đã phải gấp rút làm việc từ chiều 9-9, tức là trước lễ khai mạc. Năm nào cũng vậy, công việc của các Ban giám khảo, đặc biệt là Ban giám khảo thể loại Tác phẩm báo chí truyền hình thường phải làm việc với cường độ cao.

Đây cũng là phần thi có nhiều áp lực nhất, bởi vì "Tác phẩm báo chí" chính là phần quan trọng bậc nhất trong các chương trình truyền hình về an ninh trật tự. Vì thế, ngoài việc làm sao để tìm ra được những tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trao giải, Ban giám khảo còn cố gắng tìm ra những tác phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết, mồ hôi công sức của ê kíp tham gia thực hiện chương trình để tôn vinh, động viên kịp thời.

Ngoài ra, các Ban giám khảo còn có thêm một nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác, đó là tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng, có giá trị để phát sóng trong các chương trình - chuyên mục phù hợp trên kênh truyền hình ANTV để phục vụ khán giả cả nước, đáp ứng sự yêu mến, tin cậy của nhiều tầng lớp khán giả màn ảnh nhỏ trong những năm qua.

Theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan, kể từ Liên hoan lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995, qua 11 kỳ liên hoan, đến nay, có thể nói, đội ngũ phóng viên - chiến sĩ CAND ngày càng trưởng thành, thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm, góp phần tích cực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước.

Đặc biệt, từ khi kênh truyền hình ANTV của lực lượng CAND ra đời đã góp phần gắn kết các hoạt động tuyên tuyền của lực lượng CAND, đưa hoạt động này tiến dần lên bước chuyên nghiệp, thời sự và gần gũi với đời sống nhân dân. Chính vì thế, slogan của kỳ liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII năm nay là "Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện", giống như sự tổng kết một chặng đường khá dài mà các thế hệ những người làm truyền hình CAND trong cả nước đã đi qua.

Chính vì thế, chia sẻ với những người làm truyền hình - phát thanh CAND, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trong buổi lễ khai mạc cũng đã nhấn mạnh: "Liên hoan là dịp để đánh giá những kết quả công tác truyền hình - phát thanh CAND và các đồng nghiệp đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua; chia sẻ những khó khăn, thách thức của phát thanh - truyền hình phải đối mặt, trong đó có tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 với internet, mạng di động tốc độ cao kết nối với mọi thiết bị mọi lúc mọi nơi, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo; rút kinh nghiệm những hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; là cơ sở để tuyên truyền sâu rộng hình ảnh người chiến sĩ CAND gắn bó máu thịt với nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân...".

Nguyệt Hà

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.