Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Công an trên sân khấu chuyên nghiệp

Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” đã khép lại mùa thứ 5. Ở đó, khán giả được sống lại với những hoài niệm về quá khứ, nhìn thấy những góc khuất trong cuộc sống chiến đấu của người chiến sĩ CAND giữa thời bình. Ở đó, có đủ những hỷ, nộ, ái, ố của những cuộc đời, những con người. Một liên hoan lắng đọng với rất nhiều cảm xúc.

Nhà viết kịch Đăng Chương đánh giá: “Có thể nói, 25 tác phẩm tham dự liên hoan lần này là 25 mảnh ghép để tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về hình tượng người chiến sĩ CAND”.

Sức hút của đề tài CAND

Trải qua 13 ngày sôi nổi từ 25/6 đến 7/7, liên hoan đã quy tụ 25 vở diễn thuộc nhiều loại hình sân khấu như kịch nói, chèo, cải lương..., trong đó có 15 vở kịch nói, 4 vở chèo và 2 vở cải lương. Đáng chú ý, có 2 kịch bản được sáng tác bởi chính cán bộ chiến sĩ Công an và 7 kịch bản được hình thành tại các trại sáng tác do Bộ Công an tổ chức, bám sát chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống”.

Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Công an trên sân khấu chuyên nghiệp -0
Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho các diễn viên dự liên hoan nghệ thuật.

Nhạc sĩ Trọng Đài - thành viên Hội đồng giám khảo đánh giá: Đây là một mùa liên hoan thành công với 25 vở diễn, có chủ đề rõ ràng, đa dạng về thể loại từ chèo, cải lương, ca kịch, dân ca, quy tụ cả các đơn vị công lập lẫn tư nhân. Điều này cho thấy sức hút của đề tài CAND đối với sân khấu.

“Có thể nói, đây là một liên hoan lý thú tổng hợp đủ các loại hình nghệ thuật. Nhiều vở diễn chất lượng nghệ thuật tốt - điều đó cho thấy sự dụng công của các nghệ sĩ bởi đề tài Công an mà chỉ phản ánh đơn thuần sẽ không thể hấp dẫn. Họ đi vào những góc khuất đời thường, những bi kịch gia đình, khai thác ở khía cạnh con người rất nhân văn.

Những người chiến sĩ quá bận rộn công việc, đôi khi họ phải đánh đổi rất lớn khi không có thời gian nuôi dạy con cái, trớ trêu thay con lại bị vướng vào vòng lao lý. Họ phải đối diện với điều đó như thế nào? Hay, mảng đề tài về an ninh mạng và y khoa cũng rất phong phú, cho thấy nhiều góc nhìn về cuộc sống chiến đấu, lao động của các chiến sĩ CAND.

Tôi ấn tượng với Đoàn Cải lương Tuy Hòa khi họ dựng vở về bà Nguyễn Thị Lợi - chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Lê Tri Kỷ, cách dàn dựng giản dị mà hiệu quả, hiệu ứng âm thanh ánh sáng rất tốt, các diễn viên tròn vai. Ở mảng kịch nói, sân khấu tư nhân như sân khấu Hồng Vân, sân khấu Minh Nhí mang đến những vở diễn hấp dẫn, các tác phẩm được dàn dựng chỉn chu, đa dạng đề tài, đi sâu vào tâm lý nhân vật”.

Tiến sĩ, nhà viết kịch Đăng Chương đánh giá: “Có thể nói, 25 tác phẩm tham dự liên hoan lần này là 25 mảnh ghép để tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về hình tượng người chiến sĩ CAND. Bức tranh ấy mang dấu ấn lịch sử bởi đã kể cho chúng ta những câu chuyện về người chiến sĩ Công an từ khi đất nước vừa giành được độc lập, trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Bức tranh ấy đa sắc màu, bởi ở đó khắc họa đậm nét nhiều góc cạnh, nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ, nhiều thách thức, khó khăn, nhiều góc khuất cuộc đời đã và đang đè nặng lên đôi vai của người chiến sĩ CAND.

Trong sâu thẳm của bức tranh đó còn có các giá trị nhân văn, các giá trị ấy dẫn dắt người xem cảm nhận, chiêm nghiệm, thanh lọc tâm hồn để sống hướng thiện, làm những điều tốt đẹp, xóa bỏ những thứ xấu xa, cùng nhau xây dựng một xã hội hạnh phúc, văn minh. Sự lấp lánh và sáng trong của bức tranh này là tạo được cảm xúc mãnh liệt đối với khán giả bằng hình tượng người chiến sĩ CAND. Hình tượng ấy chứa đựng hạnh phúc, đắng cay, niềm vui, nỗi buồn, ý chí, nghị lực, khát vọng, yêu thương, gian khổ, khó khăn, vinh quang, trách nhiệm, trăn trở, suy tư, tài năng, bản lĩnh... và bao trùm lên tất cả là đức hy sinh. Hy sinh vì nhân dân, vì đất nước”.

Làm thế nào để đưa các vở diễn đến gần với công chúng?

Mặc dù liên hoan đã được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, liên hoan vẫn còn một số hạn chế. Đó là sự thiếu vắng các tác phẩm soi về quá khứ, mảng đề tài này chỉ có duy nhất tác phẩm “Người thứ 3” của Nhà hát Kịch CAND. Ngoài ra, có những tác phẩm sa đà, khai thác quá nhiều về tội phạm. Một số vở diễn thiếu tính chân thật, hư cấu quá đà nên thiếu hơi thở của đời sống.

“Theo tôi nghĩ, lực lượng sáng tạo nghệ thuật sân khấu mới hiểu về người chiến sĩ Công an ở hình thức bên ngoài, ở những thông tin mà các cơ quan truyền thông đưa tin hằng ngày, chưa hiểu được hạt nhân, bản chất, những khó khăn gian khổ hy sinh, những sâu thẳm bên trong đã trở thành máu thịt của chiến sĩ Công an” - nhà viết kịch Đăng Chương đánh giá.

Hình tượng đẹp về người chiến sĩ Công an trên sân khấu chuyên nghiệp -1
Cảnh trong vở "Người thứ 3" của Nhà hát Kịch CAND.

Theo nhạc sĩ Trọng Đài, điều quan trọng là làm thế nào để khán giả có thể tiếp cận các vở diễn, từ đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND trong cộng đồng. Đây là vấn đề sống còn của sân khấu - làm thế nào để có khán giả? Các tác phẩm sân khấu phải có đời sống thay vì “đắp chiếu” sau mỗi kỳ thi.

Ông nói: “Tôi nghĩ, khi xây dựng các vở diễn, các nhà hát đều có ý tưởng tiếp cận khán giả lâu dài chứ không phải chỉ làm để đi thi, vì nhiều vở diễn khai thác đề tài này khá hấp dẫn, họ chú trọng yếu tố hấp dẫn để thu hút khán giả như sân khấu Hồng Vân, sân khấu Minh Nhí... Sân khấu miền Bắc chỉn chu, nghiêm cẩn hơn nhưng lại sâu sắc và có những góc nhìn nhân văn, nếu có kế hoạch, lịch diễn chắc sẽ thu hút khán giả”.

Thực tế, thời gian qua, có những vở diễn đã được đỏ đèn ở các nhà hát như vở “Ngược chiều bình an” của Nhà hát Kịch Việt Nam, vở “Không gục ngã” của Nhà hát Kịch Quân đội, hay vở “Đối mặt” của Nhà hát Kịch Hà Nội... Tuy nhiên, nên có thêm những tuần lễ kịch CAND tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sau kỳ liên hoan để nối dài đời sống cho các vở diễn. Bởi, sân khấu phải đến được với khán giả để họ có thể hiểu hơn những góc khuất của cuộc sống lao động, chiến đấu của các chiến sĩ CAND, từ đó lan tỏa hình ảnh chiến sĩ CAND trong lòng công chúng. Đây mới chính là mục tiêu của các kỳ liên hoan.

Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V, năm 2025 trao 5 Huy chương Vàng cho 5 vở diễn: “Người thứ 3” (tác giả: Minh Anh; đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Kịch CAND; “Trời xanh nơi đáy vực” (tác giả: Trúc Ngân; đạo diễn: Nguyễn Hoàng Tùng) của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; “Không gục ngã” (tác giả: Nguyễn Đăng Chương; đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Kịch Quân đội; “Cuộc đoàn tụ của cảm xúc” (tác giả: Hoài Hương; đạo diễn: Lê Quốc Na) của Công ty TNHH Sân khấu Trương Hùng Minh; “Sấm dậy cửa Lạch Hới” (tác giả: Nguyễn Toàn Thắng; đạo diễn: NSND Nguyễn Toàn Thắng) của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn.

8 vở diễn đoạt Huy chương Bạc: “Con về với mẹ” (tác giả: Bùi Vũ Minh; đạo diễn: NSND Trần Hoài Thu) của Đoàn Nghệ thuật Chèo - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam; “Một cuộc chiến khác” (tác giả: Tống Phương Dung; đạo diễn: NSƯT Lê Nguyên Đạt) của Sân khấu Kịch Hồng Vân; “Nắng trong mắt bão” (tác giả: Nhà văn Chu Lai; đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai - NSND Trần Nhượng) của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; “Đối mặt” (tác giả: Trịnh Huyền; đạo diễn: NSND Tuấn Hải) của Nhà hát Kịch Hà Nội; “Bến sông trăng” (tác giả: Hồng Mặc Cát; đạo diễn: NSND Trương Hải Thọ) của Nhà hát Chèo Hưng Yên; “Vùng trời bình yên” (tác giả: Minh Hương; đạo diễn: NSND Vũ Tự Long) của Nhà hát Chèo Quân đội; “Đoạn kết” (tác giả: Lê Quý Hiền; đạo diễn: Đào Duy Anh) của Nhà hát Tuổi trẻ; “Ngược chiều bình an” (tác giả: Thiên Ân; đạo diễn: NSƯT Kiều Minh Hiếu) của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Linh Nguyễn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.