Giải báo chí về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Hy vọng có nhiều tác phẩm đặc sắc

Ngày 17 tháng 5 vừa qua, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019-2020. Đây là hoạt động văn hóa quan trọng và ý nghĩa của Bộ Công an hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020).

Đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" là một mảng đề tài quan trọng không chỉ trong lĩnh vực báo chí mà đã từng được Bộ Công an và Hội Nhà văn kết hợp tổ chức rất thành công nhiều cuộc thi sáng tác văn học. Các cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các nhà văn, những cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước nhằm tìm kiếm các tác phẩm văn học đỉnh cao viết về đề tài an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Thông qua các tác phẩm văn học để tái hiện sinh động khí thế cách mạng của tầng lớp nhân dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần làm nên những chiến công, thành tích, xây dựng hình tượng cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND. Các cuộc thi văn học đã góp phần hình thành nên diện mạo của một dòng văn học đi sâu về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" trong dòng chảy chung của văn học nước nhà, như "Đêm yên tĩnh" của nhà văn Hữu Mai, "San Cha Chải" của nhà văn Ma Văn Kháng, "Yêu tinh" của nhà văn Hồ Phương, "Bên kia cổng trời" của nhà văn Ngôn Vĩnh", "Đội Công an số 6" của nhà văn Văn Phan, "Phạm Xuân Ẩn tên người như cuộc đời" của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, "Một thế giới không có đàn bà" của Bùi Anh Tấn, "Hoa bay" của Chu Thanh Hương, "Sát thủ online" của Nguyễn Xuân Thủy, "Bão ngầm" của Đào Trung Hiếu… đã khắc họa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và các tác giả đoạt giải cao cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2013-2015.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và các tác giả đoạt giải cao cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2013-2015.

Song song với lĩnh vực văn học, báo chí với đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" là một trong những chủ đề hấp dẫn để các tác giả đi sâu vào khai thác nhằm có được những tác phẩm thông tấn báo chí chân thực và sinh động phản ánh về công cuộc bảo vệ đất nước và bình yên cuộc sống cho người dân Việt Nam trên dải đất hình chữ S.

Trong những năm qua, cuộc thi báo chí với chủ đề này đã được Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công. Những cuộc thi đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp, những nhà báo không chuyên trong và ngoài lực lượng CAND và cả những người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Gần đây nhất có thể kể đến cuộc thi giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"giai đoạn 2013- 2015. Ở cuộc thi này, Ban tổ chức đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm dự thi gồm các tác phẩm báo in, phát thanh, truyền hình và kết quả đã có 35 tác phẩm đoạt giải cao.

Cuộc thi giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2019-2020 do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND, thêm lần nữa khẳng định vị trí, vai trò của báo chí là cầu nối quan trọng giữa lực lượng CAND với nhân dân.

Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận, tôn vinh, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Các tác phẩm tham dự cuộc thi gồm các thể loại báo in, báo phát thanh, truyền hình và báo điện tử sẽ bám sát phản ánh, thể hiện đậm nét truyền thống của lực lượng CAND, về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ với CAND, đồng thời thể hiện những tình cảm cao đẹp, thành tích, đóng góp cao cả trong chiến đấu và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ Công an trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Báo chí sẽ là chiếc cầu nối nhằm lan tỏa trong cộng đồng những câu chuyện đẹp về thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sự đóng góp tích cực và mối quan hệ gắn bó mật thiết của các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân với CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự. Cuộc thi cũng đặc biệt khuyến khích các tác phẩm phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực. Ngoài ra quan tâm tới các tác phẩm phản ánh những kết quả từ việc đổi mới trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của CAND và hiệu quả bước đầu việc bố trí Công an xã chính quy.

Cuộc thi giải báo chí lần này hi vọng sẽ tôn vinh được nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam trong  nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Trong thành tích, nỗ lực của lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước. Những chiến công vẻ vang, hi sinh to lớn của lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên cuộc sống của nhân dân cũng luôn được báo chí phát hiện và tuyên truyền, cổ vũ động viên.

Bởi vậy, cuộc thi lần này góp phần quan trọng trong việc ghi nhận, tôn vinh, khuyến khích những người làm báo cùng mọi tầng lớp nhân dân viết, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Vấn đề thông tin báo chí hiện nay đang được đặt lên hàng đầu, tác động rất sâu sắc đến kinh tế - xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân" (Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức giải).

"Lực lượng báo chí - truyền thông và lực lượng CAND có mối quan hệ hợp tác, phối hợp gắn bó. Cả hai lực lượng cùng có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân. Những năm gần đây, giải báo chí với chủ đề "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, các cấp hội, đông đảo nhà báo hội viên trong và ngoài lực lượng CAND.

Những mùa giải vừa qua, ban tổ chức đã nhận được hàng nghìn bài tham gia dự thi. Số lượng và chất lượng các bài dự thi đã cho thấy giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" là một trong những giải báo chí ở quy mô toàn quốc, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò quan trọng và hiệu quả to lớn của báo chí trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước" (Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức giải).

"Chúng tôi đồng tình, hưởng ứng với cuộc thi quan trọng và nội dung phong phú, ý nghĩa, thiết thực này và rất tâm đắc với chủ đề của cuộc thi giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống". Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với Ban Tổ chức cuộc thi; xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng ở cả 4 loại hình báo chí của đài là phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phóng viên của đài tham gia giải" (Nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam).

Nghệ Văn

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.