Gìn giữ giá trị di sản nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, từ ngày 31/1 đến 28/2, gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Ngựa và hoa trong sáng tác của họa sĩ Lê Bá Đảng”. Thành phố Đà Nẵng là nơi họa sĩ Lê Bá Đảng xuất dương sang Pháp bằng tàu thủy vào năm 1939 và thật ý nghĩa khi triển lãm được tổ chức tại đây sau khi toàn bộ di sản của ông được đưa về nước.

Nhiều tác phẩm lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Lê Bá Đảng là danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng người Việt Nam sống và sáng tác tại Pháp. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, có vị trí và uy tín trong đời sống nghệ thuật quốc tế.

Trong sự nghiệp sáng tác bền bỉ và giàu dấu ấn của mình, ông đã được thế giới ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá như: vào năm 1989 được Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ có tài năng và tư tưởng nhân đạo”; năm 1992 được Vương quốc Anh bầu chọn là “Người nổi tiếng toàn cầu”; năm 1994 được Cộng hòa Pháp trao Huân chương “Văn hóa và Nghệ thuật”.

le ba dang.jpg -0
Ông Lê Hồng Phương, đại diện gia đình danh họa Lê Bá Đảng (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng một số tác phẩm và tư liệu về đề tài hòa bình và hành trình sáng tác của họa sĩ. Ảnh: Đoàn Hạo Lương

Mặc dù sống và làm việc lâu năm ở nước ngoài, Lê Bá Đảng luôn dành trọn tình cảm sâu nặng cho quê hương, đất nước. Năm 2005, ông vinh dự được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huy chương “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước” và danh hiệu “Vinh danh nước Việt” ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với nền mỹ thuật dân tộc.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, triển lãm lần này giới thiệu trên 100 tác phẩm tiêu biểu của Lê Bá Đảng, tập trung vào hai hình tượng xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của ông: Ngựa và Hoa.

“Đây không chỉ là những mô-típ tạo hình, mà là những biểu tượng mang chiều sâu tư tưởng và cảm xúc. Đặc biệt, các tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này được tuyển chọn từ di sản nghệ thuật của gia đình họa sĩ, hiện đang được lưu giữ tại quê nhà ông - làng Bích La Đông, Triệu Phong, Quảng Trị; trong đó hầu hết là các tác phẩm lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình gìn giữ, bảo tồn và nghiên cứu nghiêm túc cũng như nỗ lực lớn lao của gia đình để đưa bộ sưu tập từ Paris về Việt Nam, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với giá trị di sản nghệ thuật”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện chia sẻ.

Các sáng tác của Lê Bá Đảng trải rộng trên nhiều đề tài lớn như con người và thân phận, chiến tranh và hòa bình, thiên nhiên và vũ trụ, thể hiện chiều sâu tư tưởng, tinh thần nhân văn và ngôn ngữ tạo hình giàu tính triết lý. Trong đó, ngựa và hoa là hai hình tượng được ông khai thác xuyên suốt sự nghiệp sáng tác, mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt: ngựa gợi sức mạnh, khát vọng, hành trình và sự bền bỉ; hoa biểu trưng cho vẻ đẹp, sự sống, niềm hy vọng và chiều sâu cảm xúc nội tâm. Sự song hành của hai hình tượng này đã tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa tinh tế, lắng đọng, đặc trưng cho phong cách Lê Bá Đảng.

Đưa tác phẩm tiếp cận rộng rãi đến công chúng

Chia sẻ về cơ duyên chọn Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm lần này, ông Lê Hồng Phương - cháu ruột đồng thời là chủ sở hữu di sản gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi thay mặt gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tổ chức triển lãm của ông tại Đà Nẵng.

le ba dang1.jpg -1
Tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng thu hút nhiều công chúng đến thưởng thức. Ảnh: Đoàn Hạo Lương

Vào năm 2023, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê là hai nhà trí thức Việt sống và làm việc tại Pháp, người lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật của danh họa thế giới Lê Bá Đảng trao tặng bộ sưu tập 253 hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, nhằm tôn vinh di sản nghệ thuật của ông tại Việt Nam. Sau khi được mời tham dự sự kiện này, chúng tôi thấy Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng rất trân trọng những tác phẩm của ông và trưng bày hẳn một chuyên đề cố định tại tầng 3 của bảo tàng, từ đó chúng tôi nghĩ đến việc tổ chức một cuộc triển lãm tại đây.

Trong năm 2025, ông Lê Hồng Phương thay mặt gia đình nhận toàn bộ di sản của ông Lê Bá Đảng để lại sau khi đưa từ Pháp về Việt Nam. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, gia đình ông chọn triển lãm chủ đề hoa và ngựa bởi hoa tượng trưng cho mùa xuân, còn ngựa tượng trưng cho năm Bính Ngọ. Cả hai chủ đề này đều được họa sĩ Lê Bá Đảng sáng tác xuyên suốt trong quá trình sáng tác của mình.

“Sinh thời, họa sĩ Lê Bá Đảng luôn muốn bình dân hóa mỹ thuật để người nghèo, người không có điều kiện, không có học thức… cũng có thể tiếp cận những tác phẩm của ông để xem. Ông muốn đưa nghệ thuật gần hơn với người dân, đồng thời nghệ thuật phải là cách thức để nuôi sống, tạo công ăn việc làm cho người dân như thu hút du lịch chẳng hạn”, ông Lê Hồng Phương cho biết.

Dịp này, ông Lê Hồng Phương thay mặt gia đình Lê Bá Đảng hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng 15 tác phẩm để góp phần làm đa dạng, phong phú hơn bộ sưu tập nghệ thuật Lê Bá Đảng hiện có của bảo tàng. Trong 15 tác phẩm hiến tặng có một số bức được danh họa Lê Bá Đảng sáng tác trong thời gian quê hương của ông chìm trong khói lửa chiến tranh với tột cùng đau thương, mất mát. Từ xứ lạ quê người, họa sĩ luôn dõi theo và đau cùng nỗi đau của dân tộc, đã thôi thúc ông sáng tác nên bộ tác phẩm về chủ đề trên như một lời nguyện cầu hòa bình cho quê hương.

Đặc biệt, bức tranh mang ý nghĩa hồi sinh được danh họa sáng tác vào năm 1976, từ một gốc cây bị phăng ngang vì bom đạn chiến tranh đã nẩy lộc đâm chồi thắm đỏ, chứa chan niềm tin và hy vọng khi nước nhà hòa bình, thống nhất. Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng hai màu xanh đỏ sao vàng bay phấp phới, trên tranh còn có những ô hình rất nhỏ như kể chúng ta nghe về hành trình gian nan của quân và dân Việt Nam chiến đấu giành độc lập dân tộc.

Đến nay, gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng đã tổ chức 2 cuộc triển lãm tại quê hương ông: Triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Lê Bá Đảng vào năm 2021 và triển lãm Khát vọng hòa bình vào năm 2024. Trong đó giới thiệu một số tác phẩm độc bản được đưa từ Pháp về, nhấn mạnh thông điệp hòa bình và tình yêu quê hương sâu sắc.

“Ước nguyện của họa sĩ Lê Bá Đảng lúc còn sống là muốn làm một bảo tàng tại quê nhà ở Quảng Trị và hiện chúng tôi đang cần thời gian và các điều kiện khác để thực hiện di nguyện này. Bảo tàng này do ông thiết kế, có sự sáng tạo nhưng phải phù hợp với không gian xung quanh, điều kiện thời tiết… và gắn với đời sống người dân ở đó. Mô hình bảo tàng của ông được gọi là mô hình bảo tàng hạt gạo. Tức là mỹ thuật hóa hình thức hạt gạo thành bảo tàng. Ông mỹ thuật hóa lên, làm thành hạt gạo lớn 4-5 thước, có thể đi vào bên trong lòng hạt gạo để chiêm nghiệm”, ông Lê Hồng Phương chia sẻ.

Đoàn Hạo Lương

Các tin khác

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an. Ông được giao trọng trách Cục trưởng Cục An ninh mạng đầu tiên (năm 2010-2011) và sau đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh (2011-2014). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tháng 8/2015, Đại tá Đào Văn Vinh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Giữa hàng trăm học viên tốt nghiệp Khóa D47 của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cái tên Ngô Linh Nga để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Với GPA 3.82/4.0, điểm khóa luận tuyệt đối 10/10 và bảng thành tích "khủng" trên nhiều lĩnh vực, Ngô Linh Nga là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học viên Công an nhân dân (CAND) năng động, hội nhập, giàu trách nhiệm và không ngừng vượt lên chính mình.

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.