Giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 và sứ mệnh đặc biệt

Trung tá, GS.TS Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Khoa Y Dược, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, (Bộ Công an) vừa ghi dấu ấn là giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025. Ít ai biết rằng, đằng sau danh hiệu cao quý ấy là một hành trình xê dịch không ngừng nghỉ qua 3 châu lục để tích lũy tri thức và trải nghiệm.

Năm 2025 cũng là thời điểm mang tính bước ngoặt đối với GS.TS Bùi Thanh Tùng khi anh dũng cảm rời giảng đường dân sự quen thuộc để khoác lên mình sắc phục CAND, gánh vác sứ mệnh tiên phong mở đường, mở ngành Y Dược tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Khát vọng thôi thúc anh khi chọn đầu quân về Khoa Y Dược là xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đào tạo y tế uy tín, chất lượng của lực lượng CAND, cho “ra lò” những “bác sĩ - chiến sĩ Công an” vừa có trái tim nhân hậu của người thầy thuốc, vừa có bản lĩnh vững vàng của người lính, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hành trình vươn ra biển lớn

Trung tá, GS.TS Bùi Thanh Tùng sinh năm 1982, tại xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Niềm đam mê của những phản ứng hóa học kỳ diệu đã sớm nhen nhóm trong lòng cậu bé Tùng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dù gia đình không ai theo ngành Y nhưng hình ảnh cha mẹ - những cựu du học sinh Tiệp Khắc thập niên 1970 cần mẫn công tác tại Nhà máy nhiệt điện Phả Lại đã truyền cho anh ngọn lửa hiếu học và khát vọng vươn xa. Chính ước mơ thơ bé về "những viên thuốc nhỏ mà lại có tác dụng lớn" đã dẫn lối anh đến với cánh cửa Trường Đại học Dược Hà Nội.

3041448128962872124.jpg -0
Trung tá, Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng trong phòng thí nghiệm.

Năm 2000, khi Trường Đại học Dược Hà Nội chỉ tuyển vỏn vẹn 180 sinh viên, Bùi Thanh Tùng đã xuất sắc ghi tên mình vào Khóa 55. Sau một thời gian ngắn học tập tại trường, năm 2001, anh cùng 2 người bạn được lựa chọn sang Cuba du học theo diện học bổng của Chính phủ. 6 năm dùi mài kinh sử tại Đại học La Habana đã đặt nền móng kiến thức vững chắc cho chàng dược sĩ trẻ.

Không tự mãn với tấm bằng dược sĩ, khát khao tri thức tiếp tục đưa anh đến với xứ sở Kim chi. Năm 2011, anh hoàn thành bậc thạc sĩ chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun, Hàn Quốc. Và, hành trình ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Dược lý tại Đại học Sevilla, Tây Ban Nha vào năm 2014.

"Việc được đào tạo bài bản ở cả 3 châu lục - Mỹ Latinh, Á, Âu - đã giúp tôi thành thạo cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tích lũy được tri thức, trải nghiệm cũng như những góc nhìn đa dạng về dược học", GS.TS Bùi Thanh Tùng chia sẻ.

Khác với nhiều nhà khoa học chọn con đường nghiên cứu thuần túy, GS.TS Bùi Thanh Tùng đã chọn cách "nhúng mình" vào thực tiễn trước khi đứng trên bục giảng. Những năm tháng "chinh chiến" tại Phòng Dược lý, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hay môi trường doanh nghiệp năng động tại Công ty Traphaco (2007-2009) đã rèn nên một giảng viên Bùi Thanh Tùng luôn gắn liền lý thuyết với hơi thở cuộc sống; để rồi, khi trở thành giảng viên Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2014, những bài giảng của anh không chỉ là kiến thức hàn lâm mà còn đẫm chất thực tế.

Anh tâm niệm: “Nghiên cứu và giảng dạy là hai thực thể hữu cơ, bổ trợ mật thiết cho nhau. Nghiên cứu khoa học cung cấp kiến thức mới để tôi đưa vào bài giảng, viết giáo trình. Ngược lại, quá trình giảng dạy lại đặt ra những câu hỏi mới thôi thúc tôi nghiên cứu", anh bộc bạch.

Sau hơn một thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu, Giáo sư Tùng đã xây dựng hồ sơ khoa học ấn tượng với 149 công trình, trong đó 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín; chủ trì 3 đề tài khoa học, hướng dẫn và đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có 1 người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

2 hướng nghiên cứu chính mà Giáo sư Tùng theo đuổi gồm: Đánh giá tác dụng, cơ chế và độc tính ở mức độ phân tử của dược liệu, hợp chất tự nhiên; ứng dụng công nghệ sàng lọc ảo để phát triển thuốc có hiệu quả dược lý cao, độc tính thấp. Không chỉ nổi bật ở mảng công bố khoa học, Giáo sư Tùng còn sở hữu 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, chủ yếu về bào chế dược liệu và hợp chất tự nhiên hỗ trợ điều trị bệnh, góp phần giảm chi phí điều trị cho người dân ở một số bệnh như tiểu đường, gút, bảo vệ gan.

Đồng thời, anh cũng là tác giả của 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội), 2 sách tham khảo quốc tế (Apple Academic Press, CRC Press) và 17 chương sách do các nhà xuất bản uy tín như IGI Global, Wiley, Elsevier phát hành. Với những kết quả xuất sắc, năm 2018, anh nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội và năm 2024, anh tiếp tục đoạt Giải thưởng Nhà giáo Đại học Quốc gia Hà Nội của năm; đồng thời anh cũng là một trong những ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư khi mới 36 tuổi, vào năm 2018.

Bước ngoặt cuộc đời và sứ mệnh kiến tạo "bác sĩ - chiến sĩ"

Đang ở độ chín của sự nghiệp tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, quyết định đầu quân về lực lượng Công an của Giáo sư Tùng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ về điều này, anh cho biết: “Đây thực sự là một quyết định mang tính bước ngoặt đối với tôi. Từ môi trường của một trường đại học y dược dân sự, nơi tôi đã có nhiều năm gắn bó, chuyển sang công tác tại môi trường lực lượng vũ trang là một thử thách lớn. Điều thôi thúc tôi chọn ngã rẽ này chính là sứ mệnh đặc biệt của ngành. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ tại đây không chỉ đơn thuần là đào tạo ra những người thầy thuốc giỏi về chuyên môn mà cao hơn cả là đào tạo ra những "Bác sĩ - Chiến sĩ Công an".

Đó là những người vừa có trái tim nhân hậu của người thầy thuốc, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng của người lính, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khát vọng xây dựng một trung tâm đào tạo y tế chất lượng, uy tín của Bộ Công an chính là động lực lớn nhất đối với tôi, thôi thúc tôi dấn thân vào con đường mới mẻ nhưng cũng đầy thách thức này”.

5ad2e71163baefe4b6ab.jpg -1
Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tặng hoa chúc mừng tân Giáo sư Bùi Thanh Tùng.

Trong vai trò "người mở đường" tại Khoa Y Dược mới thành lập, Giáo sư Tùng và tập thể khoa đang phải đối diện với ngổn ngang công việc, từ kiện toàn tổ chức, nhân lực đến cơ sở vật chất. Trong đó, thách thức lớn nhất là xây dựng chương trình đào tạo vừa đảm bảo chuẩn y khoa tiên tiến, vừa đáp ứng yêu cầu đặc thù về nghiệp vụ an ninh.

Tuy nhiên, với sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cùng hành trang kiến thức từ người thầy đáng kính là GS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành, anh và các đồng nghiệp đã vạch ra chiến lược phát triển cho đơn vị mới dựa trên 3 trụ cột cốt lõi.

Đó là giỏi về y thuật, hiện đại về công nghệ thông qua việc ứng dụng công nghệ cao vào giảng dạy và điều trị; vững vàng về chính trị, chuyên sâu về nghiệp vụ, gắn đào tạo với y tế chiến đấu; sẵn sàng phụng sự, chủ động hội nhập, đào tạo bác sĩ sẵn sàng công tác tại mọi miền Tổ quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, Giáo sư Tùng cùng tập thể Khoa Y Dược đang nỗ lực xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù để thu hút và trọng dụng nhân tài; tăng cường hợp tác, ký kết với các bệnh viện, trường đại học lớn để giảng viên và sinh viên có cơ hội thực tập, cập nhật kỹ thuật mới; khuyến khích, động viên giảng viên nâng cao trình độ và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. "Tập thể Khoa Y Dược sẽ phải nỗ lực vượt bậc để vượt qua những thử thách này", lời khẳng định của Giáo sư Tùng không chỉ thể hiện quyết tâm của một cá nhân mà còn là cam kết của cả một tập thể trí thức trẻ CAND tiên phong, bản lĩnh và hết lòng phụng sự Tổ quốc.

Năm 2025, khi được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, trở thành giáo sư trẻ nhất ngành Dược, Trung tá Tùng cho biết, anh coi đây là cột mốc quan trọng, là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ từ khi được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018, đồng thời cũng là động lực để anh tiếp tục cống hiến cho nền dược học nước nhà, cho sự nghiệp đào tạo bác sĩ - chiến sĩ của lực lượng CAND.

Huyền Thanh

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.