Hồi hương

Đêm Cư Jút thổn thức trầm mặc, gió từ miền biên viễn tràn về se lạnh. Tấm tôn che tạm sau nhà ông Vương Văn Long rung lắc liên hồi lách cách. Vợ chồng ông vẫn chưa ngủ, đôi mắt rưng rưng. Một quyết định sai lầm đã đẩy cả 3 thế hệ vào cảnh khốn khó, mất sạch gia tài sau những tháng ngày đày đọa nơi đất khách...

Ảo vọng giàu sang nơi bên kia biên giới

Hôm nay, ngày hạnh phúc nhất của đại gia đình ông Vương Văn Long (sinh năm 1977, trú tại thôn 19, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Niềm vui vỡ òa bắt đầu từ những giọt nước mắt muộn màng, rơi lặng lẽ trên từng gương mặt hốc hác, thất thần.

Nắm chặt bàn tay Trung tá Nguyễn Trung Hữu, Trưởng Công an huyện Cư Jút, ông Vương Văn Long tỏ rõ sự ăn năn. Vì mộng giàu sang, gia đình ông đã bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục bán sạch gia tài để sang Thái Lan "xin tị nạn". Họ đem theo niềm tin mãnh liệt sẽ được các "tổ chức quốc tế" lo cho đi định cư ở "nước thứ 3" đó là Hoa Kỳ.

hoi huong 1.jpg -0
Từ ngày gia đình ông Vương Văn Long hồi hương, được Công an huyện Cư Jút và chính quyền địa phương thường xuyên tới thăm hỏi, hỗ trợ.

Nhưng không, tới thủ đô Bangkok, 12 người, 3 thế hệ của gia đình ông Long phải sống trong căn phòng thuê chật chội, hôi hám. Khi ảo vọng giàu sang vụt qua, cha con ông Long sực tỉnh ngộ. Tháng ngày đằng đẵng, 12 con người, già trẻ, lớn bé, sơ sinh, phải sống trong cảnh chui lủi, tủi khổ, thấp thỏm lo sợ giữa khu ổ chuột được che lấp bởi ánh hào quang của những tòa nhà chọc trời. Họ bị những kẻ buôn người, "cơ hội chính trị" chăn dắt, khống chế thể xác, thao túng tâm lý, sống mòn mỏi, không lối thoát…

Vài dòng tin nhắn tưởng chừng vu vơ, vô hại nhưng lại khởi đầu cho những tháng ngày lưu lạc của đại gia đình ông Vương Văn Long. Một ngày giữa tháng 6/2023, có người lạ kết bạn làm quen với ông Long qua mạng xã hội Facebook. Người này giới thiệu là công dân Việt Nam, đang sống ở thủ đô Bangkok. Ban đầu, ông Long coi đó chỉ là những lời thăm hỏi xã giao. Không lâu sau, người đàn ông 47 tuổi, chỉ quen với cảnh đồng áng nặng nhọc bị cuốn vào các nội dung đầy kích thích, tò mò về sự giàu sang dưới sự dẫn dắt có chủ đích của người lạ nơi bên kia biên giới.

Một ngày nọ, sau bữa cơm chiều, ông Long triệu tập các con về họp gia đình. Với niềm tin rằng đồng hương ở Thái Lan đã "mở cửa" cho gia đình mình tiến thẳng tới sự giàu sang, ông Long trịnh trọng tuyên bố đầy bí hiểm: "Chúng ta sẽ sang Thái Lan. Những người bạn tốt đang giúp gia đình ta tới Hoa Kỳ định cư. Từ nay không làm gì nữa! Bà Tăng, thằng Cường, thằng Phình, gọi ngay người tới bán đất, bán rẫy. Bán luôn cả căn nhà ọp ẹp này...".

Bà Hoàng Thị Tăng (vợ ông Long), anh Vương Văn Cường (con trai đầu), Vương Văn Phình (con trai thứ) và các con dâu của gia đình ông Long ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu cha đang nói gì. Ông Long tự tin nói tiếp: "Cuộc sống giàu sang đang chờ chúng ta. Những anh em đồng hương tốt hằng ngày đang đợi ta ở bên kia biên giới. Sang đó, không cần phải làm gì nữa".

Cả nhà bán tin bán nghi. Ông Long giơ chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn hấp dẫn của kẻ lạ mặt lên cao, nói: "Đây này! Người ta đang chờ mình rồi. Đi nhanh lên, chậm là hết cơ hội đổi đời… có biết không...". Từ đó, ngày nào vợ chồng ông Long cũng gạn hỏi gia đình các con đã bán được nhà cửa chưa? Họ trả giá thế nào? Bán rẻ cũng được, miễn là có tiền để được đi ngay trong đợt này.

Trước sự hối thúc dồn dập của kẻ "bên kia biên giới", gia đình ông Vương Văn Long cùng các con đã bán tháo toàn bộ gia tài với giá 1,2 tỷ đồng. Tháng 11/2023, theo hướng dẫn của "Việt kiều Thái", đại gia đình ông Long gồm 11 người (trong đó vợ anh Cường đang mang thai), thuê xe từ quê nhà ra tỉnh Hà Tĩnh rồi ngược lên miền biên giới, làm các thủ tục để xuất cảnh sang Thái Lan dưới hình thức đi du lịch.

Tới Bangkok (Thái Lan), họ được người quen qua mạng xã hội tới săn đón với cử chỉ đầy ân cần nhưng vẫn lộ rõ sự giả tạo, dối trá, nếu đủ tỉnh táo sẽ nhận ra. Chỉ về phía những tòa nhà chọc trời, hắn nói mai mốt gia đình ông Long cũng sẽ được sống trong tòa nhà sang trọng như thế. Điều này khiến gia đình ông vui sướng ngộ nhận, nghĩ rằng mình đã bước một chân tới viễn cảnh sung sướng.

Chiếc xe chở gia đình họ vẫn chạy bon bon trên đường, xa dần trung tâm Bangkok. Khi những tòa nhà cao tầng khuất xa thì các khu ổ chuột hiện ra. 12 người đến từ xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, Đắk Nông được kẻ "chăn dắt" đưa tới thuê một phòng trọ rộng vài chục mét vuông với giá khoảng 6 triệu đồng tiền Việt Nam trong khu ổ chuột ấy, kèm theo lời trấn an: "Ở tạm đây một thời gian trong khi chờ các tổ chức quốc tế đề nghị chính phủ Hoa Kỳ cho sang định cư". Trong khu ổ chuột, nhiều người Việt Nam cũng đang sống lay lắt, vật vờ để được định cư "ở nước thứ ba" theo lời hứa của những kẻ quen qua mạng xã hội chỉ đường vượt biên tới đây.

Tiền hết, kẻ lừa đảo hiện hình

Một tuần, hai tuần... 12 thành viên đem mộng giàu sang phải sống chui lủi trong căn phòng trọ chật chội, hôi hám. Công việc duy nhất họ phải làm là liên tục mở hầu bao, đưa tiền theo yêu cầu của kẻ ông Long quen qua mạng. Lý do người này đưa ra là để "chạy" cho các tổ chức quốc tế sớm can thiệp để gia đình ông được sang Hoa Kỳ định cư.

Một tháng… hai tháng... "Đồng hương tốt" vẫn nhiệt tình qua lại. Mỗi lần "ra tiền", vợ chồng ông Long chỉ nhận được những lời hứa hẹn hão huyền. Trong khu ổ chuột, cuộc sống thực chất của những con người vượt biên từ Việt Nam tìm kiếm sự giàu sang theo lời hứa của "Việt kiều Thái" chẳng khác gì bị giam lỏng. Cứ 3 ngày họ được cử một thành viên ra khỏi phòng trọ đi chợ một lần kèm theo điều kiện phải hết sức kín đáo nếu không muốn bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ.

hoi huong 3.jpg -1
Gia đình ông Vương Văn Long trở về trong sự bao dung của quê hương.

Chỉ sau vài tháng, số tiền có được do bán nhà cửa ở Việt Nam chảy dần vào vô vàn lý do mà "Việt kiều Thái" đưa ra. Khi gia đình ông Long cạn tiền, "người bạn tốt" hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo. Hắn trơ trẽn trở mặt, coi gia đình ông Long như người chưa từng quen biết. Mọi lời cầu cứu lạc lõng nơi đất khách đều bị phớt lờ.

Khi biết gia đình ông Long muốn trở về Việt Nam, đối tượng này lập tức gặp gỡ, hù dọa. Hắn đưa ra luận điệu xuyên tạc, tráo trở, rằng về Việt Nam sẽ bị Công an bắt bớ, đánh đập và bỏ tù. Hắn khống chế, thao túng tâm lý khiến cho gia đình ông Long và không ít nạn nhân khác là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trót nghe theo chúng vượt biên sang Thái Lan kinh hãi, nhiều người không dám hồi hương.

Không chịu được cảnh khổ cực, mất hết tự do, nhất là khi nhận ra mình đã bị lừa, tháng 4/2024, gia đình ông Long quyết định hồi hương. "Nếu có chết tôi cũng xin được chết ở quê nhà. Sống chui lủi nhục quá!", ông Long tỉnh ngộ, đanh thép nói. Với quyết tâm đó, được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, 7 người trong gia đình ông đã trở về tới quê nhà Đắk Nông.

Thế nhưng, 5 người của gia đình con trai đầu vẫn bị mắc kẹt tại Thái Lan. Nguyên nhân là khi đi, con dâu của ông Long đang mang bầu và sinh con tại Thái Lan. Cháu bé sơ sinh, không có giấy tờ tùy thân nên không đủ điều kiện để hồi hương. "Vợ chồng tôi rất ân hận khi nghe kẻ xấu xúi giục rời bỏ quê hương, đẩy con cháu vào cảnh khốn khó, gia đình ly tán, sống chui lủi ở nơi xứ người. Nguyện vọng đau đáu của gia đình tôi là mong muốn các cấp chính quyền và lực lượng Công an tạo điều kiện hỗ trợ để con cháu được về quê hương đoàn tụ, sửa sai và làm lại cuộc đời", bà Hoàng Thị Tăng, vợ ông Long buồn bã nói với đoàn công tác Công an huyện Cư Jút khi tới nhà thăm hỏi, động viên.

Rồi những ngày buồn đằng đẵng cũng qua, niềm vui vỡ òa đã tới. Mới đây, được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, 5 thành viên gia đình con trai đầu ông Long là anh Vương Văn Cường (sinh năm 1996) đã được hồi hương. Trong sự bao dung của anh em dòng họ, các cấp chính quyền và lực lượng Công an ở quê nhà, cặp vợ chồng trẻ bàng hoàng, không thể tin được những gì họ đã trải qua. Đó thực sự là một cơn ác mộng.

"Trở về quê hương với đôi bàn tay trắng, cha con chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Cũng may là anh em dòng họ, bà con chòm xóm, nhất là chính quyền, đoàn thể và lực lượng Công an… không ai bỏ rơi, xa lánh gia đình chúng tôi!..", ông Vương Văn Long thay mặt gia đình nói trong xúc động.

Khắc Lịch

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.