CAND học tập và làm theo tư Tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Không chọn việc nhẹ nhàng…

Vóc dáng khỏe khoắn, nước da trắng, đặc biệt nụ cười tươi, hiền lành, Thượng úy Nguyễn Viết Quân trẻ hơn nhiều so với những bức ảnh chụp anh đen nhẻm vì khói bụi bước ra từ “biển lửa”.

Gần 15 năm mang trên mình sắc phục Công an với nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), anh không chỉ vinh dự là một trong “10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2024 mà còn là minh chứng cho một thế hệ trẻ Công an luôn sẵn sàng “vì nhân dân quên mình”.

Từ ước mơ của một cậu bé...

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Thượng úy Nguyễn Viết Quân tranh thủ vào giờ giải lao buổi trưa, giữa các ca huấn luyện của các chiến sĩ cứu hỏa. Thời điểm này, anh và đồng đội luôn bận rộn để đảm bảo lịch tập luyện của đơn vị và tích cực chuẩn bị cho Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (nằm trong Chương trình Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ 6, năm 2025). Vất vả và nguy hiểm, đó là đặc thù công việc của các chiến sĩ làm công tác PCCC&CNCH.

thu%3fng úy nguy%3fn vi%3ft quân cõng ngu%3fi dân thoát ra t%3f dám cháy.jpg -0
Thượng úy Nguyễn Viết Quân cõng người dân thoát ra từ đám cháy.

Lý giải việc chọn công việc gian nan này, Thượng úy Quân bộc bạch, sinh ra ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội, trong một gia đình không có ai là Công an nhưng qua những bộ phim “Cảnh sát hình sự” được xem trên truyền hình, cậu bé Quân đã sớm có mong ước sau này được đứng trong lực lượng CAND. Vì thế, tốt nghiệp THPT, thay vì thi đại học như bạn bè cùng trang lứa, Quân đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an. Anh được phân công về Đội PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hết nghĩa vụ, anh thi vào Trường Trung cấp Cảnh sát PCCC rồi gắn bó với nghề như định mệnh.

Gần 15 năm công tác trong lực lượng PCCC&CNCH, từ một chiến sĩ nghĩa vụ đầy bỡ ngỡ, tới nay đã dày dạn bản lĩnh, vững vàng mỗi khi đối mặt với “giặc lửa”, Thượng úy Nguyễn Viết Quân khó có thể nhớ hết số lượng các vụ cháy mà anh cùng đồng đội tham gia khống chế hay bao nhiêu người dân được các anh đưa ra khỏi đám cháy an toàn... Nhưng, vụ cháy nhà dân tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm là một ấn tượng sâu sắc.

Anh kể, gần 1h đêm ngày 18/7/2022, nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ 378 Phúc Tân, anh và các cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Hoàng Trung Kiên cùng 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy lập tức có mặt tại hiện trường. Là tiểu đội trưởng, phụ trách mũi tấn công số 2 với nhiệm vụ trinh sát, nắm tình hình đám cháy và triển khai tìm kiếm người bị nạn tại các tầng phía trên, anh nhanh chóng tổ chức các biện pháp thoát khói, dò tìm từng ngóc ngách trong các gian phòng đã bị khói, khí độc bao trùm.

Khi tổ công tác di chuyển lên tầng tum thì phát hiện 4 người đang mắc kẹt trong tình trạng ngạt khói, đuối sức, hoảng loạn, có người bị bỏng nhẹ. Vừa trấn an tinh thần, sơ cấp cứu ban đầu đối với các nạn nhân, anh vừa yêu cầu các đồng chí trong tổ di chuyển người bị nạn xuống tầng 1 an toàn.

Tuy nhiên, ông Đỗ Đức Kiện (sinh năm 1963) sức khỏe yếu, không có khả năng tự di chuyển. Thượng úy Quân quyết định tháo mặt nạ phòng độc của mình chuyển sang cho ông Kiện rồi cùng đồng đội dìu ông xuống. Ngặt nỗi, cầu thang nhỏ, hẹp và xoắn ốc, không thể di chuyển nhiều người cùng một lúc, anh nhanh chóng lấy khăn ướt cho ông sử dụng và một mình cõng ông băng qua khu vực khói, khí độc, xuống tầng 1.

Hành động kịp thời, dũng cảm đó của anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Nhớ lại kỷ niệm này, đôi khi anh không lý giải được tại sao khi ấy có thể cõng được một người nặng tới hơn 80 kg xuống cầu thang gỗ xoắn ốc đã bắt đầu bén lửa...

...đến người lính xông pha chống giặc lửa

Với những người lính PCCC&CNCH thì mỗi lần đối mặt với “giặc lửa” là một lần bước vào trận đánh với đối thủ có “quy mô, tính chất” khác nhau. Mỗi quyết định tại hiện trường phải nhanh, chính xác, không được phép sai lầm để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Đầu năm 2024, Thượng úy Nguyễn Viết Quân cùng đồng đội chi viện và góp phần không nhỏ khống chế thành công vụ cháy nhà dân tại số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Anh kể: “Vào lúc 2 giờ 56 phút, nhận được tin báo cháy từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 chi viện cho Công an quận Hai Bà Trưng, tôi cùng 11 đồng đội với 2 xe chữa cháy có mặt ngay tại hiện trường. Khi nghe tiếng kêu cứu từ tầng 2, chúng tôi đã tiếp cận và sử dụng banh cắt thủy lực phá dỡ lồng sắt, “chuồng cọp”, đưa 2 người xuống dưới an toàn. Sau đó, tiếp tục dùng lăng B dập lửa mở đường để chuyển lên khu vực chuồng cọp tầng 3.

Lúc này khu vực tầng 1 và cầu thang gỗ đang cháy nên không thể đưa người dân xuống qua đường đó. Phối hợp với cán bộ, chiến sĩ bên ngoài, thiết bị banh thủy lực đã được đưa vào để cắt lồng sắt “chuồng cọp”. Dù đã tạo được lối thoát nạn nhưng do nạn nhân quá hoảng loạn, không thể tự di chuyển xuống dưới thang 2, tôi đã ra trước để đưa nạn nhân xuống dưới an toàn. Sau đó, tôi cùng 4 cán bộ, chiến sĩ di chuyển qua nhà đối diện, dùng vòi phun ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy sau 10 phút”.

Với thành tích nhanh chóng dập tắt đám cháy, cứu được 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, Thượng úy Nguyễn Viết Quân một lần nữa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

thu%3fng úy nguy%3fn vi%3ft quân hu%3fng d%3fn em bé cách s%3f d%3fng bình ch%3fa cháy.jpg -1
Thượng úy Nguyễn Viết Quân hướng dẫn em bé cách sử dụng bình chữa cháy.

Thời gian gần đây, công tác PCCC&CNCH ở những thành phố lớn đặt ra nhiều thách thức bởi dân cư đông, nhiều tòa nhà cao tầng, ngõ phố chật chội. Theo chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Viết Quân, địa bàn quận Hoàn Kiếm mà đơn vị anh phụ trách bao gồm nhiều phố cổ với những phố nghề ẩn chứa nguy cơ cháy cao như Hàng Mã, Hàng Đào... Người dân sống trong những căn nhà nhỏ, cơi nới, ngõ vào chật chội... Đặc biệt, khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Gươm là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn vào những dịp lễ, Tết như bắn pháo hoa, biểu diễn văn nghệ... vì thế, công tác PCCC luôn được được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Trong thời gian công tác tại Đội, đặc biệt là 3 năm 2022, 2023, 2024, Thượng úy Quân đã chủ động phối hợp với cán bộ, chiến sĩ trong đội tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, UBND 18 phường trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào PCCC bằng các hoạt động thiết thực như: Hội thi thể thao nghiệp vụ PCCC, Chương trình trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” tại trường học...

Thượng úy Nguyễn Viết Quân chia sẻ, với những người lính PCCC&CNCH thì công tác rèn luyện nâng cao thể lực vô cùng quan trọng. Để thực hiện tốt kỹ năng, phản xạ thì sức khỏe chiếm tới 60%. Vì thế, trời nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh, các chiến sĩ cứu hỏa đều đảm bảo tuyệt đối giờ giấc tập luyện. Không chỉ vậy, công việc còn đòi hỏi tư duy nhanh nhạy để áp dụng chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy hợp lý, công tác chỉ huy, điều hành hiệu quả, khoa học.

“Nhanh” đã trở thành từ khóa của các chiến sĩ cứu hỏa bởi các anh chỉ có 90 giây từ khi nhận nhiệm vụ tới khi sẵn sàng ngồi trên xe. Quen nếp, đến khi về nhà các anh cũng không quên ăn... nhanh. Ngoài ra, mỗi chiến sĩ cứu hỏa còn phải là một chuyên gia tâm lý để trấn an tinh thần cho người dân trong trường hợp hoảng loạn, để họ phối hợp tốt nhất. Sau mỗi “cuộc chiến đấu”, các anh đều ngồi lại cùng nhau rút kinh nghiệm. Thời gian rảnh, anh thường lên mạng tham khảo nghiệp vụ chữa cháy của các lực lượng cứu hỏa nước ngoài để áp dụng hiệu quả vào công việc.

14 năm trong nghề cũng là từng ấy năm Thượng úy Nguyễn Viết Quân vắng nhà trong thời khắc Giao thừa đón năm mới. “Tôi may mắn có người bạn đời là giáo viên mầm non, luôn hiểu và thông cảm với đặc thù công việc của chồng. Nhưng, lo lắng là điều không tránh khỏi. Mỗi khi như vậy, tôi thường động viên người thân bằng nguyên tắc “mình an toàn mới cứu được mọi người”. Nói như vậy, nhưng anh và biết bao chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH chưa một giây nao núng, sẵn sàng quên hiểm nguy để giữ gìn sự sống cho nhân dân.

Luôn nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, dũng cảm trong công tác, Thượng úy Nguyễn Viết Quân (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội) đã có được những thành tích đáng tự hào như 2 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2022 và 2024), Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm (năm 2022), Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội (năm 2023, 2024), Giấy khen của UBND quận Hoàn Kiếm (năm 2024), 3 năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua (2022, 2023, 2024)...

Nhưng, anh nói rằng, người lính PCCC&CNCH khi bước vào cuộc chiến đấu với giặc lửa thì trước mặt là tính mạng, tài sản của nhân dân nên khi làm nhiệm vụ ai cũng cố gắng hết mình, chưa bao giờ là vì thành tích cả. Anh luôn cảm ơn sự chỉ bảo, truyền kinh nghiệm của lãnh đạo chỉ huy và sự hỗ trợ của đồng đội để anh có thành tích như ngày hôm nay.

Thảo Duyên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.