Khóa D1 Học viện Cảnh sát nhân dân: Những dấu ấn không quên

Khóa D1 Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) ra trường khi đất nước vừa chấm dứt chiến tranh đầy gian khổ. Gần 300 học viên D1 tỏa đi các nơi đã gặp phải những khó khăn chồng chất, nhưng các cán bộ Công an đã nắm bắt được tình hình thực tế, tham mưu cho các cấp lãnh đạo và trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa thời bình đầy cam go, phức tạp, thể hiện được bản lĩnh của người Cảnh sát CAND Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đội ngũ cán bộ trong lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng đã tích cực nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Lực lượng Cảnh sát Việt Nam, trong đó có khóa D1 thực sự xứng đáng với 16 chữ vàng: "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ".

Dấu ấn D1

Năm 1975, đất nước thống nhất, trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của Tổ quốc, nhất là công tác phòng, chống tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, công tác quản lý an ninh, trật tự tại các đô thị lớn, lãnh đạo Bộ Công an, cụ thể là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định tách Trường Công an Trung ương (Ký hiệu C500) thành 2 trường: Sĩ quan An ninh và Sĩ quan Cảnh sát. Trường Sĩ quan An ninh tiếp tục ở lại Trường C500, còn Trường Sĩ quan Cảnh sát chuyển về Suối Hai (Ba Vì, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội), cơ sở của Trường CSND (ký hiệu là T18).

Khóa D1 Học viện Cảnh sát nhân dân: Những dấu ấn không quên -0
Các cựu học viên D1 tại khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khi nhắc đến công lao của lớp D1, Học viện Cảnh sát trong 50 năm qua, đã nhận xét: “Trên cương vị và trọng trách được giao, có đồng chí đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lực lượng CAND tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao...

Đặc biệt, một số đồng chí được phân công ở lại trường (nay là Học viện CSND) và một số cơ sở đào tạo khác của Bộ Công an cũng đã phát huy năng lực, kinh nghiệm trở thành các giảng viên chính, là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường, tiếp tục đào tạo ra những thế hệ học viên, chiến sĩ CAND sau này. Song hành với đào tạo nguồn lực trong nước, còn tham gia đào tạo cho lực lượng Công an nước bạn Lào và nhiều sinh viên Lào cũng đã trở thành các cán bộ chủ chốt của nước bạn...

Sau những năm tháng công tác về nghỉ hưu, các cựu sinh viên D1 Học viện CSND tiếp tục tham gia hoạt động trong Hội Cựu CAND Việt Nam, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm giữ gìn an ninh, trật tự, vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kinh nghiệm, trải nghiệm phong phú của các đồng chí là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng, hữu ích cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND nâng cao bản lĩnh công tác và chiến đấu trong bối cảnh thế giới đại chuyển đổi hiện nay, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Khóa D1 là khóa đầu tiên của Học viện CSND ngày nay, đào tạo các sĩ quan chỉ huy của lực lượng CSND, gồm 300 học viên là những cán bộ thuộc lực lượng CSND công tác tại các địa phương từ Quảng Bình trở ra, đã trải qua những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Rất nhiều đồng chí đã trưởng thành, giữ các trọng trách lớn của đất nước, của lực lượng CAND, trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng (một đồng chí là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một đồng chí là Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương), 9 đồng chí cấp tướng, 25 đồng chí là lãnh đạo cấp tổng cục, vụ, cục, Công an tỉnh, thành phố, 84 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, khoa, Công an huyện, 115 đồng chí là chỉ huy cấp đội, Công an phường.

Có 11 đồng chí được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ và được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Có 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 3 đồng chí là liệt sĩ, thương binh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khóa D1 Học viện CSND đã cùng với các khóa học CAND lúc bấy giờ đào tạo cho lực lượng những cán bộ Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Đồng chí Mai Thế Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cựu học viên D1 chia sẻ: “Quá trình học tập ở nhà trường, sau này phục vụ công tác, chúng tôi nhận thức rằng, bản lĩnh, ý chí khao khát để phấn đấu phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân là một điều mà chúng tôi luôn xác định cho mình. Và, chúng tôi luôn tâm niệm phải cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị nào thì chúng tôi cũng luôn phải học hỏi, cố gắng”.

Cho thế hệ sau tiếp bước

Là khóa sĩ quan chỉ huy đầu tiên của lực lượng CSND, sinh viên khóa D1 được rèn luyện, chiến đấu, công tác ở tất cả các binh chủng của lực lượng Cảnh sát. Một số đồng chí được điều động, phân công công tác tại các lĩnh vực tổ chức cán bộ, thanh tra, đào tạo, tham mưu, hậu cần, hồ sơ nghiệp vụ... Ở bất cứ cương vị, trọng trách được giao nào, các cựu sinh viên D1 đều mang hết khả năng, năng lực và tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia chỉ đạo điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn như vụ Năm Cam, Dung “Hà”, Khánh “Trắng”...; các vụ án tham nhũng ở Tập đoàn Dầu khí; vụ buôn bán ma túy lớn do Xiêng Phênh (quốc tịch Lào) và Vũ Xuân Trường cầm đầu; tham gia Chiến dịch 135 truy quét tội phạm hình sự trên toàn quốc; tham gia giải quyết những điểm nóng ở Quỳnh Phụ (Thái Bình), Tiên Lãng (Hải Phòng), Kim Bảng (Nam Hà)... và khắp mọi miền Tổ quốc.

Khóa D1 Học viện Cảnh sát nhân dân: Những dấu ấn không quên -1
Lớp D1, Học viện Cảnh sát nhân dân những ngày học ở Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội).

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cựu học viên D1 khẳng định: “Trải qua bao năm tháng học tập, cống hiến, nay gặp lại, tình cảm của chúng tôi vẫn như những ngày xưa, thời kỳ khó khăn của đất nước, ăn khoai, ăn sắn, vừa học tập vừa lao động. Nhưng, dù có khó khăn như thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn tập trung vào học tập, rèn giũa để trở thành những cán bộ CSND mẫu mực, tiêu biểu phục vụ lực lượng CAND, phục vụ đất nước”.

Niềm vui lớn nhất đối với lớp D1, đó là những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó trong những ngày đầu tiên đất nước sau giải phóng. D1 là sự khởi đầu của một thế hệ đã trở thành minh chứng hùng hồn cho sự trưởng thành vượt bậc. Sau này, có những thành viên của lớp D1 đã chuyển ngành làm việc tại một số vị trí khác, nhưng trong tiềm thức các anh, D1 vẫn là nền tảng, gốc rễ để các anh làm điểm tựa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, một lòng cống hiến cho đất nước. D1 đã có những thành tích rất đáng tự hào để các thế hệ chiến sĩ nối tiếp noi gương, tiếp bước con đường dựng xây, bảo vệ Tổ quốc, những người chiến sĩ CAND, là thanh bảo kiếm của Đảng...

Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, cựu học viên D1 chia sẻ: “Sau 50 năm chúng tôi được gặp lại nhau, tình cảm vẫn chân chất như thuở ban đầu. Không chỉ lúc học mà cả quá trình công tác, anh em vẫn rất gắn bó. Ở trên mọi cương vị, chúng tôi đã luôn cố gắng mang hết tinh thần trách nhiệm, tình cảm cách mạng của người chiến sĩ Cảnh sát để cống hiến và cùng với các đơn vị nơi mình công tác lập được nhiều chiến công, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Trải qua hơn 50 năm công tác và chiến đấu, hầu hết học viên khóa D1, Học viện CSND đều trưởng thành, phát triển, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều đồng chí giữ vị trí quan trọng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đó là niềm vui lớn, niềm vinh dự và trách nhiệm trước Tổ quốc, cũng như là một lời thề thiêng liêng, một dấu ấn để làm nên một D1 thành công vượt bậc với những tên tuổi, những cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, chỉ biết còn Đảng là còn mình, như lời dạy của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn: “Thức cho dân ngủ yên, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui lẽ sống của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của đời mình...”. Những thành tựu 50 năm qua của Khóa D1, Học viện CSND là nền tảng để các thế hệ sau của lực lượng Cảnh sát noi theo, làm tấm gương học tập.

Trần Hoàng Thiên Kim

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.