Khi người dân tự mời... bà Hỏa đến nhà

Hà Nội với lịch sử lâu dài của mình tồn tại không ít những "ma trận" ngõ hẻm. Các cư dân tại của thành phố "nghìn năm tuổi" sống gắn liền với những ma trận này. Nhưng cuộc sống đó cũng tồn tại rất nhiều vấn đề trong đó nổi cộm nhất có lẽ là nguy cơ hỏa hoạn thường trực.

Bài 2: Giật mình những cái chết được báo trước

Thống kê của các cơ quan chức năng trong 10 năm trở lại đây, cả nước xảy ra hơn 17.000 vụ cháy nổ, làm chết 688 người, làm bị thương 1.848 người. Bên cạnh nỗi đau đớn mất mát về con người, cháy nổ cũng cướp đi ít nhất gần 5 nghìn tỷ đồng.       

Các vụ cháy nổ nhà dân trong các khu dân cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản ngày càng gia tăng về số vụ và mức độ thiệt hại. Đáng báo động, những vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng với mức độ thiệt hại ngày càng lớn. 

Cả nước hiện có hàng chục triệu căn nhà vừa làm nơi sinh hoạt, vừa sản xuất kinh doanh, tập kết nhiều chất dễ cháy nhưng chỉ có một lối ra vào với nhiều lớp cửa chống trộm, thiết bị điện câu mắc tuỳ tiện. Qua thống kê, có đến gần 70% các vụ cháy trong khu dân cư có nguyên nhân từ điện

Hiện trường vụ cháy trong ngõ 88 Tân Xuân.
Hiện trường vụ cháy trong ngõ 88 Tân Xuân.

Có thể điểm lại một số vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian gần đây tại Hà Nội. Như vụ bà hỏa “đến thăm” ngôi nhà số 5 ngõ 88 đường Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều ngày 14-1 hoặc vụ cháy tại ngõ 254 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào chiều ngày ngày 20-3-2017. Ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm ngôi nhà 4 tầng ở địa chỉ số 24 ngách 101/254 Minh Khai, sau nhanh chóng lan sang các nhà bên cạnh. 

Từ tin báo của người dân, phòng cảnh sát PCCC số 8 đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ triển khai tới hiện trường. Tuy nhiên, hiện trường vụ cháy nằm sâu trong ngõ 254 Minh Khai, chiều rộng lối vào quá nhỏ, xe cứu hỏa phải dừng bên ngoài buộc lực lượng chức năng phải nối hàng trăm mét ống để phun nước vào hiện trường vụ cháy.

Từ thời điểm vụ cháy bùng lên là vào khoảng 14h nhưng phải đến 15h30 tức gần 1 tiếng rưỡi, lực lượng chức năng mới khống chết được đám cháy. Hai vụ cháy trên đều có chung đặc điểm là hiện trường đều nằm trong ngõ hẻm nhỏ, xe cứu hỏa khó tiếp cận nhưng may mắn không có thiệt hại về người. 

Lối vào ngõ khá nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường.
Lối vào ngõ khá nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC phải nối dài vòi cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Hoàng Anh
Lực lượng cảnh sát PCCC phải nối dài vòi cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Hoàng Anh

Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào 2h sáng ngày 13-7-2017, lực lượng Cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về một vụ cháy nhà dân ở số 37 trong ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ. Điều này khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận đám cháy, cùng với đó lực lượng cứu hỏa buộc phải triển khai đội hình mang theo bình cứu hỏa và nối dài vòi cứu hỏa đến hiện trường, việc này mất rất nhiều thời gian không đáng có.

Những mảng tường loang lổ, ám đen sau chuyến ghé thăm của "bà hỏa" vào sáng 13-7
Những mảng tường loang lổ, ám đen sau chuyến ghé thăm của "bà hỏa" vào sáng 13-7
4 người trong một gia đình gồm bố mẹ cùng 2 con đã tử vong thương tâm sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 205 đường Xuân Đỉnh.
4 người trong một gia đình gồm bố mẹ cùng 2 con đã tử vong thương tâm sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 205 đường Xuân Đỉnh.

Phải gần 1 giờ đồng hồ sau đó, đám cháy mới được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn, đáng tiếc là toàn bộ 4 nạn nhân bên trong căn nhà đều đã tử vong và nguyên nhân là do ngạt khói.

Qua điều tra của lực lượng chức năng sau đó, nguyên nhân gây ra vụ cháy đến từ việc các nạn nhân cắm sạc bình điện xe máy điện ở tầng 1 qua đêm dẫn đến chập điện khiến ngọn lửa bùng lên.

Cùng với đó, các lối ra vào chính ở tầng 1 và tầng thượng đều được các nạn nhân khóa chặt nên khi xảy ra cháy đã quá hoảng loạn, không thể tìm được khóa mở cửa để thoát ra ngoài dẫn tới dù đám cháy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn những hậu quả quá thảm khốc.

Hai lối thoát chính của ngôi nhà đều được khóa chặt để chống trộm nhưng khi đám cháy xảy ra, sự an toàn đó lại tước đi cơ hội thoát khỏi vụ cháy của chính các nạn nhân.
Hai lối thoát chính của ngôi nhà đều được khóa chặt để chống trộm nhưng khi đám cháy xảy ra, sự an toàn đó lại tước đi cơ hội thoát khỏi vụ cháy của chính các nạn nhân.

Vụ tiếp theo cũng với những đặc điểm tương tự xảy ra vào khoảng 2h ngày 19-7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng một của ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 41 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhận được tin báo, phòng phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhưng cùng phải mất tới gần 1 giờ, lực lượng cứu hỏa mới khống chế hoàn toàn được đám cháy. 

Trong số 3 người mắc kẹt bên trong chỉ có duy nhất cháu tên Lê Thanh Ngân (17 tuổi) được cứu sống, hai nạn nhân còn lại là cụ bà tên Ngọc (80 tuổi) và người phụ nữ tên Thúy (49 tuổi, con gái bà Ngọc) đều tử vong.

Ngọn lửa kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 2 người trong đêm 19-7
Ngọn lửa kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 2 người trong đêm 19-7

Cô Dương Thị Nga (hàng xóm gần nhà các nạn nhân) vẫn cảm thấy rất đau xót khi nhớ lại giây phút chứng kiến các nạn nhân kêu cứu sau song sắt chuồng cọp: 

“Khoảng 2h sáng, cô đang ở trong nhà thì nghe thấy kêu thét thất thanh ở bên ngoài. Khi mở cửa nhìn ra, cô chứng kiến ngọn lửa dữ dội đang bao trùm ngôi nhà số 48. Phát hiện cánh tay thò ra ngoài chỗ khung chuồng cọp kêu cứu nên cô cùng mọi người liền hắt nước vào đó và cố gắng giải cứu nhưng không được do chuồng cọp được hàn quá chắc chắn".

Cô Dương Thị Nga, người dân sinh sống trong ngõ 41 Phố Vọng.
Cô Dương Thị Nga, người dân sinh sống trong ngõ 41 Phố Vọng.

Lực lượng cứu hỏa cùng có mặt rất nhanh chỉ sau khoảng 15 phút nhưng ngõ 41 nhỏ khiến xe chỉ có thể dừng lại ngoài đường. Các chiến sĩ buộc phải dùng bình cứu hỏa và nối vòi dài đến hàng trăm mét tới hiện trường vụ cháy nên mất rất nhiều thời gian.

“Mất khoảng 1 tiếng sau, mẹ con cô Mai mới được đưa ra ngoài, nhưng do vết thương nặng nên mẹ con cô ấy được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn thi thể cụ Ngọc và chị Thủy được phát hiện trên tầng 4. Lực lượng chức năng phải đưa thi thể qua khe chuồng cọp ở tầng 3 rồi thông qua nhà hàng xóm đi xuống”, bà Nga bàng hoàng kể lại.

1 tháng sau vụ cháy thương tâm, ngôi nhà số 48 ngõ 41 Phố Vọng đang được tu sửa.
1 tháng sau vụ cháy thương tâm, ngôi nhà số 48 ngõ 41 Phố Vọng đang được tu sửa.

Lý giải nguyên nhân vì sao đám cháy nhỏ lại gây ra thiệt hại lớn, đại diện lực lượng cảnh sát PCCC cho biết ngôi nhà bị cháy thuộc dạng nhà ống, diện tích mỗi sàn 60 m2, tầng một kinh doanh hàng tạp hóa, các tầng còn lại để ở.

Cầu thang các tầng đều chứa rất nhiều vật dụng nên khi cháy lửa lan rất nhanh từ tần một lên tầng bốn. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nên lực lượng cứu hỏa mất khá nhiều thời gian để triển khai được người và phương tiện tới hiện trường. Mặt khác, ở các tầng phía trước của ngôi nhà đều có lồng sắt nên công tác cứu hộ cứu nạn, thoát hiểm gặp nhiều khó khăn.

Chuồng cọp trong ngõ sâu

Có một hiện thực rất nguy hiểm đang tồn tại hiện nay tại Hà Nội, đang có quá nhiều khu vực dân cư với mật độ dân số lớn. Sự gia tăng dân số kéo theo không gian sống hạn hẹp đã thúc đẩy người dân cơi nới khiến hành lang an toàn cháy nổ giữa các hộ dân cư bị thu hẹp dần. 

Cùng với đó là vô số “chuồng cọp” kiên cố được người dân tạo ra do mối lo trộm cắp mà tuyệt nhiên quên đi rằng mỗi gia đình cần ít nhất 1 lối thoát hiểm để phòng cháy nổ không may xảy ra.

Các xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 Hà Nội
Các xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 Hà Nội
Bộ dụng cụ cứu hỏa cá nhân này cực kỳ hữu hiệu với các vụ hỏa hoạn xảy ra ở địa hình phức tạp nhất là ở khu vực ngõ hẻm nhỏ.
Bộ dụng cụ cứu hỏa cá nhân này cực kỳ hữu hiệu  với các vụ hỏa hoạn xảy ra ở địa hình phức tạp nhất là ở khu vực ngõ hẻm nhỏ.

Những tồn tại này là một trong những nguy cơ cao dẫn đến hỏa hoạn nhanh chóng lây lan sang các nhà lân cận bởi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với phương tiện như xe cứu hỏa gần như 100% không thể tiếp cận hiện trường.

Thông thường, hầu hết các vụ cháy khi được thông báo tới lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thì đều đã bùng lên quá to. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh nhất cũng phải mất 15 phút để triển khai. Nếu gặp phải những đám cháy sâu trong ngõ như tại Xuân Đỉnh, phương tiện chữa cháy hiệu quả nhất là vòi rồng không thể sử dụng được mà bắt buộc phải sử dụng bình chữa cháy xách tay, máy bơm nhỏ và nối vòi. 

Tuy nhiên biện pháp này làm giảm khả năng dập tắt đám cháy nhưng làm tăng nguy cơ tử vong nếu có nạn nhân mắc kẹt bên trong. Đây thực sự là thực trạng chung đáng lo ngại đang diễn ra phổ biến ở khắp nơi trên cả nước.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 cho biết: “Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phụ trách khu vực địa bàn được đánh giá là phức tạp với dân số đông, thêm vào đó là khu dân cư nằm trong ngõ sâu, nhỏ hẹp. Điều này làm giảm khả năng triển khai chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi không may có đám cháy xảy ra. Chính bởi vậy, chúng tôi xác định việc phòng cháy là nhiệm vụ quan trọng nhưng đi cùng với đó là việc tập trung tuyên truyền nâng cao kỹ năng sống, tuyên truyền  ý thức phòng ngừa sẽ là cách tốt nhất giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2) chia sẻ về nguyên nhân gây ra các vụ cháy gần đây.
Đại tá Nguyễn Trường Sơn (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2) chia sẻ về nguyên nhân gây ra các vụ cháy gần đây.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn cũng chia sẻ, nguyên nhân gây tử vong trong hầu hết các vụ hỏa hoạn đều do ngạt khói. Khi xảy ra hỏa hoạn người dân cần phải bình tĩnh bịt mũi thoát khỏi đám cháy theo cách khom thấp người nhất có thể. Trong trường hợp không thể thoát khỏi đám cháy thì  nhanh chóng vào phòng gần nhất đóng kín cửa lại, đồng thời bịt các khe cửa không để khói lọt vào phòng. Để ngăn khói xộc vào trong phòng, mỗi gia đình cần trang bị 2 cuộn băng dính bản to để ngay trong phòng, nơi dễ lấy nhất.

Khi xảy ra hỏa hoạn, dùng băng dính dán các khe cửa lại và nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa theo số 114,  cần nói rõ địa chỉ nơi xảy hỏa hoạn, số tầng đang bị mắc kẹt để lực lượng cứu nạn tiếp cận nhanh nhất. Khi áp dụng biện pháp này, các thành viên trong gia đình có thể ở trong căn phòng ít nhất 1 giờ đồng hồ, đợi lực lượng cứu hỏa đến giải cứu.

"Đón đọc bài 3: Sống chung với lũ".

Nhóm PV

Các tin khác

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

“Việt Nam thành công không chỉ vì đạt được thành tựu đáng chú ý, mà còn vì đã tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia”, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ. Còn với Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, trong 30 năm qua, mỗi lần ông đến Việt Nam đều cảm nhận sự đổi thay và tiến bộ rõ rệt...