Góp phần đảm bảo an ninh từ xa cho ngày lễ trọng

Khi những người dân nô nức đổ về TP Hồ Chí Minh đón đại lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì ở nơi biên ải, có những CBCS Công an đang âm thầm phối hợp với lực lượng Biên phòng, Quân sự ngày đêm bám sát từng vạt rừng, thôn xóm, đường mòn, lối mở đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Các anh chính là những cán bộ Công an xã vùng biên…

1. Tôi đến xã biên giới Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vào buổi sớm ngày cuối tháng 4/2025. Dưới rừng cờ đỏ sao vàng dọc theo hai bên đường Quốc lộ 62 nối TP Tân An kéo dài đến tận biên giới đầy ắp không khí thiêng liêng, hào hùng của ngày chiến thắng đang lan tỏa đến từng nhà, từng ngõ, từng trái tim mỗi người dân nơi đây.

8 giờ sáng, trụ sở Công an xã Khánh Hưng rộn ràng tiếng cười nói, nhưng không phải của cán bộ chiến sĩ (CBCS), mà chỉ mình Trung tá Đặng Văn Bản cùng 3 đội viên an ninh cơ sở và 4-5 người dân đang vừa xách nước, vừa lau rửa sàn, tường nhà, bàn ghế…

Thấy có khách, Trung tá Bản giao lại việc dọn dẹp vệ sinh cho những người hỗ trợ rồi kéo tôi vào phòng trực ban, vừa đi, anh vừa giải thích: “Mai là đại lễ rồi nên các anh em phụ trách địa bàn tranh thủ đi nắm tình hình cơ sở, vài anh em khác phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Quân sự đi tuần tra ngoài đường phân định biên giới nên chỉ còn một mình tôi trực chiến tại đơn vị. Cũng may có 3 đội viên an ninh cơ sở đến hỗ trợ nên tuy hơi vất vả chút, nhưng từ sáng sớm đến giờ cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký xe gắn máy cho 2 người dân, giải quyết 4 trường hợp người dân đến đăng ký nhập hộ khẩu cho người thân, nhưng cả 4 trường hợp này đều không biết chữ nên anh em phải khai giúp các loại giấy tờ, hướng dẫn cho một người dân cách nhận biết thế nào là lừa đảo qua mạng…”.

Góp phần đảm bảo an ninh từ xa cho ngày lễ trọng -0
Lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới.

Theo lời Trung tá Bản, Khánh Hưng có đường biên giới dài 7,7km tiếp giáp với xã C Rúa, huyện S’Vây Chùm, tỉnh S’Vây Riêng, Vương quốc Campuchia. Địa hình tiếp giáp chủ yếu ruộng rẫy và những vạt rừng tràm rậm rạp và có một cây cầu Hữu nghị bắc qua con kênh 28 nơi có trạm Biên phòng Kênh 28 ngày đêm kiểm soát công tác xuất nhập cảnh của người dân và hỗ trợ người dân địa phương qua lại thăm thân, trao đổi nông sản… Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan, nhưng người dân Khánh Hưng vẫn hướng về đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; bởi đối với họ, đó là ngày lễ trọng đại, thiêng liêng, hào hùng, và cũng là dịp để thắp hương tri ân những người anh hùng đã hy sinh xương máu để mang lại hòa bình cho quê hương, đất nước…

Để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự thành công của ngày lễ lớn của đất nước, ngay sau khi nhận chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đầu tháng 3/2025, Công an xã đã triển khai nhiều phương án, phối hợp với Biên phòng, Quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động tấn công tội phạm các loại trên tuyến biên giới. Mặt khác, tăng cường công tác ngoại giao nhằm siết chặt mốt quan hệ hữu hảo với chính quyền, Cảnh sát cấp xã, huyện ở bên kia biên giới nhằm nắm chắc tình hình nội, ngoại biên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Cùng với đó, Công an xã cũng đã giao cho 27 đội viên an ninh cơ sở kiện toàn toàn bộ 27 tổ tự quản đã được xây dựng từ lâu và trực tiếp quản lý, hướng dẫn người dân trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Đối với Công an viên, thực hiện rà soát, phân loại, lập danh sách các đối tượng nghiện hút ma túy, đối tượng đang thụ án tù treo để quản lý, giáo dục; riêng các đối tượng mãn hạn tù thì hỗ trợ tìm việc làm và nếu ai có nhu cầu cũng như đủ điều kiện thì liên hệ ngân hàng Chính sách xã hội để họ được vay vốn làm ăn kiếm cuộc sống mới.

Góp phần đảm bảo an ninh từ xa cho ngày lễ trọng -0
Công an xã Hưng Điền A phối hợp với Trạm Biên phòng Bình Tứ lên đường tuần tra tuyến biên giới tiếp giáp với các xã Cham Long, Cham Pot và Ba Sắt của Campuchia.

Với sự quyết tâm cao, trong thời gian qua, CBCS trong Công an xã đã bắt quả tang Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 2006 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An khi đang vận chuyển 2 khẩu súng cùng 14 viên đạn không rõ nguồn gốc. Sau giám định xác định là súng công cụ hỗ trợ nên đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 34 triệu đồng với 2 hành vi là xuất nhập cảnh trái phép và mang trái phép công cụ hỗ trợ vào Việt Nam.

Cũng trong vụ việc này, còn lập hồ sơ đối với đối tượng Nguyễn Trọng Nguyên, ngụ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nhưng vì đối tượng này đang nằm trong diện truy nã của Công an tỉnh Nghệ An nên đã chuyển cho đơn vị này tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng trong thời gian vừa qua, Công an xã Khánh Hưng còn bắt đối tượng Nguyễn Thị Thải khi đang tàng trữ trái phép 0,383 gam ma túy tổng hợp. Đối tượng này cũng thường xuyên qua lại bên kia biên giới mua ma túy về bán lại cho đám con nghiện nên còn bị xử lý về hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Góp phần đảm bảo an ninh từ xa cho ngày lễ trọng -0
Súng do Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Trọng Nguyên định vận chuyển trái phép vào nội địa.

Hiện Công an xã Khánh Hưng đã lập danh sách để quản lý, giáo dục đối với 7 đối tượng đang chấp hành xong án phạt tù về hành vi đánh bạc, 1 đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, 12 đối tượng mãn hạn tù, 1 đối tượng sau cai nghiện, 6 đối tượng đang cai nghiện trong đó có 2 đang cai nghiện tại nhà và theo dõi 5 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Rời Khánh Hưng, tôi tiếp tục đến với xã biên giới Hưng Điền A để kịp thời gian tham dự chuyến tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới có sự phối hợp giữa Công an xã, Biên phòng, Quân sự và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Trên đường đi, Trung tá Nguyễn Khắc Vũ, Trưởng Công an xã tranh thủ khái quát cho tôi về địa hình, địa vật và những phương án đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Xác định vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và xuất nhập cảnh trái phép nguy cơ tiềm tàng gây mất an ninh và trật tự an toàn xã hội không chỉ trên tuyến biên giới, mà còn có thể gây ảnh hưởng sâu trong nội địa và các địa bàn lân cận nên ngay từ đầu tháng 3/2025, Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.

Mặt khác cũng đẩy mạnh mối quan hệ với chính quyền và Công an các xã Cham Long, Cham Pot, Ba Sắt của nước bạn để nắm thông tin nội, ngoại biên trên toàn tuyến biên giới kéo dài trên 4,7km nhằm dập tắt từ xa những âm mưu hoạt động tội phạm; trao đổi thông tin với các đơn vị bạn; phối hợp chặt chẽ với  lực lượng Biên phòng, Quân sự tăng thêm các chuyến tuần tra biên giới để chủ động phát hiện, tấn công tội phạm.

Góp phần đảm bảo an ninh từ xa cho ngày lễ trọng -0
Công an xã Khánh Hưng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Từ việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao tinh thần cảnh giác nên trong chuyến phối hợp với Biên phòng và Quân sự tuần tra biên giới vào đêm 27/4/2025 đã phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1971 tại tỉnh Nam Định đang đi tìm việc làm. Tuy nhiên qua thẩm tra, nắm được Hà vừa mãn hạn tù hôm trước, nhưng không về quê, mà thuê xe mô tô chạy dọc tuyến đường tuần tra biên giới từ tỉnh An Giang qua Đồng Tháp và điểm kết thúc là khu vực biên giới tỉnh Long An.

Nhận thấy lời khai và hành động của Hà có nhiều mâu thuẫn, đồng thời nắm được trước đây đối tượng còn bị phạt tù về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, xuất nhập cảnh trái phép… nên Công an xã Hưng Điền A đã tập trung tuyên truyền, động viên, giải thích hỗ trợ giúp đối tượng hiểu mà tránh tiếp tục rơi vào con đường lầm lạc, trở về quê hương hoặc những nơi có nhiều việc làm để mau chóng hòa nhập với cộng đồng.

Cũng trong thời gian này, qua công tác quản lý địa bàn, nắm được thông tin về việc anh Phạm Minh Luân là người địa phương bị các đối tượng lừa đảo qua mạng đưa sang Campuchia ép phải thực hiện các hoạt động gọi điện hoặc nhắn tin lừa chính người dân nước mình. Khi Luân không chịu thì bị tra tấn, đánh đập rồi nhốt vào căn phòng riêng không cho ăn, chỉ cho uống nước nhà vệ sinh. Ngay lập tức, Công an xã đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An sử dụng mối quan hệ hữu hảo nhờ Cảnh sát phía bạn hỗ trợ và đã giải cứu thành công đưa về gia đình.

Góp phần đảm bảo an ninh từ xa cho ngày lễ trọng -0
Hướng dẫn người dân cách nhận biết thế nào là lừa đảo qua mạng để bà con nắm được nhằm tránh bị rơi vào bẫy.

3. Nhằm không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ lớn 30/4, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An đã giao cho các Phòng nghiệp vụ và Công an các xã, đặc biệt là các xã biên giới phải tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Cụ thể, Công an các xã biên giới vừa siết chặt công tác quản lý cư trú để phân loại xem ai đến địa phương thăm thân, ai làm ăn buôn bán, ai có biểu hiện nghi vấn; rà soát lập danh sách những đối tượng từng có tiền án, tiền sự, tiếp tay cho buôn lậu, mãn hạn tù để quản lý, giáo dục, giúp đỡ; phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng, Quân sự và các đội viên an ninh cơ sở mỗi ngày tổ chức ít nhất một lượt tuần tra. Nếu phát hiện đối tượng tội phạm thì truy bắt; trường hợp nghi vấn hoặc đối tượng tội phạm định chạy thoát khỏi hiện trường thì thông báo cho các chốt phòng chống tội phạm triển khai biện pháp ngăn chặn, đồng thời trao đổi thông tin với các xã khác trên tuyến biên giới và xã có tuyến đường hướng về các tỉnh thành lân cận để bố trí chốt chặn hỗ trợ bắt tội phạm.

Các phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và Phòng Xuất nhập cảnh một mặt cử trinh sát nắm tình hình trên dọc tuyến biên giới, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ hữu hảo với các đơn vị chức năng ở biên giới phía Campuchia nắm chắc tình hình nội, ngoại biên để có kế hoạch chủ động ngăn chặn các băng nhóm vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và xuất nhập cảnh trái phép…

Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.