Lan tỏa hình ảnh và tinh thần phụng sự nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công an Việt Nam là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, dựa vào nhân dân mà làm việc, vì nhân dân mà chiến đấu”. Người khẳng định, sự gắn bó mật thiết với nhân dân không chỉ là cội nguồn sức mạnh mà còn là điều kiện sống còn trong công tác Công an.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đây là ấn phẩm có ý nghĩa sâu sắc khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Từ những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng CAND

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân... Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được... Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Tư tưởng xuyên suốt ấy đã được lực lượng CAND quán triệt sâu sắc trong mọi thời kỳ cách mạng, trở thành giá trị cốt lõi trong xây dựng lực lượng, đó là lấy nhân dân làm gốc, làm chỗ dựa, là đối tượng phục vụ và là nguồn sức mạnh vô tận.

th%3f tru%3fng tr%3fn qu%3fc t%3f và d%3fng chí vu tr%3fng lâm trao t%3fng cu%3fn sách cho d%3fi di%3fn m%3ft s%3f ban, b%3f, ngành trung uong_ don v%3f tr%3fc thu%3fc b%3f công an, thu vi%3fn cand....jpg -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách cho đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Thư viện CAND...

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đồng thời thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND hôm nay luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, không ngừng phấn đấu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh: Chính sự ủng hộ, tin tưởng và tham gia tích cực của Nhân dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công tác Công an dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ CAND đã trở thành biểu tượng đẹp trong lòng dân - là lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.

Với gần 300 trang, cuốn sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” tập hợp phong phú những câu chuyện, tư liệu, hình ảnh chân thực và xúc động về những đóng góp lặng thầm nhưng vô cùng to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đặc biệt là trong thời bình. Từ những người lính Công an nơi vùng sâu, vùng xa đến các chiến sĩ ngày đêm trực chiến tại các tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ... tất cả đã được khắc họa như những hình tượng sống động của lòng quả cảm và tinh thần phụng sự Nhân dân.

Cuốn sách được chia làm 2 phần. Phần I là “CAND từ dân mà ra”, giới thiệu cơ sở lý luận và vị trí, vai trò của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Phần II là một số hình ảnh tư liệu về cuộc sống lao động, chiến đấu của các chiến sĩ CAND và những tình cảm của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ.

PGS.TS. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn khắc sâu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: kính trọng, lễ phép với nhân dân; vì nhân dân phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhờ đó, lực lượng đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm - nay là Tổng Bí thư, lực lượng CAND đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật: đi đầu trong sắp xếp bộ máy tinh gọn; tham mưu nhiều chủ trương, chiến lược lớn; đánh trúng các đường dây tội phạm; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng tầm hợp tác quốc tế; triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ hàng vạn hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách nhằm tuyên truyền, lan tỏa, khắc sâu hình ảnh lực lượng CAND anh hùng với những chiến công, thành tích vẻ vang; đồng thời, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để tiếp tục thấm nhuần và thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa của cuốn sách tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và phong trào “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

hình %3fnh cu%3fn sách _lúc dân c%3fn, lúc dân khó, có công an_ trung bày t%3fi l%3f gi%3fi thi%3fu và ra m%3ft..jpg -0
Hình ảnh cuốn sách “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” trưng bày tại lễ giới thiệu và ra mắt.

Hai là, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần lấy những câu chuyện, tấm gương trong cuốn sách làm động lực rèn luyện, tu dưỡng; gần dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm lời Bác Hồ dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, biến điều đó thành hành động thường xuyên trong công tác, chiến đấu hằng ngày.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến những hình ảnh chạm tới trái tim

Điều đặc biệt xúc động và chạm đến trái tim người đọc đó là cuốn sách không chỉ là những bài viết ngợi ca mà là những hình ảnh sinh động, chân thực phản ánh cuộc sống lao động, chiến đấu, sự lăn xả, hy sinh của các chiến sĩ CAND để giúp dân, giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ: "Thật là xúc động khi nhìn thấy hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CAND dầm mình trong bão lũ để đưa các cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn; hay các chiến sĩ CAND trực tiếp mang đồ ăn, nước uống vào tâm dịch để giúp dân.

Chúng ta không khỏi nghẹn lòng khi thấy các chiến sĩ CAND lao vào khói lửa để cứu dân khi hỏa hoạn, hay những chiến sĩ CSGT dẹp đường, đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời, giúp hoặc dùng xe đặc chủng đưa các cháu học sinh kịp đến điểm thi khi mưa lũ tràn về đột ngột...

Có thể nói, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an giúp đỡ nhân dân, giúp người qua cơn nguy kịch, trong những lúc dân cần và những khi dân gặp khó đã chạm vào trái tim nhân dân, góp phần tô thắm thêm truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của CAND, để lại những ấn tượng tốt đẹp, tình cảm sâu sắc", TS Nguyễn Đức Hà chia sẻ.

Trong đó, có những lá thư tay đến từ những vùng sâu, vùng xa, người dân gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an. Sự xuất hiện của những cán bộ, chiến sĩ Công an trong những hoàn cảnh khó khăn như bão lũ, thiên tai đã trở thành những biểu tượng của tình quân dân và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Những bức ảnh nhiều hơn cả những lời nói, chạm đến trái tim người xem. Nhiều chiến sĩ đã thức trắng đêm, đội mưa gió, đối diện với hiểm nguy, sạt lở đất lũ lụt để đưa hàng cứu trợ đến với người dân. Có những khu vực họ phải chạy đua với nước lũ, ăn vội bát cơm, không kịp chợp mắt cho lại sức đã phải cơ động cấp tốc đến hiện trường, bởi họ hiểu rằng, sự có mặt của họ là điểm tựa cho người dân trong lúc hoang mang, tuyệt vọng...

Những bức ảnh phản ánh các hoạt động phong phú, đa dạng của lực lượng CAND trong việc chăm lo, giúp đỡ nhân dân trong sản xuất cũng như trong cuộc sống đời thường, nhất là những lúc dân cần và khi dân gặp khó, là minh chứng sống động, làm cho cuốn sách ý nghĩa hơn và đậm tính nhân văn.

Linh Nguyễn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.