Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nằm rừng để “săn” tội phạm

Phải mất gần 4 tháng, các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên mới “cất được mẻ lưới” khủng, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ thành công “ông trùm” cùng 3 đồng phạm, thu giữ 34 bánh heroin (khoảng hơn 10 kg). Đây là một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tuồn hàng từ các lò sản xuất ma túy khét tiếng bên “Tam Giác Vàng” về Việt Nam.

Qua lời kể của trinh sát trực tiếp đánh án, hành trình “giăng lưới” tóm gọn đường dây buôn bán, vận chuyển “hàng trắng” này gặp muôn vàn khó khăn bởi địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và dưới sự điều hành của tên “trùm” ma mãnh, liều lĩnh.

Từ dấu hiệu bất minh

Khoảng đầu tháng 6/2024, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện tại địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nổi lên đối tượng Sùng A Thái (SN 1990, trú tại bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ) có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế, thời gian và các mối quan hệ. Sùng A Thái chỉ là một người lao động bình thường, nhà đông miệng ăn, có tới 6 người con đang tuổi lớn, lo cho chúng ăn, mặc, học hành cũng là rất cố gắng. Những tài sản mà Thái đang sở hữu không tương xứng với thu nhập của gia đình, vậy chúng đến từ đâu?

Bên cạnh đó, Thái có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng lạ mặt, trong đó nổi lên 3 đối tượng gồm: Chớ A Nhà (SN 1992) và Chớ A Vảng (SN 1996), cùng trú tại bản Hô Củng, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ và đối tượng Vàng A Bênh (SN 1986), trú tại bản Séo Mí, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Bọn chúng thường xuyên tụ tập, trao đổi, bàn bạc, vắng mặt dài ngày, đi sang các tỉnh lân cận không rõ mục đích.`

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nằm rừng để “săn” tội phạm -1
Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khen thưởng ban chuyên án.

Với thông tin được xác minh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ đã lựa chọn, chỉ đạo các trinh sát tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm, tập trung sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bố trí thâm nhập, tiếp cận đối tượng nhằm xác minh những biểu hiện nghi vấn.

Thượng tá Vàng A Chính, Trưởng Công an huyện Nậm Pồ cho biết: “Sùng A Thái là một đối tượng “cáo già” lọc lõi, từng vận chuyển trót lọt một số chuyến hàng cấm, nên thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, không bao giờ ra mặt trực tiếp để nhận và vận chuyển hàng. Thái thường thuê một nhóm đối tượng ở địa bàn huyện khác đi lên khu biên giới nhận và vận chuyển ma túy cho Thái. Nhận ma túy là một nhóm, vận chuyển ma túy là một nhóm khác, không biết nhau và cũng không biết gì hơn nhiệm vụ đã được Thái giao. Thủ đoạn đó đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án”.

Đêm 24/9/2024, tổ trinh sát phát hiện đối tượng Thái một mình đi xe máy BKS 25B1- 684.19 vượt hàng chục km lên bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ để gặp hai đối tượng Chớ A Nhà và Vàng A Bênh, tất cả đều bịt khẩu trang, thì thầm trao đổi và nhanh chóng giải tán. Đến trưa 25/9 các mũi trinh sát tiếp tục phát hiện Thái đi xe máy nhiều vòng tại khu vực bản Chăn Nuôi, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ một cách lén lút, quan sát và luôn chú ý mọi hoạt động xung quanh. Ban chuyên án đã xác định, sau khi nhận ba lô và tín hiệu của Thái, ngay trong đêm 24/9, hai đối tượng A Nhà và A Bênh đã đi bộ cả đêm đến biên giới Việt - Lào mua ma túy và vận chuyển về khu vực Thái chỉ định.

Những giây phút nghẹt thở

Với bản chất đa nghi, cảnh giác, Sùng A Thái chỉ đạo A Bênh và A Nhà không vận chuyển ma túy về nhà mà cất giấu, canh giữ ở trong rừng nhiều ngày để chờ thời cơ vận chuyển đi địa bàn khác. Hằng ngày Thái cho người mang cơm để tại vị trí bí mật cho các đối tượng. Sau 3 ngày ẩn nấp trong rừng, thấy tình hình vẫn yên ổn, Sùng A Thái chỉ đạo đối tượng A Nhà đi bộ xuyên đêm trong rừng, không soi đèn mà chỉ mò mẫm bằng ánh sáng le lói của trăng rừng.

Sau đó, đối tượng A Vảng và A Bênh vận chuyển 34 bánh heroin đi theo khe suối để đưa về khu vực đỉnh đồi trên bản Hô Củng, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ cất giấu, tiếp tục chờ thời cơ vận chuyển tiếp. Các tổ công tác tiếp tục bám sát mọi di biến động của Thái, Bênh, Vảng. Thấy dấu hiệu các đối tượng bắt đầu di chuyển, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng của Công an huyện Mường Nhé, Mường Chà, thị xã Mường Lay, Tủa Chùa, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động và tổ công tác số 2 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai thực hiện phương án vây bắt nhóm đối tượng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nằm rừng để “săn” tội phạm -0
Đối tượng Vàng A Bênh (giữa) cùng 34 bánh heroin sau khi bị bắt.

Đúng như nhận định của ban chuyên án, các mũi trinh sát phát hiện Sùng A Thái đi bộ mang theo ba lô, dao nhọn một mình đi vào rừng sâu. A Bênh, A Vảng đi lên nhà Thái lấy chiếc xe máy BKS 25B1-604.26 đi ra khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà để làm nhiệm vụ cảnh giới, hoa tiêu. Khoảng 10 giờ đêm 4/10, Bênh và Vảng đều đã ở khu vực hẹn chờ; Thái, Nhà đã vận chuyển 34 bánh heroin từ trên đỉnh đồi bản Hô Củng, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, đi bộ theo khe suối về tới quốc lộ.

Tại nơi hẹn nhau, Sùng A Thái chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng A Nhà, A Vảng sử dụng xe máy đi trước kiểm tra đường, cảnh giới, nếu an toàn sẽ gọi điện thông báo cho cho A Bênh sử dụng xe máy BKS 25B1-604.26 đi sau vận chuyển 34 bánh heroin. Lộ trình đi từ điểm tập kết xã Huổi Lèng qua xã Hừa Ngài, xã Pa Ham, xã Nậm Nèn của huyện Mường Chà đi lên huyện Tủa Chùa để tiếp tục vận chuyển bằng đường sông sang huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

2 giờ 45 phút ngày 5/10, ban chuyên án phát lệnh tấn công, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt hành động theo phương án. Tại khu vực bìa rừng thuộc thôn Háng Là, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên mưa mỗi lúc một nặng hạt, màn đêm đen kịt như bịt mắt. Bỗng, tiếng động cơ xe máy ầm ì xa xa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, trên con đường mòn phía trước xuất hiện một chiếc xe máy với 2 đối tượng, đi với vận tốc khá chậm, ngó nghiêng.

Nhận định đây là các đối tượng làm nhiệm vụ “tiêu đường”, tổ công tác nín thở, án binh bất động, khoảng 30 phút sau, tiếp tục xuất hiện chiếc xe máy khác. Đối tượng Vàng A Bênh chở theo 34 bánh heroin bon bon trên con đường mòn hiểm trở, vắng vẻ thì bất ngờ những bóng đen vụt ra như tia sét từ những bụi cây, tảng đá, quật hắn ngã sấp xuống đường.

Hiểm nguy không nản chí

Nhận được thông tin “kẻ vận chuyển” cùng toàn bộ số hàng đã sa lưới, lãnh đạo ban chuyên án dù vui mừng nhưng vẫn căng như dây đàn, chờ đợi thông tin về con “át chủ bài” Sùng A Thái. A Thái không đi theo vận chuyển hàng và cũng không ở nhà. Hắn thuê các đối tượng vận chuyển ma túy sang tỉnh Lai Châu với giá 50.000.000 đồng. Đến nơi, đảm bảo an toàn, các đối tượng sẽ gọi điện thông báo để Thái lên nhận. Khi các đối tượng di chuyển, Thái quay trở lại thị trấn tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên để thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm cùng cô bồ xinh đẹp. Thế nhưng, Sùng A Thái không ngờ, hắn không thoát khỏi vòng vây của ban chuyên án đã khép chặt. Tiếp theo, Công an tỉnh Điện Biên bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng có liên quan.

Thượng tá Đỗ Ngọc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh khẳng định: “Số lượng ma túy đó lọt ra ngoài xã hội hậu quả sẽ khôn lường. Ban chuyên án đã thành lập 12 tổ công tác chính thức và 2 tổ dự phòng thực hiện nhiệm vụ dọc tuyến đường mòn đi qua 4 huyện, dài gần 100 km. Cuộc đấu trí quả thật nghẹt thở, phức tạp, khó khăn bởi sự tinh ranh, lọc lõi của những đối tượng”.

Tâm sự với chúng tôi, một trinh sát trực tiếp tham gia chuyên án, pha thêm chút hài hước: “Điện Biên như một cô sơn nữ ngủ trong rừng, đẹp, nồng nàn nhưng cũng đầy hoang dại, đặc biệt vào mùa mưa, đường núi khúc khuỷu, hiểm trở, một bên tà luy dương, một bên vực sâu hun hút, trơn trượt. Tôi cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nằm rừng, quần áo ướt nhẹp, chịu đựng muỗi vắt cắn no, giấc ngủ chập chờn, bụng đói cồn cào, đối diện với các nguy cơ sinh tử như động vật có độc tấn công, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất chôn vùi nhưng vẫn kiên định hàng chục ngày không rời bỏ vị trí”.

Thượng tá Vàng A Chính cho biết: “Việc đảm bảo nhu yếu phẩm cho lực lượng là điều nan giải, vì tuyến đường đó “độc đạo”, ít người qua lại, nếu người lạ xuất hiện sẽ bị các đối tượng nghi ngờ, có thể phá hỏng chuyên án. Ngày một lần, ban chuyên án cử một nhóm trinh sát hóa trang đi bộ nhiều giờ đồng hồ để tiếp tế lương khô và nước cho các tổ công tác, tuy nhiên có những tổ không thể tiếp cận tiếp tế được do tai mắt của các đối tượng”.

Trường Long

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.