Giữ gìn hình ảnh đẹp về thành phố du lịch

Trung tá Lê Hữu Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Hạ Long) chia sẻ, Hạ Long không có băng ổ nhóm tội phạm hoạt động, 100% trọng án được khám phá. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của mỗi CBCS Công an Thành phố còn là những cố gắng của lực lượng Cảnh sát Hình sự.

Nằm bên bờ Vịnh Hạ Long, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang thay đổi từng ngày bởi hàng loạt dự án phát triển kinh kế, đô thị, du lịch, xứng đáng với tầm vóc của một thành thành phố hiện đại. 

Hạ Long mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chưa kể nơi đây có hàng nghìn công nhân lao động trong và ngoài nước tạm trú tại các khu công nghiệp, các công trình xây dựng và phục vụ ở khu du lịch, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh du lịch luôn là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi CBCS Công an TP Hạ Long phải nỗ lực thực hiện.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách

Đeo bám, bắt chẹt khách mua hải sản giá "khủng", "chặt chém" bữa ăn của khách, trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản của khách du lịch…là những hình ảnh từng gây nhức nhối, làm xấu môi trường du lịch ở Hạ Long. Nhưng từ khi Vịnh Hạ Long được phân cấp cho UBND TP Hạ Long quản lý, tình hình an ninh du lịch đã được cải thiện nhiều. Những hình ảnh không đẹp dần bị xóa bỏ, khách đến Hạ Long đã yên tâm hơn rất nhiều khi nạn trộm cắp, cướp giật, lừa đảo giảm mạnh. 

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hạ Long trao trả ví tiền cho công dân Trung Quốc đánh rơi.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hạ Long trao trả ví tiền cho công dân Trung Quốc đánh rơi.

Trung tá Lê Hữu Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Hạ Long) chia sẻ, Hạ Long không có băng ổ nhóm tội phạm hoạt động, 100% trọng án được khám phá. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của mỗi CBCS Công an Thành phố còn là những cố gắng của lực lượng Cảnh sát Hình sự.

 Không chỉ là thành phố du lịch, Hạ Long còn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh, nơi phức tạp về tình hình tội phạm trật tự xã hội, tội phạm sử dụng vũ khí "nóng", tội phạm kinh tế, môi trường. Áp lực về công tác đảm bảo ANTT và giữ gìn TTATXH cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tạo uy tín và vị thế của du lịch Quảng Ninh trong mắt bạn bè quốc tế đối với Công an TP Hạ Long luôn rất lớn.

Tuy nhiên, do có kế hoạch ngay từ đầu năm, Công an TP Hạ Long đã chủ động trong công tác, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, tập trung huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên gần như tất cả các vụ án trọng án, án về TTXH đều được điều tra, khám phá.

 Hạ Long vào ngày cuối tuần, lượng khách du lịch lên tới khoảng 1,5 vạn người, tập trung ở khu vực Cảng khách du lịch quốc tế Tuần Châu và các khu vui chơi, khu bãi tắm. Trên biển có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động, trong đó có 300 tàu chở khách theo tiếng và trên 200 tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.

Theo chia sẻ của Trung tá Lê Hữu Thắng thì người ở nơi khác về Hạ Long tạm trú nhiều, gây khó khăn cho công tác quản lý nhân, hộ khẩu. Người từ địa phương khác đến Hạ Long tạm trú phạm tội chiếm từ 30-40% và gia tăng vào mùa hè. Do lượng người quá đông nên đa số vụ việc trộm cắp xảy ra khi khách du lịch chen lấn xếp hàng.

Ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt về công tác đảm bảo ANTT cho Năm Du lịch quốc gia. Đây là trọng trách  đối với Công an TP Hạ Long và cũng là nhiệm vụ mà mỗi CBCS luôn hướng tới để mang lại hình ảnh du lịch Hạ Long luôn đẹp trong mắt du khách.

Nhằm phòng ngừa tội phạm, Đội Cảnh sát Hình sự đã đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, không để vụ việc xảy ra mới đi kiểm tra. Đội đã xây dựng kế hoạch riêng để đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật. Từ đầu năm 2018 đến nay đã triệt phá, bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản.

Chia sẻ với chúng tôi về những vất vả trong quá trình đấu tranh chuyên án, Trung tá Lê Hữu Thắng nói rằng, có những chuyên án đấu tranh với ổ nhóm trộm cắp, cướp giật, các trinh sát gần như phải "bám mặt đường" cả tháng tới vài tháng.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Đội Cảnh sát Hình sự xác lập 12 chuyên án, đấu tranh triệt phá cả 12 chuyên án, bắt giữ 20 đối tượng. Nổi bật nhất là triệt phá được 4 chuyên án tội phạm cướp giật, bắt 9 đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp tài sản. Lăn lộn nhiều ngày ở các cung đường có nguy cơ cao mà tội phạm cướp giật ra tay với nạn nhân, các trinh sát đã đem lại sự yên bình cho người dân và khách du lịch khi ra đường không còn nơm nớp lo sợ bị cướp nữa.

Điển hình là chuyên án bắt giữ cặp đôi Chu Ngọc Duy (SN 1989, trú tại  phường Hà Khánh, TP Hạ Long) và Phạm Thị Hà Trang (SN 1995, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) chuyên giả là cặp tình nhân, sử dụng xe máy gây ra 9 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long.

Duy và Trang là hai đối tượng nghiện ma túy đá, chúng cặp kè với nhau, thuê nhà ở tại phường Cao Xanh để đi cướp giật. Có tiền chúng về nhà mua ma túy, tiêu xài cá nhân, hết tiền lại ra đường "đánh võng" để tìm kiếm con mồi. Có khách du lịch đứng ở ven đường, tay xách túi, chúng áp sát và Trang ngồi sau nhanh tay cướp túi rồi bỏ chạy. Tuy chúng khai nhận gây ra 9 vụ cướp giật nhưng trên thực tế, số vụ chúng gây ra còn lớn hơn.

Công an TP Hạ Long cho đối tượng trộm cắp thực nghiệm hiện trường.
Công an TP Hạ Long cho đối tượng trộm cắp thực nghiệm hiện trường.

Theo Trung tá Lê Hữu Thắng thì do chủ động phòng ngừa nên việc triệt phá được 4 ổ nhóm cướp giật đã khiến cho tình hình ANTT trên địa bàn ổn định.

Song song đấu tranh với các chuyên án, Đội Cảnh sát Hình sự  còn điều tra, khám phá các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, số vụ trọng án xảy ra phần lớn là do nguyên nhân xã hội. Có những thời điểm cả đơn vị không còn CBCS nào ở nhà, họ được tung vào cuộc như đấu tranh khám phá 3 chuyên án cướp tài sản, bắt 4 đối tượng; 4 chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 6 đối tượng và 1 chuyên án cướp tài sản, hiếp dâm, bắt 1 đối tượng…

Đa số các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản đều là thanh niên, sử dụng ma túy nên chúng vô cùng manh động, liều lĩnh. Đặc biệt tại TP Hạ Long xuất hiện nhiều đối tượng lang thang, trong đó không ít đối tượng sử dụng ma túy đá, khiến cho công tác xử lý hình sự gặp rất nhiều khó khăn.

Nỗ lực đem lại sự bình yên

Đến TP Hạ Long hôm nay, cảm nhận của chúng tôi là choáng ngợp trước không gian đô thị hiện đại, khang trang với hàng loạt các công trình xây dựng kết hợp cây xanh. Hiếm có thành phố nào như Hạ Long đứng ra cải tạo, chỉnh trang nâng cấp QL18A từ 4 làn xe lên 10 làn xe. Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Thái Văn Giáp, Trưởng Công an phường Bãi Cháy cho biết, trên địa bàn phường có 2,6 vạn dân, cộng thêm trên 1 vạn người đến tạm trú, lao động làm các nghề dịch vụ kinh doanh và khách lưu trú vào ngày cao điểm có thể lên tới 2 vạn người.

Để đảm bảo an ninh du lịch, Công an phường đã tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở những cơ sở lưu trú phòng ngừa các đối tượng về hoạt động tội phạm vào mùa du lịch. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra nhà trọ để phát hiện đối tượng ở nơi khác về tạm trú hoạt động phạm tội. Tham mưu cho UBND phường tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố, phối hợp với các hộ dân, tổ dân kiểm tra nhằm phòng ngừa tội phạm trộm cắp về đêm.

Do tập trung duy trì hiệu quả các mô hình liên kết nên ý thức phòng ngừa trộm cắp, tinh thần cảnh giác của nhân dân đã tăng cao. Chính vì kết quả trên mà mùa du lịch năm nay, khu du lịch Bãi Cháy không xảy ra trộm cắp tại các khách sạn, tội phạm móc túi của khách du lịch cũng giảm rất mạnh.

Đảm bảo an ninh du lịch, giữ vững TTATXH ở thành phố đầu tàu của tỉnh Quảng Ninh là thành công lớn nhất mà Công an TP Hạ Long làm được trong những năm qua. Công an TP đã triển khai hưởng ứng nhiều chương trình thi đua, các cuộc vận động mà Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phát động nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Quảng Ninh đẹp trong mắt người dân.

Còn nhớ, khoảng gần 10 năm về trước, TP Hạ Long là "bãi đáp" của nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí "nóng" thanh toán nhau, gây ra một số vụ cướp của, giết người manh động. Để có được một thành phố bình yên như hôm nay, ngoài những nỗ lực trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an TP Hạ Long còn làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào BVANTQ.

Xác định gần dân, bám sát dân, dựa vào dân là nhiệm vụ tiên quyết để đem đến thành công trong công tác đảm bảo ANTT, Công an TP Hạ Long đã triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị.

Đặc biệt, TP Hạ Long hiện có 102 dự án được triển khai liên quan đến giải phóng mặt bằng, trong đó có 75% dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách của nhà nước, 33 dự án đang triển khai có phát sinh khiếu kiện. Công tác dân vận luôn được lãnh đạo Công an thành phố quan tâm triển khai, cử CBCS xuống dân để nắm tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và có ý kiến với lãnh đạo thành phố tìm phương án tháo gỡ. Chính vì điều đó đã giúp cho tình hình ANTT Hạ Long luôn ổn định, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện tụ tập đông người.

Trần Hằng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.