Đường về nẻo thiện không xa

Bước chân ra khỏi cánh cổng trại giam, lòng người đã chấp hành xong án phạt tù tràn ngập niềm vui. Một bầu trời xanh bao la, một vòng tay bao dung của gia đình đang chờ đón họ. Thế nhưng, sau một thời gian cách ly với xã hội, nhiều cơ hội đã mất đi, cánh cửa tương lai dường như khép lại. Bắt đầu làm lại cuộc đời bằng cách nào đây?

Câu hỏi lớn cứ vang lên trong đầu những người trở về sau thời gian lạc lối. Và, họ đã không bị đơn côi trên hành trình tìm về nẻo thiện. Bởi, đồng hành với họ còn có các cán bộ Công an, ngân hàng đã giúp đỡ, cùng thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước cho người mãn hạn tù trở về.

Ngày trở về may mắn

Theo chân cán bộ Công an xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam và các cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà Nam chúng tôi vào nhà anh Trần Văn Tú, ở thôn Phú Cốc, xã Phú Phúc. Ngôi nhà khang trang trong khuôn viên rộng rãi, đủ cả vườn, ao chuồng. Anh Tú đang vớt trứng ốc nhồi ở dưới ao để nhân giống. Vợ anh đi làm công nhân, các con đi học, công việc chính của anh là chăm đàn lợn và nhân giống ốc nhồi nên thường ở nhà.

tú.jpg -1
Công an xã Phú Phúc và cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nam thăm, động viên anh Trần Văn Tú.

Anh Tú từng có thời gian lầm lỗi do tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, chơi bời nên phạm tội cướp tài sản bị án phạt tù 30 tháng. “Lúc đó, em suy sụp hoàn toàn, đứa con đầu mới 3 tuổi, vợ em đang bầu cháu thứ 2 chỉ còn 20 ngày nữa là sinh. Thế mà em lại không biết suy nghĩ, gây ra tội làm khổ bố mẹ, vợ con” - Tú tâm sự.

30 tháng tù giam đối với Tú là bài học quá đắt, bởi trong lúc vợ vượt cạn, khó khăn nhất thì anh không thể ở bên cạnh. Khi con bé nheo nhóc, bố mẹ vất vả bươn chải, Tú cũng không giúp được gì. Lúc đang chán nản nhất thì Tú được các cán bộ Công an động viên, phân tích rằng chỉ có cải tạo tốt mới nhanh được về với vợ con. Vậy là anh nỗ lực học tập, cải tạo, chấp hành nghiêm quy định của Trại giam.

Hết thời gian thi hành án, Tú về nhà, hoàn cảnh kinh tế vẫn khó khăn, thậm chí khó hơn trước vì vợ vừa chăm con nhỏ vừa phải đi làm, bố mẹ cũng lam lũ kiếm sống. Thương vợ con, thương bố mẹ, Tú quyết tâm làm lại từ đầu bằng chính bàn tay, khối óc của mình. Anh cùng gia đình cải tạo lại chuồng trại để nuôi lợn nái; be bờ, đắp ao gây giống nuôi ốc nhồi thương phẩm. “Em chưa có kinh nghiệm nuôi ốc nên sang học nghề của ông chú họ rồi về làm. Ốc không mang lại thu nhập cao nhưng khá ổn định, mỗi tháng được khoảng 6-7 triệu đồng” - Tú cho biết.

Điều làm gia đình Tú thấy may mắn nhất đó là, từ khi trở về nhà, không những không bị xa lánh mà còn được Công an xã, hội phụ nữ cùng xóm giềng quan tâm, động viên. “Vừa rồi nhà nước có chính sách cho người lầm lỗi như em vay vốn, em mừng lắm. Các anh Công an xã đến nhà động viên, giúp đỡ, làm thủ tục để em được vay vốn. Nhờ đó, em được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay 90 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi. Số tiền này, em sẽ dùng để mở rộng chăn nuôi, thêm lợn giống và đàn lợn thịt, kè nốt chỗ ao còn dang dở để nuôi ốc” - anh đầy hào hứng nói về kế hoạch cho tương lai. Mẹ của Tú cũng cho biết thêm, từ khi về nhà, Tú tu chí làm ăn, gia đình rất mừng và yên tâm.

Giúp người từng lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống

Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Công an xã Phú Phúc cho biết: “Sau khi có Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, chúng tôi đã tham mưu cho UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát, lập danh sách những người đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, hướng dẫn họ làm thủ tục để đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… để chia sẻ ủy thác cho vay hiệu quả. Bước đầu, chúng tôi đề xuất 12 trường hợp, đã được Ngân hàng chính sách cho vay 2 trường hợp. Các trường hợp còn lại sẽ xem xét giải ngân tiếp”.

mạnh.jpg -0
Anh Trần Văn Mạnh cùng gia đình phát triển kinh tế nhờ nghề may học trong trại giam.

Anh Trần Văn Mạnh cũng là người từng lầm lỗi. Với tội gây rối trật tự công cộng, anh bị trả giá 2 năm tù giam. Mạnh ra tù tháng 1/2023. “Trong trại giam em được học nghề may công nghiệp nên khi về nhà, em thấy công việc này phù hợp đối với gia đình nên em đã cùng bố mẹ đi vay vốn, cộng với tiền dành dụm của bố mẹ để mua máy may công nghiệp. Em nhận hàng về, hướng dẫn cho mọi người trong nhà cùng làm” - Mạnh cho biết.

Bố của Mạnh chia sẻ, con trai ông đã chí thú làm ăn, công việc may bận rộn nên cũng không có thời gian chơi bời hay giao lưu với bạn xấu. “Vừa rồi, các anh Công an xã đến lập danh sách, cùng với chính quyền xã và cán bộ địa phương đề xuất, xét duyệt Ngân hàng chính sách cho gia đình vay 90 triệu đồng. Số tiền này, chúng tôi dự định sẽ mua thêm máy may để thuê nhân công làm” - bố của Mạnh nói.

Được biết, từ khi có quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, Công an tỉnh Hà Nam và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện các thủ tục cần thiết, chỉ từ 1/10 đến 16/10, đã giải ngân cho 7 trường hợp với tổng số tiền là 550 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh. Trong đó, 2 trường hợp là gia đình anh Đinh Văn Long ở tổ 8, phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý và gia đình anh Nguyễn Đức Khuy, tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Tượng, huyện Duy Tiên được vay mức tối đa là 100 triệu đồng. Các trường hợp còn lại được giải ngân từ 50 đến 90 triệu đồng. Gia đình anh Lương Ngọc Tuấn ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm vốn có nghề kinh doanh hoa tươi, không cần vốn nhiều nên chỉ vay 50 triệu đồng để thêm vốn nhập hàng, gia đình anh Trần Văn Thuật ở xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm được vay 70 triệu đồng để chăn nuôi …

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trình HĐND tỉnh bố trí nguồn vốn để hỗ trợ cho vay; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam và người chấp hành xong án phạt tù. Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an cơ sở hàng tháng rà soát, lập danh sách những người đủ điều kiện để cung cấp cho Ngân hàng chính sách xã hội làm căn cứ cho vay; trực tiếp tư vấn, hỗ trợ thông tin về tạo việc làm, vay vốn và những vấn đề cần thiết khác cho người chấp hành xong án phạt tù để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với việc triển khai hiệu quả nguồn tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 4 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 400 người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội. Theo danh sách của Công an tỉnh Hà Nam thì trên địa bàn có hơn 1.200 đối tượng trong diện được vay vốn theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền rộng rãi. “Dựa vào danh sách những người chấp hành xong án phạt tù do Công an cung cấp, chúng tôi rà soát nhu cầu vay vốn của các gia đình để hỗ trợ tối đa để họ vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống” - bà Dung cho biết.

Ngày 1/10, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù chính thức có hiệu lực. Theo đó, người đã chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để làm ăn, ổn định cuộc sống, thể hiện chủ trương, đường lối, chính sách nhân văn, nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người lầm lỗi, người đã có quá khứ phạm tội.

Phương Thuỷ

Các tin khác

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).